1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bò ...
    và gái
    chỉ có bò và gái, nghe cũng có vẻ le loi, thôi em thêm tí lúa nhìn trên cao xuống thung lung mai chau nhé .
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bò ...
    và gái
    chỉ có bò và gái, nghe cũng có vẻ le loi, thôi em thêm tí lúa nhìn trên cao xuống thung lung mai chau nhé .
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đi MC các bác có vẻ khoái lúa nhỉ. Chỗ em ối. Trước mặt nhà em có một cánh đồng rộng. Chắc lúa cũng đẹp lắm. Mặc dù ngay trước mặt thật nhưng chẳng để ý. Sáng mai có gì em chụp phát up cho mà xem.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đi MC các bác có vẻ khoái lúa nhỉ. Chỗ em ối. Trước mặt nhà em có một cánh đồng rộng. Chắc lúa cũng đẹp lắm. Mặc dù ngay trước mặt thật nhưng chẳng để ý. Sáng mai có gì em chụp phát up cho mà xem.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảnh thiên nhiên vườn quốc gia Ba Vì:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn hôm ấy đây (có thêm em chị Dương và bạn anh Nguyện):
    [​IMG]

  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảnh thiên nhiên vườn quốc gia Ba Vì:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn hôm ấy đây (có thêm em chị Dương và bạn anh Nguyện):
    [​IMG]

  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái cây đẹp chụp trong lúc đợi vào thăm khu Đá Chông. Khu Đá Chông còn gọi là Đặc khu K9, bây giờ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của quân đội, cụ thể là bộ tư lệnh lăng. Muốn vào xem phải có giấy giới thiệu của cơ quan và được sự đồng ý của bộ tư lệnh Lăng. Nhưng do thiếu hiểu biết nên chúng tôi mang người không đến và xin vào. Mấy cậu cảnh vệ ko cho nhưng mách nước nhỏ là xin đi ghép đoàn nếu có đoàn nào vào cùng. Lúc ấy là giữa trưa. Phải đợi đến 2h mới có đoàn vào, thế là lang thang ra bến phà, hỏi đường sang La Phù và ăn trưa. Bữa trưa khá thịnh soạn nhưng bẩn ko chịu được. Cũng đành phải ăn vì ở nơi hoang vắng thế này có cái đút vào mồm là tốt rồi. À, nói thêm về K9. Đây được gọi là đặc khu vì là nơi bác Hồ từng sống và làm việc. Ở đây cũng được coi là cái lăng đầu tiên của Bác vì sau khi mất, đợi xây xong cái lăng ở đường Hùng Vương bây giờ, thi hài Bác đã được bảo quản ở đây. Mấy năm trước, khu này còn bí mật nhưng bây giờ vào được rồi ( dù khá nhiêu khê).
    Mấy cái cây này chụp ngoài khu Đá Chông, cạnh sông Đà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này bác Nguyện chụp nhiều ảnh, bác up lên nhé.

  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái cây đẹp chụp trong lúc đợi vào thăm khu Đá Chông. Khu Đá Chông còn gọi là Đặc khu K9, bây giờ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của quân đội, cụ thể là bộ tư lệnh lăng. Muốn vào xem phải có giấy giới thiệu của cơ quan và được sự đồng ý của bộ tư lệnh Lăng. Nhưng do thiếu hiểu biết nên chúng tôi mang người không đến và xin vào. Mấy cậu cảnh vệ ko cho nhưng mách nước nhỏ là xin đi ghép đoàn nếu có đoàn nào vào cùng. Lúc ấy là giữa trưa. Phải đợi đến 2h mới có đoàn vào, thế là lang thang ra bến phà, hỏi đường sang La Phù và ăn trưa. Bữa trưa khá thịnh soạn nhưng bẩn ko chịu được. Cũng đành phải ăn vì ở nơi hoang vắng thế này có cái đút vào mồm là tốt rồi. À, nói thêm về K9. Đây được gọi là đặc khu vì là nơi bác Hồ từng sống và làm việc. Ở đây cũng được coi là cái lăng đầu tiên của Bác vì sau khi mất, đợi xây xong cái lăng ở đường Hùng Vương bây giờ, thi hài Bác đã được bảo quản ở đây. Mấy năm trước, khu này còn bí mật nhưng bây giờ vào được rồi ( dù khá nhiêu khê).
    Mấy cái cây này chụp ngoài khu Đá Chông, cạnh sông Đà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này bác Nguyện chụp nhiều ảnh, bác up lên nhé.

  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1rưỡi, chúng tôi quay lại Đá Chông. Hụt mất 1 đoàn vừa vào trước. Nhưng sau này thấy có gặp chưa chắc đã vào cùng được vì đây là đoàn các Đại biểu anh hùng ngành Công An, đi đầu còn có xe hú còi. Đành phải đợi 1 lúc. Lúc ấy cũng chẳng biết có đoàn nào không . Hoàn toàn nhờ vào may rủi. Và chúng tôi gặp may, gặp 1 đoàn Về nguồn của tỉnh Hà Nam và Nam Định. Đoàn này toàn các cụ, vừa đi vừa kêu oai oái vì mệt.
    Qua hai cái cổng gác chúng tôi mới vào được bên trong. Cảnh vật ở đây đẹp và được bảo quản tốt. Giống kiểu Nhà sàn bác Hồ ấy nhưng hoang sơ và rộng rãi hơn. Đi bộ mỏi cả chân. Đoạn này ko có ảnh vì hơi sợ, sợ ở đây nghiêm ngặt ko cho chụp. Nhưng sau thì chụp toé loé. Đường lên khu bác ở là những bậc thang rải đầy sỏi, xung quanh nhà Bác cũng vậy. Nghe nói là ý đồ của bác, tránh ám sát, khi có người đột nhập vào đi trên sỏi sẽ tạo ra tiếng lạo xạo. THiết nghĩ ***** tài thật.
    Mấy cái nhà bác ở chẳng có gì, giống nhà sàn nhưng được xây bằng gạch.
    Nói rõ hơn về đá Chông. Khu này được gọi là đá Chông vì có những ngọn đá tự nhiên nhọn hoắt nhô lên như lưỡi chông. Có mấy cái này rõ hơn:
    Cái này là chụp với mấy đại biểu. Anh đứng bên trái là anh hùng trong phòng chống ma tuý ở Lạng sơn. Wên tên rồi.
    [​IMG]
    Đá Chông đây này:
    [​IMG]

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1rưỡi, chúng tôi quay lại Đá Chông. Hụt mất 1 đoàn vừa vào trước. Nhưng sau này thấy có gặp chưa chắc đã vào cùng được vì đây là đoàn các Đại biểu anh hùng ngành Công An, đi đầu còn có xe hú còi. Đành phải đợi 1 lúc. Lúc ấy cũng chẳng biết có đoàn nào không . Hoàn toàn nhờ vào may rủi. Và chúng tôi gặp may, gặp 1 đoàn Về nguồn của tỉnh Hà Nam và Nam Định. Đoàn này toàn các cụ, vừa đi vừa kêu oai oái vì mệt.
    Qua hai cái cổng gác chúng tôi mới vào được bên trong. Cảnh vật ở đây đẹp và được bảo quản tốt. Giống kiểu Nhà sàn bác Hồ ấy nhưng hoang sơ và rộng rãi hơn. Đi bộ mỏi cả chân. Đoạn này ko có ảnh vì hơi sợ, sợ ở đây nghiêm ngặt ko cho chụp. Nhưng sau thì chụp toé loé. Đường lên khu bác ở là những bậc thang rải đầy sỏi, xung quanh nhà Bác cũng vậy. Nghe nói là ý đồ của bác, tránh ám sát, khi có người đột nhập vào đi trên sỏi sẽ tạo ra tiếng lạo xạo. THiết nghĩ ***** tài thật.
    Mấy cái nhà bác ở chẳng có gì, giống nhà sàn nhưng được xây bằng gạch.
    Nói rõ hơn về đá Chông. Khu này được gọi là đá Chông vì có những ngọn đá tự nhiên nhọn hoắt nhô lên như lưỡi chông. Có mấy cái này rõ hơn:
    Cái này là chụp với mấy đại biểu. Anh đứng bên trái là anh hùng trong phòng chống ma tuý ở Lạng sơn. Wên tên rồi.
    [​IMG]
    Đá Chông đây này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này