1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác xì wít bót ảnh đẹp quá, em thích nhất cái ảnh có chú công an áo vàng xa xa là những bóng áo trắng thể hiện tình quân dân thắm thiết, cùng leo lên núi tượng trưng cho vượt khó khăn để tiến đến một ngày mai tươi sáng hơn. Không nghĩ là bác lại chọn được cái góc ảnh đẹp như thế ... rất hồn, rất tự nhiên và thẳm sâu ý nghĩa... xúc động thay.
    Làm một ly cho sự ngưỡng mộ
    Làm một ly nữa cho sự quá ngưỡng mộ
    Làm một ly nữa cho hai ly trên
  2. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác xì wít bót ảnh đẹp quá, em thích nhất cái ảnh có chú công an áo vàng xa xa là những bóng áo trắng thể hiện tình quân dân thắm thiết, cùng leo lên núi tượng trưng cho vượt khó khăn để tiến đến một ngày mai tươi sáng hơn. Không nghĩ là bác lại chọn được cái góc ảnh đẹp như thế ... rất hồn, rất tự nhiên và thẳm sâu ý nghĩa... xúc động thay.
    Làm một ly cho sự ngưỡng mộ
    Làm một ly nữa cho sự quá ngưỡng mộ
    Làm một ly nữa cho hai ly trên
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ tưởng bản chỉ có ngưỡng mộ bún đậu mắm tôm thôi chứ. Đến cái chữ ký cũng màu mắm tôm. Không biết bạn có mặc quần áo màu mắm tôm hay xịt nước hoa mùi mắm tôm ko nhờ?. Mấy cái ảnh ọt vớ vẩn. Nếu bạn hâm mộ tình quân dân đến thế thì tí nữa ra đường cứ nhằm đèn đỏ mà vượt, tha hồ thể hiện tình quân dân như cá với thớt.. Tuy nhiên mấy cái áo xanh trong ảnh của tớ cũng đáng kính nể đấy. Toàn anh hùng cả. Lúc nào bún đậu mắm tôm và nhá.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ tưởng bản chỉ có ngưỡng mộ bún đậu mắm tôm thôi chứ. Đến cái chữ ký cũng màu mắm tôm. Không biết bạn có mặc quần áo màu mắm tôm hay xịt nước hoa mùi mắm tôm ko nhờ?. Mấy cái ảnh ọt vớ vẩn. Nếu bạn hâm mộ tình quân dân đến thế thì tí nữa ra đường cứ nhằm đèn đỏ mà vượt, tha hồ thể hiện tình quân dân như cá với thớt.. Tuy nhiên mấy cái áo xanh trong ảnh của tớ cũng đáng kính nể đấy. Toàn anh hùng cả. Lúc nào bún đậu mắm tôm và nhá.
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác Alpha nhà ta đang có ý định đi Thác Bản giốc - Cao Bằng để xem nó còn là của VN mình không, hay là lại thuộc về TQ rồi kìa, nhóm CBN có tù viên nào định bám càng bác ấy không?????
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác Alpha nhà ta đang có ý định đi Thác Bản giốc - Cao Bằng để xem nó còn là của VN mình không, hay là lại thuộc về TQ rồi kìa, nhóm CBN có tù viên nào định bám càng bác ấy không?????
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    em pot tiếp anh nhé, chắc anh của sreh hết rùi, em chờ mãi mà không thấy bác post tiếp:
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    em pot tiếp anh nhé, chắc anh của sreh hết rùi, em chờ mãi mà không thấy bác post tiếp:
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ngày Chủ nhật, rằm tháng Tư . .
    1. Sáng nay, vào hồi 03.30am, tức là sớm hẳn 1 tuần so với kế hoạch nguyên thủy của nó, có 1 nàng rung điện thoại của tôi và thẽ thọt :
    - Chị à, lên vườn hồng nhé, phía Lăng Bác.
    Thế là tôi lên
    Nàng rủ lên chợ hoa đêm cùng với một cơ số những kẻ vô công dồi nghề, ban đêm vào khoảng 2-3h sáng còn chưa bận tâm đến việc gì ngoài ngủ.
    Cả bọn rồng rắn bắt đầu từ vườn hồng để mở đầu cho chuyến lên thăm trùng trùng điệp điệp hồng, cúc, cẩm chướng, sen, quỳ, hướng dương, nhài, lưu ly, thạch thảo Gặp nhau, đứa nào cũng kêu đói vang dội thay cho lời chào
    2. Tôi khen nàng: Em đi sớm đúng vào ngày Rằm thế này hay hơn đấy !
    Nàng đáp lại ngây thơ như quả mơ: Hôm nay là ngày Rằm hả chị (lãng xẹt !!! ).
    Lại sự cố máy ảnh tiếp: Hết pin! Ối chao! Ai bảo mấy hôm rồi chụp nhiều không để ý! (lãng xẹt quá !)
    Nhưng may thay, mấy kẻ đi cùng cẩn thận hơn. Chỉ có điều sau khi lang thang, họ cao hứng quyết định rằng vì hoa là Hoa, không liên quan gì đến núi non, nên sẽ post ảnh lên Box Hoa Sưa thay vì Box Leo trèo (lãng xẹt!)
    3. Nhưng sao lại không fải là post lên cả 2 box nhỉ Về nhà rồi bình tĩnh mới nghĩ ra. Vậy thì, mấy vị cbn ơi, cho thêm ít hoa lá lên trên này nhé!
    Chợ hoa Tứ liên họp từ 1, 2h sáng. Một chị nói hôm nay Rằm nên từ 9h tối qua đã có người đưa hoa đến họp, đến 2h thì đã đông đúc lắm rồi. Thơm ngát nhất là hoa Nhài, mỗi cô sắm về một ôm đầy tay, tức là 3 bó. Bắt mắt nhất là Hướng dương rực rỡ. Hướng dương rải từ dưới chợ lên đê thành một vạt vàng nghiêng chênh chếch khiến Ngụy Quân Tử cầm lòng không đậu. Được cái, ảnh của lão trông từa tựa như hoa đang đặt ở Đài Tưởng niệm Người chiến sỹ vô danh. Hồng các loại thì chiếm hẳn một khu phía Bắc ước chừng nửa chợ. Đáp lại câu hỏi: làm thế nào để phân biệt Sen và Quỳ --- esheep (vâng, có cả esheep lâu nay nổi tiếng với vụ Người Thợ cạo thành Xêvin) giải thích cho chúng tôi hết sức cặn kẽ và bác học. Khốn nỗi từ lúc thấm nhuần lời giải thích của nàng, tôi phát hiện chợ hoa toàn là Quỳ, rất ít Sen, thế là kế hoạch mua hoa sen đầu hè tan vỡ! Pinkky thích nhất hoa hồng loại chiuchiu và dứt khoát ôm về cả 1 ôm, còn bản thân chiuchiu thật, chẳng biết nàng lẩn đi đâu mà nghe đồn nàng đã lên chợ từ rất sớm rồi, nhưng đến chợ không ai tìm ra nàng cả Hoặc giả nàng đã tận hưởng xong và về trước tất cả.
    Phát hiện ra một loại hoa dây leo rất đẹp và rất lạ có cái tên miễn bình luận là hoa Giun.
    4. Mọi người ngây ngất trong hương hoa và bình minh cho đến khi tay Ngụy quân tử giáng một câu : Đi chợ hoa mùa đông mới thích, hương hoa rải trên mặt đất . . . đúng là một tay vừa sến vừa chuyên phá đám !!!
    Nhưng thôi, để cho hắn còn post ảnh hoa. Chỉ tiếc, chị tưởng sẽ gặp cả chíp ở đây cơ đấy !
    Trong khi ăn sáng, một vị trượng phu trong đoàn phát biểu: đã nhiều năm rồi mình không ăn sáng vào lúc 6h như hôm nay.
    . . Vẫn còn lơ mơ sau ly cà phê, trong khi pinkky đã kịp đi làm rồi, hôm nay nàng có sự vụ phải đi làm ngày chủ nhật . .
    Băn khoăn quá, bây giờ về ngủ bù, hay đáp lại lời kêu gọi khẩn cấp của bác thợ săn tối hôm qua . . . bác này quả là không có kinh nghiệm thông tin khẩn, ai lại email vào lúc tất cả đã tắt máy tính nghỉ thứ 7 bao giờ . . . Ngụy quân tử thì đang chạy đôn đáo đi mượn mũ bảo hiểm, chắc lão lại sắp lên đường đi xa, hoặc là đi hái hoa, hoặc là đi . . đâu đó.
    . . Viết hơi tản mạn tý vì hôm nay là chủ nhật, tự nhiên lại dậy sớm, hy vọng nhóm cbn không chê trách là bố cục rời rạc nhé . .
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ngày Chủ nhật, rằm tháng Tư . .
    1. Sáng nay, vào hồi 03.30am, tức là sớm hẳn 1 tuần so với kế hoạch nguyên thủy của nó, có 1 nàng rung điện thoại của tôi và thẽ thọt :
    - Chị à, lên vườn hồng nhé, phía Lăng Bác.
    Thế là tôi lên
    Nàng rủ lên chợ hoa đêm cùng với một cơ số những kẻ vô công dồi nghề, ban đêm vào khoảng 2-3h sáng còn chưa bận tâm đến việc gì ngoài ngủ.
    Cả bọn rồng rắn bắt đầu từ vườn hồng để mở đầu cho chuyến lên thăm trùng trùng điệp điệp hồng, cúc, cẩm chướng, sen, quỳ, hướng dương, nhài, lưu ly, thạch thảo Gặp nhau, đứa nào cũng kêu đói vang dội thay cho lời chào
    2. Tôi khen nàng: Em đi sớm đúng vào ngày Rằm thế này hay hơn đấy !
    Nàng đáp lại ngây thơ như quả mơ: Hôm nay là ngày Rằm hả chị (lãng xẹt !!! ).
    Lại sự cố máy ảnh tiếp: Hết pin! Ối chao! Ai bảo mấy hôm rồi chụp nhiều không để ý! (lãng xẹt quá !)
    Nhưng may thay, mấy kẻ đi cùng cẩn thận hơn. Chỉ có điều sau khi lang thang, họ cao hứng quyết định rằng vì hoa là Hoa, không liên quan gì đến núi non, nên sẽ post ảnh lên Box Hoa Sưa thay vì Box Leo trèo (lãng xẹt!)
    3. Nhưng sao lại không fải là post lên cả 2 box nhỉ Về nhà rồi bình tĩnh mới nghĩ ra. Vậy thì, mấy vị cbn ơi, cho thêm ít hoa lá lên trên này nhé!
    Chợ hoa Tứ liên họp từ 1, 2h sáng. Một chị nói hôm nay Rằm nên từ 9h tối qua đã có người đưa hoa đến họp, đến 2h thì đã đông đúc lắm rồi. Thơm ngát nhất là hoa Nhài, mỗi cô sắm về một ôm đầy tay, tức là 3 bó. Bắt mắt nhất là Hướng dương rực rỡ. Hướng dương rải từ dưới chợ lên đê thành một vạt vàng nghiêng chênh chếch khiến Ngụy Quân Tử cầm lòng không đậu. Được cái, ảnh của lão trông từa tựa như hoa đang đặt ở Đài Tưởng niệm Người chiến sỹ vô danh. Hồng các loại thì chiếm hẳn một khu phía Bắc ước chừng nửa chợ. Đáp lại câu hỏi: làm thế nào để phân biệt Sen và Quỳ --- esheep (vâng, có cả esheep lâu nay nổi tiếng với vụ Người Thợ cạo thành Xêvin) giải thích cho chúng tôi hết sức cặn kẽ và bác học. Khốn nỗi từ lúc thấm nhuần lời giải thích của nàng, tôi phát hiện chợ hoa toàn là Quỳ, rất ít Sen, thế là kế hoạch mua hoa sen đầu hè tan vỡ! Pinkky thích nhất hoa hồng loại chiuchiu và dứt khoát ôm về cả 1 ôm, còn bản thân chiuchiu thật, chẳng biết nàng lẩn đi đâu mà nghe đồn nàng đã lên chợ từ rất sớm rồi, nhưng đến chợ không ai tìm ra nàng cả Hoặc giả nàng đã tận hưởng xong và về trước tất cả.
    Phát hiện ra một loại hoa dây leo rất đẹp và rất lạ có cái tên miễn bình luận là hoa Giun.
    4. Mọi người ngây ngất trong hương hoa và bình minh cho đến khi tay Ngụy quân tử giáng một câu : Đi chợ hoa mùa đông mới thích, hương hoa rải trên mặt đất . . . đúng là một tay vừa sến vừa chuyên phá đám !!!
    Nhưng thôi, để cho hắn còn post ảnh hoa. Chỉ tiếc, chị tưởng sẽ gặp cả chíp ở đây cơ đấy !
    Trong khi ăn sáng, một vị trượng phu trong đoàn phát biểu: đã nhiều năm rồi mình không ăn sáng vào lúc 6h như hôm nay.
    . . Vẫn còn lơ mơ sau ly cà phê, trong khi pinkky đã kịp đi làm rồi, hôm nay nàng có sự vụ phải đi làm ngày chủ nhật . .
    Băn khoăn quá, bây giờ về ngủ bù, hay đáp lại lời kêu gọi khẩn cấp của bác thợ săn tối hôm qua . . . bác này quả là không có kinh nghiệm thông tin khẩn, ai lại email vào lúc tất cả đã tắt máy tính nghỉ thứ 7 bao giờ . . . Ngụy quân tử thì đang chạy đôn đáo đi mượn mũ bảo hiểm, chắc lão lại sắp lên đường đi xa, hoặc là đi hái hoa, hoặc là đi . . đâu đó.
    . . Viết hơi tản mạn tý vì hôm nay là chủ nhật, tự nhiên lại dậy sớm, hy vọng nhóm cbn không chê trách là bố cục rời rạc nhé . .

Chia sẻ trang này