1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    dà dà sếp à, sếp mà còn la cà ở đây là em khí không phải lại phụt cho 1 phát thơ hay chữ đẹp tặng sếp bi giờ. (Quả này em làm thơ vui nhé, vi phải biết )tránh sang để em giả nhời nốt anh windy 1 phát rồi em chạy không thì chị katty chị ý oánh iem thì chết bỏ.
    windy thích shave lông cừu à ? :
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    Mỗi khi trời đã về chiều
    Nó ngồi xuống chiếu cạo lông con cừu
    Bỗng dưng mặt nó ỉu xìu
    Thì ra đụng trúng em cừu bị điên (nặng điện - esheep)
    Giật cho một phát thăng thiên
    Sao như trời đất chao nghiêng thế này.... !
    Sao như sét đánh ngang mày ?
    Sờ lên chỉ thấy (lông) mày còn 1 bên !!!
    Giờ thì ai cạo ai đây ?
    hahaha... Thơ hay hình đẹp, tặng anh windy 1 phát hình minh hoạ chân rung :
    Anh hùng windy đả cừu điện, ka ka ka :
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    dà dà sếp à, sếp mà còn la cà ở đây là em khí không phải lại phụt cho 1 phát thơ hay chữ đẹp tặng sếp bi giờ. (Quả này em làm thơ vui nhé, vi phải biết )tránh sang để em giả nhời nốt anh windy 1 phát rồi em chạy không thì chị katty chị ý oánh iem thì chết bỏ.
    windy thích shave lông cừu à ? :
    Nghe đâu trong nhóm Con Bà
    Nó là một đứa vừa già vừa kiêu
    Mỗi khi trời đã về chiều
    Nó ngồi xuống chiếu cạo lông con cừu
    Bỗng dưng mặt nó ỉu xìu
    Thì ra đụng trúng em cừu bị điên (nặng điện - esheep)
    Giật cho một phát thăng thiên
    Sao như trời đất chao nghiêng thế này.... !
    Sao như sét đánh ngang mày ?
    Sờ lên chỉ thấy (lông) mày còn 1 bên !!!
    Giờ thì ai cạo ai đây ?
    hahaha... Thơ hay hình đẹp, tặng anh windy 1 phát hình minh hoạ chân rung :
    Anh hùng windy đả cừu điện, ka ka ka :
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    mụ chiu sao lại đọc rap ở topic này, đang thời kỳ làm thơ ... âm nhạc chưa nghĩ đến. Nhân nói về kiều em có câu sau thu nhặt được trong dân gian:
    Kiều nào mà chẳng là kiều
    Ăn xong rửa bát là điều hiển nhiên
    rùi, chị cũng tránh sang một bên, cừu nó sùi bọt mép rùi , để em :
    Ra đường tưởng được gặp kiều
    Nào ngờ lại gặp em cừu bị điên
    Cỏ xong ngồi nói liên thiên
    Vặt lông đem bỏ lên xiên quay đều
    Thơm quá, chảy cả nước miếng. Hay làm bài thơ về nước miếng nhỉ ?
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    mụ chiu sao lại đọc rap ở topic này, đang thời kỳ làm thơ ... âm nhạc chưa nghĩ đến. Nhân nói về kiều em có câu sau thu nhặt được trong dân gian:
    Kiều nào mà chẳng là kiều
    Ăn xong rửa bát là điều hiển nhiên
    rùi, chị cũng tránh sang một bên, cừu nó sùi bọt mép rùi , để em :
    Ra đường tưởng được gặp kiều
    Nào ngờ lại gặp em cừu bị điên
    Cỏ xong ngồi nói liên thiên
    Vặt lông đem bỏ lên xiên quay đều
    Thơm quá, chảy cả nước miếng. Hay làm bài thơ về nước miếng nhỉ ?
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thành topic đong hàng rồi hay sao í nhờ. Mấy bài thơ con cóc chán quá.
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này thành topic đong hàng rồi hay sao í nhờ. Mấy bài thơ con cóc chán quá.
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đấy gọi là thơ chuối, không phải thơ đong hàng. Thơ này phát sinh trong quá trình tư tưởng đang cực chuối mà chưa đả thông được. shex đừng có nhầm, hỏi thằng windy mà xem. Thơ đong hàng phải như thế này này ( đíu mịa, mới sáng đã làm thơ, hâm cbn cả ngày)
    Đỗ quyên thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Đôi mắt chip long lanh
    Đôi mắt shex hau háu
    .........
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đấy gọi là thơ chuối, không phải thơ đong hàng. Thơ này phát sinh trong quá trình tư tưởng đang cực chuối mà chưa đả thông được. shex đừng có nhầm, hỏi thằng windy mà xem. Thơ đong hàng phải như thế này này ( đíu mịa, mới sáng đã làm thơ, hâm cbn cả ngày)
    Đỗ quyên thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Đôi mắt chip long lanh
    Đôi mắt shex hau háu
    .........
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    A*c. , dư nuận nại nong nanh rồi.
    thôi tạm biệt nhé, trả lại sự trong trắng cho cái topic này thôi windy ơi. Ông cứ ngồi đấy mà đòi ăn thịt cừu đê, ăn xong phát bệnh cừu điên đấy... hề hề.. . lúc đấy lại phải lèm mấy bài thơ nưóc miếng. ặc, đi nôn phát !
    thui trả chỗ cho các bác post ẻnh, viết bài, làm thơ. em khoái ẻnh của các bác lém lém... hô hô hô
    kính các bác :
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    A*c. , dư nuận nại nong nanh rồi.
    thôi tạm biệt nhé, trả lại sự trong trắng cho cái topic này thôi windy ơi. Ông cứ ngồi đấy mà đòi ăn thịt cừu đê, ăn xong phát bệnh cừu điên đấy... hề hề.. . lúc đấy lại phải lèm mấy bài thơ nưóc miếng. ặc, đi nôn phát !
    thui trả chỗ cho các bác post ẻnh, viết bài, làm thơ. em khoái ẻnh của các bác lém lém... hô hô hô
    kính các bác :

Chia sẻ trang này