1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Fanxipang có mây có gió
    Rồi tự nhiên thấy chó, với mèo
    Lại thêm cả khị nó trèo.
    Nó tè một bãi cho " hèo" Đỗ Quyên.
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Fanxipang có mây có gió
    Rồi tự nhiên thấy chó, với mèo
    Lại thêm cả khị nó trèo.
    Nó tè một bãi cho " hèo" Đỗ Quyên.
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đường lên đỉnh gập ghềnh hiểm trở
    Lên được rồi em thở bằng ........ mông
    Đường về lối trúc quanh co
    Phong lan tím biếc một giò treo nghiêng
    Xa xa vàng nắng đỗ quyên
    Nhạt phai mùa nắng như thuyền chiều đông
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đường lên đỉnh gập ghềnh hiểm trở
    Lên được rồi em thở bằng ........ mông
    Đường về lối trúc quanh co
    Phong lan tím biếc một giò treo nghiêng
    Xa xa vàng nắng đỗ quyên
    Nhạt phai mùa nắng như thuyền chiều đông
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    Mỗi khi trời đã về chiều
    Nó ngồi xuống chiếu cạo lông con cừu
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    Mỗi khi trời đã về chiều
    Nó ngồi xuống chiếu cạo lông con cừu
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đứa này... ... thơ thẩn làm mất toi buổi chiều làm việc của người ta... Sao tự nhiên topic của bọn mình lại có thơ nhỉ??? Mà thơ gì buồn quá thế, không có bài nào vui lên cho không khí nó rộn ràng à???
    Gửi esheep: nó không già cũng không kiêu nó ăn nhiều như con heo nó lơ ngơ như con diều nó đẹp trai như (người yêu của) thuý kiều...
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đứa này... ... thơ thẩn làm mất toi buổi chiều làm việc của người ta... Sao tự nhiên topic của bọn mình lại có thơ nhỉ??? Mà thơ gì buồn quá thế, không có bài nào vui lên cho không khí nó rộn ràng à???
    Gửi esheep: nó không già cũng không kiêu nó ăn nhiều như con heo nó lơ ngơ như con diều nó đẹp trai như (người yêu của) thuý kiều...
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thơ mới thẩn......hic hic hic.....CBN Group phải có sắc thái riêng chứ.....ai lại thấy người ta có thơ thì lại vác "thơ tụt quần" vào trong cái topic này...windy ơi là windy.
    Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại....hay đấy....thơ này vác đi vào đâu thì sặc sụa đến đấy.....em sắp thi học kì roài, nghĩ đến cái thơ này mà trong phòng thi tự dưng cười như bị rồ thì chết khổ......giảm xì trét cũng tốt nhở.
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thơ mới thẩn......hic hic hic.....CBN Group phải có sắc thái riêng chứ.....ai lại thấy người ta có thơ thì lại vác "thơ tụt quần" vào trong cái topic này...windy ơi là windy.
    Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại....hay đấy....thơ này vác đi vào đâu thì sặc sụa đến đấy.....em sắp thi học kì roài, nghĩ đến cái thơ này mà trong phòng thi tự dưng cười như bị rồ thì chết khổ......giảm xì trét cũng tốt nhở.

Chia sẻ trang này