1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan quốc khánh- đi thôi còn chờ gì nữa==>

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bioshop, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác Trung quyết định leo trước nhà em 1 ngày ah. Vậy là lên đỉnh sau bác rồi.
    Nhà cố lo vụ vé tàu lên sớm sớm tí, nhà em mới mua vé tàu hôm qua, 32 cái, giá 168k, có cần hỏi thông tin gì cứ alo cho bác Long hoặc vespa còi, 2 ông này đi mua vé cho nhà em đấy.
    Còn vụ vé về bác đừng lo, bác wu_min dọa thôi, nhà em cũng chưa mua vé về, thấy bảo 1 tuần nữa mới bán cơ.
    Còn kinh phí dự kiến 1,5M em nghĩ là hơi ít, thời buổi lạm phát xăng tăng, nên tính dư ra một tẹo còn hơn.
    @wu_min: em thấy bác nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm nhưng tình thương thì ít quá. Topic nào về FAN bác cũng vào ném vài quả lựu đạn, vài cục gạch.
    Em là gà thôi, ko thể so sánh với bác. Quả thật ban đầu em rất nể bác và coi bác là thần tượng, nhất là sau vụ bác tổ chức cho 40 con người đi FAN tháng 7 nhưng sau đó thì thất vọng quá xá.
    Những con người ở đây người ta cần lời khuyên, cần sự giúp đỡ chứ ko cần sự dạy dỗ kiểu bề trên bác ạ.
    Bác có thời gian sức khoẻ, đi nhiều biết nhiều. Ng ta thời gian ít đi ít biết ít, bác đừng gán ghép cái tầm hiểu biết cao siêu của bác cho lớp gà mờ kiểu như em, cao siêu quá ko hiểu được.
    Ở topic 3143 bác nói, ko nên lạm dụng từ leo, vậy thì em hỏi bác
    NGƯỜI TA GỌI "HÀNH ĐỘNG" ĐỂ LÊN 1 NGỌN NÚI LÀ GÌ?
    hay người ta dùng động từ gì để biểu thị hành động này.
    Ah quên bác dùng từ trek, hic hic bác có thể chuyển nó thành tiếng Việt được ko, iem ko hiểu.
    Mà chắc bác cũng ko có thời gian để chuyển đâu nhỉ, mà cũng chẳng thèm chuyển làm gì, mất công vào cái loại gà mờ như em chả được gì.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    @Bixanh1983: Cô cũng đi rồi mà, định đi lại ah???
    Còn chuyện chuẩn bị, chạ có zè phải lo đâu các Pác ạh.
    Thứ nhất, vụ giấy phép kiểm lâm. Trung lưu mpanh gọi điện cho pa pa Lee bảo lo trước. Porter còn lo hơn chúng ta í chứ: Họ phải đưa chúng ta đến nơi mới có xiền. Đây là "Con đường đi vào dạ đầy" của họ nên họ cũng phải cẩn thận khi đưa khách lên.
    Thứ 2, vụ vé tầu: Nên chốt danh sách trong tuần này để mua vé chiều đi. Vé chiều này nếu mua tầu Lào kai vé kứng thì đầy, tuy nhiên, nên mua vé nằm để dưỡng sức cho chặng đường dài. 12ng chưa biết nam/nữ sao cả thì cú tạm tính 6/6, mua 7 vé nằm và 5 ngồi kứng cho nó tiết kiệm (một phòng khoang 6 ngủ 10 người ok).
    Chiều Lào kai - Hà Nội thì nếu chưa mua được thì mua của bọn cò, chênh lệch 20k -50k/vé. Bọn đại lý ém vé nhiều như lợn con luôn. Tôi có vài địa chỉ có thể mua được loại vé này.
    Thứ 3, về vụ porter: Thuê khoảng 4 poster làm việc để họ chuẩn bị nồi niêu, xong chảo, lều bạt. Liên lạc bàn bạc xem họ có thể lo được túi ngủ cho mình luôn không (thường nếu thuê tour thì tour lo, porter hok biết). Đồ đạc cá nhân tự mang.
    Thứ 4, về sức khoẻ: chạ cần tập luyện gì nếu thể lực khá. Nếu ít vận động thì nên chạy vài vòng công viên trước cho nó nhàn.
    Thứ 5, về cung đường thì ổn rồi, tuy nhiên, nên xem xét về đường Trạm tôn theo gợi ý của Bác Wu_min cho nó nhàn vì khi đã đánh đích thì động lực không còn, người thì bẩn chỉ thua con lợn, chỉ muốn mau mau xuống Sapa tắm nước thuốc cho nó khoẹ thôi.
    Thế đã các pác nhỉ!
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, Tớ đao to búa nhớn thế thôi, chứ trong bụng thì lúc nào cũng lo và theo dõi sát nút các đoàn đi Fan. 1 phần vì đây là nơi tớ yêu nhất ở Việt Nam. 2, vì nó gắn với tớ nhiều kỷ niệm không thể quên được. Tất nhiên, những gì tớ có hoàn toàn có thể giúp được các bạn nhưng tớ luôn muốn để mọi người tự tính, tự mầy mò, tự làm trước. Còn về từ "leo", bạn cứ lên Sa pa, hỏi ngay porter thì biết ngay người ta gọi đi Fan là "leo" hay "đi bộ". Các bạn dùng từ "leo" cho Fan thì hoành tráng quá!
    Vụ kiểm lâm thì tớ nghĩ không nên nọ kia. Vì đợt đó có nhiều đoàn đi, dồng nghĩa sẽ có nhiều sự kiểm tra. Như tớ làm guide trên đấy thì cứ đi là được chứ cũng ko cần giấy tờ nọ kia. Nhưng đoàn mình đi thì nên mua vé kỹ càng. Dĩ nhiên là nó sẽ mắc hơn tí nhưng an tâm.
    Vì như phỏng đoán của tôi, tất cả các bạn đều lần đầu tiên đi Fan. Nên, đường đẹp nhất dành cho dân có sức khỏe bt và 1 chút tập luyện là Trạm Tôn - Cát Cát (Sín Chải). Đường này cũng có nhiều cách đi khác nhau. Nếu không đủ sức thì các bạn có thể từ 2200 đi tắt sang rồi về Sín Chải. Còn khỏe thì cứ phang từ đầu trong ngày summit.
    Mùa này mưa, đi đường cẩn thận. Vì ít nguời và coi như tự đi nên các bạn sẽ phải mang khá nặng. Việc mang nặng và đi dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe ngày hôm sau. Ko bỏ giày khi đi qua suối, ko uống nước suối bậy bạ ngay cả khi có thuốc khử. Xem lại các topic cách tổ chức, chuẩn bị tất cả mọi thứ từ các nhóm trước. Có vài chục chuyến Fan từ trước tới giờ, tha hồ mà nghía.
    Trong quá trình các bạn tổ chức đi. Nếu khó khăn hoặc bí cái gì có thể ới tớ.
    Chúc chuyến đi vui vẻ.
  4. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    hềy, mùng 2 tháng 9 có khi lại gặp nhau trên đỉnh ý chứ. hị hị. Nếu chả may gặp các cô chú tha anh nhá. Anh hiền từ, nhân đức lắm. Miễn là chụp hình nhanh nhanh cho anh lên chộp phát là được, đừng chiếm cứ như nhiều đoàn tớ gặp trên đỉnh thì đa tạ bội phần.
    Hệch hệch! Nghĩ lại vụ chiếm giữ cứ điểm lại chết cười. Tớ nhớ, có đoàn lên trước tớ, phi nhanh lắm, người Việt ta. Lúc đấy tớ đi với mấy thằng khoai Tây lên sau. Khi trên đỉnh thì đã có 2 nhóm, mỗi nhóm kia cũng 15 mạng/nhóm. Thế là cứ chờ, chờ, chờ để cho khách lên chộp hình. Ờ thôi, tụi nó thích chụp cho chụp thỏai mái, ta ăn cơm trước. Ngồi ăn cơm xong chán rồi, tám chuyện chán rồi vẫn chưa thấy tụi kia bỏ cứ điểm xuống nạp năng lượng. Phải nói là tụi nó khỏe thật. Khách của tớ bực quá nhặng xị lên hị hị. Ra nói nhỏ với 1 chú:"Chú cho anh mượn cái chóp cho khách anh nó chộp phát,chờ lâu quá!". Cu cậu như tỉnh người, ngớ ra rồi nhặng xị hô hào quân sĩ bỏ điểm. Hị hị. Mà cái mặt thằng ku ấy rất hài hước và biểu cảm mới chết chứ! hế hế.
  5. walmart

    walmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nếu tự đi đướng Sín Chải Cát Cát thì cần có người biết đường chút, không thì cũng dễ lạc lắm.
    Nếu đi không thuê porter thì đòi hỏi phải đeo balo to và nặng. chắc phải dùng loại 90L. Trung bình một bạn Nam phải đeo cỡ 15-20kg thì mới đủ. Vì riêng túi ngủ cũng đã to và nặng (nếu mùa này nóng thì chắc mang loại mỏng). ngoài ra còn đồ cá nhân, lều bạt, đồ ăn, nồi niêu, nước ....
    Nên đi giày có đế tốt và có gai bám đường, chú ý phải đi giày hơi rộng hơn bình thường một cỡ, khi đi xuống không bị nát đầu ngón chân.
    Thấy mọi người đi lại thèm.
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    em xin thay mặt nhóm leo fan lần này cảm ơn các bac đã wan tâm góp y cho nhóm em , vì nhóm em lần đầu đi Fan nên rất cần học hỏi kinh nghiện và sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác thank all
  7. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    dạ rất xin lỗi bác wolfboy ạ, bác chậm chân 1 chút, vì đợt này nhà em tuyển ít nên đã chốt danh sach mất rồi ạ.
    em xin phép để bác vào danh sách dự bị ạ, nếu có j thây đổi em sẽ liên lạc lại với bác nhé
    cám ơn vì bác đã quan tâm ạ
  8. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    cám ơn rockbeginer nhé
    cũng thật tiếc vì ko đi được cùng nhau nhỉ, thôi cứ hẹn nhau dịp khác nhé. thấy có vẻ ít ra anh em cũng giống nhau cái vụ rock rít đấy
    vụ vé tàu thì nhà tớ liên lạc với đại lý rồi ko đắt hơn nhiều lắm,vé chắc cũng chả lo thiếu vì chúng nó ém nhiều lắm
    về quả kinh fí thì bọn tớ cứ tính tối thiểu thế, có thể sẽ hơn nhưng ko nhiều
    nhà bên đấy cũng chuẩn bị tập tành tốt nhé
    @ wu Min: bọn em ko lên đỉnh đúng vào mùng 2-9 đâu, cũng vì muốn tránh tình trạng đông người rồi chen chúc nhau trên đỉnh, nên quyết định đi sớm đi 1 ngày cho đỡ fai bon chen. nếu gặp bác trên đỉnh thì tốt wa
    cám ơn bác về mấy thông tin hữu ích ạ, vụ kiểm lâm thì bọn em sẽ làm việc nghiêm chỉnh, mua vé hẳn hoi chứ chả đáng bao nhiêu để mà đi chui đến lúc bị các bác ấy sờ đến thì phiền phức lắm
    về lịch trình thì bọn em đã fix rồi ạ, có thể lúc về tùy tình hình mà chuyển sang option khác là về Trạm Tôn,nhưng trước mắt là cố gắng tập luyện để hoàn thành mục tiêu ợ
    - với lại bác cho em hỏi là bác bảo ko uống nước suối thì uống nước nào ạ vì chắc chắn ko thể mang đủ nước dùng cho từng đấy ngày được. em vẫn thấy các đoàn khác họ khắc fuc bằng cak uống nước suối, liệu có fai bác có cak khác ko ạ
    -một cái nữa là bác biết cụ thể cái vụ xin giấy fep nó fai thế nào ko ạ, em vẫn chưa rõ lắm, em tham khảo các đoàn tự đi khác thì họ cứ lên Phòng hành chính Vườn quốc gia HLS và múa vé(35k/người/ ngày)và bảo hiểm 10k/ng/ ngày , thủ tục rất nhanh chóng
    theo bác nói thì họ còn "hoạnh cho ói máu", thế hoạnh là hoạnh cái j ạ?
    cám ơn bác ạ
    Được trunglupin sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 07/08/2008
  9. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác về các thông tin hữu ích ợ
    nhà em toàn người mới đi, được cái điếc ko sợ súng nên máu lắm, tuy nhiên vẫn cứ fải thuê guide chứ ko thì làm sao biết đường, lượng porter cố gắng giảm tới mức tối thiểu chứ ko fải là ko có porter ạ
    nhân tiện các bác cho em hỏi là túi ngủ thì mua ở đâu thì rẻ và giá cả leo thang đến bao nhiêu rồi ạ
    bác Last ơi, hôm nay em liên lạc với bác mãi chả được
    em là em mong bác lắm ạ. hị hị
    Được trunglupin sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 07/08/2008
  10. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nước thì mua chai, uống hết đến trạm nghỉ thì porter khi nấu ăn sẽ nấu nước luôn cho uống (nhớ nhắc mấy đồng chí porter khoản này) Ko quen nếu uống nước suối dễ đau bụng.
    Theo nguyên tắc của tụi nó đề ra là phải có porter, hướng dẫn nên khi lên cứ sắp sẵn 1 đchí porter làm hướng dẫn là ok. Gíây tờ đấy nhớ giữ kĩ. Mất thì mệt.
    Đi đường nhớ chú ý an toàn là trên hết. Nên có kỷ luật, cấm chạy vù vù ở dưới lên thì ói máu. Không vác nặng quá 10kg. Tớ vác 20k vừa đi lên xuống còn thấm mệt chứ nói gì dân không chuyên. Vì khi đi sẽ có người đi nhanh, chậm. Người take care người đi chậm sẽ cực kỳ mệt vì ko đi đúng tốc độ của mình. Mang theo đầy đủ đồ ăn như socola, 1 tiếng ăn 1 thanh, tránh đói và cho biểu đồ năng lượng không xuống quá thấp.
    Nhớ kiểm tra vụ trại, nó lại lấy cho cái trại thấm mưa thì ói máu. Thay ngay tất cả đồ quần áo ướt ngay khi tới trại đầu tiên. Mũ mễ, áo mưa (loại tốt) các loại thuốc, bông băng ...đầy đủ.
    Nên hỏi porter tên và các loại cây trên đường, một số loại quả ăn được, rất giàu năng lượng, thơm và khá ngon.
    Có một số bài tập, có thể sang nhà FAN007 để tham khảo. Chúc vui

Chia sẻ trang này