1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chao oi....
    Tớ thích đi rong rêu cũng chỉ là thích đến mùa lúa vào đòng để có cái cảm giác mênh mang cái màu xanh thế này. Nhắm mắt hít hà cái hương vị này.
    Khas ơi, cái ảnh này của cậu đẹp quá, làm tớ buồn ghê gớm vì nhớ đến 1 người, nhớ đến câu nói : " khi đi thật nhanh, và thật sát vào 1 ruộng lúa đang làm đòng, em có thấy bông lúa đổ ra ngoài trông giống như viền thêu của 1 tấm thảm xanh 0 ?". Và lúc đó 2 đứa sẽ cố đi thật nhanh,sát vào lề đường, sát vào ruộng lúa, dán mắt vào bờ ruộng. .để nhìn thấy... viền thêu.
    May mà chưa lần nào đâm vào mông trâu hay cột điện.
    Buồn quá.
    Hôm nay là ngày gì ý nhỉ ?
    Sao thấy buồn quá, sếp thì đập mặt vào cánh cửa toelet, mình thì đập mặt vào nỗi buồn lúa má. Cả 2 đều tê tái như nhau
    Chắc tại nhìn ảnh của Khas và đọc câu chuyện của bạn toichuconai --> buồn quá, đi bắt chuồn chuồn đây.
    Vote cho Khas 4* + 1 vì nỗi buồn
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chao oi....
    Tớ thích đi rong rêu cũng chỉ là thích đến mùa lúa vào đòng để có cái cảm giác mênh mang cái màu xanh thế này. Nhắm mắt hít hà cái hương vị này.
    Khas ơi, cái ảnh này của cậu đẹp quá, làm tớ buồn ghê gớm vì nhớ đến 1 người, nhớ đến câu nói : " khi đi thật nhanh, và thật sát vào 1 ruộng lúa đang làm đòng, em có thấy bông lúa đổ ra ngoài trông giống như viền thêu của 1 tấm thảm xanh 0 ?". Và lúc đó 2 đứa sẽ cố đi thật nhanh,sát vào lề đường, sát vào ruộng lúa, dán mắt vào bờ ruộng. .để nhìn thấy... viền thêu.
    May mà chưa lần nào đâm vào mông trâu hay cột điện.
    Buồn quá.
    Hôm nay là ngày gì ý nhỉ ?
    Sao thấy buồn quá, sếp thì đập mặt vào cánh cửa toelet, mình thì đập mặt vào nỗi buồn lúa má. Cả 2 đều tê tái như nhau
    Chắc tại nhìn ảnh của Khas và đọc câu chuyện của bạn toichuconai --> buồn quá, đi bắt chuồn chuồn đây.
    Vote cho Khas 4* + 1 vì nỗi buồn
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thanks vi` bác đã hiểu, đôi khi, chỉ là làm cho lòng nhẹ nhàng hơn thôi bác nhỉ. bác chụp hình siêu quá, em ngưỡng mộ đến mức chả còn gì để nói.
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thanks vi` bác đã hiểu, đôi khi, chỉ là làm cho lòng nhẹ nhàng hơn thôi bác nhỉ. bác chụp hình siêu quá, em ngưỡng mộ đến mức chả còn gì để nói.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to mặt trăng và đồng xu, cậu viết dễ thương ghê, viết tiếp di, topic này có thêm màu sắc. Đủ cả, bà con nhỉ ?
    CBN đi khiếp quá , cứ đến cuối tuần là tranh nhau đi ... em bót ảnh Mai chau lên phục vụ bà kon ....
    bắt đầu là một buổi trưa bà con hẹn nhau ...
    chuyện ba người
    trên đường
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to mặt trăng và đồng xu, cậu viết dễ thương ghê, viết tiếp di, topic này có thêm màu sắc. Đủ cả, bà con nhỉ ?
    CBN đi khiếp quá , cứ đến cuối tuần là tranh nhau đi ... em bót ảnh Mai chau lên phục vụ bà kon ....
    bắt đầu là một buổi trưa bà con hẹn nhau ...
    chuyện ba người
    trên đường
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xanh lắm, mát mắt ... những nẻo đường trên quê huơng việt nam đều rất đẹp .
    khi tôi dừng lại chụp ảnh quả đồi này, lanh lảnh tiếng tre con nô đùa vọng đến mà không biết từ đâu ...
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xanh lắm, mát mắt ... những nẻo đường trên quê huơng việt nam đều rất đẹp .
    khi tôi dừng lại chụp ảnh quả đồi này, lanh lảnh tiếng tre con nô đùa vọng đến mà không biết từ đâu ...
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đứng trên một đoạn dốc quanh nhìn xuống một triền núi bằng phằng là cả một cánh đồng ngô xanh mướt ...
    Đường cong
    hết xanh đến hồng :
    bức tranh mang tiêu đề : gái và bò
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đứng trên một đoạn dốc quanh nhìn xuống một triền núi bằng phằng là cả một cánh đồng ngô xanh mướt ...
    Đường cong
    hết xanh đến hồng :
    bức tranh mang tiêu đề : gái và bò

Chia sẻ trang này