1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hoa này bạn Pinkky này:
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hoa này bạn Pinkky này:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chị tcca, em chỉ hứa là không gửi chuyện thôi mà, chứ có nói lặn tăm đâu, thế thì ? ?ocon nít con nôi? quá hà?
    Kết cục thế gọi là êm thôi, chị ơi. Thực tế thì, cô kia lựa chọn, và đã ?ocam kết tốt? với lựa chọn của cô ấy. Em có cơ sở để nói là, mặt biển êm đềm thế, nhưng vẫn có núi lửa thỉnh thoảng phun âm ỉ trong lòng đại dương. Mà sao không ai thương cái thằng TÔI nhỉ? Em là em thương thằng đấy. Không biết chuyện chị thế nào, nhưng thật lòng chúc chị may mắn.
    Xin chia xẻ với chị suy nghĩ của em: có một điều quan trọng cực kỳ mà ít người để ý, đó là nên để chuyện tình yêu nó tự vận động, dùng tiếng Anh thì gọi là LET IT BE. Em xin giải thích như sau: Theo em, yêu đương có hơi khác những chuyện xã hội khác ở chỗ, các chuyện khác có thể đặt mục tiêu để phấn đấu, nhưng tình yêu thì không nên thế, ít nhất là trong một thời gian nào đó. Chẳng hạn nếu cô nào mới bắt đầu với em được 1 tháng, thậm chí 1 năm đi, mà đã đặt mục tiêu lấy em, thì em sợ đấy. Tình cảm là thứ không ép nhau được. Và một trong số những phẩm chất khiến tình yêu rất hay ho ấy là cái lung linh không rõ ràng. Bây giờ thấy yêu, thì cứ vui vẻ mà hưởng thụ tình thương mến thương với nhau đi, chia xẻ với nhau, giận hờn nhau.. tóm lại là mọi trò dành cho người yêu nhau và cố mà vun đắp cho tình cảm ấy bền chặt. Nhưng cố gắng tránh nói: ?oThế anh định ngày sau thế nào?. Hỏi thế là làm khó cho người ta lắm. Nếu bảo không cưới, thì dở quá. Nếu ậm ừ, là y như rằng có dằn vặt hờn dỗi mệt người. Nếu bảo có cưới, mà rồi tình cảm qua năm tháng và thử thách nó lụi tàn đi, thì mang tiếng sở khanh, chạy làng, bội bạc, vân vân đủ mọi từ xấu trong khi như thế gọi là dũng cảm mới đúng? Cho nên, cứ mặc kệ nó, khi chuyện tình cảm hết vị, ta bái bai nhau là xong. Nếu nó trải qua thời gian và đủ chín chắn, thì lúc ấy vẫn kịp để ta bàn chuyện cưới nhau mà? Và mẹo này em sẽ khuyên các cô gái: nếu các cô gái càng ít nói đến chuyện cưới chồng, thì người yêu của các cô lại càng mong lấy các cô. Có đúng không nhỉ? Ít ra nếu cô nào yêu em thì nên như thế, ?ocô nào? nhé
    Thôi, em spam topic này quá. Xin lỗi.
    Windy chụp ảnh đẹp nhỉ. Tôi cũng đoán bạn sẽ ok chuyện tôi kể. Tặng hoa này:

  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chị tcca, em chỉ hứa là không gửi chuyện thôi mà, chứ có nói lặn tăm đâu, thế thì ? ?ocon nít con nôi? quá hà?
    Kết cục thế gọi là êm thôi, chị ơi. Thực tế thì, cô kia lựa chọn, và đã ?ocam kết tốt? với lựa chọn của cô ấy. Em có cơ sở để nói là, mặt biển êm đềm thế, nhưng vẫn có núi lửa thỉnh thoảng phun âm ỉ trong lòng đại dương. Mà sao không ai thương cái thằng TÔI nhỉ? Em là em thương thằng đấy. Không biết chuyện chị thế nào, nhưng thật lòng chúc chị may mắn.
    Xin chia xẻ với chị suy nghĩ của em: có một điều quan trọng cực kỳ mà ít người để ý, đó là nên để chuyện tình yêu nó tự vận động, dùng tiếng Anh thì gọi là LET IT BE. Em xin giải thích như sau: Theo em, yêu đương có hơi khác những chuyện xã hội khác ở chỗ, các chuyện khác có thể đặt mục tiêu để phấn đấu, nhưng tình yêu thì không nên thế, ít nhất là trong một thời gian nào đó. Chẳng hạn nếu cô nào mới bắt đầu với em được 1 tháng, thậm chí 1 năm đi, mà đã đặt mục tiêu lấy em, thì em sợ đấy. Tình cảm là thứ không ép nhau được. Và một trong số những phẩm chất khiến tình yêu rất hay ho ấy là cái lung linh không rõ ràng. Bây giờ thấy yêu, thì cứ vui vẻ mà hưởng thụ tình thương mến thương với nhau đi, chia xẻ với nhau, giận hờn nhau.. tóm lại là mọi trò dành cho người yêu nhau và cố mà vun đắp cho tình cảm ấy bền chặt. Nhưng cố gắng tránh nói: ?oThế anh định ngày sau thế nào?. Hỏi thế là làm khó cho người ta lắm. Nếu bảo không cưới, thì dở quá. Nếu ậm ừ, là y như rằng có dằn vặt hờn dỗi mệt người. Nếu bảo có cưới, mà rồi tình cảm qua năm tháng và thử thách nó lụi tàn đi, thì mang tiếng sở khanh, chạy làng, bội bạc, vân vân đủ mọi từ xấu trong khi như thế gọi là dũng cảm mới đúng? Cho nên, cứ mặc kệ nó, khi chuyện tình cảm hết vị, ta bái bai nhau là xong. Nếu nó trải qua thời gian và đủ chín chắn, thì lúc ấy vẫn kịp để ta bàn chuyện cưới nhau mà? Và mẹo này em sẽ khuyên các cô gái: nếu các cô gái càng ít nói đến chuyện cưới chồng, thì người yêu của các cô lại càng mong lấy các cô. Có đúng không nhỉ? Ít ra nếu cô nào yêu em thì nên như thế, ?ocô nào? nhé
    Thôi, em spam topic này quá. Xin lỗi.
    Windy chụp ảnh đẹp nhỉ. Tôi cũng đoán bạn sẽ ok chuyện tôi kể. Tặng hoa này:

  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    he, cám ơn vì lời khuyên chí lý, mà ai cũng biết ấy. Chị vẫn đang làm thế thôi em ạ.
    , ừ, thì cứ để nó let it be là đúng rồi, làm sao mà vội vàng tính đến chuyện trao cả cuộc sống và bản thân vào tay người khác thế được, đúng không em, còn phải chờ xem họ có là chỗ dựa vững chắc cho mình một đời không cơ mà.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    he, cám ơn vì lời khuyên chí lý, mà ai cũng biết ấy. Chị vẫn đang làm thế thôi em ạ.
    , ừ, thì cứ để nó let it be là đúng rồi, làm sao mà vội vàng tính đến chuyện trao cả cuộc sống và bản thân vào tay người khác thế được, đúng không em, còn phải chờ xem họ có là chỗ dựa vững chắc cho mình một đời không cơ mà.
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, pink đợt này lộ mặt trên giang hồ nhiều quá đấy nhé. Đẹp nhỉ. Xinh nhỉ.
    ehem, mặt trăng có chuyện đọc hơi mệt nhưng kết cục cũng được nhỉ??? kết thúc rất là kết thúc chị cũng đoán là cô này chẳng bình yên lắm đâu, sẽ có lúc nào đấy ... giống một bài hát rất là hay, đoạn cuối thế này:
    Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể
    Bờ bến xa, xin hẹn lại một ngày
    Sông vốn hẹp, nhưng đời cho ta thế
    Càn khôn ơi, xin rót rượu giùm ngay..
    mà này, không phải chuyện em, thế chuyện của cô người yêu em à? gotcha gotcha...
    gửi bác GL: đấy là cái quán cà phê mà nhóm mình hay off line í... hehehe...
    hôm nay vào đây mới thấy hoá ra không chỉ mình mình đập mặt vào nỗi buồn cửa toilet, có đến 1 đứa nào nữa và lại còn đứa nào nữa đập mặt xuống ruộng hả, hả, hả
    tcca ơi, nè: cạch một phát "cho nó chít"...
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Oạch, pink đợt này lộ mặt trên giang hồ nhiều quá đấy nhé. Đẹp nhỉ. Xinh nhỉ.
    ehem, mặt trăng có chuyện đọc hơi mệt nhưng kết cục cũng được nhỉ??? kết thúc rất là kết thúc chị cũng đoán là cô này chẳng bình yên lắm đâu, sẽ có lúc nào đấy ... giống một bài hát rất là hay, đoạn cuối thế này:
    Thôi xếp lại mơ non cùng ước bể
    Bờ bến xa, xin hẹn lại một ngày
    Sông vốn hẹp, nhưng đời cho ta thế
    Càn khôn ơi, xin rót rượu giùm ngay..
    mà này, không phải chuyện em, thế chuyện của cô người yêu em à? gotcha gotcha...
    gửi bác GL: đấy là cái quán cà phê mà nhóm mình hay off line í... hehehe...
    hôm nay vào đây mới thấy hoá ra không chỉ mình mình đập mặt vào nỗi buồn cửa toilet, có đến 1 đứa nào nữa và lại còn đứa nào nữa đập mặt xuống ruộng hả, hả, hả
    tcca ơi, nè: cạch một phát "cho nó chít"...
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    , dạ, chị lại hiểu em rồi, , thiếu mỗi cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng nữa thôi - " cho no'' chit..."
  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    , dạ, chị lại hiểu em rồi, , thiếu mỗi cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng nữa thôi - " cho no'' chit..."

Chia sẻ trang này