1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hội mình chưa đi đâu. Hay cuối tuần làm một tour đi. Có chương trình rồi, đợi mọi người thôi.

  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hội mình chưa đi đâu. Hay cuối tuần làm một tour đi. Có chương trình rồi, đợi mọi người thôi.

  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối, hội này đi kinh quá, không để cho tôi có thời gian ngẫm nghĩ nữa. Khi có một kẻ bận rộn không dứt ra đi được, mà một kẻ thì cứ tuần nào cũng đi, thì nỗi bức xúc nó rất là bức xúc
    Yêu quý nhau mấy thì sức chịu đựng của người này đối với người khác nó cũng có hạn thôi...
    bé-trai-ngọt-lừ ơi, lại thay cái avatar khác roài... chị làm thơ nhá? dạo này đi ghê thế, có cô nào đi cùng đấy nhỉ? người yêu cũ à? có bé-gái-ngọt-lừ đi cùng có khác, ảnh ọt cũng ngọt lừ luôn... hé hé hé...
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ối, hội này đi kinh quá, không để cho tôi có thời gian ngẫm nghĩ nữa. Khi có một kẻ bận rộn không dứt ra đi được, mà một kẻ thì cứ tuần nào cũng đi, thì nỗi bức xúc nó rất là bức xúc
    Yêu quý nhau mấy thì sức chịu đựng của người này đối với người khác nó cũng có hạn thôi...
    bé-trai-ngọt-lừ ơi, lại thay cái avatar khác roài... chị làm thơ nhá? dạo này đi ghê thế, có cô nào đi cùng đấy nhỉ? người yêu cũ à? có bé-gái-ngọt-lừ đi cùng có khác, ảnh ọt cũng ngọt lừ luôn... hé hé hé...
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    theo như chị mặt-đập-tolet nói thì cô này về sau sẽ thành bợm rượu chuyên nghiệp hả ?
    thương cho đứa nào đập xuống ruộng nhỉ ? nhỉ? nhỉ ?
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    theo như chị mặt-đập-tolet nói thì cô này về sau sẽ thành bợm rượu chuyên nghiệp hả ?
    thương cho đứa nào đập xuống ruộng nhỉ ? nhỉ? nhỉ ?
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thôi không nói nhảm nữa chờ bác srék bot ảnh xong mình sẽ post tiếp rùi làm thơ, chờ maìu không thấy, em post anh nhé
    Lần trước đang chuyện gái bò và lúa, gái so sánh với bò thì không được tương xứng cho lắm, thêm tí trai vào nhé :
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    thôi không nói nhảm nữa chờ bác srék bot ảnh xong mình sẽ post tiếp rùi làm thơ, chờ maìu không thấy, em post anh nhé
    Lần trước đang chuyện gái bò và lúa, gái so sánh với bò thì không được tương xứng cho lắm, thêm tí trai vào nhé :
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đội hình đi Mai Châu sao không post hết ảnh lên nhảy. Để tớ bon chen 1 tấm Đèo Thung Khe. Từ xa đã thấy 1 tảng đá trắng khổng lồ, cao vút. Tảng đá lừng lững đỉnh chạm mây mù. Khi chúng tôi gần tới đó, bầu trời trở nên u ám, mưa lất phất rơi. Đi lên mãi thì biết rằng con đường sẽ vắt qua tảng đá khổng lồ đó. Dân địa phương gọi đó là Đèo Thung Khe. Tảng đá trắng bắt đầu cho 1 đoạn đèo dốc quanh co sương khói mờ mịt. Một bên là vách núi ẩm ướt dựng đứng, một bên là 1 vực sương mù, không biết là sâu bao nhiêu. Chung tôi qua đó vao trưa mồng 2 Tết vừa rồi. Ấn tượng rất mạnh. Mọi người qua đó có thấy gì không???

  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đội hình đi Mai Châu sao không post hết ảnh lên nhảy. Để tớ bon chen 1 tấm Đèo Thung Khe. Từ xa đã thấy 1 tảng đá trắng khổng lồ, cao vút. Tảng đá lừng lững đỉnh chạm mây mù. Khi chúng tôi gần tới đó, bầu trời trở nên u ám, mưa lất phất rơi. Đi lên mãi thì biết rằng con đường sẽ vắt qua tảng đá khổng lồ đó. Dân địa phương gọi đó là Đèo Thung Khe. Tảng đá trắng bắt đầu cho 1 đoạn đèo dốc quanh co sương khói mờ mịt. Một bên là vách núi ẩm ướt dựng đứng, một bên là 1 vực sương mù, không biết là sâu bao nhiêu. Chung tôi qua đó vao trưa mồng 2 Tết vừa rồi. Ấn tượng rất mạnh. Mọi người qua đó có thấy gì không???

Chia sẻ trang này