1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ý chà chà.....nhóm bác Alpha đi hoành tráng thật....nhưng mà nhóm của tụi em (Chip, Chiu,Pinkky,Katty, Windy, và một người bạn trong nhóm Hoa Sưa) cũng không kém cạnh đâu nhé...vui cực....em văn không hay chữ chả đẹp nên nhường phần tường thuật cho chị Chiu và mọi người.
    Nhưng mà chung quy lại là tụi em đi mấy nơi loanh quanh, lân cận Hn thui nhưng mà vui phải biết, quả này cũng nhớ đời lắm chứ...ảnh đẹp mê li luôn.

  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ý chà chà.....nhóm bác Alpha đi hoành tráng thật....nhưng mà nhóm của tụi em (Chip, Chiu,Pinkky,Katty, Windy, và một người bạn trong nhóm Hoa Sưa) cũng không kém cạnh đâu nhé...vui cực....em văn không hay chữ chả đẹp nên nhường phần tường thuật cho chị Chiu và mọi người.
    Nhưng mà chung quy lại là tụi em đi mấy nơi loanh quanh, lân cận Hn thui nhưng mà vui phải biết, quả này cũng nhớ đời lắm chứ...ảnh đẹp mê li luôn.

  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    CHÍP ƠI, CHỊ NHƠ..Ơ..Ơ..Ớ EM QUÁ CƠ!!! kekekekeke...
    Mọi người đi chơi kinh quá nhỉ???
    Chúc mừng đoàn 30/4 đã lên đến đỉnh. Mọi người cười tươi thế!!! (Lười quá, không vào topic kia chúc mừng được, tiện thể chúc luôn ở đây, ai vào đằng bên kia mang sang hộ nhé)
    Ừ, đoàn này đi chơi vui lắm, chả biết làm sao mà tả được. Thôi!!!
    Tạm biệt mọi người, về nhà ăn cơm đây.
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    CHÍP ƠI, CHỊ NHƠ..Ơ..Ơ..Ớ EM QUÁ CƠ!!! kekekekeke...
    Mọi người đi chơi kinh quá nhỉ???
    Chúc mừng đoàn 30/4 đã lên đến đỉnh. Mọi người cười tươi thế!!! (Lười quá, không vào topic kia chúc mừng được, tiện thể chúc luôn ở đây, ai vào đằng bên kia mang sang hộ nhé)
    Ừ, đoàn này đi chơi vui lắm, chả biết làm sao mà tả được. Thôi!!!
    Tạm biệt mọi người, về nhà ăn cơm đây.
  5. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...
    30.4 vừa rồi, mọi người ai cũng có tour cả, mọi người ai có hồi ký và ảnh ký ráng chia sẻ nghen.
    Vợ chồng bác Luunguyengl lang thang từ Tây Bắc sang Đông Bắc có gì vui sao im ắng thế.
    Nhóm tui thì ngược lại lang thang từ Đông Bắc sang Tây Bắc và đi trên những con đường mà đường xuống Tả Van ( Sapa ) phải gọi bằng cụ. Thế mà đi trên con đường đó những 140km... nghĩ vẵn rùng mình, đi bằng xe Dream và Nouvo.... thật kinh hoàng. Riêng bác Alpha thì lại hành quân từ Bắc Mê lên Mèo vạc trên con đường con khủng khiếp hơn thế nữa... thôi đang chờ bác Alpha trở về từ Khâu vai sẽ có nhiều chuyện ....
    Nhậu đi cả nhà ơi.

  6. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...
    30.4 vừa rồi, mọi người ai cũng có tour cả, mọi người ai có hồi ký và ảnh ký ráng chia sẻ nghen.
    Vợ chồng bác Luunguyengl lang thang từ Tây Bắc sang Đông Bắc có gì vui sao im ắng thế.
    Nhóm tui thì ngược lại lang thang từ Đông Bắc sang Tây Bắc và đi trên những con đường mà đường xuống Tả Van ( Sapa ) phải gọi bằng cụ. Thế mà đi trên con đường đó những 140km... nghĩ vẵn rùng mình, đi bằng xe Dream và Nouvo.... thật kinh hoàng. Riêng bác Alpha thì lại hành quân từ Bắc Mê lên Mèo vạc trên con đường con khủng khiếp hơn thế nữa... thôi đang chờ bác Alpha trở về từ Khâu vai sẽ có nhiều chuyện ....
    Nhậu đi cả nhà ơi.

  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Chào CBN group.
    Mọi người đi chơi vui vẻ quá. Tiểu CBN group làm chuyến đi kinh hoàng, 3 ngày mà đi nhiều khủng khiếp. Bọn em bái phục. Không biết bác Alpha đã về nhà chưa hay còn chơi chợ tình kheo vai. sweetman post tiếp ảnh đi cho bà con xem nhé.
    Khi nào bác alpha về anh em gặp nhau, em có quà Mường Khương cho bác và bác Tù trưởng nhé.
    em vừa đọc được 1 bài trong vietnamnet, thấy có vài đoạn cũng hay phết, nhân chuyến đi của các bác đi Bắc Mê, Bắc Kạn, em gửi đây cái link chia sẻ với bà con.
    >>Mấy ngày trước tôi có được nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp. Tôi lĩnh hội được rằng: Quá khứ đã đi qua. Tương lai thì chưa tới. Không bị giam hãm trong quá khứ, không bị lôi kéo bởi tương lai; hãy an trú trong hiện tại vì chỉ có hiện tại mới có sự sống. Vâng, tôi đang tập sống trọn vẹn trong từng sát na của hiện tại. Nhưng ký ức không phải là quá khứ, nó là một phần của hiện tại. Hiện tại đối với tôi bây giờ là tiếng động cơ của ô tô lăn bánh trên con đường lên dốc xuống đèo quanh co ven những sườn núi cùng những ký ức miên man trong đầu. <<
    xem chi tiết tại:
    http://www.vnn.vn/psks/2005/04/414657/
    chúc bà con vui vẻ, GL
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Chào CBN group.
    Mọi người đi chơi vui vẻ quá. Tiểu CBN group làm chuyến đi kinh hoàng, 3 ngày mà đi nhiều khủng khiếp. Bọn em bái phục. Không biết bác Alpha đã về nhà chưa hay còn chơi chợ tình kheo vai. sweetman post tiếp ảnh đi cho bà con xem nhé.
    Khi nào bác alpha về anh em gặp nhau, em có quà Mường Khương cho bác và bác Tù trưởng nhé.
    em vừa đọc được 1 bài trong vietnamnet, thấy có vài đoạn cũng hay phết, nhân chuyến đi của các bác đi Bắc Mê, Bắc Kạn, em gửi đây cái link chia sẻ với bà con.
    >>Mấy ngày trước tôi có được nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp. Tôi lĩnh hội được rằng: Quá khứ đã đi qua. Tương lai thì chưa tới. Không bị giam hãm trong quá khứ, không bị lôi kéo bởi tương lai; hãy an trú trong hiện tại vì chỉ có hiện tại mới có sự sống. Vâng, tôi đang tập sống trọn vẹn trong từng sát na của hiện tại. Nhưng ký ức không phải là quá khứ, nó là một phần của hiện tại. Hiện tại đối với tôi bây giờ là tiếng động cơ của ô tô lăn bánh trên con đường lên dốc xuống đèo quanh co ven những sườn núi cùng những ký ức miên man trong đầu. <<
    xem chi tiết tại:
    http://www.vnn.vn/psks/2005/04/414657/
    chúc bà con vui vẻ, GL
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tạm thế đã, bây giờ là đến người.
    Đi thuyền trên hồ Ba Bể:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tạm thế đã, bây giờ là đến người.
    Đi thuyền trên hồ Ba Bể:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này