1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chào cả nhà...
    đang ba hoa viết trên này, tự nhiên văn phòng mất điện, thế là chữ nghĩa bay vào bóng tối mịt mù hết cả (xin lỗi, lại lẩn thẩn thơ ... )
    đúng rồi, bạn voidongbang ơi, khí không phải chứ tôi cũng mới nhìn thấy trời xanh ơi là xanh như thế trong ảnh của một người bạn hồi nó chụp trời xanh ở Thái Lan thôi... là sao nhỉ???
    oạch, mặt trăng và đồng xu là ai thế nhỉ? tự nhiên vào đây kể chuyện tình yêu... bạn này có cái nick rất giống tên cái truyện lâu rồi tôi đọc, đúng truyện đấy không hả bạn mặt trăng??? ấy là còn chưa kể trong cái nick của bạn có một chữ trùng họ với tôi đấy nhá ... mà bạn góp ý làm tôi phải xem lại thật tình viết bài dài quá thể nhỉ... oạch...
    cột điện ơi, chị khen rồi đấy, hí hí hí...

  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chào cả nhà...
    đang ba hoa viết trên này, tự nhiên văn phòng mất điện, thế là chữ nghĩa bay vào bóng tối mịt mù hết cả (xin lỗi, lại lẩn thẩn thơ ... )
    đúng rồi, bạn voidongbang ơi, khí không phải chứ tôi cũng mới nhìn thấy trời xanh ơi là xanh như thế trong ảnh của một người bạn hồi nó chụp trời xanh ở Thái Lan thôi... là sao nhỉ???
    oạch, mặt trăng và đồng xu là ai thế nhỉ? tự nhiên vào đây kể chuyện tình yêu... bạn này có cái nick rất giống tên cái truyện lâu rồi tôi đọc, đúng truyện đấy không hả bạn mặt trăng??? ấy là còn chưa kể trong cái nick của bạn có một chữ trùng họ với tôi đấy nhá ... mà bạn góp ý làm tôi phải xem lại thật tình viết bài dài quá thể nhỉ... oạch...
    cột điện ơi, chị khen rồi đấy, hí hí hí...

  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    có người hôm trước nói với tớ, chuyện riêng thì đôi khi chả nên rêu rao cho thiên hạ biết. Tớ cũng chả biết nghĩ thế nào, nhưng đôi khi, người ta không hiểu rằng chia xẻ ra là một cảm xúc nào đó nhất thời nhưng quý giá phải không cậu. Tớ thỉnh thoảng cũng yếu đuối, cũng tùm lum vác chuyện của mình ám chỉ lung tung, chả sao, để sống cho nó cân bằng khi mình mất cân bằng ấy mà.
    Hôm nay tớ không yếu đuối lắm, nhưng đọc chuyện của cậu bỗng nao lòng. Tớ cũng thích câu pinkky thích, nhưng tớ còn thích cả hai câu trên nữa. Bởi một câu là mơ ước của tớ, vì tớ cũng yêu cuộc sống gia đình. Bởi một câu là một thời tớ cũng trải qua, ngồi phân tích sắc màu cuộc sống, thậm chí, tớ còn có thể ngửi thấy mùi, và nếm nó nữa - đắng lắm, lúc ấy nó thế.
    ah, cậu viết cũng tốt, bravo. He, mà sao cậu không vào topic Tây Bắc Group - Nhật ký những chuyến đi mà post bài nhỉ, sẽ thích hợp hơn - bởi họ cũng yêu quý và quen thuộc Tây Bắc như lòng bàn tay, ngoài ra, họ còn leo Fanx trước cả bọn tớ.
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    có người hôm trước nói với tớ, chuyện riêng thì đôi khi chả nên rêu rao cho thiên hạ biết. Tớ cũng chả biết nghĩ thế nào, nhưng đôi khi, người ta không hiểu rằng chia xẻ ra là một cảm xúc nào đó nhất thời nhưng quý giá phải không cậu. Tớ thỉnh thoảng cũng yếu đuối, cũng tùm lum vác chuyện của mình ám chỉ lung tung, chả sao, để sống cho nó cân bằng khi mình mất cân bằng ấy mà.
    Hôm nay tớ không yếu đuối lắm, nhưng đọc chuyện của cậu bỗng nao lòng. Tớ cũng thích câu pinkky thích, nhưng tớ còn thích cả hai câu trên nữa. Bởi một câu là mơ ước của tớ, vì tớ cũng yêu cuộc sống gia đình. Bởi một câu là một thời tớ cũng trải qua, ngồi phân tích sắc màu cuộc sống, thậm chí, tớ còn có thể ngửi thấy mùi, và nếm nó nữa - đắng lắm, lúc ấy nó thế.
    ah, cậu viết cũng tốt, bravo. He, mà sao cậu không vào topic Tây Bắc Group - Nhật ký những chuyến đi mà post bài nhỉ, sẽ thích hợp hơn - bởi họ cũng yêu quý và quen thuộc Tây Bắc như lòng bàn tay, ngoài ra, họ còn leo Fanx trước cả bọn tớ.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    , em đọc rồi, buồn cười quá cơ, đúng là hay họp ở Bộ NGoại Giao có khác, khen giỏi thế, xong về đây khoe rồi cười hihi Thế, em khỏi phải có nhời, nhẩy, chị đại diện cho nhóm mình
    ahha, em cũng thú thực với chị, hôm qua để lấy khí thế đi họp ở Bộ Ngoại Giao, em mới đủ can đảm đọc nhật ký chị viết cho cả nhóm đấy , tức là từ hôm về em chưa đọc chữ nào, xin chị hai chữ " đại xá", tại nó dài quá, em ngại ứ chịu được, Dưng mà đọc xong thì vì nhớ mọi người, nhớ những hôm tình nghĩa ấy quá, thế mới quyết định gác hết việc nhà để họp và câu cá đấy. Vậy mời chị để cám ơn nhé.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    , em đọc rồi, buồn cười quá cơ, đúng là hay họp ở Bộ NGoại Giao có khác, khen giỏi thế, xong về đây khoe rồi cười hihi Thế, em khỏi phải có nhời, nhẩy, chị đại diện cho nhóm mình
    ahha, em cũng thú thực với chị, hôm qua để lấy khí thế đi họp ở Bộ Ngoại Giao, em mới đủ can đảm đọc nhật ký chị viết cho cả nhóm đấy , tức là từ hôm về em chưa đọc chữ nào, xin chị hai chữ " đại xá", tại nó dài quá, em ngại ứ chịu được, Dưng mà đọc xong thì vì nhớ mọi người, nhớ những hôm tình nghĩa ấy quá, thế mới quyết định gác hết việc nhà để họp và câu cá đấy. Vậy mời chị để cám ơn nhé.
  7. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời quả là xanh như vậy đấy các bạn ạ. Hồi đấy tôi đi thật là may mắn, đêm đầu tiên mưa kinh khủng, sang ngày thứ 2 tuyết phủ trắng các ngọn cây và ngày thứ 3 thì trời lại nắng, nắng rực rỡ và FXP đã thay đổi hoàn toàn.
    Tôi cố để pót mấy bức toàn cảnh SP khi nhìn từ đỉnh FXP xuống mà không được, chẳng hiểu tại sao nữa. Nó báo lỗi là:
    Microsoft VBScript runtime error ''800a0046''
    Permission denied
    /forum/include/clsFile.inc, line 87

    Nếu ai biết cách khắc phục thì chỉ giúp tôi.
    Thanks.

  8. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời quả là xanh như vậy đấy các bạn ạ. Hồi đấy tôi đi thật là may mắn, đêm đầu tiên mưa kinh khủng, sang ngày thứ 2 tuyết phủ trắng các ngọn cây và ngày thứ 3 thì trời lại nắng, nắng rực rỡ và FXP đã thay đổi hoàn toàn.
    Tôi cố để pót mấy bức toàn cảnh SP khi nhìn từ đỉnh FXP xuống mà không được, chẳng hiểu tại sao nữa. Nó báo lỗi là:
    Microsoft VBScript runtime error ''800a0046''
    Permission denied
    /forum/include/clsFile.inc, line 87

    Nếu ai biết cách khắc phục thì chỉ giúp tôi.
    Thanks.

  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    huhu, mattrang có chuyện tình hay quá, viết cảm động quá. tớ đang tò mò muốn đọc đoạn tiếp theo. bạn nên giao lưu với nhóm tớ nếu có thể. Ở đây vui lắm.
    ảnh voidongbang chụp đẹp quá. bạn đi FXP lâu chưa. post tiếp lên share với bọn này nhé.
    GL
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    huhu, mattrang có chuyện tình hay quá, viết cảm động quá. tớ đang tò mò muốn đọc đoạn tiếp theo. bạn nên giao lưu với nhóm tớ nếu có thể. Ở đây vui lắm.
    ảnh voidongbang chụp đẹp quá. bạn đi FXP lâu chưa. post tiếp lên share với bọn này nhé.
    GL

Chia sẻ trang này