1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác cho em post chen ngang thêm 1 ít ảnh Mai Châu. Mấy hôm nay ốm lăn lóc chả làm ăn được gì cả.
    Thổ cẩm
    Chợ Pà cò, nắng kinh người, nắng đến cháy da, nắng vàng lá, vàng cả ảnh, thậm chí suýt nữa bà con được bữa xúc xích nướng...
    Được khas sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 22/05/2005
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác cho em post chen ngang thêm 1 ít ảnh Mai Châu. Mấy hôm nay ốm lăn lóc chả làm ăn được gì cả.
    Thổ cẩm
    Chợ Pà cò, nắng kinh người, nắng đến cháy da, nắng vàng lá, vàng cả ảnh, thậm chí suýt nữa bà con được bữa xúc xích nướng...
    Được khas sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 22/05/2005
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, mấy hôm nay bà con im ắng quá.
    Để tôi post mấy cái ảnh Chủ nhật vừa rồi lên cho xôm nhá.
    1h trưa chủ nhật vừa rồi, giữa cái nắng gay gắt, mấy thành viên của nhóm thiên thổ họp nhau tại cổng DHSP1, bám càng bác thợ săn. Chúng tôi đi săn chim.
    Chúng tôi đổ bộ vào 1 đầm sen rộng, mặc dù đã bị thu hẹp lại rất nhiề do năm nay nước cạn nên người dân đã chuyển sang trồng lúa phần lớn.
    Hơi bất ngờ khi các bác thợ săn lội thẳng vào đầm. Nước ngập đến mắt cá, rồi đến đầu gối, rồi đến hông. Với giầy dép đầy đủ, và đồ đạc lỉnh kỉnh, chúng tôi đành tiếc hùi hụi, để các bác đi mất hút. Không chụp được các bác, chúng tôi đành quay ra chụp nhau.
    và đây là hướng dẫn viên du lịch bản xứ. photographer: chip
    Vừa lang thang được 20 phút thì trời sập tối báo hiệu 1
    Cơn dông
    mây đen từ dưới đất đùn lên ùn ùn
    bầu trời xám xịt, có hạt mưa. bà con mặt múi xám ngoét chạy hết về nhà
    sau cơn mưa, trời lại sáng. bác thợ săn lại vác súng đi tìm cái gì cho bữa tối
    dưới bóng chiều tà
    mặc dù thời tiết hơi bất lợi nhưng lại cho chúng tôi những khoảnh khắc thú vị, lội đầm sen, ăn ngó sen, ngắm cơn dông sầm sập đổ tới, bà con chạy như vịt như thế nào..
    Hà hà, cảm ơn các bác. Lần sau lại cho em đi với.
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, mấy hôm nay bà con im ắng quá.
    Để tôi post mấy cái ảnh Chủ nhật vừa rồi lên cho xôm nhá.
    1h trưa chủ nhật vừa rồi, giữa cái nắng gay gắt, mấy thành viên của nhóm thiên thổ họp nhau tại cổng DHSP1, bám càng bác thợ săn. Chúng tôi đi săn chim.
    Chúng tôi đổ bộ vào 1 đầm sen rộng, mặc dù đã bị thu hẹp lại rất nhiề do năm nay nước cạn nên người dân đã chuyển sang trồng lúa phần lớn.
    Hơi bất ngờ khi các bác thợ săn lội thẳng vào đầm. Nước ngập đến mắt cá, rồi đến đầu gối, rồi đến hông. Với giầy dép đầy đủ, và đồ đạc lỉnh kỉnh, chúng tôi đành tiếc hùi hụi, để các bác đi mất hút. Không chụp được các bác, chúng tôi đành quay ra chụp nhau.
    và đây là hướng dẫn viên du lịch bản xứ. photographer: chip
    Vừa lang thang được 20 phút thì trời sập tối báo hiệu 1
    Cơn dông
    mây đen từ dưới đất đùn lên ùn ùn
    bầu trời xám xịt, có hạt mưa. bà con mặt múi xám ngoét chạy hết về nhà
    sau cơn mưa, trời lại sáng. bác thợ săn lại vác súng đi tìm cái gì cho bữa tối
    dưới bóng chiều tà
    mặc dù thời tiết hơi bất lợi nhưng lại cho chúng tôi những khoảnh khắc thú vị, lội đầm sen, ăn ngó sen, ngắm cơn dông sầm sập đổ tới, bà con chạy như vịt như thế nào..
    Hà hà, cảm ơn các bác. Lần sau lại cho em đi với.
  5. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã r ờ i r ạ c rồi thì em cho thêm tí r ờ i cbn r ạ c cho thêm phần rôm rả, minh hoạ cho bài viết của chị Katty:
    Hoa Giun
    Thêm cho chị cái link này để biết tại sao em lại nói nó là hoa Giun, xem chừng cái tên rất gây ấn tượng cho chị:
    http://ttvnol.com/Sothich/383539/trang-16.ttvn
    Nghiêng:
    "lúa" trên phố:
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đã r ờ i r ạ c rồi thì em cho thêm tí r ờ i cbn r ạ c cho thêm phần rôm rả, minh hoạ cho bài viết của chị Katty:
    Hoa Giun
    Thêm cho chị cái link này để biết tại sao em lại nói nó là hoa Giun, xem chừng cái tên rất gây ấn tượng cho chị:
    http://ttvnol.com/Sothich/383539/trang-16.ttvn
    Nghiêng:
    "lúa" trên phố:
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    há há mai châu nào, em lai post anh tiếp để thanh một tổng thể rời rạc luôn, nhưng cũng hay, bà con đỡ chán:
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    há há mai châu nào, em lai post anh tiếp để thanh một tổng thể rời rạc luôn, nhưng cũng hay, bà con đỡ chán:
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Á haha haha !
    Ối giời ơi, cái hoa xinh đẹp dễ thương này mà ai nỡ dùng công dụng mang ra làm tên gọi thiế ( Hoa này dùng để trị giun đấy pà con ạ ). Thật ra tên của nó mà tớ biết hay hơn nhiều : HOA KEM.
    (Ặc, Xem chừng 2 cái phạm trù kem và giun có vẻ hơn xa nhau chị Pink nhỉ.. hic hic..)
    Em biết tên hoa này là hoa Kem vì em có 1 con tem trong bộ "Hoa thuốc Việt Nam" có tên hoa này + tên khoa học của nó.
    Phù, may wá, hôm nọ chị Katty nói em cứ hồi hộp xem hoa giun là hoa gìkhi nghe giọng ngậm ngùi đầy tiếc nuối của chị.. hihi.
    À, tản mạn chuyện tên hoa, em nhớ có 1 lần về Quất Lâm (Nam ĐỊnh) chơi, ven biển có 1 dãy hoa quỳ vàng nở rực rỡ bên 1 nhà thờ đá, đẹp vô cùng, mấy nàng thi nhau xuống hái mỗi người 1 ôm cái màu vàng rạng ngời đó. Tý tởn mang về.
    Trên đường về, dân làng cứ mắt tròn mắt dẹp nhìn ra điều lạ lắm. Mấy anh giai làng còn cứ vừa liếc vừa tủm tỉm cười làm mấy chị gái phố sướng tê người, chắc mẩm mình duyên lém.
    E hèm, về đến nhà ở, bà chủ nhà chạy ra hoảng hốt, nhìn trưóc nhìn sau rồi ngại ngùng hạ giọng : "Ơ thế mấy đứa có cháu nào... bị ghẻ hả, đưa hoa đây cô đun nước cho mà tắm, gớm, thương quá cơ, dân thành phố về đây chắc chưa quen nước đây mà, ấy ấy, đưa đây, kẻo ai nhìn thấy người ta cười cho"...
    .......
    .......
    Khỏi cần nói về những nụ cười giai làng, khỏi cần nói về cái màu vàng "khó tả".... Bố khỉ, sau vụ đấy cả lũ cạch đến già mấy cái nụ cười úp mở... há há há há ...
    Đấy, dài dòng để buồn rằng thì là em yêu hoa Quỳ vàng lém cơ, không lẽ giờ lại gọi nó là "HOA GHẺ"
    hì hì.. chị pink ơi, gửi cho em mấy cái ẻnh wa email nhé. thank chị.
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Á haha haha !
    Ối giời ơi, cái hoa xinh đẹp dễ thương này mà ai nỡ dùng công dụng mang ra làm tên gọi thiế ( Hoa này dùng để trị giun đấy pà con ạ ). Thật ra tên của nó mà tớ biết hay hơn nhiều : HOA KEM.
    (Ặc, Xem chừng 2 cái phạm trù kem và giun có vẻ hơn xa nhau chị Pink nhỉ.. hic hic..)
    Em biết tên hoa này là hoa Kem vì em có 1 con tem trong bộ "Hoa thuốc Việt Nam" có tên hoa này + tên khoa học của nó.
    Phù, may wá, hôm nọ chị Katty nói em cứ hồi hộp xem hoa giun là hoa gìkhi nghe giọng ngậm ngùi đầy tiếc nuối của chị.. hihi.
    À, tản mạn chuyện tên hoa, em nhớ có 1 lần về Quất Lâm (Nam ĐỊnh) chơi, ven biển có 1 dãy hoa quỳ vàng nở rực rỡ bên 1 nhà thờ đá, đẹp vô cùng, mấy nàng thi nhau xuống hái mỗi người 1 ôm cái màu vàng rạng ngời đó. Tý tởn mang về.
    Trên đường về, dân làng cứ mắt tròn mắt dẹp nhìn ra điều lạ lắm. Mấy anh giai làng còn cứ vừa liếc vừa tủm tỉm cười làm mấy chị gái phố sướng tê người, chắc mẩm mình duyên lém.
    E hèm, về đến nhà ở, bà chủ nhà chạy ra hoảng hốt, nhìn trưóc nhìn sau rồi ngại ngùng hạ giọng : "Ơ thế mấy đứa có cháu nào... bị ghẻ hả, đưa hoa đây cô đun nước cho mà tắm, gớm, thương quá cơ, dân thành phố về đây chắc chưa quen nước đây mà, ấy ấy, đưa đây, kẻo ai nhìn thấy người ta cười cho"...
    .......
    .......
    Khỏi cần nói về những nụ cười giai làng, khỏi cần nói về cái màu vàng "khó tả".... Bố khỉ, sau vụ đấy cả lũ cạch đến già mấy cái nụ cười úp mở... há há há há ...
    Đấy, dài dòng để buồn rằng thì là em yêu hoa Quỳ vàng lém cơ, không lẽ giờ lại gọi nó là "HOA GHẺ"
    hì hì.. chị pink ơi, gửi cho em mấy cái ẻnh wa email nhé. thank chị.

Chia sẻ trang này