1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Mai châu nhìn từ Thung Khe
    [​IMG]
    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 16/05/2005
  2. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Mai châu nhìn từ Thung Khe
    [​IMG]
    Được F_POISON sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 16/05/2005
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hi thuốc độc, cậu ở đâu ra đấy nhỉ. ảnh đẹp quá.
    hi chipthom, cứ để dongxu tự nhiên, anh đoán rằng hơi bị nhiều người quan tâm đến câu chuyện của dx đấy.
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hi thuốc độc, cậu ở đâu ra đấy nhỉ. ảnh đẹp quá.
    hi chipthom, cứ để dongxu tự nhiên, anh đoán rằng hơi bị nhiều người quan tâm đến câu chuyện của dx đấy.
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, topic của bọn mình bây giờ phức tạp quá cơ...
    Định không đọc truyện, nhưng cuối cùng cũng phải ngồi đọc...
    Truyện dài đến chết, đọc giống teenstory trên báo H2! quá, có một cô ở văn phòng hơi nghi ngờ bảo rằng mặt trăng có khi là con gái, chứ cái giọng đấy thì không thể là con trai được, lại còn bảo giống tớ chứ ... hè hè hè... giống không, giống không??? Không, chả giống...
    Mặt trăng ơi, em (gọi là em nhé ) viết dễ thương đấy chứ? Nhưng của đáng tội, đúng là giống con gái lắm ... nghi nghi ngờ ngờ ... con gái hay đặt nick dài dòng, như kiểu ở đây có một cô tên là toi-o-tren-cot-dien-chu-con-ai hoặc kat-ty-ko-một-bẩy-hai ấy, hì hì... Mà này, truyện đấy chị mất rồi. Giống em!!! Nếu rảnh, ra hiệu sách cũ tìm thì may ra còn.
    Chip ơi, chị không tường thuật gì đâu, hết văn rồi, memory card máy ảnh cũng hỏng rồi, tiêu hết ảnh ọt... Thấy em ngồi viết mấy trang, em đi mà tường thuật, còn ảnh thì để mấy vị kia nhá, nhá, nhá. Cảm ơn đã khen anh ngyêu chị... có đứa nó bảo ngyêu chị gầy như cái mắc áo nó nói đúng nhưng mà nói phũ phàng quá -> đau lòng kinh khủng...
    Chào nhà bác GL. Con nhà bác thích nhỉ!!!
    À, còn ruoumatgau, chắc chắn là ai đó ở trong nhóm mình, đúng không hả mọi người??? Thôi bác ơi, bác lòi cái đuôi gấu ra rồi, bác thò nốt mặt ra đi, bác cứ chả vờ chả vịt mệt quá cơ... Em biết xừ nó rồi ...
    Hehe, chúc mọi người một ngày vui vẻ.
    À, lại gửi mặt trăng: ở đây bàn tán quá, phải vào xem profile của em... bây giờ thì chị cũng rất là nghi ngờ đấy em có những cái sở thích quá giống một người rất rất quen thân với chị. Nếu không phải thì thôi, nếu đúng mà không khai thật, để chị phát hiện ra thì chị mách vợ em đấy
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/05/2005
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, topic của bọn mình bây giờ phức tạp quá cơ...
    Định không đọc truyện, nhưng cuối cùng cũng phải ngồi đọc...
    Truyện dài đến chết, đọc giống teenstory trên báo H2! quá, có một cô ở văn phòng hơi nghi ngờ bảo rằng mặt trăng có khi là con gái, chứ cái giọng đấy thì không thể là con trai được, lại còn bảo giống tớ chứ ... hè hè hè... giống không, giống không??? Không, chả giống...
    Mặt trăng ơi, em (gọi là em nhé ) viết dễ thương đấy chứ? Nhưng của đáng tội, đúng là giống con gái lắm ... nghi nghi ngờ ngờ ... con gái hay đặt nick dài dòng, như kiểu ở đây có một cô tên là toi-o-tren-cot-dien-chu-con-ai hoặc kat-ty-ko-một-bẩy-hai ấy, hì hì... Mà này, truyện đấy chị mất rồi. Giống em!!! Nếu rảnh, ra hiệu sách cũ tìm thì may ra còn.
    Chip ơi, chị không tường thuật gì đâu, hết văn rồi, memory card máy ảnh cũng hỏng rồi, tiêu hết ảnh ọt... Thấy em ngồi viết mấy trang, em đi mà tường thuật, còn ảnh thì để mấy vị kia nhá, nhá, nhá. Cảm ơn đã khen anh ngyêu chị... có đứa nó bảo ngyêu chị gầy như cái mắc áo nó nói đúng nhưng mà nói phũ phàng quá -> đau lòng kinh khủng...
    Chào nhà bác GL. Con nhà bác thích nhỉ!!!
    À, còn ruoumatgau, chắc chắn là ai đó ở trong nhóm mình, đúng không hả mọi người??? Thôi bác ơi, bác lòi cái đuôi gấu ra rồi, bác thò nốt mặt ra đi, bác cứ chả vờ chả vịt mệt quá cơ... Em biết xừ nó rồi ...
    Hehe, chúc mọi người một ngày vui vẻ.
    À, lại gửi mặt trăng: ở đây bàn tán quá, phải vào xem profile của em... bây giờ thì chị cũng rất là nghi ngờ đấy em có những cái sở thích quá giống một người rất rất quen thân với chị. Nếu không phải thì thôi, nếu đúng mà không khai thật, để chị phát hiện ra thì chị mách vợ em đấy
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/05/2005
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu... Lúa và Hoa... Nắng và Gió...
    Chắc bác nào đi về cũng mang 1 bó kỉ niệm đầy ặc những vui buồn. Sẽ có rất nhiều ảnh đẹp được post lên ngay sau đây...
    Có điều, khoảnh khắc này, thì quả là đáng giá để mở màn cho 1 Mai Châu thơ và mộng...
    Photographer: chiuchiu
    Photo E***tor: esheep
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu... Lúa và Hoa... Nắng và Gió...
    Chắc bác nào đi về cũng mang 1 bó kỉ niệm đầy ặc những vui buồn. Sẽ có rất nhiều ảnh đẹp được post lên ngay sau đây...
    Có điều, khoảnh khắc này, thì quả là đáng giá để mở màn cho 1 Mai Châu thơ và mộng...
    Photographer: chiuchiu
    Photo E***tor: esheep
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to mattrang : tư tưởng của chú tạm thời thế là thích hợp đấy - nhí nhố thật vui, , nhí nhố và rộng mở , nhỉ, hehe.
    F-Poison là ai thế nhỉ? Nếu là con trai, sao k đi Mai Châu, để đoàn này âm thịnh dương suy wá .
    Còn bây giờ, tuy mọi người chưa post ảnh, tớ nhân lúc chưa lên cơn chuối, còn đang hứng chí vì một số điều tuyệt vời và trong sáng trong chuyến đi hôm qua, nên post bài trước. Sẽ có cả những nhận xét có tính cá nhân, liên quan đến một số cá nhân, chấp nhận nhé.
    Điều tuyệt vời thứ nhất: lại được đi, đi với các CBN sau 1 tháng kể từ ngày đi Fanx về, tuy không còn đầy đủ, nhưng vẫn vui lắm, lại những nụ cười ấy, những câu đùa cợt ấy, những ánh mắt ấy, lại được đi.
    Điều tuyệt vời thứ hai: Đẹp, phiêu. Đoàn 8 người, 4 cái xe máy, trong đó có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp và dũng cảm đèo nhau , thênh thang trên những cung đường đèo vòng vèo, giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, thơm ngọt ngào, giữa những cánh rừng và những quả núi, giữa trời nắng chang chang như đổ lửa, trong chiều muộn khi bóng hoàng hôn dần tắt, trong tĩnh lặng và bình yên xa thành phố. Nếu đánh giá đoạn đường nào phiêu nhất, xin bình bầu đoạn đường đi chợ Pà Cò, đoạn đường bắt đầu từ ngã ba Sơn La-Mai Châu - Hà Nội, chúng tôi đi giữa một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, điều đó thì không có gì để nói, vì có nhiều cung đường như vậy, nhưng điều đáng nói ở đây là cây rừng. Không biết tôi có nhầm không, chứ có cảm giác đang đi giữa rừng nguyên sinh vậy, không khí mát lạnh, những thân cây cao vút, mùi thơm cây cỏ trong trẻo, giữa trưa nắng chang chang thế, mà tôi vẫn thấy cung đường dường như mát mẻ, ánh nắng như dịu dàng, cả những cây to, hoa li ti trắng, sáng bừng lên giữa một rừng xanh mướt lá non của các cây bên cạnh, cả hai cây cũng thật to, hoa hồng hồng dịu nhẹ bao phủ cả cây, tôi còn có cảm giác đó là những tán lá màu hồng, chứ không phải là hoa nữa, đẹp quá.
    Tuy thế, cung đường gây ấn tượng nhất lại là một cung đường mới biết, mà tụi tôi theo đó về Hà Nội vào lúc chiều muộn, từ Kim Bôi. Đó là một con đường xuyên từ Kim Bôi thẳng đến Lương Sơn, một con đường quanh co giữa lưng chừng và dưới chân của một vùng núi, một con đường xanh tre ( hay giang nhỉ, chả rõ), xanh cây, xanh núi, xanh nước, xanh làng, xanh bình yên và lãng mạn. Thú thực là tôi văn chẳng hay , chữ chẳng tốt, nên nếu ai có cảm nhận về con đường đó thì viết hộ vậy. Có nhiều khi, có những thứ mà vì nó tuyệt vời đến mức chả biết phải tả hay nói thế nào, chỉ biết tận hưởng và cảm nhận mà thôi. Con đường ấy là con đường như thế, cũng có thể một phần vì lòng tôi lúc ấy cũng xanh như thế.
    Còn về lúa, thì khỏi nói rồi, mục đích chính của chuyến đi là lúa mà. Nhưng mọi người nói, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm đẹp nhất, nên lại hò hẹn nhau 3 tuần nữa quay trở lại, để được chiêm ngưỡng những cánh đồng vàng.
    Ngoài ra còn một cơ số những điều tuyệt vời khác tôi kịp nhận ra về những người trong chuyến đi, mà ở lần đi Fanx chưa kịp nhìn thấy. Tôi thấy được điều mà mọi người nhìn thấy sớm hơn tôi, hiểu tại sao mọi người hay nói chị chiuchiu đáng yêu ( thật thà đấy bác nhé). Tôi nhìn thấy niềm vui yêu sống mà quân tử chuyền vào mọi người, chuyền vào chính hắn, đặc biệt khi hắn hoan hỉ mua bẫy chuột. Tôi nhìn thấy HA- Gia lâm một tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy vô cùng quý báu, khi hắn luôn lo lắng và theo sát hai cô gái yếu đuối phải tự cầm lái, gần như không lúc nào rời mắt khỏi hai cô vậy, cả lúc trên đường và lúc không trên đường, cứ hai cô ở đâu, là thấy him ở đó, một vệ sĩ tuyệt vời . Thêm một lần nữa thấy sự đảm đang của chị katty, ngạc nhiên hơn, một tay lái cứng, mà nhiều anh em sẽ phải kiêng nể. Còn hai cô pinkky và chip thì vẫn thế , đủ tuyệt vời như những gì tôi biết. Có một người trong chuyến đi này, tuy không là ( hoặc chưa là) thành viên CBN, nhưng lại bộc lộ một tính cách khá hay , đó là người yêu cũ của chị chiuchiu ( em k có ý gì đâu nhá, em chỉ nhận xét sơ bộ), him này còn có một năng khiếu đáng phục - có thể uống nước mía liên tục mà không chán.
    Tuy bài đã quá dài, em xin mạn phép nói nốt về chuyện ăn uống. Đúng theo tinh thần hoan hỉ của quân tử, mặc dù lên đến Mai Châu đã khá muộn, nhưng chúng tôi vẫn được ăn thịt gà. Nhưng theo như cả đoàn nhận xét, con gà này thường xuyên chạy từ bản Pon Coọng sang bản Lác để tán gái, nên cơ thể săn chắc vô cùng. Hic, và hình như, ở Mai Châu, cái gì cũng săn chắc, kể cả cơm và xôi. , nên em cứ vừa ăn vừa chiêu nước. Chỉ đến bữa cuối cùng ở Kim Bôi, chả biết vì mọi người bơi xong đều đói, hay vì thịt gà mềm, rau bí và quả lặc lè ngon ( cái quả này vẫn chả biết nó thuộc họ dưa chuột hay họ mướp nữa, hiểm thế) mà mọi người đánh chén sạch sẽ, nhanh gọn thế.
    Thôi nhá, dài quá rồi. Còn những thứ lặt vặt khác, em giữ cho riêng em.
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    to mattrang : tư tưởng của chú tạm thời thế là thích hợp đấy - nhí nhố thật vui, , nhí nhố và rộng mở , nhỉ, hehe.
    F-Poison là ai thế nhỉ? Nếu là con trai, sao k đi Mai Châu, để đoàn này âm thịnh dương suy wá .
    Còn bây giờ, tuy mọi người chưa post ảnh, tớ nhân lúc chưa lên cơn chuối, còn đang hứng chí vì một số điều tuyệt vời và trong sáng trong chuyến đi hôm qua, nên post bài trước. Sẽ có cả những nhận xét có tính cá nhân, liên quan đến một số cá nhân, chấp nhận nhé.
    Điều tuyệt vời thứ nhất: lại được đi, đi với các CBN sau 1 tháng kể từ ngày đi Fanx về, tuy không còn đầy đủ, nhưng vẫn vui lắm, lại những nụ cười ấy, những câu đùa cợt ấy, những ánh mắt ấy, lại được đi.
    Điều tuyệt vời thứ hai: Đẹp, phiêu. Đoàn 8 người, 4 cái xe máy, trong đó có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp và dũng cảm đèo nhau , thênh thang trên những cung đường đèo vòng vèo, giữa những cánh đồng lúa xanh ngắt, thơm ngọt ngào, giữa những cánh rừng và những quả núi, giữa trời nắng chang chang như đổ lửa, trong chiều muộn khi bóng hoàng hôn dần tắt, trong tĩnh lặng và bình yên xa thành phố. Nếu đánh giá đoạn đường nào phiêu nhất, xin bình bầu đoạn đường đi chợ Pà Cò, đoạn đường bắt đầu từ ngã ba Sơn La-Mai Châu - Hà Nội, chúng tôi đi giữa một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, điều đó thì không có gì để nói, vì có nhiều cung đường như vậy, nhưng điều đáng nói ở đây là cây rừng. Không biết tôi có nhầm không, chứ có cảm giác đang đi giữa rừng nguyên sinh vậy, không khí mát lạnh, những thân cây cao vút, mùi thơm cây cỏ trong trẻo, giữa trưa nắng chang chang thế, mà tôi vẫn thấy cung đường dường như mát mẻ, ánh nắng như dịu dàng, cả những cây to, hoa li ti trắng, sáng bừng lên giữa một rừng xanh mướt lá non của các cây bên cạnh, cả hai cây cũng thật to, hoa hồng hồng dịu nhẹ bao phủ cả cây, tôi còn có cảm giác đó là những tán lá màu hồng, chứ không phải là hoa nữa, đẹp quá.
    Tuy thế, cung đường gây ấn tượng nhất lại là một cung đường mới biết, mà tụi tôi theo đó về Hà Nội vào lúc chiều muộn, từ Kim Bôi. Đó là một con đường xuyên từ Kim Bôi thẳng đến Lương Sơn, một con đường quanh co giữa lưng chừng và dưới chân của một vùng núi, một con đường xanh tre ( hay giang nhỉ, chả rõ), xanh cây, xanh núi, xanh nước, xanh làng, xanh bình yên và lãng mạn. Thú thực là tôi văn chẳng hay , chữ chẳng tốt, nên nếu ai có cảm nhận về con đường đó thì viết hộ vậy. Có nhiều khi, có những thứ mà vì nó tuyệt vời đến mức chả biết phải tả hay nói thế nào, chỉ biết tận hưởng và cảm nhận mà thôi. Con đường ấy là con đường như thế, cũng có thể một phần vì lòng tôi lúc ấy cũng xanh như thế.
    Còn về lúa, thì khỏi nói rồi, mục đích chính của chuyến đi là lúa mà. Nhưng mọi người nói, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm đẹp nhất, nên lại hò hẹn nhau 3 tuần nữa quay trở lại, để được chiêm ngưỡng những cánh đồng vàng.
    Ngoài ra còn một cơ số những điều tuyệt vời khác tôi kịp nhận ra về những người trong chuyến đi, mà ở lần đi Fanx chưa kịp nhìn thấy. Tôi thấy được điều mà mọi người nhìn thấy sớm hơn tôi, hiểu tại sao mọi người hay nói chị chiuchiu đáng yêu ( thật thà đấy bác nhé). Tôi nhìn thấy niềm vui yêu sống mà quân tử chuyền vào mọi người, chuyền vào chính hắn, đặc biệt khi hắn hoan hỉ mua bẫy chuột. Tôi nhìn thấy HA- Gia lâm một tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy vô cùng quý báu, khi hắn luôn lo lắng và theo sát hai cô gái yếu đuối phải tự cầm lái, gần như không lúc nào rời mắt khỏi hai cô vậy, cả lúc trên đường và lúc không trên đường, cứ hai cô ở đâu, là thấy him ở đó, một vệ sĩ tuyệt vời . Thêm một lần nữa thấy sự đảm đang của chị katty, ngạc nhiên hơn, một tay lái cứng, mà nhiều anh em sẽ phải kiêng nể. Còn hai cô pinkky và chip thì vẫn thế , đủ tuyệt vời như những gì tôi biết. Có một người trong chuyến đi này, tuy không là ( hoặc chưa là) thành viên CBN, nhưng lại bộc lộ một tính cách khá hay , đó là người yêu cũ của chị chiuchiu ( em k có ý gì đâu nhá, em chỉ nhận xét sơ bộ), him này còn có một năng khiếu đáng phục - có thể uống nước mía liên tục mà không chán.
    Tuy bài đã quá dài, em xin mạn phép nói nốt về chuyện ăn uống. Đúng theo tinh thần hoan hỉ của quân tử, mặc dù lên đến Mai Châu đã khá muộn, nhưng chúng tôi vẫn được ăn thịt gà. Nhưng theo như cả đoàn nhận xét, con gà này thường xuyên chạy từ bản Pon Coọng sang bản Lác để tán gái, nên cơ thể săn chắc vô cùng. Hic, và hình như, ở Mai Châu, cái gì cũng săn chắc, kể cả cơm và xôi. , nên em cứ vừa ăn vừa chiêu nước. Chỉ đến bữa cuối cùng ở Kim Bôi, chả biết vì mọi người bơi xong đều đói, hay vì thịt gà mềm, rau bí và quả lặc lè ngon ( cái quả này vẫn chả biết nó thuộc họ dưa chuột hay họ mướp nữa, hiểm thế) mà mọi người đánh chén sạch sẽ, nhanh gọn thế.
    Thôi nhá, dài quá rồi. Còn những thứ lặt vặt khác, em giữ cho riêng em.

Chia sẻ trang này