1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Mọi người đi chơi hết rồi sao?,để diẽn đàn vắng teo thế này ?.
    Cậu ***yman không kể chuyện nhé,nguy hiểm lắm ,hết sức cảnh giác !.
    Mai chúng tôi đi Babể ,có ai đi cùng thì liên hệ với đặc nhiệm Anfa.
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Mọi người đi chơi hết rồi sao?,để diẽn đàn vắng teo thế này ?.
    Cậu ***yman không kể chuyện nhé,nguy hiểm lắm ,hết sức cảnh giác !.
    Mai chúng tôi đi Babể ,có ai đi cùng thì liên hệ với đặc nhiệm Anfa.
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HIc. mấy ngày lễ tết các bác chuồn chuồn hết. làm trong này vắng tanh lạnh lẽo wá... Các bác đi đâu, thu thập đưọc gì nhìu vào đây buôn cho em hóng hớt với nhé !
    @ windy : Ặc ặc.. hết đòi làm chăn lại còn đòi ăn thịt, trời ơi bloody quá . Quả này em nghĩ anh windy nên đổi tên thành wolfysmile mất. Chó sói mới đòi ăn thịt cừu chứ ? hic hic..
    Any way, những ảnh windy chụp rừng dẹp quá ( bố khị,lại khen rồi) mất cái ảnh này cảm giác liêu trai quá, cô đơn quá.. cảm giác giống như khi nghe "cầu vồng đêm mưa" của Đỗ Bảo quá..
    .......Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đá, biết khổ đau như đá
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa..

    Không biết khi đứng trên đỉnh 2900... nhắm mắt .... và nghe giai điệu này.. liệu có tưởng tượng mình là những linh hồn đang vụt bay ngang qua những cánh rừng hoang vu chao nghiêng ấy không nhỉ ?
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    HIc. mấy ngày lễ tết các bác chuồn chuồn hết. làm trong này vắng tanh lạnh lẽo wá... Các bác đi đâu, thu thập đưọc gì nhìu vào đây buôn cho em hóng hớt với nhé !
    @ windy : Ặc ặc.. hết đòi làm chăn lại còn đòi ăn thịt, trời ơi bloody quá . Quả này em nghĩ anh windy nên đổi tên thành wolfysmile mất. Chó sói mới đòi ăn thịt cừu chứ ? hic hic..
    Any way, những ảnh windy chụp rừng dẹp quá ( bố khị,lại khen rồi) mất cái ảnh này cảm giác liêu trai quá, cô đơn quá.. cảm giác giống như khi nghe "cầu vồng đêm mưa" của Đỗ Bảo quá..
    .......Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đá, biết khổ đau như đá
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa..

    Không biết khi đứng trên đỉnh 2900... nhắm mắt .... và nghe giai điệu này.. liệu có tưởng tượng mình là những linh hồn đang vụt bay ngang qua những cánh rừng hoang vu chao nghiêng ấy không nhỉ ?
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí windysmile chụp ảnh rất đẹp, không biết có học trường lớp chuyên nghiệp nào không thế? Vì copy mấy cái ảnh đẹp của đồng chí nên tôi post vài dòng cảm ơn. Chúc đồng chí có nhiều chuyến đi thú vị và nhiều bức ảnh có giá trị nghệ thuật hơn nữa.
    Ngắm hết album này rồi, hi vọng nhóm các đồng chí còn phát triển phong trào này hơn nữa.
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí windysmile chụp ảnh rất đẹp, không biết có học trường lớp chuyên nghiệp nào không thế? Vì copy mấy cái ảnh đẹp của đồng chí nên tôi post vài dòng cảm ơn. Chúc đồng chí có nhiều chuyến đi thú vị và nhiều bức ảnh có giá trị nghệ thuật hơn nữa.
    Ngắm hết album này rồi, hi vọng nhóm các đồng chí còn phát triển phong trào này hơn nữa.
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tin nóng hổi vừa xem vừa thổi đây!!!!!!!!!!!!!!!
    Theo thông tin mới nhất tôi vừa nhận được từ đặc nhiệm Anfa:[Nhóm đánh lẻ {đi hồ Babể } đang hơi bị CBN thất vọng&mệt mỏi,vì đường xá khó đi cộng thêm thời tiết nắng nóng kinh khủng]."Nhóm chúng tôi đã chia thành hai,một về Hà Giang-một đi tiếp Khâu -Vai .Chi tiết chờ khi về sẽ tường thuật sau".Tội nghiệp chưa??.
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tin nóng hổi vừa xem vừa thổi đây!!!!!!!!!!!!!!!
    Theo thông tin mới nhất tôi vừa nhận được từ đặc nhiệm Anfa:[Nhóm đánh lẻ {đi hồ Babể } đang hơi bị CBN thất vọng&mệt mỏi,vì đường xá khó đi cộng thêm thời tiết nắng nóng kinh khủng]."Nhóm chúng tôi đã chia thành hai,một về Hà Giang-một đi tiếp Khâu -Vai .Chi tiết chờ khi về sẽ tường thuật sau".Tội nghiệp chưa??.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe, Khai trương cái nào.
    Xin giới thiệu với mọi người chương trình hoành tráng: Ba Bể - Na Hang - Bắc Mê - Vị Xuyên - Thác Bà của tiểu CBN group. Chương trình được hình thành chớp nhoáng trong 1 cuộc nhậu hôm 29-4 tại Hội chợ ẩm thực trong vườn Bách Thảo, dưới chân những cây hoa Anh Đào đang mùa ra hoa. Chuyến đi dự kiến ban đầu gồm Bác Dương Alpha, Lê tù trưởng, Hùng SG và Shrek. Xuất phát vào 6h sáng ngày 1-5. Chương trình là thế nhưng cuối cùng lại có nguy cơ đổ bể do bác Hùng SG ko biết làm gì ngày 30-4 đã xách xe chạy lên Ba Bể trước cùng 1 nhân vật lạ mặt mà chúng ta sẽ làm quen sau. Điều này làm bể kế hoạch của bác Lê vì ban đầu bác Lê và bác Hùng định bụng đi cùng nhau. Hôm ấy em cũng định thay đổi quyết định nên lại báo là ko đi nữa.. Bác Dương thì đúng chương trình, 4h30 ngày 1-5 đã cùng 1 cạ nữa lên thẳng BaBể. Bác Lê thì ngại kẹp 3 nên đã quyết định ở lại Hà Nội. Em thì đến phút chót đổi kế hoạch. Lúc đấy đang lăn tăn ko biết nên chọn đi biển hay đi núi. Cuối cùng quyết định đi biển trên núi. Em xuất phát muộn nhất, 8h30 ngày 1-5. Khe khe. Chuyến đi bắt đầu lục khục thế đấy. 3 đội đi 3 thời điểm khác nhau nhưng đã gặp lại nhau ở Ba Bể để làm nên 1 chuyến đi để đời ( sau FSP). Tình hình nhân sự cuối cùng là có Bác Dương, bác Hùng, em và 3 kẻ ăn theo nữa.
    Tạm thời thế đã, em xn post mấy cái ảnh dọc đường. Cảnh dọc đường đẹp lắm. Từ Hà Nội lên Ba Bể đi dọc quốc lộ 3 qua Thái Nguyên Bắc Kạn. Đường đẹp, vắng. Hai bên đường rừng cọ đồi chè rừng tre đồi nứa bạt ngàn. Quãng đường đi khá dài , khoảng 270 km ( HN-TN: 80km; TN-BK: 95 km; BK-Chợ Rã: 80 km; Chợ Rã - Ba Bể: 15 km) xe em 1 lần xịt lốp, phải dắt giữa trời nắng lên dốc mà đến Ba Bể khoảng 2h.
    Chán quá, ko up được ảnh. Để em thử sau vậy.

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe, Khai trương cái nào.
    Xin giới thiệu với mọi người chương trình hoành tráng: Ba Bể - Na Hang - Bắc Mê - Vị Xuyên - Thác Bà của tiểu CBN group. Chương trình được hình thành chớp nhoáng trong 1 cuộc nhậu hôm 29-4 tại Hội chợ ẩm thực trong vườn Bách Thảo, dưới chân những cây hoa Anh Đào đang mùa ra hoa. Chuyến đi dự kiến ban đầu gồm Bác Dương Alpha, Lê tù trưởng, Hùng SG và Shrek. Xuất phát vào 6h sáng ngày 1-5. Chương trình là thế nhưng cuối cùng lại có nguy cơ đổ bể do bác Hùng SG ko biết làm gì ngày 30-4 đã xách xe chạy lên Ba Bể trước cùng 1 nhân vật lạ mặt mà chúng ta sẽ làm quen sau. Điều này làm bể kế hoạch của bác Lê vì ban đầu bác Lê và bác Hùng định bụng đi cùng nhau. Hôm ấy em cũng định thay đổi quyết định nên lại báo là ko đi nữa.. Bác Dương thì đúng chương trình, 4h30 ngày 1-5 đã cùng 1 cạ nữa lên thẳng BaBể. Bác Lê thì ngại kẹp 3 nên đã quyết định ở lại Hà Nội. Em thì đến phút chót đổi kế hoạch. Lúc đấy đang lăn tăn ko biết nên chọn đi biển hay đi núi. Cuối cùng quyết định đi biển trên núi. Em xuất phát muộn nhất, 8h30 ngày 1-5. Khe khe. Chuyến đi bắt đầu lục khục thế đấy. 3 đội đi 3 thời điểm khác nhau nhưng đã gặp lại nhau ở Ba Bể để làm nên 1 chuyến đi để đời ( sau FSP). Tình hình nhân sự cuối cùng là có Bác Dương, bác Hùng, em và 3 kẻ ăn theo nữa.
    Tạm thời thế đã, em xn post mấy cái ảnh dọc đường. Cảnh dọc đường đẹp lắm. Từ Hà Nội lên Ba Bể đi dọc quốc lộ 3 qua Thái Nguyên Bắc Kạn. Đường đẹp, vắng. Hai bên đường rừng cọ đồi chè rừng tre đồi nứa bạt ngàn. Quãng đường đi khá dài , khoảng 270 km ( HN-TN: 80km; TN-BK: 95 km; BK-Chợ Rã: 80 km; Chợ Rã - Ba Bể: 15 km) xe em 1 lần xịt lốp, phải dắt giữa trời nắng lên dốc mà đến Ba Bể khoảng 2h.
    Chán quá, ko up được ảnh. Để em thử sau vậy.

Chia sẻ trang này