1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, tại vì em Chip không đi được vụ Ba Vì nên trời buồn trời khóc ý mà...he he....khi nào em mà đi được chắc chắn là trời đẹp mê li quên sầu luôn nhá
    Thời gian này đang thi cử bề bộn, không biết có còn thời gian online nữa hay không nữa...thui, hẹn mọi người sang tháng sau vậy
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, tại vì em Chip không đi được vụ Ba Vì nên trời buồn trời khóc ý mà...he he....khi nào em mà đi được chắc chắn là trời đẹp mê li quên sầu luôn nhá
    Thời gian này đang thi cử bề bộn, không biết có còn thời gian online nữa hay không nữa...thui, hẹn mọi người sang tháng sau vậy
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ui em chạy qua bên nhóm đi FXP hôm 30-4 thấy đua nhau làm thơ hết sức là hay ho... hay lém. ờ lại đúng dịp em mới mua một cái quần hộp nhưng hộp lại là quần chun, thế nên nó hay tụt , em kéo lên bụng, thế quái nào lại ra thơ : thế này đây :
    Nhóm ta là nhóm con bà
    Lên Mai Châu có thịt gà rất ngon.
    hoặc :
    Fanxipăng có mây có gió
    Ở Hà Nội có chó có mèo
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ui em chạy qua bên nhóm đi FXP hôm 30-4 thấy đua nhau làm thơ hết sức là hay ho... hay lém. ờ lại đúng dịp em mới mua một cái quần hộp nhưng hộp lại là quần chun, thế nên nó hay tụt , em kéo lên bụng, thế quái nào lại ra thơ : thế này đây :
    Nhóm ta là nhóm con bà
    Lên Mai Châu có thịt gà rất ngon.
    hoặc :
    Fanxipăng có mây có gió
    Ở Hà Nội có chó có mèo
  5. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xa là đỉnh núi mờ sương
    Gần là hoa tím vấn vương nỗi buồn
    trên là nắng phủ vàng hoe
    dưới là thằng nhỏ đang tè gốc cây
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xa là đỉnh núi mờ sương
    Gần là hoa tím vấn vương nỗi buồn
    trên là nắng phủ vàng hoe
    dưới là thằng nhỏ đang tè gốc cây
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô.. lại nhảy vào đây hóng hớt vì thấy bài của em nhím xù, chị cũng nghe thiên hạ đồn đại về cái anh tên là windy đấy nhìu nhìu, 0 biết đâu giả đâu thật, chỉ thấy giang hồ truyền khẩu như sau:
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    hay :
    Hôm qua uống ruợu la đà
    Tụt quần một phát thế là ra thơ
    Ối mẹ ơi chạy đây... Ai nhặt được dép gửi về địa chỉ : http://www.ttvnol.com/f_233/504592/trang-31.ttvn
    Thân chủ xin cảm ơn và hậu *** !
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô.. lại nhảy vào đây hóng hớt vì thấy bài của em nhím xù, chị cũng nghe thiên hạ đồn đại về cái anh tên là windy đấy nhìu nhìu, 0 biết đâu giả đâu thật, chỉ thấy giang hồ truyền khẩu như sau:
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    hay :
    Hôm qua uống ruợu la đà
    Tụt quần một phát thế là ra thơ
    Ối mẹ ơi chạy đây... Ai nhặt được dép gửi về địa chỉ : http://www.ttvnol.com/f_233/504592/trang-31.ttvn
    Thân chủ xin cảm ơn và hậu *** !

Chia sẻ trang này