1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    vừa ngồi xem hình của toàn bộ các chuyến đi của nhóm, từ Fanx cho đến Mai Châu, v.v... xúc động quá. Nhóm mình nhất quyết vụ Quan Lạn này cố gắng đi đầy đủ nhé, nhớ đến những lúc mọi người cười hồn nhiên nhất trên Fanx, từng khuôn mặt một. Sẽ lại được nhìn thấy những nét hồn nhiên thật thà ấy trong đợt Quan Lạn này phải không?!
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    vừa ngồi xem hình của toàn bộ các chuyến đi của nhóm, từ Fanx cho đến Mai Châu, v.v... xúc động quá. Nhóm mình nhất quyết vụ Quan Lạn này cố gắng đi đầy đủ nhé, nhớ đến những lúc mọi người cười hồn nhiên nhất trên Fanx, từng khuôn mặt một. Sẽ lại được nhìn thấy những nét hồn nhiên thật thà ấy trong đợt Quan Lạn này phải không?!
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bản giốc đẹp lắm, sao không đi thêm ngườm ngao, puông, thang hen, pắc bó ... nhỉ? mà sao không để tới mùa đông hãy đi? lúc ấy đẹp cực kỳ luôn...
    Topic rời rạc thế này, ngày mai tớ cũng hưởng ứng tính rời rạc của topic ta, tớ sẽ pót ảnh bản giốc của tớ lên, a hay là cho nó rời rạc khủng khiếp luôn, tớ đem ảnh con gái tớ lên đây pót khoe cả nhà? Nhé? Nhé? Nhé? Hay là bàn chuyện chung kết Champions Leagues đêm nay? Đêm nay off line xem C1 đi các bác ui... hí hí hí..
    Avatar nhà luunguyen đích thị là vợ chồng nhà họ đấy. Đẹp đôi nhỉ
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bản giốc đẹp lắm, sao không đi thêm ngườm ngao, puông, thang hen, pắc bó ... nhỉ? mà sao không để tới mùa đông hãy đi? lúc ấy đẹp cực kỳ luôn...
    Topic rời rạc thế này, ngày mai tớ cũng hưởng ứng tính rời rạc của topic ta, tớ sẽ pót ảnh bản giốc của tớ lên, a hay là cho nó rời rạc khủng khiếp luôn, tớ đem ảnh con gái tớ lên đây pót khoe cả nhà? Nhé? Nhé? Nhé? Hay là bàn chuyện chung kết Champions Leagues đêm nay? Đêm nay off line xem C1 đi các bác ui... hí hí hí..
    Avatar nhà luunguyen đích thị là vợ chồng nhà họ đấy. Đẹp đôi nhỉ
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    to tcca & chiuchiu: cái hình đó không fải là bọn tớ mà là 2 cái bóng bọn tớ gặp trên Sapa
    chiuchiu cho ảnh Thác Bản Giốc lên, và kể chuyện xem nào. Anh cũng đặt kế hoạch đến đó 1 chuyến. Đi vào mùa đông thì đẹp hơn à? Nhưng mùa đông thì nước lại ít, thác vẫn đẹp chứ???
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    to tcca & chiuchiu: cái hình đó không fải là bọn tớ mà là 2 cái bóng bọn tớ gặp trên Sapa
    chiuchiu cho ảnh Thác Bản Giốc lên, và kể chuyện xem nào. Anh cũng đặt kế hoạch đến đó 1 chuyến. Đi vào mùa đông thì đẹp hơn à? Nhưng mùa đông thì nước lại ít, thác vẫn đẹp chứ???
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Kiện bác luunguyen, bác lên chức anh với em từ bao giờ thế? Em tính tuổi ra ít cũng bằng bác đấy chứ bác tưởng, hoặc có kém tí tẹo thôi, không đáng kể.
    À, thì tại vì hồi xưa đi thời gian nghỉ Tết ấy, nên khen là mùa đông đẹp, mùa hè sẽ đẹp kiểu hùng vĩ, nước đổ ầm ầm, bụi nước mù mịt, nhưng sẽ không đi vào phía trong thác được. Mùa đông ít nước hơn, nên đẹp vẻ liêu trai mượt mà, chui vào phía trong, đứng trên cái cầu bé tẹo nối từ VN sang TQ được, đi nửa cái cầu đứng lại thò chân sang phía bên kia là nước bạn hé hé hé... Mấy lị, mùa đông, đi trên Đèo Gió rồi dừng lại ăn trưa, lang thang, thích hơn, mùa hè thì sợ là sẽ nắng lắm lắm lắm. Cả cái đoạn đèo đấy đẹp cực, nếu mà nắng quá, thì thấy đẹp thấy gió làm sao??? Đi mùa đông, cảm giác non nước cao bằng nó xanh mướt và hiền dịu, mùa hè thì không dám nói vì chưa đi. Ở văn phòng đang bận bận, sẽ chọn cái ảnh nào hay hay úp cho bác xem sau nhé, không thể ngày nay ngày mai được.
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Kiện bác luunguyen, bác lên chức anh với em từ bao giờ thế? Em tính tuổi ra ít cũng bằng bác đấy chứ bác tưởng, hoặc có kém tí tẹo thôi, không đáng kể.
    À, thì tại vì hồi xưa đi thời gian nghỉ Tết ấy, nên khen là mùa đông đẹp, mùa hè sẽ đẹp kiểu hùng vĩ, nước đổ ầm ầm, bụi nước mù mịt, nhưng sẽ không đi vào phía trong thác được. Mùa đông ít nước hơn, nên đẹp vẻ liêu trai mượt mà, chui vào phía trong, đứng trên cái cầu bé tẹo nối từ VN sang TQ được, đi nửa cái cầu đứng lại thò chân sang phía bên kia là nước bạn hé hé hé... Mấy lị, mùa đông, đi trên Đèo Gió rồi dừng lại ăn trưa, lang thang, thích hơn, mùa hè thì sợ là sẽ nắng lắm lắm lắm. Cả cái đoạn đèo đấy đẹp cực, nếu mà nắng quá, thì thấy đẹp thấy gió làm sao??? Đi mùa đông, cảm giác non nước cao bằng nó xanh mướt và hiền dịu, mùa hè thì không dám nói vì chưa đi. Ở văn phòng đang bận bận, sẽ chọn cái ảnh nào hay hay úp cho bác xem sau nhé, không thể ngày nay ngày mai được.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mụ chiu xếp thác bản dốc vào góc tủ đê, để nó chảy trong đấy... tránh ra em post anh Mai châu cho hết nhé
    Cứ sợ bác lượng đang post nên thôi, bi giờ thấy im hơi , em post.
    Chị bunđau ra chỗ khác bán hàng, hôm qua đi chợ hoa, ngửi phải mùi mắm tôm, suyt lôn. :D
    Sắc màu
    Chơi chợ
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mụ chiu xếp thác bản dốc vào góc tủ đê, để nó chảy trong đấy... tránh ra em post anh Mai châu cho hết nhé
    Cứ sợ bác lượng đang post nên thôi, bi giờ thấy im hơi , em post.
    Chị bunđau ra chỗ khác bán hàng, hôm qua đi chợ hoa, ngửi phải mùi mắm tôm, suyt lôn. :D
    Sắc màu
    Chơi chợ

Chia sẻ trang này