1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiu à, nghe chừng đôi trẻ đong nhau ác nhờ, chị tổ chức một buổi off đi chị, dẫn theo em isịp để giai nhân quân tử tương phùng chị ạ. Sau đó có khi chúng ta sẽ được thưởng thức màn thơ tình của hai đứa nó, góp phần giảm xìtrét cho các tù viên cbn.
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiu à, nghe chừng đôi trẻ đong nhau ác nhờ, chị tổ chức một buổi off đi chị, dẫn theo em isịp để giai nhân quân tử tương phùng chị ạ. Sau đó có khi chúng ta sẽ được thưởng thức màn thơ tình của hai đứa nó, góp phần giảm xìtrét cho các tù viên cbn.
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, em nghĩ đến chuyện off muộn hơn hai chúng nó rồi, chúng nó tổ chức off để đánh nhau mấy lần rồi, có lần chị dại dột định đi theo hóng hớt đã bị điện phóng nhầm một phát trúng vào đầu, cái chỗ nào gọi là tiểu não í, nên chị cũng sắp sửa làm thơ giống chúng nó rồi đây này...
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi, em nghĩ đến chuyện off muộn hơn hai chúng nó rồi, chúng nó tổ chức off để đánh nhau mấy lần rồi, có lần chị dại dột định đi theo hóng hớt đã bị điện phóng nhầm một phát trúng vào đầu, cái chỗ nào gọi là tiểu não í, nên chị cũng sắp sửa làm thơ giống chúng nó rồi đây này...
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa chat với Pinkky, Pinkky bảo thơ mọi người vui đấy chứ, mình lại nói chẳng thấy có gì vui. Bậy chẳng ra bậy, đong đưa chẳng ra đong đưa. Có lẽ mình già rồi, không đua đòi với lớp trẻ được. Bon chen không lại với đời. Pinkky bảo bạn cứ ngồi lặng lẽ ngắm thiên hạ thì hơn. Có lẽ nên thế thật.
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa chat với Pinkky, Pinkky bảo thơ mọi người vui đấy chứ, mình lại nói chẳng thấy có gì vui. Bậy chẳng ra bậy, đong đưa chẳng ra đong đưa. Có lẽ mình già rồi, không đua đòi với lớp trẻ được. Bon chen không lại với đời. Pinkky bảo bạn cứ ngồi lặng lẽ ngắm thiên hạ thì hơn. Có lẽ nên thế thật.
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Pinkky hỏi: Vậy cứ ngồi lặng lẽ ngắm thiên hạ huh?
    Hi`hi`, thay đổi lời nói đi một tẹo là hỏng hết ý tứ của người ta. Mới 25 tuổi đầu đã kêu là mình già rồi, nhìn gương các anh chị kia kìa ...
    Vui lên đi em, hát câu ca xưa, người ơi , người ở....
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là Pinkky hỏi: Vậy cứ ngồi lặng lẽ ngắm thiên hạ huh?
    Hi`hi`, thay đổi lời nói đi một tẹo là hỏng hết ý tứ của người ta. Mới 25 tuổi đầu đã kêu là mình già rồi, nhìn gương các anh chị kia kìa ...
    Vui lên đi em, hát câu ca xưa, người ơi , người ở....
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi em ạ, thông cảm, mấy hôm nay trời nóng quá mà... thơ cũng chẳng ra thơ đâu, nhưng trêu em một tí, lấy cảm hứng từ chữ ký và avatar của em này:
    Quote:
    "Nhà gianh thì sẵn đấy
    Vợ xấu có làm sao
    Cuốc kêu dài bãi sậy
    Hoa súng nở đầy ao"
    ...
    Quần thì chẳng mặc vào
    Cứ tơ hơ ra thế???
    Bịt mắt buồn lặng lẽ...
    "Vợ xấu ... có làm sao???!!!"
    Đừng có cáu giận rồi lại... làm thơ đấy nhé.
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/05/2005
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi em ạ, thông cảm, mấy hôm nay trời nóng quá mà... thơ cũng chẳng ra thơ đâu, nhưng trêu em một tí, lấy cảm hứng từ chữ ký và avatar của em này:
    Quote:
    "Nhà gianh thì sẵn đấy
    Vợ xấu có làm sao
    Cuốc kêu dài bãi sậy
    Hoa súng nở đầy ao"
    ...
    Quần thì chẳng mặc vào
    Cứ tơ hơ ra thế???
    Bịt mắt buồn lặng lẽ...
    "Vợ xấu ... có làm sao???!!!"
    Đừng có cáu giận rồi lại... làm thơ đấy nhé.
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/05/2005

Chia sẻ trang này