1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Giải lao:

    [​IMG]
    Qua ngầm, tranh thủ té nước làm mát máy.
    [​IMG]
    Dừng chân ở Thượng Giáp, xã cuối cùng của Tuyên Quang, chuẩn bị sang địa phận Bắc Mê:
    [​IMG]
    Ở đây hàng quán chả có gì. Vào một nhà anh giáo bán tạp hoá, mua mấy gói mì tôm tự nấu ăn:
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường. Đường dốc quanh co, đầy hoa *** lợn:
    [​IMG]
    Vào xin nước ở một ngôi nhà ven đường, chủ nhà là 1 em gái người mán 22 tuổi, chưa chồng. Hình như ế nên bị đuổi ra ngoài này canh ngô. Khi được bác Alpha hỏi đã gật đầu đồng ý theo ngay, nhưng mà xe không đủ chỗ nên phải bỏ lại:
    [​IMG]
    Em ấy đây:
    [​IMG]

  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Giải lao:

    [​IMG]
    Qua ngầm, tranh thủ té nước làm mát máy.
    [​IMG]
    Dừng chân ở Thượng Giáp, xã cuối cùng của Tuyên Quang, chuẩn bị sang địa phận Bắc Mê:
    [​IMG]
    Ở đây hàng quán chả có gì. Vào một nhà anh giáo bán tạp hoá, mua mấy gói mì tôm tự nấu ăn:
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường. Đường dốc quanh co, đầy hoa *** lợn:
    [​IMG]
    Vào xin nước ở một ngôi nhà ven đường, chủ nhà là 1 em gái người mán 22 tuổi, chưa chồng. Hình như ế nên bị đuổi ra ngoài này canh ngô. Khi được bác Alpha hỏi đã gật đầu đồng ý theo ngay, nhưng mà xe không đủ chỗ nên phải bỏ lại:
    [​IMG]
    Em ấy đây:
    [​IMG]

  3. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Thấy cái biển xe quen quá ko biết có phải xe cũ của mình ko

  4. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Thấy cái biển xe quen quá ko biết có phải xe cũ của mình ko

  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bắc Mê đây rồi:
    [​IMG]
    Sông Gâm cuộn chảy:
    [​IMG]
    Kết thúc chặng đường kinh hoàng khoảng 140km. Cả đoàn nghỉ tại nhà một ông giáo người kinh lên đây dạy học. Nghe ông nói người kinh trên này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng lạ, hôm nay nghỉ ở mấy nhà toàn là mấy anh giáo:
    [​IMG]
    Ăn tối ở Bắc Mê:
    [​IMG]
    Cả đoàn lụi cụi lên Bắc Mê ngoài mục đích khám phá còn có một ý đồ là thưởng thức món cá quý hiểm đặc sản chỉ có ở vùng thượng nguồn sông Gâm. Đó là các "Dầm xanh anh vũ", được coi là cá tiến vua. Loài cá này khá to, mình thon, đầu gù, có hai râu như râu cá trê, chỉ sống ở vùng nước trong, trong các khe đá. Thức ăn chủ yếu của chúng là rêu bám vào đá...
    Ăn tối xong, đoàn chia làm 2, bác Alpha cùng bạn ở lại để đi chợ tình Khâu Vai. Chuyện chợ tình sau này được bác kể lại mà anh em cứ tiếc hùi hụi và quyết lên chương trình để năm sau thực hiện. Phần còn lại của đoàn quyết về Hà Giang ngủ để mai lên đường về kinh sớm. Chặng đường Bắc Mê - Hà Giang là chặng mạo hiểm thứ 2 trong ngày. Xét về tính khó khăn thì chặng này kém chặng Ba Bể - Na Hang - Bắc Mê hồi sáng nhưng xét về độ nguy hiểm và tính phiêu thì chặng này gấp nhiều lần. Chặng đường không dài, chính xác là 60km. Nhưng vấn đề là lái xe trong tình trạng vừa cơm no rượu say buồn ngủ. Đường thì tối ( khởi hành lúc 7 rưỡi tối). Đường tốt nhưng lắt léo như thi xe máy ( cái vòng số 8 ấy). Tầm nhìn tối đa chỉ khoảng 20m mà yêu cầu phải về Hà Giang để ngủ. Đường vắng, cua tay áo tay quần loạn cả lên. Toàn thân mệt rũ nhưng óc cứ phải căng ra để nhìn đường. Em đi Nouvo nên pha sáng đi trước dọn đường. Bác H SG theo sau sát sạt. sau gần 2 tiếng thì cũng xuống núi an toàn, tìm ngay cái nhà nghỉ vứt phịc cái thân xuống. Tuy nhiên , đêm đó vẫn còn cố đi khám phá Hà Giang, ăn đặc sản cháo Ấu tảu . Ăn chè sài gòn của một cô bé giả làm người sài gòn. Rồi sau đó mới về đi ngủ. Một đêm ngủ ngon vì mệt quá. Và theo lời tự thú của bạn bác H là đêm ấy mệt quá chả làm ăn gì được cả.

  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bắc Mê đây rồi:
    [​IMG]
    Sông Gâm cuộn chảy:
    [​IMG]
    Kết thúc chặng đường kinh hoàng khoảng 140km. Cả đoàn nghỉ tại nhà một ông giáo người kinh lên đây dạy học. Nghe ông nói người kinh trên này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng lạ, hôm nay nghỉ ở mấy nhà toàn là mấy anh giáo:
    [​IMG]
    Ăn tối ở Bắc Mê:
    [​IMG]
    Cả đoàn lụi cụi lên Bắc Mê ngoài mục đích khám phá còn có một ý đồ là thưởng thức món cá quý hiểm đặc sản chỉ có ở vùng thượng nguồn sông Gâm. Đó là các "Dầm xanh anh vũ", được coi là cá tiến vua. Loài cá này khá to, mình thon, đầu gù, có hai râu như râu cá trê, chỉ sống ở vùng nước trong, trong các khe đá. Thức ăn chủ yếu của chúng là rêu bám vào đá...
    Ăn tối xong, đoàn chia làm 2, bác Alpha cùng bạn ở lại để đi chợ tình Khâu Vai. Chuyện chợ tình sau này được bác kể lại mà anh em cứ tiếc hùi hụi và quyết lên chương trình để năm sau thực hiện. Phần còn lại của đoàn quyết về Hà Giang ngủ để mai lên đường về kinh sớm. Chặng đường Bắc Mê - Hà Giang là chặng mạo hiểm thứ 2 trong ngày. Xét về tính khó khăn thì chặng này kém chặng Ba Bể - Na Hang - Bắc Mê hồi sáng nhưng xét về độ nguy hiểm và tính phiêu thì chặng này gấp nhiều lần. Chặng đường không dài, chính xác là 60km. Nhưng vấn đề là lái xe trong tình trạng vừa cơm no rượu say buồn ngủ. Đường thì tối ( khởi hành lúc 7 rưỡi tối). Đường tốt nhưng lắt léo như thi xe máy ( cái vòng số 8 ấy). Tầm nhìn tối đa chỉ khoảng 20m mà yêu cầu phải về Hà Giang để ngủ. Đường vắng, cua tay áo tay quần loạn cả lên. Toàn thân mệt rũ nhưng óc cứ phải căng ra để nhìn đường. Em đi Nouvo nên pha sáng đi trước dọn đường. Bác H SG theo sau sát sạt. sau gần 2 tiếng thì cũng xuống núi an toàn, tìm ngay cái nhà nghỉ vứt phịc cái thân xuống. Tuy nhiên , đêm đó vẫn còn cố đi khám phá Hà Giang, ăn đặc sản cháo Ấu tảu . Ăn chè sài gòn của một cô bé giả làm người sài gòn. Rồi sau đó mới về đi ngủ. Một đêm ngủ ngon vì mệt quá. Và theo lời tự thú của bạn bác H là đêm ấy mệt quá chả làm ăn gì được cả.

  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác Rượu ******* hôm nào đi săn cho em chân lùa chim nhé. Dạo này thấy bác kín tiếng quá, chả thấy chơi bời gì cả.
    Em finish chuyến 30-4 bằng chặng Hà Giang - Vị Xuyên - Thác Bà:
    Sáng hôm sau dậy sớm, từ biệt Hà Giang đi tắm nước khoáng nóng ở Thanh Hà - Vị Xuyên.
    [​IMG]
    Bọn em quyết định chơi sang, làm 1 quả phòng tắm Hoàng Đế.
    Nước ở đây khá nóng và nhiều khoáng chất. Nước ở nguồn là 70 độ, về đến phòng tắm còn 40-50 độ. Pha với cái bể to tướng mà vẫn còn nóng rát. Tắm được khoảng 45 phút thì thấy choáng choáng. Chắc tại nhiều khoáng quá.
    Hot chưa? :
    [​IMG]
    Trần phòng tắm này:
    [​IMG]
    Đội hình sau khi ăn no tắm mát:
    [​IMG]
    Thôi thế thôi ko các bác thèm
    Về Tuyên Quang trong trạng thái buồn ngủ, đường đẹp gió mát.
    [​IMG]
    Ăn trưa ngay cạnh thành cổ Tuyên Quang:
    [​IMG]
    Ăn xong thấy còn sớm quá, chưa đến 12h. Nhìn bản đồ thấy TX Tuyên Quang ngay gần Thuỷ Điện Thác Bà, quyết định chóng vánh qua Thác Bà chơi.
    Sông Chảy trong xanh:
    [​IMG]
    Thác Bà Mùa này cạn nước chả có gì. Gặp một anh bảo vệ tượng đài nói chuyện 1 lúc. Ngó nghiêng chán rồi về.
    [​IMG]
    Chuyến đi kết thúc bằng một trận mưa kinh hoàng. Mưa hôm 3-5 ấy. Lúc mưa gió to nhất là bọn em đang trên đường Láng - Hoà Lạc. Không có chỗ trú, gió tạt cả xe. Nhiều xe máy ko đi được phải ngồi lại giữa đồng chờ gió ngớt. Hì hục về đến Hà Nội ngớt mưa thì lại lâm phải cảnh lụt lội. Đường nào cũng ngập. Nhiều lúc đành phải nghiến răng rồ ga tạt hết nước vào người khác để ko bị chết máy. về đến nhà thì tơi tả. Nhớ đời.

  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác Rượu ******* hôm nào đi săn cho em chân lùa chim nhé. Dạo này thấy bác kín tiếng quá, chả thấy chơi bời gì cả.
    Em finish chuyến 30-4 bằng chặng Hà Giang - Vị Xuyên - Thác Bà:
    Sáng hôm sau dậy sớm, từ biệt Hà Giang đi tắm nước khoáng nóng ở Thanh Hà - Vị Xuyên.
    [​IMG]
    Bọn em quyết định chơi sang, làm 1 quả phòng tắm Hoàng Đế.
    Nước ở đây khá nóng và nhiều khoáng chất. Nước ở nguồn là 70 độ, về đến phòng tắm còn 40-50 độ. Pha với cái bể to tướng mà vẫn còn nóng rát. Tắm được khoảng 45 phút thì thấy choáng choáng. Chắc tại nhiều khoáng quá.
    Hot chưa? :
    [​IMG]
    Trần phòng tắm này:
    [​IMG]
    Đội hình sau khi ăn no tắm mát:
    [​IMG]
    Thôi thế thôi ko các bác thèm
    Về Tuyên Quang trong trạng thái buồn ngủ, đường đẹp gió mát.
    [​IMG]
    Ăn trưa ngay cạnh thành cổ Tuyên Quang:
    [​IMG]
    Ăn xong thấy còn sớm quá, chưa đến 12h. Nhìn bản đồ thấy TX Tuyên Quang ngay gần Thuỷ Điện Thác Bà, quyết định chóng vánh qua Thác Bà chơi.
    Sông Chảy trong xanh:
    [​IMG]
    Thác Bà Mùa này cạn nước chả có gì. Gặp một anh bảo vệ tượng đài nói chuyện 1 lúc. Ngó nghiêng chán rồi về.
    [​IMG]
    Chuyến đi kết thúc bằng một trận mưa kinh hoàng. Mưa hôm 3-5 ấy. Lúc mưa gió to nhất là bọn em đang trên đường Láng - Hoà Lạc. Không có chỗ trú, gió tạt cả xe. Nhiều xe máy ko đi được phải ngồi lại giữa đồng chờ gió ngớt. Hì hục về đến Hà Nội ngớt mưa thì lại lâm phải cảnh lụt lội. Đường nào cũng ngập. Nhiều lúc đành phải nghiến răng rồ ga tạt hết nước vào người khác để ko bị chết máy. về đến nhà thì tơi tả. Nhớ đời.

  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ham chơi quá. ngồi chưa nóng đít lại đi rồi. Các cụ ở nhà cũng bắt đầu kêu rồi. Ko bon chen đi Mai Châu được đành đi Ba Vì - Đá Chông - La Phù. Hôm nay vừa đi về xong. Cũng nhiều cảnh đẹp lắm, nhưng để bà con nói chuyện Mai Châu trước. Chỉ demo mấy cái ảnh thôi. :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ham chơi quá. ngồi chưa nóng đít lại đi rồi. Các cụ ở nhà cũng bắt đầu kêu rồi. Ko bon chen đi Mai Châu được đành đi Ba Vì - Đá Chông - La Phù. Hôm nay vừa đi về xong. Cũng nhiều cảnh đẹp lắm, nhưng để bà con nói chuyện Mai Châu trước. Chỉ demo mấy cái ảnh thôi. :D
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này