1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới nghe có người gọi là hoa Giun mình cùng RÙNG MÌNH, hoa xinh đẹp thế ... nên mới gửi kèm cái link không lại bảo là Pinkky bịa ra cái tên ấy hehe. Thôi từ giờ gọi nó là hoa KEM, hôm nào tớ chụp cả giàn hoa KEM cho bà con chiêm ngưỡng.
    Tên hoa lá cây cỏ Viêt Nam thì cãi nhau cả đời không xong, thỉnh thoảng bên Flower on Earth lại có vụ bàn tán về tên tiếng Việt của một loài nào đấy, rôm rả khiếp
    R Ờ I R Ạ C thật. Chuyển qua bên Hoa Sưa và FOE bàn tiếp chuyện hoa nhé.
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới nghe có người gọi là hoa Giun mình cùng RÙNG MÌNH, hoa xinh đẹp thế ... nên mới gửi kèm cái link không lại bảo là Pinkky bịa ra cái tên ấy hehe. Thôi từ giờ gọi nó là hoa KEM, hôm nào tớ chụp cả giàn hoa KEM cho bà con chiêm ngưỡng.
    Tên hoa lá cây cỏ Viêt Nam thì cãi nhau cả đời không xong, thỉnh thoảng bên Flower on Earth lại có vụ bàn tán về tên tiếng Việt của một loài nào đấy, rôm rả khiếp
    R Ờ I R Ạ C thật. Chuyển qua bên Hoa Sưa và FOE bàn tiếp chuyện hoa nhé.
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hoa Hướng dương đẹp quá pinky nhảy.
    sao đi không rủ bọn anh với.
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hoa Hướng dương đẹp quá pinky nhảy.
    sao đi không rủ bọn anh với.
  5. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì xưa nay, nửa cái thác vẫn của VN mình. Thác này là đường biên giới tự nhiên nên 2 nước chia đôi tính từ tim thác ra. Mấy năm trước ở Bản Giốc, nằm lều bên này thấy bạn bè Trung Quốc đốt pháo bông toé loe bên bờ kia rồi cười hô hô, hồi ấy em trẻ dại nên tức lắm - cái hướng thác quay về phía bên mình nhiều hơn, đẹp hơn, tại làm sao mà bạn bè Trung Quốc có cả mớ nhà nghỉ to đại, bên mình có mỗi cái đồn biên phòng tí teo với một cái nhà dân, điện đóm chả có, cứ tối mò mò.
    Nhưng mà bây giờ em lại chỉ ước mong làm sao nhà nước đừng có đầu tư gì cả.
    Em mạo muội đề xuất các bác đi lên đấy thì mang chai rượu gói bánh biếu chiến sĩ biên phòng cho tình quân dân đậm đà như bún đậu chấm mắm tôm.
    Hứa không úp chuyện nữa, chứ không, lại kể thêm chuyện tình Cao Bằng.
    Topic của các anh chị bây giờ bố cục rời rạc thế. Đọc hoa cả mắt, chả biết ai đi với ai, cứ thấy đến thứ 7 chủ nhật lại đi, rồi thứ hai thứ ba pót bài pót ảnh toé lên, không biết đường nào vào đường nào. Vui thế.
  6. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì xưa nay, nửa cái thác vẫn của VN mình. Thác này là đường biên giới tự nhiên nên 2 nước chia đôi tính từ tim thác ra. Mấy năm trước ở Bản Giốc, nằm lều bên này thấy bạn bè Trung Quốc đốt pháo bông toé loe bên bờ kia rồi cười hô hô, hồi ấy em trẻ dại nên tức lắm - cái hướng thác quay về phía bên mình nhiều hơn, đẹp hơn, tại làm sao mà bạn bè Trung Quốc có cả mớ nhà nghỉ to đại, bên mình có mỗi cái đồn biên phòng tí teo với một cái nhà dân, điện đóm chả có, cứ tối mò mò.
    Nhưng mà bây giờ em lại chỉ ước mong làm sao nhà nước đừng có đầu tư gì cả.
    Em mạo muội đề xuất các bác đi lên đấy thì mang chai rượu gói bánh biếu chiến sĩ biên phòng cho tình quân dân đậm đà như bún đậu chấm mắm tôm.
    Hứa không úp chuyện nữa, chứ không, lại kể thêm chuyện tình Cao Bằng.
    Topic của các anh chị bây giờ bố cục rời rạc thế. Đọc hoa cả mắt, chả biết ai đi với ai, cứ thấy đến thứ 7 chủ nhật lại đi, rồi thứ hai thứ ba pót bài pót ảnh toé lên, không biết đường nào vào đường nào. Vui thế.
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em thấy hình như cái avatar của bác Luunguyen là vợ chồng bác luôn phải không? Trông cái dáng giống lắm!
    Chậc, T7 - CN nhóm mình lại đi, tung tóe nhỉ, vì trước khi đi ăn bún đậu mắm tôm, , tại vì thế đấy mattrangvadongxu ạ, hehe.
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em thấy hình như cái avatar của bác Luunguyen là vợ chồng bác luôn phải không? Trông cái dáng giống lắm!
    Chậc, T7 - CN nhóm mình lại đi, tung tóe nhỉ, vì trước khi đi ăn bún đậu mắm tôm, , tại vì thế đấy mattrangvadongxu ạ, hehe.
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh chị thích thì mai đi tiếp luôn cũng được ạ, em vẫn máu đi nữa, không nhất thiết phải đợi đến thứ 7, CN đâu. Tuy nhiên anh chị đã lường trước tình huống của Chiuchiu hôm vừa rồi chưa a.????
    Em tiếc vụ Hoa Sen quá, nhưng không biết Sen đã nở rộ chưa ạ, nếu chưa thì sang đầu tháng 6 mình đi tiếp cả nhà nhé
  10. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh chị thích thì mai đi tiếp luôn cũng được ạ, em vẫn máu đi nữa, không nhất thiết phải đợi đến thứ 7, CN đâu. Tuy nhiên anh chị đã lường trước tình huống của Chiuchiu hôm vừa rồi chưa a.????
    Em tiếc vụ Hoa Sen quá, nhưng không biết Sen đã nở rộ chưa ạ, nếu chưa thì sang đầu tháng 6 mình đi tiếp cả nhà nhé

Chia sẻ trang này