1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bớt bên này một tí thì bớt bên kia một tẹo cho cân bằng luôn nhé
    BÌNH TĨNH - TỰ TIN - KHÔNG CAY CÚ!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 17/05/2005
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bớt bên này một tí thì bớt bên kia một tẹo cho cân bằng luôn nhé
    BÌNH TĨNH - TỰ TIN - KHÔNG CAY CÚ!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 17/05/2005
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vợ chồng bác Luunguyen hì hụi mãi mà vẫn chưa chộp được cái đẹp của ráng chiều hôm ấy. Em phải vội về trước nhưng cũng có hai cái ảnh hay hay:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vợ chồng bác Luunguyen hì hụi mãi mà vẫn chưa chộp được cái đẹp của ráng chiều hôm ấy. Em phải vội về trước nhưng cũng có hai cái ảnh hay hay:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đẹp kinh dị. Không dám khen nhiều vì mụ chiu hôm nay nói là ghét những đứa nào vào đây chỉ biết mỗi khen. Nhưng đẹp thì chẳng nhẽ lại chê à ? Với cả em có khen không đâu, thỉnh thoảng em quậy 1 phát rồi khen tiếp đấy chứ ! hê hê
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đẹp kinh dị. Không dám khen nhiều vì mụ chiu hôm nay nói là ghét những đứa nào vào đây chỉ biết mỗi khen. Nhưng đẹp thì chẳng nhẽ lại chê à ? Với cả em có khen không đâu, thỉnh thoảng em quậy 1 phát rồi khen tiếp đấy chứ ! hê hê
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà ,mấy hôm mọi người đi chơi chắc vui lắm .Tiếc mình không tham gia được.Mọi người chịu khó đưa ảnh lên cho những người không đi tiếc nhé.

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 17/05/2005
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà ,mấy hôm mọi người đi chơi chắc vui lắm .Tiếc mình không tham gia được.Mọi người chịu khó đưa ảnh lên cho những người không đi tiếc nhé.

    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 17/05/2005
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thay bằng một câu chuyện vui:
    Chuyến leo PSP mùa xuân được lên kế hoạch, cả đám trai gái hớn hở. Duy chỉ có một em thì Bố Mẹ vẫn ngại, vì trai gái lớn tướng hết cả rồi, nên mãi vẫn chưa có quyết định. Thế là cả đám quyết định tập trung về nhà em í để xin xỏ.
    Tối ấy TV chiếu chương trình thi người đẹp, MC gào to: "89 - 62 - 90, thật hoàn hảo!" Ông Bố nhà kia liền xoay sang đám con trai hỏi: "Thế là thế nào hử?" Cả đám con trai gãi đầu gãi tai chưa biết phải nói thế nào. Ông Bố lại nhắc "Chúng nó đọc cái số gì thế?". Bấy giờ bác windysmile mới thẻ thọt "Theo cháu thì 89, 62 và 90 thì tổng nó phải là 241 ạ." Các chú kia cũng phụ hoạ "Chính xác, bọn cháu cũng ra kết quả đấy".
    Thế là ông Bố bảo: "Ừ, giỏi tính thế bác cũng yên tâm ". Và ngay đêm hôm í cả đám lên đường luôn.
    Giỏi thật!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 17/05/2005
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thay bằng một câu chuyện vui:
    Chuyến leo PSP mùa xuân được lên kế hoạch, cả đám trai gái hớn hở. Duy chỉ có một em thì Bố Mẹ vẫn ngại, vì trai gái lớn tướng hết cả rồi, nên mãi vẫn chưa có quyết định. Thế là cả đám quyết định tập trung về nhà em í để xin xỏ.
    Tối ấy TV chiếu chương trình thi người đẹp, MC gào to: "89 - 62 - 90, thật hoàn hảo!" Ông Bố nhà kia liền xoay sang đám con trai hỏi: "Thế là thế nào hử?" Cả đám con trai gãi đầu gãi tai chưa biết phải nói thế nào. Ông Bố lại nhắc "Chúng nó đọc cái số gì thế?". Bấy giờ bác windysmile mới thẻ thọt "Theo cháu thì 89, 62 và 90 thì tổng nó phải là 241 ạ." Các chú kia cũng phụ hoạ "Chính xác, bọn cháu cũng ra kết quả đấy".
    Thế là ông Bố bảo: "Ừ, giỏi tính thế bác cũng yên tâm ". Và ngay đêm hôm í cả đám lên đường luôn.
    Giỏi thật!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 17/05/2005

Chia sẻ trang này