1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan quốc khánh- đi thôi còn chờ gì nữa==>

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bioshop, 05/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nè...... chờ comment
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lyandly1018 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 03/09/2008
  2. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    thêm vài cái nữa này love all
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [http://i117.photobucket.com/albums/o51/bio_nam/30082008093.jpg/img]
    [​IMG]
  3. alicevn

    alicevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, em đã vào đây từ hôm qua mà quên mất k điểm danh vì mải "tường thuật" chuyến đi cho các khán giả mến mộ
    Phương và Thanh đã ok rồi, còn e Thuý vừa thông báo là CN đi off bình thường, đoàn mình thật đáng tự hào, đặc biệt là các chị em (trong đó có mình, hehe)
    Hôm qua ngủ ở nhà chăn êm đệm ấm, sấm chớp đùng đùng lại nghĩ cảnh cả nhà mình chui rúc trong một cái lán giữa rừng. NHỚ :">
    Bây giờ nghĩ lại thật không biết kể từ đâu, món quà lớn nhất mà Fan mang lại cho ta không phải là cái cảm giác tự hào trống rỗng khi đứng trên cái chóp gió rét căm căm, nơi lên chỉ để trèo xuống - (the most urgly one:D) mà chính là phát hiện ra "chân giá trị của bản thân" hay nó đúng hơn là "khả năng sống sót ngoài sức tượng" và cùng với nó là những trải nghiệm không thể có lần thứ 2 với những những người dưng sau 3 ngày đã trở nên vô cùng thân thiết.
    Yêu cả nhà :)
    and
    cheer for our SURVIVE!
  4. bo_xu

    bo_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đây chị Phương vào điểm danh với cả nhà đây
    Đến bây giờ nhờ tube thuốc của anh Hùng tớ đã hết đau đầu gối (tks anh Hùng nhìu nhìu), chỉ còn hơi sốt và ho thôi, iên tâm chủ nhật vẫn dư sức offline.
    Thật là một chuyến đi tuyệt vời
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng mọi người, chúc mừng chú Lưu manh đã có chuyến đi An toàn, vui vẻ, trải nghiệm nhé.
    Chắc box mình lại thêm một nhóm mới ra đời. Tên là gì nhỉ???
    Fan Quốc khánh, Fan Độc lập hay ...???
  6. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, báo cáo cả nhà, e có mặt!
    Vừa về đến HN là e ốm vật liền. Giờ đã hết sốt nhưng cổ họng đau nhức ko nói đc. Hức!
    Thực ra e vào Forum từ sáng nhưng mà ko có lên tiếng để...dọa mọi ng. Hehe...
    CN này vẫn off đc. Nhưng chọn quán nào yên ả thanh bình chút nhé! E sợ ồn ào lắm! +_+ Giờ e đang tiếp tục cần mẫn viết blog mà ko biết bao giờ mới xong. :))
  7. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    về nhà mấy hôm rồi nhưng mà lười post ảnh lên quá
    hôm nay mới rỗi rỗi lên show hàng tí
    Tối qua tôi mơ thấy gian lều ướt sũng nuớc mưa...
    Rất nhớ rừng núi và hành trình mù sương,nhớ những gương mặt đã trở nên thân quen chi sau vài ngày gắn bó, nhớ những cái nắm tay, nhớ nụ cười ai đó, và rất nhớ nhiều điều...những cảm xúc đôi khi chẳng thể gọi thành tên
    Phó đoàn kiêm thủ quỹ thân yêu này, yêu bà lắm:
    [​IMG]
    tặng em Thu nhá, rất quý em, mặc dù em chảnh quá,nhiều khi fát ghét, hờ hờ:
    [​IMG]
    clouds view in 2900 nè:
    [​IMG]
    Giang răng sâu và Hùng trọc đầu nhé,sau khi vừa làm j trong bụi rậm xong:
    [​IMG]
    tự sướng:
    [​IMG]
    mọi người tiếp tục show ảnh và blog lên đê, ém kĩ quá
  8. Baby_Blue1111

    Baby_Blue1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Máy e hổng có rất ít ảnh trên núi. Đa phần là ở Sapa thôi nhưng cũng show lên cho mọi ng đỡ nhớ!
    Lúc mới lên đường nà!
    [​IMG]
    Có chú trâu lang thang trên sườn đồi...
    [​IMG]
    Trong rừng trúc thăm thẳm...
    [​IMG]
    Và trên đỉnh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (oá má ơi, toàn ảnh của mình! ^^ Xin lỗi bà con!)
    Về Sapa rồi nà! Núi Hàm Rồng...đẹp như trong Hồng Lâu Mộng!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng riêng nhóm "tam quái EY"! Các bạn giỏi lắm!
    [​IMG]
    "Chị nhìn kìa!"
    [​IMG]
    Lên Sân Mây. Xem đàn chuồn chuồn bay, xem đàn chuồn chuồn lượn...
    [​IMG]
    "Ngũ long công chúa". Kẻ nào chụp ảnh chân dài mà lại cắt cụt chân thế kia? Thật ko thể tha thứ! (Hehe...show hàng ko biết ngượng)
    [​IMG]
    Và đây là Tú Bà và bó hoa do khách đa tình tặng. ^^
    [​IMG]
    Phù, còn nhiều tấm mang phong cách "cổ điển" nữa nhưng thôi để CN share 1 thể.
  9. alicevn

    alicevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lẩu pín trông mặt "nhàu" thế mà cũng văn chương lai láng nhỉ
    Nhưng sao dám bảo em chảnh, làm mọi người thắc mắc
    (riêng cái chuyện mọi người thắc mắc đã cho thấy sự thật thế nào rùi, hê hê)
    ĐI CHẾT ĐI ĐỒ CON QUỶ :))
    Lần này đi e chả tác nghiệp được phát nào, một phần là do áo mưa kín mít, phần là vì cái máy còi của e k thể diễn tả nổi sự hùng vĩ của Hoàng Liên
    Nhưg có mấy thước phim, dù chất lượng siêu lởm nhưng dù sao sức truyền tải của nghệ thuật thứ 7 vẫn là số 1, keke
    Đoạn 1: at the roof
    http://picasaweb.google.com/nguyenminhthu85/FansipanSapa#5242533316283518546
    Với sự tham gia của Tam quái EY, trông hơi điên loạn một tí :">
  10. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà mình quá.

Chia sẻ trang này