1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    200% đồng ý với windysmile, hôm qua cũng mò lên đây
    Thôi, xin phép cho chung với nhóm một vại đi cho nó mát
    Gửi luunguyengl: xin lỗi, không fải chuyện tôi, nhưng cũng gần như thế. hôm qua cũng hơi buồn vì bị chip góp ý, nên có nói lung tung.. nhưng vì là truyện thì cách điệu đôi ba phần cũng là điều thông cảm được bạn nhỉ? quan trọng là, tôi đọc bài của bạn ở ngay trang đầu, với ảnh bạn chụp, tôi đã đoán bạn sẽ đọc và ok với truyện tôi post... và tôi đoán đúng...
    Chị F_POISON lại gặp chị ở đây. Cảm ơn chị cho ý kiến về chuyện Cuba, topic ấy chìm nghỉm rồi, em cũng chẳng muốn vớt nữa, thấy vụ Cuba chắc 10 năm nữa nói lại vậy. Hà hà...
    Xin chào esheep, tôi rất thích mấy cái ảnh bạn làm. Cho phép vote sao nhé?

  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    200% đồng ý với windysmile, hôm qua cũng mò lên đây
    Thôi, xin phép cho chung với nhóm một vại đi cho nó mát
    Gửi luunguyengl: xin lỗi, không fải chuyện tôi, nhưng cũng gần như thế. hôm qua cũng hơi buồn vì bị chip góp ý, nên có nói lung tung.. nhưng vì là truyện thì cách điệu đôi ba phần cũng là điều thông cảm được bạn nhỉ? quan trọng là, tôi đọc bài của bạn ở ngay trang đầu, với ảnh bạn chụp, tôi đã đoán bạn sẽ đọc và ok với truyện tôi post... và tôi đoán đúng...
    Chị F_POISON lại gặp chị ở đây. Cảm ơn chị cho ý kiến về chuyện Cuba, topic ấy chìm nghỉm rồi, em cũng chẳng muốn vớt nữa, thấy vụ Cuba chắc 10 năm nữa nói lại vậy. Hà hà...
    Xin chào esheep, tôi rất thích mấy cái ảnh bạn làm. Cho phép vote sao nhé?

  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà...
    Topic này bây giờ tấp nập ghê, ái ố hỉ nộ đủ cả
    Bên topic mới của anh CS đọc vui chít đi được, tò mò quá muốn đăng ký một chân xem sao. Ý kiến cả nhà thế nào?
    Hôm qua ngồi ở quán cafe bắt được cái máy ảnh chụp phim bán tự động OLYMPUS, hỏi mãi chẳng ai nhận, thế là mang ra đồn công an, công an cũng không nhận, đành mang về nhà mua phim chụp thử...
    ---> Ngoài đường nhiều chuyện buồn cười nhỉ???
    Hôm nay vừa chán vừa buồn vừa ốm vừa mệt... Sáng, có đi trong văn phòng thôi, nhưng mà đi nhanh, đãng trí thế nào đập mặt vào cái cửa, mũi thì đau, môi thì dập, răng thì ê ẩm, mặt thì xước xát ra... Chán thế cơ chứ, mới sáng ra... ngày gì mà...
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà...
    Topic này bây giờ tấp nập ghê, ái ố hỉ nộ đủ cả
    Bên topic mới của anh CS đọc vui chít đi được, tò mò quá muốn đăng ký một chân xem sao. Ý kiến cả nhà thế nào?
    Hôm qua ngồi ở quán cafe bắt được cái máy ảnh chụp phim bán tự động OLYMPUS, hỏi mãi chẳng ai nhận, thế là mang ra đồn công an, công an cũng không nhận, đành mang về nhà mua phim chụp thử...
    ---> Ngoài đường nhiều chuyện buồn cười nhỉ???
    Hôm nay vừa chán vừa buồn vừa ốm vừa mệt... Sáng, có đi trong văn phòng thôi, nhưng mà đi nhanh, đãng trí thế nào đập mặt vào cái cửa, mũi thì đau, môi thì dập, răng thì ê ẩm, mặt thì xước xát ra... Chán thế cơ chứ, mới sáng ra... ngày gì mà...
  5. h_mong_sp

    h_mong_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các bác chụp ảnh đẹp thất đấy.
  6. h_mong_sp

    h_mong_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các bác chụp ảnh đẹp thất đấy.
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    >> Hôm qua ngồi ở quán cafe bắt được cái máy ảnh chụp phim bán tự động OLYMPUS, hỏi mãi chẳng ai nhận, thế là mang ra đồn công an, công an cũng không nhận, đành mang về nhà mua phim chụp thử...
    ---> Ngoài đường nhiều chuyện buồn cười nhỉ???
    <<
    chiu hay ngồi quán nào thế, để tôi ra ngồi xem có thằng nào quên con 1D mkII không :+)
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    >> Hôm qua ngồi ở quán cafe bắt được cái máy ảnh chụp phim bán tự động OLYMPUS, hỏi mãi chẳng ai nhận, thế là mang ra đồn công an, công an cũng không nhận, đành mang về nhà mua phim chụp thử...
    ---> Ngoài đường nhiều chuyện buồn cười nhỉ???
    <<
    chiu hay ngồi quán nào thế, để tôi ra ngồi xem có thằng nào quên con 1D mkII không :+)
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hic, ảnh của vợ chồng Luunguyen đẹp quá, chị kattyko ơi, windy ơi, pinkky ơi, hình đẹp của mình đâu hết rồi, mang ra khoe khoang đi chứ.
    to chiuchiu: sao vậy chị yêu quý, có cần offline cafe để hỏi thăm sức khoẻ không chị? , em kính bác một chung bình an và khoẻ mạnh nhé.
    uh, topic nhà mình dạo này sôi nổi nhỉ. Em xin đóng góp bằng tý sến của em, thực ra là em spam đấy. Spam như sau:
    - to mattrangvadongxu: tớ tưởng cậu đi rùi, nhưng chả dám can thiệp vào chuyện của cậu và chip, vì chip nhà tớ thì tớ phải bênh. Nhưng cậu còn ở lại, tớ viết trả lời cậu một câu chuyện, thật 100%, của tớ, xảy ra ngay trong thời điểm cậu post chuyện của cậu. Bắt đầu nhé: Ngày thứ 5, máy điện thoại rung lên số xa lạ, hình như không phải của VN, hình như từ Nhật. Tôi run rẩy nghe máy: " Em đấy à, anh sắp về" . Không gian giống như một quả bong bóng xà phòng nhiều màu đang vụn ra. Sáng thứ 7, rủ chip đi từ sáng sớm cho đỡ buồn, chờ đến lúc đi Mai Châu sao lâu quá. Chạy trốn ư, trốn cái gì? Mai Châu đẹp, đường đi đẹp, mà sao mọi thứ cứ tím ngắt như hoàng hôn chiều muộn, mà sao thức ăn đắng ngắt như người đang ốm. Tôi lặng lẽ đi, lặng lẽ ngắm cảnh, lặng lẽ chờ. Sáng nay, số máy HN gọi, giọng nói ấm áp ấy, quen thuộc ấy, mà tôi vẫn tưởng như chẳng phải là thật, tưởng như không gần đến thế. " 10h em nhé", xin cơ quan nghỉ làm , vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, vòng tay ấy. Nước mắt tôi chảy dài, trong suốt, ướt ngực áo anh. Ngồi bên ly cafe, anh vẫn nhạy cảm như vậy " em đang buồn phải không? Lại chuyện tình cảm" - " Vâng" - " Lâu chưa" - " Mới được một tháng " . Nước mắt trong suốt lại rơi, không còn là nước mắt cho anh, nước mắt dành cho người khác. Anh xót xa " Sao mới một tháng đã làm em phải khóc thế này. Anh ân hận lắm giá anh về sớm trước một tháng, sẽ không bao giờ để em phải khóc thêm. Hay là ..........." - " Không anh, em đã chọn rồi. Nghĩa là chọn cả nụ cười và nước mắt".
    Thế đấy, mattrangvadongxu, tớ không thể ngờ khi đọc chuyện của cậu, hoàn cảnh của tớ tự nhiên giống thế. Chỉ khác, tớ không được hạnh phúc như người con gái kia, tớ không đang hân hoan thử váy cưới, và tớ đang mới bắt đầu một chặng đường mờ mịt, không rõ ràng và đơn giản nhưng hạnh phúc mà chàng kiến trúc kia đã dẫn cô gái theo. Hãy chúc tớ một kết cục ngọt ngào như câu chuyện của cậu, cậu nhé.
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hic, ảnh của vợ chồng Luunguyen đẹp quá, chị kattyko ơi, windy ơi, pinkky ơi, hình đẹp của mình đâu hết rồi, mang ra khoe khoang đi chứ.
    to chiuchiu: sao vậy chị yêu quý, có cần offline cafe để hỏi thăm sức khoẻ không chị? , em kính bác một chung bình an và khoẻ mạnh nhé.
    uh, topic nhà mình dạo này sôi nổi nhỉ. Em xin đóng góp bằng tý sến của em, thực ra là em spam đấy. Spam như sau:
    - to mattrangvadongxu: tớ tưởng cậu đi rùi, nhưng chả dám can thiệp vào chuyện của cậu và chip, vì chip nhà tớ thì tớ phải bênh. Nhưng cậu còn ở lại, tớ viết trả lời cậu một câu chuyện, thật 100%, của tớ, xảy ra ngay trong thời điểm cậu post chuyện của cậu. Bắt đầu nhé: Ngày thứ 5, máy điện thoại rung lên số xa lạ, hình như không phải của VN, hình như từ Nhật. Tôi run rẩy nghe máy: " Em đấy à, anh sắp về" . Không gian giống như một quả bong bóng xà phòng nhiều màu đang vụn ra. Sáng thứ 7, rủ chip đi từ sáng sớm cho đỡ buồn, chờ đến lúc đi Mai Châu sao lâu quá. Chạy trốn ư, trốn cái gì? Mai Châu đẹp, đường đi đẹp, mà sao mọi thứ cứ tím ngắt như hoàng hôn chiều muộn, mà sao thức ăn đắng ngắt như người đang ốm. Tôi lặng lẽ đi, lặng lẽ ngắm cảnh, lặng lẽ chờ. Sáng nay, số máy HN gọi, giọng nói ấm áp ấy, quen thuộc ấy, mà tôi vẫn tưởng như chẳng phải là thật, tưởng như không gần đến thế. " 10h em nhé", xin cơ quan nghỉ làm , vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, vòng tay ấy. Nước mắt tôi chảy dài, trong suốt, ướt ngực áo anh. Ngồi bên ly cafe, anh vẫn nhạy cảm như vậy " em đang buồn phải không? Lại chuyện tình cảm" - " Vâng" - " Lâu chưa" - " Mới được một tháng " . Nước mắt trong suốt lại rơi, không còn là nước mắt cho anh, nước mắt dành cho người khác. Anh xót xa " Sao mới một tháng đã làm em phải khóc thế này. Anh ân hận lắm giá anh về sớm trước một tháng, sẽ không bao giờ để em phải khóc thêm. Hay là ..........." - " Không anh, em đã chọn rồi. Nghĩa là chọn cả nụ cười và nước mắt".
    Thế đấy, mattrangvadongxu, tớ không thể ngờ khi đọc chuyện của cậu, hoàn cảnh của tớ tự nhiên giống thế. Chỉ khác, tớ không được hạnh phúc như người con gái kia, tớ không đang hân hoan thử váy cưới, và tớ đang mới bắt đầu một chặng đường mờ mịt, không rõ ràng và đơn giản nhưng hạnh phúc mà chàng kiến trúc kia đã dẫn cô gái theo. Hãy chúc tớ một kết cục ngọt ngào như câu chuyện của cậu, cậu nhé.

Chia sẻ trang này