1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tớ đồ rằng mấy cô đang thi với mấy anh xem ai...vọt xa hơn

  2. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tớ đồ rằng mấy cô đang thi với mấy anh xem ai...vọt xa hơn

  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    khiếp, mấy đồng chí nhập bao nhiêu mà xuất cả 1 ao
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    khiếp, mấy đồng chí nhập bao nhiêu mà xuất cả 1 ao
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bạn ruoumatgau là bạn nào mà có vẻ châm chọc ác ghê nhỉ???
    Bạn bảo cái bọn nhậu nhẹt này mà gặp mình thì ba chấm... Hix... Nè nè nè, tớ mạn phép cả nhóm này, mời bạn đi Mai Châu ngày mai 14/5/2005, nếu bạn là nam thì đi một mình thôi, nếu là nữ thì phải mang theo một người nam đèo bạn... Đi không??? Nhậu không??? Nhậu nhẹt mà gặp tớ thì...
    Hay là đứa nào nhóm thiên thổ làm cái nick mới, chả vờ chả vịt chọc ngoáy nhỉ? Hí hí... Chẹp, lại cả anh Nguyện nữa, mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn cái gì cũng thành ra import/ export...
    Có ai đi Mai Châu không, thịt gà ngon lắm, nghe nói thế...
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bạn ruoumatgau là bạn nào mà có vẻ châm chọc ác ghê nhỉ???
    Bạn bảo cái bọn nhậu nhẹt này mà gặp mình thì ba chấm... Hix... Nè nè nè, tớ mạn phép cả nhóm này, mời bạn đi Mai Châu ngày mai 14/5/2005, nếu bạn là nam thì đi một mình thôi, nếu là nữ thì phải mang theo một người nam đèo bạn... Đi không??? Nhậu không??? Nhậu nhẹt mà gặp tớ thì...
    Hay là đứa nào nhóm thiên thổ làm cái nick mới, chả vờ chả vịt chọc ngoáy nhỉ? Hí hí... Chẹp, lại cả anh Nguyện nữa, mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn cái gì cũng thành ra import/ export...
    Có ai đi Mai Châu không, thịt gà ngon lắm, nghe nói thế...
  7. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị.
    Em mới vào, đọc bài và xem ảnh trong topic của các anh chị rất thích. Nhân nói chuyện nhậu, cho em kể chuyện này của em, cũng có tí chút tây bắc và tí chút nhậu nhẹt, không biết có lạc điệu lắm không... có gì các anh chị bỏ quá cho nhé, đừng coi là em xìpam cái topic này... Mong có ngày được gặp các anh các chị...
    Chuyện của em đây, em có hơi sửa sang một tí cho nó giống truyện ngắn tình yêu, nhưng đến tám mươi phần trăm là chuyện thật đấy ạ, buồn lắm cơ
    Câu chuyện tháng Tư...
    Tháng Tư. Sau những năm dài sống cuộc sống du học vất vả nhưng đầy màu sắc không dễ gì quên được ... Tôi trở về, một ngày tháng tư đẹp nắng. Gió ấm thổi dọc các con phố, rộng rãi những niềm vui. Nắng sáng trên những ngọn cây. Hà Nội thay lá cũ. Không khí lung linh hồng. Hoa sấu rụng li ti, man mát những vỉa hè cuối chiều đầy bụi bặm.
    Em hơi sững người bước vào phòng thấy tôi đang đợi. Trong đáy mắt, những tia nắng nhỏ xíu lấp lánh. Rất im, rất lâu bên ngực tôi, rồi nước mắt trong veo rớt xuống cánh tay tôi. Em cười, giọng cười nhẹ nhẹ như hối lỗi về những giọt nước mắt yếu lòng. Tôi đã mơ thấy tiếng em cười như thế bao nhiêu lần nhỉ, trong những ngày mù sương xa nhà?
    "Anh về đúng lúc ghê!", một buổi sáng, em nói. Và rất tránh nhìn vào tôi, em tiếp:"Tháng tới, em đi lấy chồng". Bạn đã bao giờ bỗng nhiên thấy mình giống chú bé gỗ Buratino lúc mới ra đời, mũi nhọn hoắt, người cứng đơ, nghe trong tai những tiếng u..u..của con ốc biển, và nói những lời ác ý làm đau lòng người khác, chưa? Ngày hôm đó là một ngày cứng đơ như gỗ.
    Thôi cho em xin phép đã. Chiều em lên tiếp, em phải đi đây...
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị.
    Em mới vào, đọc bài và xem ảnh trong topic của các anh chị rất thích. Nhân nói chuyện nhậu, cho em kể chuyện này của em, cũng có tí chút tây bắc và tí chút nhậu nhẹt, không biết có lạc điệu lắm không... có gì các anh chị bỏ quá cho nhé, đừng coi là em xìpam cái topic này... Mong có ngày được gặp các anh các chị...
    Chuyện của em đây, em có hơi sửa sang một tí cho nó giống truyện ngắn tình yêu, nhưng đến tám mươi phần trăm là chuyện thật đấy ạ, buồn lắm cơ
    Câu chuyện tháng Tư...
    Tháng Tư. Sau những năm dài sống cuộc sống du học vất vả nhưng đầy màu sắc không dễ gì quên được ... Tôi trở về, một ngày tháng tư đẹp nắng. Gió ấm thổi dọc các con phố, rộng rãi những niềm vui. Nắng sáng trên những ngọn cây. Hà Nội thay lá cũ. Không khí lung linh hồng. Hoa sấu rụng li ti, man mát những vỉa hè cuối chiều đầy bụi bặm.
    Em hơi sững người bước vào phòng thấy tôi đang đợi. Trong đáy mắt, những tia nắng nhỏ xíu lấp lánh. Rất im, rất lâu bên ngực tôi, rồi nước mắt trong veo rớt xuống cánh tay tôi. Em cười, giọng cười nhẹ nhẹ như hối lỗi về những giọt nước mắt yếu lòng. Tôi đã mơ thấy tiếng em cười như thế bao nhiêu lần nhỉ, trong những ngày mù sương xa nhà?
    "Anh về đúng lúc ghê!", một buổi sáng, em nói. Và rất tránh nhìn vào tôi, em tiếp:"Tháng tới, em đi lấy chồng". Bạn đã bao giờ bỗng nhiên thấy mình giống chú bé gỗ Buratino lúc mới ra đời, mũi nhọn hoắt, người cứng đơ, nghe trong tai những tiếng u..u..của con ốc biển, và nói những lời ác ý làm đau lòng người khác, chưa? Ngày hôm đó là một ngày cứng đơ như gỗ.
    Thôi cho em xin phép đã. Chiều em lên tiếp, em phải đi đây...
  9. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Hom nay moi co dieu kien gop vui may buc anh minh chup hoi di FXP. Bay gio thay moi nguoi di nhieu qua nen lai muon di lai xem ra sao
    Day la anh cua khu rung chay
    Rung chay tiep
    Day la anh chup tren dinh FXP
  10. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Hom nay moi co dieu kien gop vui may buc anh minh chup hoi di FXP. Bay gio thay moi nguoi di nhieu qua nen lai muon di lai xem ra sao
    Day la anh cua khu rung chay
    Rung chay tiep
    Day la anh chup tren dinh FXP

Chia sẻ trang này