1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Cánh chim mặt trời:
    [​IMG]
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Cánh chim mặt trời:
    [​IMG]
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn.
    Mọi người than thẩn đi chơi. Người thì ra đá bóng với lũ trẻ con, người thì kéo nhau ra bãi tâm sự. Người thì lại xách xe máy đi tìm sự huyền bí để hù anh em. Ngày đi chơi đầu tiên tương đối thanh bình và vui vẻ. Mọi người tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi kéo nhau ra chòi ăn bữa tối. Không ngờ bữa cơm ở đây thịnh soạn và ngon đến thế. Chị chủ nhà khá khéo tay và rất biết chiều khách. Bữa ăn có mấy món lạ như rau rừng ( chả biết rau gì) Măng cuốn thịt. Có vẻ sau một ngày đi mệt mỏi, ai nấy đều cảm thấy rất ngon miệng.
    Nhờ sự sâu sát của bác Dương mà mọi người được biết chị chủ nhà là một tay Văn nghệ có tiếng ở xã, từng đi thi trong chương trình Làng vui chơi - làng ca hát và cũng đoạt giải. Chị người dân tộc tày, có khuôn mặt phúc hậu và tính tình hiền lành cởi mở. Chị lúc nào cũng nói :" bình thường thôi" khi nói đến khả năng văn nghệ của mình. Sau cốc rượu mừng, chị phục vụ đoàn bằng một bài hát về Ba Bể bằng tiếng Kinh và tiếng Tày. Tiếng đàn trầm lắng đê mê như đưa tâm hồn người ta về với rừng với núi. Tiếng hát mộc mạc của chính người dân tộc không hề được đào tạo chuyên nghiệp càng làm cho cuộc vui thêm ý nghĩa. Không phải lúc nào và ở đâu người ta cũng có một dịp may như vậy. Với chúng tôi, chuyến đi này chúng tôi đã gặp may.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn.
    Mọi người than thẩn đi chơi. Người thì ra đá bóng với lũ trẻ con, người thì kéo nhau ra bãi tâm sự. Người thì lại xách xe máy đi tìm sự huyền bí để hù anh em. Ngày đi chơi đầu tiên tương đối thanh bình và vui vẻ. Mọi người tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi kéo nhau ra chòi ăn bữa tối. Không ngờ bữa cơm ở đây thịnh soạn và ngon đến thế. Chị chủ nhà khá khéo tay và rất biết chiều khách. Bữa ăn có mấy món lạ như rau rừng ( chả biết rau gì) Măng cuốn thịt. Có vẻ sau một ngày đi mệt mỏi, ai nấy đều cảm thấy rất ngon miệng.
    Nhờ sự sâu sát của bác Dương mà mọi người được biết chị chủ nhà là một tay Văn nghệ có tiếng ở xã, từng đi thi trong chương trình Làng vui chơi - làng ca hát và cũng đoạt giải. Chị người dân tộc tày, có khuôn mặt phúc hậu và tính tình hiền lành cởi mở. Chị lúc nào cũng nói :" bình thường thôi" khi nói đến khả năng văn nghệ của mình. Sau cốc rượu mừng, chị phục vụ đoàn bằng một bài hát về Ba Bể bằng tiếng Kinh và tiếng Tày. Tiếng đàn trầm lắng đê mê như đưa tâm hồn người ta về với rừng với núi. Tiếng hát mộc mạc của chính người dân tộc không hề được đào tạo chuyên nghiệp càng làm cho cuộc vui thêm ý nghĩa. Không phải lúc nào và ở đâu người ta cũng có một dịp may như vậy. Với chúng tôi, chuyến đi này chúng tôi đã gặp may.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng cuộc vui không kéo được lâu vì bị một ông "bạn hiền" quấy rầy. Ông này là anh rể của chị chủ nhà. Vừa uống rượu say ở đâu về, vào nói luyên thuyên. Nhấc cốc mấy lần không chịu uống mà cứ đòi bắt tay. ( Tục lệ người tày là sau khi uống cạn một cốc rượu thì bắt tay 1 cái). Anh Hùng SG tí bị gây sự vì dám cười to Tay này doạ cứ gặp thằng Kinh người Thái Bình nào là nhảy vào oánh nhau luôn. Đuổi khéo mãi " bạn hiền " này mới đi.
    Ăn uống xong xuôi, cả hội lại ngồi tán gẫu. Bây giờ mới đến đoạn huyền bí của Ba Bể.
    Bác Dương sau một hồi tìm hiểu đã có một số câu chuyện huyền bí để kể cho mọi người. Bác còn rào trước đón sau là có nên kể hay ko, rồi là tối nay mất ngủ lại đổ cho anh càng làm mọi người thêm tò mò muốn nghe. Đại khái thế này:
    Câu chuyện huyền bí số 1:
    Hồ Ba Bể nổi tiếng là hồ nước sâu và rất nguy hiểm. Năm nào cũng có vài người chết đuối ở đây. Trước hôm bọn em lên một ngày có 2 bố con người Hải Phòng vừa chết đuối. Con 11 tuổi. Hai bố con đá bóng ở cái bãi đẹp đẹp mà em có kể đoạn trước ấy. Tắm xong con nhảy xuống tắm. Ông bố một lúc sau ko thấy con đâu, nhảy xuống cứu - chết nốt. Dù người bố bơi giỏi có tiếng - Lạ đây. Bác Dương lúc chiều phi xe máy xuống bãi này xem thì thấy vẫn còn đôi dép và có mấy cái chân hương cắm ở bãi cỏ. Trên bãi cỏ vẫn còn vết bánh xe ô tô nghe nói là chở hai bố con về hải phòng. Các dấu vết vẫn còn rất mới. Vị trí hai bố con chết đuối là nơi mà anh Hùng SG định nhảy xuống tắm nhưng có mấy con trâu đầm ở đấy nên thôi. Các thông tin trên đã được kiểm chứng bởi người dân và người lái thuyền ban chiều.
    - Cảm giác chung - Cũng ghê ghê vì cái bãi đấy ngay sau nhà nghỉ. Và vụ việc mới xảy ra hôm qua. Tuy nhiên chưa có gì. Thường thôi.
    Sau một hồi năn nỉ bác Dương mới kể đến chuyện huyền bí thứ 2:
    Hai bố con hôm trước nghỉ tại chính cái nhà nghỉ mà bọn em nghỉ. ối giời ơi, Da gà nổi khắp người. Chị em thì không dám nghe tiếp, anh em thì cũng thấy hơi ghê ghê. Trong nhà nghỉ chỉ có 3 phòng . Mà tối nay mỗi đôi ngủ một phòng. Không biết hai bố con xấu số kia ngủ phòng nào nữa. Đấy là điều huyền bí thứ 3. Nghĩa là xác xuất được chia đều cho 3 người. Cũng ghê đấy chứ. Hồi trên Tây Phàn, ngủ giữa rừng thiêng nước độc cũng không ghê bằng tình cảnh bây giờ. Mọi người đi ngủ với câu hỏi to tướng và với cảm giác ghê ghê.
    Đêm hôm ấy không có gì xảy ra ngoại trừ có một điều ko biết có phải là Huyền bí không nữa. Ấy là nửa đêm em tỉnh dậy thì thấy sàn nhà rung bần bật. Chẳng biết do người làm hay mà làm nữa . Sáng hôm sau chả ai chịu nhận cả. Coi như một điều huyền bí.

  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng cuộc vui không kéo được lâu vì bị một ông "bạn hiền" quấy rầy. Ông này là anh rể của chị chủ nhà. Vừa uống rượu say ở đâu về, vào nói luyên thuyên. Nhấc cốc mấy lần không chịu uống mà cứ đòi bắt tay. ( Tục lệ người tày là sau khi uống cạn một cốc rượu thì bắt tay 1 cái). Anh Hùng SG tí bị gây sự vì dám cười to Tay này doạ cứ gặp thằng Kinh người Thái Bình nào là nhảy vào oánh nhau luôn. Đuổi khéo mãi " bạn hiền " này mới đi.
    Ăn uống xong xuôi, cả hội lại ngồi tán gẫu. Bây giờ mới đến đoạn huyền bí của Ba Bể.
    Bác Dương sau một hồi tìm hiểu đã có một số câu chuyện huyền bí để kể cho mọi người. Bác còn rào trước đón sau là có nên kể hay ko, rồi là tối nay mất ngủ lại đổ cho anh càng làm mọi người thêm tò mò muốn nghe. Đại khái thế này:
    Câu chuyện huyền bí số 1:
    Hồ Ba Bể nổi tiếng là hồ nước sâu và rất nguy hiểm. Năm nào cũng có vài người chết đuối ở đây. Trước hôm bọn em lên một ngày có 2 bố con người Hải Phòng vừa chết đuối. Con 11 tuổi. Hai bố con đá bóng ở cái bãi đẹp đẹp mà em có kể đoạn trước ấy. Tắm xong con nhảy xuống tắm. Ông bố một lúc sau ko thấy con đâu, nhảy xuống cứu - chết nốt. Dù người bố bơi giỏi có tiếng - Lạ đây. Bác Dương lúc chiều phi xe máy xuống bãi này xem thì thấy vẫn còn đôi dép và có mấy cái chân hương cắm ở bãi cỏ. Trên bãi cỏ vẫn còn vết bánh xe ô tô nghe nói là chở hai bố con về hải phòng. Các dấu vết vẫn còn rất mới. Vị trí hai bố con chết đuối là nơi mà anh Hùng SG định nhảy xuống tắm nhưng có mấy con trâu đầm ở đấy nên thôi. Các thông tin trên đã được kiểm chứng bởi người dân và người lái thuyền ban chiều.
    - Cảm giác chung - Cũng ghê ghê vì cái bãi đấy ngay sau nhà nghỉ. Và vụ việc mới xảy ra hôm qua. Tuy nhiên chưa có gì. Thường thôi.
    Sau một hồi năn nỉ bác Dương mới kể đến chuyện huyền bí thứ 2:
    Hai bố con hôm trước nghỉ tại chính cái nhà nghỉ mà bọn em nghỉ. ối giời ơi, Da gà nổi khắp người. Chị em thì không dám nghe tiếp, anh em thì cũng thấy hơi ghê ghê. Trong nhà nghỉ chỉ có 3 phòng . Mà tối nay mỗi đôi ngủ một phòng. Không biết hai bố con xấu số kia ngủ phòng nào nữa. Đấy là điều huyền bí thứ 3. Nghĩa là xác xuất được chia đều cho 3 người. Cũng ghê đấy chứ. Hồi trên Tây Phàn, ngủ giữa rừng thiêng nước độc cũng không ghê bằng tình cảnh bây giờ. Mọi người đi ngủ với câu hỏi to tướng và với cảm giác ghê ghê.
    Đêm hôm ấy không có gì xảy ra ngoại trừ có một điều ko biết có phải là Huyền bí không nữa. Ấy là nửa đêm em tỉnh dậy thì thấy sàn nhà rung bần bật. Chẳng biết do người làm hay mà làm nữa . Sáng hôm sau chả ai chịu nhận cả. Coi như một điều huyền bí.

  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    huhu, nghe khiếp quá. nhât là cái đoạn cuối
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    huhu, nghe khiếp quá. nhât là cái đoạn cuối
  9. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào muộn một chút nên được dịp nhìn cận cảnh cậu Windy ở ngoài một mình một ngựa ở hàng ghế chính giữa NHL đang say sưa nghe nhạc. Thầm nghĩ cậu này tâm hồn cũng bay bổng nhỉ. Hoặc chỉ có những người yêu thích lắm mới lọ mọ đi một mình hoặc có vé cho không đi cũng tiếc nên đi vậy. Lúc ra lấy xe thấy chị Katty với một cơ số các em bé vây quanh (đoán là có bé Chíp Hôi trong đó vì mấy cô bé trông đều chíp chíp cả ). Hoá ra là nhóm của tụi em.
    Tối nay lại có buổi biểu diễn của cô bé người Mỹ đấy. Mọi người đi xem đi chắc chắn là hay.
    Chúc vui.
  10. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào muộn một chút nên được dịp nhìn cận cảnh cậu Windy ở ngoài một mình một ngựa ở hàng ghế chính giữa NHL đang say sưa nghe nhạc. Thầm nghĩ cậu này tâm hồn cũng bay bổng nhỉ. Hoặc chỉ có những người yêu thích lắm mới lọ mọ đi một mình hoặc có vé cho không đi cũng tiếc nên đi vậy. Lúc ra lấy xe thấy chị Katty với một cơ số các em bé vây quanh (đoán là có bé Chíp Hôi trong đó vì mấy cô bé trông đều chíp chíp cả ). Hoá ra là nhóm của tụi em.
    Tối nay lại có buổi biểu diễn của cô bé người Mỹ đấy. Mọi người đi xem đi chắc chắn là hay.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này