1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc chị vi nói đúng quá, hôm qua có thằng bạn nó không đi xem cho vé, em cũng không thích đi nhưng tiếc cái vé hẳng nhẽ vất đi nên đành phải đi, tình cờ gặp các chị kattyko thôi... tiếc là không ngồi gần chị ấy .. em chưa biết chi vee không chào chị, hi vọng lần sau sẽ được gặp.
    Tối nay ai có vé cho em, em sẽ đi tiếp
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    híc chị vi nói đúng quá, hôm qua có thằng bạn nó không đi xem cho vé, em cũng không thích đi nhưng tiếc cái vé hẳng nhẽ vất đi nên đành phải đi, tình cờ gặp các chị kattyko thôi... tiếc là không ngồi gần chị ấy .. em chưa biết chi vee không chào chị, hi vọng lần sau sẽ được gặp.
    Tối nay ai có vé cho em, em sẽ đi tiếp
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn chị --- sweetshrek này tay nghề lên hơi cao (lần trước vị này nhận xét sau khi xem đĩa của Shrek : tay này toàn ảnh chân dung ) chị chả biết fải chúc mừng Shrek theo kiểu gì , nhưng chị rất thích chuyến Babể và ảnh Babể.
    to windy : em nghĩ thế nào về phương án nhiều người đi một mình bọn chip đề ra nghe cũng được đấy chứ? nhưng cũng fải cẩn thận kẻo bộ tộc đó chúng nó chỉ tìm dịp là . . . . . cho tới chết đấy
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn chị --- sweetshrek này tay nghề lên hơi cao (lần trước vị này nhận xét sau khi xem đĩa của Shrek : tay này toàn ảnh chân dung ) chị chả biết fải chúc mừng Shrek theo kiểu gì , nhưng chị rất thích chuyến Babể và ảnh Babể.
    to windy : em nghĩ thế nào về phương án nhiều người đi một mình bọn chip đề ra nghe cũng được đấy chứ? nhưng cũng fải cẩn thận kẻo bộ tộc đó chúng nó chỉ tìm dịp là . . . . . cho tới chết đấy
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh BaBể đẹp ghê, lại nhớ lần trước đi loanh quanh vùng Đông Bắc cũng đến BaBể chơi bời ăn uống phè phỡn no ịch ra hí hí hí... Nhớ cả cái cây đổ ở chỗ giếng tiên nữa, mà sao toàn chị em thích trèo lên cái cây đấy thế nhỉ??? Hồi xưa đoàn em đi cũng có đến 3 - 4 cô trèo ra đấy ngồi trông còn khỉ hơn cả em...
    Hôm nay ở văn phòng chán quá, lên mạng xem lang thang suốt. Và nhân nói chuyện khỉ, xì pam một cái này... Đọc xong cũng chẳng thấy buồn cười lắm, chỉ nghĩ "may quá, mình khi buồn không uống rượu", rồi nghĩ "mọi người cứ bảo mình là conkhị, nếu theo tưduy của bọn trong truyện dưới đây, thì cả cái nhóm 17này khị mới đúng chứ!!!"...
    Con khỉ của một nhà kia đã trốn khỏi chủ khi bà này đi du lịch nhân dịp 30/4 - 1/5. Nó trở về với bầy đàn của nó.
    - Vậy là mày đã lại trở về - lũ khỉ cùng đàn nói, chúng ngồi bám trên các cành của một cái cây to.
    - Ừ, tao đã lại trở về - con khỉ nọ đáp và ngó nghiêng nhìn quanh - Thế vợ tao...
    - Ai biết mày đi bao giờ mới về - lũ khỉ cùng đàn giải thích - Vợ mày chờ mày mãi, chờ lâu quá nên nó đã lấy đứa khác ở khu rừng bên cạnh rồi. Này, thế loài người ấy mà, họ có gì mới không? Họ sống có sung sướng không?
    - Họ sống chán lắm, chẳng sung sướng gì đâu.
    - Tại sao vậy?
    - Thế này nhé, ví dụ chúng mày trông thấy một cái cây hay hay đẹp đẽ, là chúng mày làm luôn chỗ ở ngay trên đó. Còn họ, thật tội nghiệp, họ phải xây những cái cây bằng gạch.
    - Tội nghiệp họ - lũ khỉ cùng đàn thở dài thương cảm - Vậy chắc sống trong những cái hang bất tiện như thế họ khổ lắm nhỉ?
    - Tất nhiên rồi - con khỉ nọ gật đầu - vì sáng nào cũng vậy, họ phải hộc tốc nhảy ra khỏi những cái hang ấy và chạy sang những cái hang khác còn bất tiện hơn.
    - Sao lại thế? Để làm gì?
    - Tao không thể nói chính xác được với chúng mày, nhưng tao nghe bà chủ cũ của tao bảo sang đó để ăn uống.
    - Vớ vẩn quá nhỉ - con khỉ ngồi bám trên cành cây cao nhất nói - trong cái cây bằng gạch thì tìm đâu ra thức ăn?
    - Này - một con khỉ có vẻ hiểu biết nói - loài người không phải là loài bình thường đâu, mọi chuyện ở chỗ họ đều lộn ngược hết thảy.
    - Nhưng ít ra họ sống cũng vui vẻ chứ?
    - Vui gì mà vui! Vừa về đến cái hang chính, là lập tức họ dán mắt vào một cái hộp. Và họ cứ ngồi mãi, ngồi ì ra ở trước cái hộp, thậm chí không cựa quậy chút nào. Tao hỏi chúng mày nhé, thế mà gọi là sống à? Hoặc nhiều khi họ uống một thứ nước gì đó rồi chẳng hiểu tại sao họ cười rống lên.
    - Lạ nhỉ - một con khỉ khác nói - tao thì tao không cần phải uống mới vui được.
    - Chúng mày chưa hiểu ý tao, thứ họ uống không phải là nước đâu, mà là một chất lỏng gì ấy...
    - Thế họ có đến những khu rừng thực sự không?
    - Ít khi lắm, mà có đến, họ cũng không thể làm được cho họ một chỗ ở tử tế.
    - Tại sao?
    - Họ rất vụng về. Ngay cả chạy, họ cũng không biết chạy, và vì thế họ phải đi trong những cái hòm sắt.
    - Và như vậy, họ gọi là sự tiến hóa? - một con khỉ già đầy sẹo lẩm bẩm - không hiểu trong trường hợp thế này, ai là khỉ nhỉ - chúng ta hay là họ???
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh BaBể đẹp ghê, lại nhớ lần trước đi loanh quanh vùng Đông Bắc cũng đến BaBể chơi bời ăn uống phè phỡn no ịch ra hí hí hí... Nhớ cả cái cây đổ ở chỗ giếng tiên nữa, mà sao toàn chị em thích trèo lên cái cây đấy thế nhỉ??? Hồi xưa đoàn em đi cũng có đến 3 - 4 cô trèo ra đấy ngồi trông còn khỉ hơn cả em...
    Hôm nay ở văn phòng chán quá, lên mạng xem lang thang suốt. Và nhân nói chuyện khỉ, xì pam một cái này... Đọc xong cũng chẳng thấy buồn cười lắm, chỉ nghĩ "may quá, mình khi buồn không uống rượu", rồi nghĩ "mọi người cứ bảo mình là conkhị, nếu theo tưduy của bọn trong truyện dưới đây, thì cả cái nhóm 17này khị mới đúng chứ!!!"...
    Con khỉ của một nhà kia đã trốn khỏi chủ khi bà này đi du lịch nhân dịp 30/4 - 1/5. Nó trở về với bầy đàn của nó.
    - Vậy là mày đã lại trở về - lũ khỉ cùng đàn nói, chúng ngồi bám trên các cành của một cái cây to.
    - Ừ, tao đã lại trở về - con khỉ nọ đáp và ngó nghiêng nhìn quanh - Thế vợ tao...
    - Ai biết mày đi bao giờ mới về - lũ khỉ cùng đàn giải thích - Vợ mày chờ mày mãi, chờ lâu quá nên nó đã lấy đứa khác ở khu rừng bên cạnh rồi. Này, thế loài người ấy mà, họ có gì mới không? Họ sống có sung sướng không?
    - Họ sống chán lắm, chẳng sung sướng gì đâu.
    - Tại sao vậy?
    - Thế này nhé, ví dụ chúng mày trông thấy một cái cây hay hay đẹp đẽ, là chúng mày làm luôn chỗ ở ngay trên đó. Còn họ, thật tội nghiệp, họ phải xây những cái cây bằng gạch.
    - Tội nghiệp họ - lũ khỉ cùng đàn thở dài thương cảm - Vậy chắc sống trong những cái hang bất tiện như thế họ khổ lắm nhỉ?
    - Tất nhiên rồi - con khỉ nọ gật đầu - vì sáng nào cũng vậy, họ phải hộc tốc nhảy ra khỏi những cái hang ấy và chạy sang những cái hang khác còn bất tiện hơn.
    - Sao lại thế? Để làm gì?
    - Tao không thể nói chính xác được với chúng mày, nhưng tao nghe bà chủ cũ của tao bảo sang đó để ăn uống.
    - Vớ vẩn quá nhỉ - con khỉ ngồi bám trên cành cây cao nhất nói - trong cái cây bằng gạch thì tìm đâu ra thức ăn?
    - Này - một con khỉ có vẻ hiểu biết nói - loài người không phải là loài bình thường đâu, mọi chuyện ở chỗ họ đều lộn ngược hết thảy.
    - Nhưng ít ra họ sống cũng vui vẻ chứ?
    - Vui gì mà vui! Vừa về đến cái hang chính, là lập tức họ dán mắt vào một cái hộp. Và họ cứ ngồi mãi, ngồi ì ra ở trước cái hộp, thậm chí không cựa quậy chút nào. Tao hỏi chúng mày nhé, thế mà gọi là sống à? Hoặc nhiều khi họ uống một thứ nước gì đó rồi chẳng hiểu tại sao họ cười rống lên.
    - Lạ nhỉ - một con khỉ khác nói - tao thì tao không cần phải uống mới vui được.
    - Chúng mày chưa hiểu ý tao, thứ họ uống không phải là nước đâu, mà là một chất lỏng gì ấy...
    - Thế họ có đến những khu rừng thực sự không?
    - Ít khi lắm, mà có đến, họ cũng không thể làm được cho họ một chỗ ở tử tế.
    - Tại sao?
    - Họ rất vụng về. Ngay cả chạy, họ cũng không biết chạy, và vì thế họ phải đi trong những cái hòm sắt.
    - Và như vậy, họ gọi là sự tiến hóa? - một con khỉ già đầy sẹo lẩm bẩm - không hiểu trong trường hợp thế này, ai là khỉ nhỉ - chúng ta hay là họ???
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe. Thanks chị Katty. Căn bản là quả này cảnh đẹp quá thôi. Em post tiếp cho mọi người xem.
    Bình minh trên Ba Bể. Buổi sáng không khí sạch và mát. Có một ít sương mù báo hiệu một ngày nắng to. Em tranh thủ chạy ra bãi chụp mấy con trâu con lợn ăn sáng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con trâu đực này cứ gườm gườm nhìn em làm em chỉ chụp vội phát rồi té:
    [​IMG]
    Lợn con ở đây chạy rông lúc nhúc. Ở đây em mới được thấy lợn ăn cỏ mà con nào con nấy bụng sệ xuống đất.
    [​IMG]
    Đang hay thì mọi người gọi về ăn sáng. Cái nhà nghỉ của bọn em màu xanh xanh ở cuối con dốc .
    [​IMG]

  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khe khe. Thanks chị Katty. Căn bản là quả này cảnh đẹp quá thôi. Em post tiếp cho mọi người xem.
    Bình minh trên Ba Bể. Buổi sáng không khí sạch và mát. Có một ít sương mù báo hiệu một ngày nắng to. Em tranh thủ chạy ra bãi chụp mấy con trâu con lợn ăn sáng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con trâu đực này cứ gườm gườm nhìn em làm em chỉ chụp vội phát rồi té:
    [​IMG]
    Lợn con ở đây chạy rông lúc nhúc. Ở đây em mới được thấy lợn ăn cỏ mà con nào con nấy bụng sệ xuống đất.
    [​IMG]
    Đang hay thì mọi người gọi về ăn sáng. Cái nhà nghỉ của bọn em màu xanh xanh ở cuối con dốc .
    [​IMG]

  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong. Mọi người quyến luyến chia tay chủ nhà và lục tục chuẩn bị lên đường. Tuyến đường được vạch ra là đi qua hồ Ba Bể sang bên Thác Đầu Đẳng rồi qua Na Hang. Nghĩa là phải đưa cả người và xe máy lên thuyền, qua bên kia đi tiếp. Một ngày vất vả bắt đầu.
    Cho xe máy lên thuyền:
    [​IMG]
    Và khởi hành:
    [​IMG]

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng xong. Mọi người quyến luyến chia tay chủ nhà và lục tục chuẩn bị lên đường. Tuyến đường được vạch ra là đi qua hồ Ba Bể sang bên Thác Đầu Đẳng rồi qua Na Hang. Nghĩa là phải đưa cả người và xe máy lên thuyền, qua bên kia đi tiếp. Một ngày vất vả bắt đầu.
    Cho xe máy lên thuyền:
    [​IMG]
    Và khởi hành:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này