1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh FXP tiếp
    Sapa nhìn từ đỉnh FXP vào ngày trời trong
    .........ôi...... không up được nữa rùi!!!!!!
  2. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh FXP tiếp
    Sapa nhìn từ đỉnh FXP vào ngày trời trong
    .........ôi...... không up được nữa rùi!!!!!!
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác voidongbang la` bác nào mà chụp hình đẹp đến thế nhỉ?????!!!!!!!
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác voidongbang la` bác nào mà chụp hình đẹp đến thế nhỉ?????!!!!!!!
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xanh quá, thời tiết quá đẹp.
    Đói bà kon ơi (he he sì pam một phat đánh dấu sự trở lại )
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Xanh quá, thời tiết quá đẹp.
    Đói bà kon ơi (he he sì pam một phat đánh dấu sự trở lại )
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lọ mọ thế nào em lại kiếm đc mấy cái ảnh này
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lọ mọ thế nào em lại kiếm đc mấy cái ảnh này
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị chịu khó xem chuyện của em đi chứ...
    Tôi kiếm được một chỗ nương náu khi mất ngủ. Đêm Hà Nội dịu dàng hơn ngày. Rượu Tên lửa, xoài lạnh nắm đường, trứng vịt muối, và một gã thổi kèn saxofone những bản nhạc tiền chiến - tiếng kèn không thanh, không cao, có phần ầm ỹ, thế mà nghe da diết, lạ thật. Tôi không hay la cà quán xá thế này. Nhưng không khí quán rượu làm cho lòng bớt sóng sánh và những hờn giận tan đi.
    Công việc mới cuốn tôi trở lại vòng quay sôi nổi đầy màu sắc của cuộc sống. Những màu rộn rã, những màu sâu lắng, những màu đắng chát... gối lên nhau, đan xen nhau, tôn nhau lên, dìm nhau xuống...Tôi bận rộn và nhẹ nhõm sống với công việc của mình. Ừ thì em đi lấy chồng, cuộc sống vẫn đầy màu sắc, và cuộc sống của tôi thì thêm một màu: màu không em. Thế thôi.
    Những ngày tháng tư trôi đi bình lặng. Ngày thì lành lạnh như chớm đông. Ngày thì mưa rào rầm rập như hè muộn. Rồi những ngày vui tràn ánh nắng, lung la lung liêng. Tết Hàn thực chông chênh xôi nước, tôi kéo em đi ăn bánh trôi, đi cà phê, rồi chở em đi thử áo cưới. "Thế nào anh?" Em nghiêng đầu hỏi. Một chiếc áo quây trắng muốt thêu những vòng xoáy nho nhỏ lấp lánh và một ông mặt trời ở vạt. "Thường!" tôi trả lời. Tiếp theo là một cái hai dây "spagetti" rực rỡ những hạt đá xanh, em xoay một vòng trên bục gỗ, nhấc vạt váy phất mạnh ra phía sau, đập đập tay vào hông, thẳng lưng lên, dận gót trên đôi giày cao, hất cao đầu như sắp nhảy một điệu flamenco. Rồi phì cười, tự nói trước gương: "Chắc là không ổn rồi, trông bốc quá". Tôi không được phép hút thuốc trong phòng thử áo của các cô dâu. Chẳng biết làm gì, và lòng đầy hối hận vì đã đòi đi theo em đến cái chỗ này, tôi ngồi ôm cằm, ngắm em quay qua quay lại, hào hứng và cẩn trọng giữa những đống xốp trắng bồng bềnh váy áo, rồi bỗng tức mình nghĩ, không hiểu sao em lại đi lấy chồng.
    "Tại vì, anh ạ, đối với em, gia đình là quan trọng. Và anh ấy quý giá đủ để em không tiếc những ngày lông bông trên trời nữa."
    Thế còn tôi thì là cái gì, tội nghiệp!!!
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị chịu khó xem chuyện của em đi chứ...
    Tôi kiếm được một chỗ nương náu khi mất ngủ. Đêm Hà Nội dịu dàng hơn ngày. Rượu Tên lửa, xoài lạnh nắm đường, trứng vịt muối, và một gã thổi kèn saxofone những bản nhạc tiền chiến - tiếng kèn không thanh, không cao, có phần ầm ỹ, thế mà nghe da diết, lạ thật. Tôi không hay la cà quán xá thế này. Nhưng không khí quán rượu làm cho lòng bớt sóng sánh và những hờn giận tan đi.
    Công việc mới cuốn tôi trở lại vòng quay sôi nổi đầy màu sắc của cuộc sống. Những màu rộn rã, những màu sâu lắng, những màu đắng chát... gối lên nhau, đan xen nhau, tôn nhau lên, dìm nhau xuống...Tôi bận rộn và nhẹ nhõm sống với công việc của mình. Ừ thì em đi lấy chồng, cuộc sống vẫn đầy màu sắc, và cuộc sống của tôi thì thêm một màu: màu không em. Thế thôi.
    Những ngày tháng tư trôi đi bình lặng. Ngày thì lành lạnh như chớm đông. Ngày thì mưa rào rầm rập như hè muộn. Rồi những ngày vui tràn ánh nắng, lung la lung liêng. Tết Hàn thực chông chênh xôi nước, tôi kéo em đi ăn bánh trôi, đi cà phê, rồi chở em đi thử áo cưới. "Thế nào anh?" Em nghiêng đầu hỏi. Một chiếc áo quây trắng muốt thêu những vòng xoáy nho nhỏ lấp lánh và một ông mặt trời ở vạt. "Thường!" tôi trả lời. Tiếp theo là một cái hai dây "spagetti" rực rỡ những hạt đá xanh, em xoay một vòng trên bục gỗ, nhấc vạt váy phất mạnh ra phía sau, đập đập tay vào hông, thẳng lưng lên, dận gót trên đôi giày cao, hất cao đầu như sắp nhảy một điệu flamenco. Rồi phì cười, tự nói trước gương: "Chắc là không ổn rồi, trông bốc quá". Tôi không được phép hút thuốc trong phòng thử áo của các cô dâu. Chẳng biết làm gì, và lòng đầy hối hận vì đã đòi đi theo em đến cái chỗ này, tôi ngồi ôm cằm, ngắm em quay qua quay lại, hào hứng và cẩn trọng giữa những đống xốp trắng bồng bềnh váy áo, rồi bỗng tức mình nghĩ, không hiểu sao em lại đi lấy chồng.
    "Tại vì, anh ạ, đối với em, gia đình là quan trọng. Và anh ấy quý giá đủ để em không tiếc những ngày lông bông trên trời nữa."
    Thế còn tôi thì là cái gì, tội nghiệp!!!

Chia sẻ trang này