1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    5h30'' CN. mưa to quá.
    chuông dt reo:
    "tao thuê con minsk rồi, hôm nay bão cung fải đi."
    "ok, đợi 15''"
    hoá ra con minsk "tội đồ" lại là nguyên nhân của chuyến đi. Sau chuyến đi Xuân Sơn này, có lẽ Dream II là giấc mơ duy nhât của H-SG. từ nay thôi không minsk KHÙ KHỜ nữa.
    Tại sao lại gọi nó là tội đồ, bà con chờ nhà sweetbaby từ từ giới thiệu nhé.
    con minsk thể thao này máy khoẻ thế, đạp phát là nổ, thế mà cứ chạy tầm 70-75km/h độ 20'' là nóng máy, đóng supap. lại phải NGHỈ.
    Đồng chí người mẫu này cứ túm bằng được vào nhà, mời uống nước. đòi chụp cho nhà chú 1 kiểu. ''tối về qua đường này nhớ vào nhà chơi nhé''
    2 đồng chí kia chạy qua lâu quá không thấy lại phải quay lại tìm.
    5 bố con trên 1 chiếc xe tăng
    dọc đường, bà con gặt hái, tuốt lúa, phơi rơm đầy mặt đường.
    cái máy này nó giỏi quá, cho bó lúa vào, nó nhai một hồi, rồi nhè ra thóc ở dưới, còn lại rơm, nó NHỔ ra ngoài.
    Từ Thanh Sơn vào rừng quốc gia Xuân Sơn, chúng tôi gặp rất nhiều đồi chè. vừa giơ máy ảnh lên định chụp đã bị các chị "hát".
    Nghe hay lắm, dài lắm, nhưng có 1 câu hay nhất là "tao hái chè cả năm không đủ tiền mua cái xx". hà hà, khổ thân bà chị quá.
    "Ai nhanh tay hái bằng tay em
    Chim hót không hay bằng tiếng hát em..."
    còn cái này là cái gì shrex nhỉ.
    Thời gian ngắn quá, không đi được nhiều cũng không chụp được nhiều. Nhưng vấn đề là chúng ta đã đi với nhau và đã ở bên nhau.
    trong cái hang "NA" vì đá trong này, to nhỏ, đều giống như quả na. Thật ra thì nó giống não của người hơn. Nếu đập ra thấy viên đá này có nhân ở trong đấy. Hang Na chưa được chính thức đưa vào khai thác du lịch cũng như rừng quốc gia Xuân Sơn. Chính vì vậy việc quản lý và bảo vệ cũng không được tốt. Các nhũ đã bị đập, bẻ rất nhiêu. chú nhóc cầm 1nhũ đá khá to nói "cái này để vào tủ, lắp thêm dây nháy vào đẹp lắm"
    Trong hang:
    Tối qua về gần 11h rồi không ngờ còn gặp bà con off ở SVD Mỹ Đinh. Vui quá.
    GL
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    5h30'' CN. mưa to quá.
    chuông dt reo:
    "tao thuê con minsk rồi, hôm nay bão cung fải đi."
    "ok, đợi 15''"
    hoá ra con minsk "tội đồ" lại là nguyên nhân của chuyến đi. Sau chuyến đi Xuân Sơn này, có lẽ Dream II là giấc mơ duy nhât của H-SG. từ nay thôi không minsk KHÙ KHỜ nữa.
    Tại sao lại gọi nó là tội đồ, bà con chờ nhà sweetbaby từ từ giới thiệu nhé.
    con minsk thể thao này máy khoẻ thế, đạp phát là nổ, thế mà cứ chạy tầm 70-75km/h độ 20'' là nóng máy, đóng supap. lại phải NGHỈ.
    Đồng chí người mẫu này cứ túm bằng được vào nhà, mời uống nước. đòi chụp cho nhà chú 1 kiểu. ''tối về qua đường này nhớ vào nhà chơi nhé''
    2 đồng chí kia chạy qua lâu quá không thấy lại phải quay lại tìm.
    5 bố con trên 1 chiếc xe tăng
    dọc đường, bà con gặt hái, tuốt lúa, phơi rơm đầy mặt đường.
    cái máy này nó giỏi quá, cho bó lúa vào, nó nhai một hồi, rồi nhè ra thóc ở dưới, còn lại rơm, nó NHỔ ra ngoài.
    Từ Thanh Sơn vào rừng quốc gia Xuân Sơn, chúng tôi gặp rất nhiều đồi chè. vừa giơ máy ảnh lên định chụp đã bị các chị "hát".
    Nghe hay lắm, dài lắm, nhưng có 1 câu hay nhất là "tao hái chè cả năm không đủ tiền mua cái xx". hà hà, khổ thân bà chị quá.
    "Ai nhanh tay hái bằng tay em
    Chim hót không hay bằng tiếng hát em..."
    còn cái này là cái gì shrex nhỉ.
    Thời gian ngắn quá, không đi được nhiều cũng không chụp được nhiều. Nhưng vấn đề là chúng ta đã đi với nhau và đã ở bên nhau.
    trong cái hang "NA" vì đá trong này, to nhỏ, đều giống như quả na. Thật ra thì nó giống não của người hơn. Nếu đập ra thấy viên đá này có nhân ở trong đấy. Hang Na chưa được chính thức đưa vào khai thác du lịch cũng như rừng quốc gia Xuân Sơn. Chính vì vậy việc quản lý và bảo vệ cũng không được tốt. Các nhũ đã bị đập, bẻ rất nhiêu. chú nhóc cầm 1nhũ đá khá to nói "cái này để vào tủ, lắp thêm dây nháy vào đẹp lắm"
    Trong hang:
    Tối qua về gần 11h rồi không ngờ còn gặp bà con off ở SVD Mỹ Đinh. Vui quá.
    GL
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    anh đẹp quá, nhất là ảnh trong cái hang Na....em tốt phước được chị Dương kỉ niệm cho một hòn đá Na...he he, công nhận là nó giống quả óc thật đấy.......
    Nhưng mà theo ngu ý của em thì nó giống quả Na...hum nào có thời gian em sẽ kiếm sơn xanh xanh màu vỏ Na...em để ở nhà rùi ngắm cho no mắt....khỏi cần phải ăn Na...he he....
    Chị Katty đâu rùi, hôm qua về nhà bảo là lay hoay với mấy cái ảnh cả đêm để post lên mà....sao không thấy gì nhỉ?
    Công nhận là cái topíc này bố cục rời rạc thật đấy...hết cảnh PXF rùi đến ảnh của các chuyến đi nhỏ lẻ...he he...bi giờ lại có cả ảnh hoa hoét cho thêm phần tươi tắn và sinh động. Chị esheep chụp cũng đẹp lắm nhé
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    anh đẹp quá, nhất là ảnh trong cái hang Na....em tốt phước được chị Dương kỉ niệm cho một hòn đá Na...he he, công nhận là nó giống quả óc thật đấy.......
    Nhưng mà theo ngu ý của em thì nó giống quả Na...hum nào có thời gian em sẽ kiếm sơn xanh xanh màu vỏ Na...em để ở nhà rùi ngắm cho no mắt....khỏi cần phải ăn Na...he he....
    Chị Katty đâu rùi, hôm qua về nhà bảo là lay hoay với mấy cái ảnh cả đêm để post lên mà....sao không thấy gì nhỉ?
    Công nhận là cái topíc này bố cục rời rạc thật đấy...hết cảnh PXF rùi đến ảnh của các chuyến đi nhỏ lẻ...he he...bi giờ lại có cả ảnh hoa hoét cho thêm phần tươi tắn và sinh động. Chị esheep chụp cũng đẹp lắm nhé
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì một cái topic quá là rời rạc nhưng mà lại hấp dẫn, không hiểu vì sao, nên chiuchiu mạn phép rời rạc theo một hướng khác hẳn, không liên quan đến ảnh ọt, vì không biết chụp ảnh, nhưng liên quan đến văn, vì trong này thấy anh chị em thích văn hơn là thơ...
    Đầu tiên là nhân chuyện lên đây ai ai cũng nhậu, nhiều chữ ký và nick mang tên rượu chè, nên ta cho một câu văn về rượu:
    Đề bài: Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian.
    --> "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"...
    Tiếp theo, nhân chuyện hồ Hoà Bình hết nước, điện mất lung tung, lại sưu tập được đoạn văn tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em:
    "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: ''''Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!''''"
    Rồi nhân chuyện esheep úp một đống ảnh con người và sự kiện, lại sưu tập được một mớ văn rất sinh động về những người sống quanh ta, như sau:
    "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''''con giun xéo lắm cũng quằn'''', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''''. Và chị cho chúng nó xem thật. "
    "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
    "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại"
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 30/05/2005
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì một cái topic quá là rời rạc nhưng mà lại hấp dẫn, không hiểu vì sao, nên chiuchiu mạn phép rời rạc theo một hướng khác hẳn, không liên quan đến ảnh ọt, vì không biết chụp ảnh, nhưng liên quan đến văn, vì trong này thấy anh chị em thích văn hơn là thơ...
    Đầu tiên là nhân chuyện lên đây ai ai cũng nhậu, nhiều chữ ký và nick mang tên rượu chè, nên ta cho một câu văn về rượu:
    Đề bài: Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian.
    --> "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"...
    Tiếp theo, nhân chuyện hồ Hoà Bình hết nước, điện mất lung tung, lại sưu tập được đoạn văn tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em:
    "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: ''''Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!''''"
    Rồi nhân chuyện esheep úp một đống ảnh con người và sự kiện, lại sưu tập được một mớ văn rất sinh động về những người sống quanh ta, như sau:
    "Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".
    "Chị Dậu, như người ta vẫn nói ''''con giun xéo lắm cũng quằn'''', đã nói với bọn lính lệ như thế này ''''Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem''''. Và chị cho chúng nó xem thật. "
    "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."
    "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại"
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 30/05/2005
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ:
    Sản phẩm nước giải khát có gas SEVEN UP
    Viết đơn giản theo kiểu mà ai cũng biết, đó là 7UP
    Hé hé hé... bà con có phục không?
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ:
    Sản phẩm nước giải khát có gas SEVEN UP
    Viết đơn giản theo kiểu mà ai cũng biết, đó là 7UP
    Hé hé hé... bà con có phục không?
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải gọi là bố của rời rạc, mụ Chiu ạ!!!
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải gọi là bố của rời rạc, mụ Chiu ạ!!!

Chia sẻ trang này