1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rời khu nhà ma, cả lũ lại tiếp tục lên đường, đi sâu vào Pia Oắc. Khung cảnh mê ly lại hiện ra sau từng khúc cua. Từng vạt “khóm” trúc xanh mướt hòa cùng sắc trắng của loài hoa trẩu, cùng với nét hoang sơ làm thổn thức bao trái tim của kẻ lãng du.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có rất nhiều đoạn dốc cực cao, xe phải đi số 1 mới vượt qua được. Nhưng khi qua rùi thì những bình nguyên rộng lớn trải dài, hiện ra trước tầm mắt, phê vãi đái. Pia Oắc có rất nhiều điểm đẹp giống Hà Giang, nên đi phê lắm, ae đứa nào cũng thích. Ôi Pia Oắc :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Pia Oắc đẹp, nhưng kh dài, chỉ vài chục Km, chẳng mấy chốc là ra đến Tĩnh Túc. Thị trấn Tĩnh Túc kh đẹp, ấn tượng nhất là dãy nhà tập thể như thời bao cấp, nhìn cũng hay. Tiếc là ae kh chụp được cái nào tại đây.

    Đường đẹp, nên thoáng chốc đã đến Nguyên Bình. Và chỉ còn cách Cao Bằng tầm 40km, nên cả đám quyết dừng lại nghĩ tý, ăn vài quả trứng lót dạ:D

    [​IMG]

    Giờ nhớ lại may là có vài quả trứng lót dạ, chứ nếu không ...

    Trước đó, đã tìm hiểu về quãng đường này, và được biết là khá xấu ... nhưng nay chạy rồi mới biết nó k hề xấu tý nào ... mà phải nói là quá xấu:D. Mặc dù trời k hề mưa, chứ nếu mưa chắc cả đám ... khóc tiếng Miên, hixhix

    Tháo chắn bùn

    [​IMG]

    Thủng săm

    [​IMG]

    Đường ... vãi đái con gà mái

    [​IMG]

    .................

    Nhờ đi đêm, nhờ đường xấu, nhờ phải offroad nhiều lần ... mà chúng tôi được ngêu ngao hát, hát dưới ánh trăng lung linh ... NHớ mãi luôn

    Vật vờ vật vờ mãi rồi cũng qua được hết đoạn bùn lầy và offroad. Khi còn cách Cao Bằng hơn 10Km thì đường bắt đầu đẹp dần, cả lũ cứ thế mà sướng mà phi.

    Ăn tối ở Cao Bằng, do đến muộn nên chả thưởng thức dc đặc sản gì, và các boy Fanwave k có chỗ để mà bí tỷ:D

    [​IMG]

    Kết thúc ngày thứ 2, tuy mệt nhoài nhưng đáng nhớ.
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3: Nghỉ dưỡng chính thức là đây

    … Mặc dù a e hứa hết lời là ở lại rồi sẽ hát tặng Mõ “Vầng trăng cô đơn’, nhưng Mõ vẫn quyết định trở thành “người lữ hành đơn độc” với “một núi việc đang đợi ở HN”. A e ăn sáng, trà đá, chụp ảnh giao lưu, gạt tình cảm với Mõ, tiến về Bản Giốc – ngày nghỉ dưỡng thật sự - chỉ 70km thôi

    … Hào minsk chóng vánh thắng cử làm lead ngày 3, với câu nói chắc nịch “e đã đi Bản Giốc rồi ”, “12 h đến Bản Giốc, chơi đến 2h đi thăm hang, rồi về’. LL định nhả “cứ túc tắc rồi….” A e còn lại nhìn nhau :D

    Xe theo xe, núi theo núi, rồi thay săm, rồi lên đường, xe mềnh bon bon, cảnh 2 bên đường, bao la bát ngát… bon bon mãi rồi ngoái lại, xế mình xác nhận chính thức “lạc mất tình yêu”, 2 nhóm 2 đường tiến về Bản giốc… Con đường trải dài ra, từ đông đúc rồi thưa dần dân cư, rồi càng ngày càng bao la bát ngát, rồi biển báo “khu vực biên giới” “địa phận biên giới”, mềnh nghĩ “mềnh chuẩn bị làm chủ chứa thật rồi”, Hào minsk lúc lại “đường này khác với đường e đi ” .. ôi zời ơi “e đã đi Bản Giốc rồi mà’… Chẳng ai bảo ai, xe phăm phăm tiến lên, cảnh đẹp mà lòng người thì….(Đồng chí Bằng sau còn xác nhận, chưa phóng qua chỗ dân cư nào tợn đến thế )

    Cuối cùng, may thay, “Bản Giốc cũng hiện ra” “nhưng lúc ấy đồng hồ đã điểm 2h kém” Nhìn thấy áo xanh xanh lấp ló, a e tưởng Ngà down và Dung đã đến nơi, định call để nhắn đặt cơm… nhưng mà bọn hắn vẫn “Bản Giốc vẫy gọi”. Xế mềnh cười sung sướng, hề hê, sai đường mà còn đến trước…

    … lúc bấy giờ 2h, a e tụ họp, quyết định ăn cái đã, Bản Giốc để tính sau. Cơm canh xong khoảng 3h hơn, 4 h xuống thác, xoã 30 phút. Lúc đấy mềnh mới biết thác Bản Giốc là chốt điểm của cung này, và uh, chốt, 3 ngày “nghỉ dưỡng ’ và 30 phút thăm thú, Thị Mùa và mềnh ngoắc miệng

    ….Kế hoạch của lead phụ - Hào minsk “12 h chơi Bản Giốc, 2 h đi thăm hang ” chính thức phá sản. 4 rưỡi, a e lên đường, Lạng Sơn vẫy gọi…

    …..5 con xe nối đuôi nhau đi trong đêm, hội ý chẳng thể về kịp Lạng Sơn, a e dừng lại làm “trẻ em miền núi tập 2” .. Tùng đơ lúc này thể hiện rõ là một người có khả năng phân tích và gạn lọc. Hắn lầm lũi, cần cù, lọc bỏ giấy, vỏ đã ăn ra khỏi khối bánh kẹo còn lại, lau từng cái chùn chụt đã bị ướt để a e lót dạ… . Và rồi Idol như thiên hạ đã biết…

    …..Về đến Quảng Uyên, Hào minsk “nếu đi thêm một đoạn thì a e sẽ mệt, thôi để mai chiến thẳng về HN, 6 h đến HN, tắm giặt, tối 8h giao lưu tổng kết”. Ừ, thì, …ok..

    A e tìm nhà nghỉ, được lệnh 10 h phải đi ăn về ko nhà nghỉ đóng cửa, ừh, thì 10h, tắm giặt, nghỉ ngơi, thôi giờ tranh thủ “nghỉ dưỡng”, mai về HN sớm ....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng sơm tinh mơ, đoàn đã được 2 thổ địa ở Cao Bằng (anh của Trọng Bằng) dẫn đi ăn sáng bằng món phở Vịt. Ngon, rất ngon, ăn xong, a í dành trả tiền nữa, hixhix làm ae ngại quá đi. Thay mặt ae trong nhóm, chân thành cám ơn 2 anh chị nhiều nhé.

    Món phở Vịt ngon ghê, mà chả đồng chí nào chịu chụp hết, mãi ăn thôi.

    Vài cái ảnh ở tượng đài Bác Hồ trước khi lên đường.

    [​IMG]

    Công nhận nhóm thật là may mắn, đi đến đâu tiết trời cũng mát mẻ, k nắng, gió lại hiu hiu; giống như là vào thu vậy …. Sướng

    Dọc đường xe Bằng bị thủng săm, nhưng cũng rất nhanh chóng, Hào mink xử lý một cách nhanh gọn.

    Cảnh hai bên đường cũng gọi là tàm tạm, đi miền núi mà … chỗ nào cũng ná ná nhau, thỉnh thoảng 2 bên đường cũng gặp hoa trẩu nở bét nhè, nhưng k nhìu và dày đặc như đoạn Pia Oắc

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghe giang hồ đồn đại là đoạn Trà Lĩnh – Trùng Khánh có rất nhiều hoa tam giác mạch ... Và nhóm thật là may mắn

    [​IMG]

    Laed ngầm ...

    [​IMG]

    Tuy khởi hành muộn, nhưng hề chi, phong cách fanwave mừ, thấy cảnh đẹp là phải show, show đến khi chán thì thôi :D

    Sau khi no nê với cánh đồng hoa tam giác mạch, nhóm lại thẳng tiến lên Bản Giốc. Đoạn từ Trùng Khánh lên Bản Giốc đẹp lắm, mà chả thấy đ/c nào chụp ảnh hết. Đến đây thì đoàn bị lạc thành 2 nhóm :D ; nhưng khi lên Bản Giốc thì tụ hội lại đầy đủ, hihih.

    Và Bản Giốc là đây

    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa tại quán gần đấy, khá ngon và rẻ

    [​IMG]

    Xuống thác thôi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Show hàng :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Do khởi hành trễ, nên khi show tại Bản Giốc xong thì đã gần 16h30, và nghe nói Động Ngườm Ngao cũng k đẹp lắm, nên ae quyết định hủy :D; kh đi nữa (Lần sau đi bù nhá các TY).

    Và nghe ao hồ đồn đại là đoạn từ thác Bản Giốc về Quảng Uyên theo hướng Hạ Lang, men theo cửa khẩu Tà Lùng rất đẹp. Và loanh quanh đoạn đó, có một con đường xuyên qua lòng núi đẹp miên man, nên ae quyết chiến theo con đường này.

    Đường qua Hạ Lang, men theo con sông ngăn chia biên giới Việt Nam và Trung Quốc; đường khá đẹp, dễ đi, cảnh cũng rất phê. Đi cứ đi, chỉ sợ đến được con đường xuyên núi thì tối mất, kh nhìn thấy gì nên ae cứ thế mà vít ga.

    Và thật là may mắn …..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một con đường xuyên qua núi thật đẹp, thật tự nhiên. Giữa cảnh hoàng hôn mê ly của Đông Bắc cùng ngắm nhìn một tuyệt tác của thiên nhiên ... thấy thích vô cùng. Tiếc là do đã muộn, và đoàn ae cũng k hứng. Chứ nếu kh, ta nổi lửa pha cape uống nữa thì vô đối luôn :D

    [​IMG]
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Qua con đường xuyên núi tý đường thật là vãi đái. Dốc 12 độ, nên thỉnh thoảng phải dừng lại để tiếp nước :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cuối cùng cũng kh ra kịp đến Quảng Uyên …. Và lại phải đi đêm :D

    Nhưng hôm nay đi đêm kh có cái cảm giác mệt mỏi offroad như hôm qua. Hôm nay đi đêm thú hơn nhiều, đường đẹp, đèo cao, trăng sáng vằng vặc, sao trời lung linh, thỉnh thoảng lại ngân lên tiếng hú (í quên tiếng hát) của ai đó trong đoàn :D … đổ đèo như thế thì phê như con tê tê.

    Linh LL và Thị Mùa ban đầu còn tính về đến Lạng Sơn cơ, heheh :D; về *** nào kịp :D. Nên cả đám quyết định ngủ tại Quảng Uyên và … đã lỡ trót thì cho trét luôn, cả đám quyết dừng chân tại ven đường để thi Bản Giốc Idol :D

    [​IMG]

    Đêm ấy cũng kh ngờ, ae máu ca hát đến vậy :D. Giữa đèo âm u hoang vắng, các bài hát từ “con vịt con”, “mưa tình yêu” rùi “ tiếng hát giữa rừng Pác Bó”,…. Rùi đủ thể loại nhạc chế hầm bà tà làng cứ thế được dịp hét lên văng vẳng :D

    Đi đêm, rùi đổ đèo dưới ánh trăng, rùi Idol bên đường là những trải nghiệm rất khó phai ae nhỉ. Và nếu có cơ hội, ta lại tiếp tục vỡ cung và tiếp tục đi đêm nữa nhé :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mãi đú, về đến Quảng Uyên là hơn 8h30 đêm. Cuống cuồng đi tìm nhà nghĩ. Cái thị trấn bé tẹo này chỉ độc mỗi cái nhà nghĩ ngay ngã ba dành cho cánh tài xế, khá phức tạp và … cũng hết mịe phòng.

    Nghe Alex bảo là trong chợ có một cái nhà nghĩ, thế là vào mò mẫm … hồi cũng lần ra. Thế là vào cất vội đồ đạc rùi đi ăn đêm.

    Hizhizhi thị trấn Quảng Uyên gì mà mới gần 9h tối mà nhà nhà người người thi nhau tắt điện ngủ hết trơn. Mãi mới tìm được hàng ăn, ăn vội ăn vàng rùi nhanh chóng về nhà trọ nghĩ; chủ nhà trọ chỉ cho đi đến 10h đêm

    Nhà nghĩ Hùng Mượt (nằm trong chợ) … may mà có nhà nghĩ này, chứ nếu không ae lạng quạng phải kéo nhau ra Bưu Điện ngủ hết

    [​IMG]
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4: “6h đến HN, 8h giao lưu tổng kết ” - Về mà nghỉ dưỡng tại gia.

    Chị e mới sướng được một tí, các đại công tử chuyên đi phượt phát hiện ra là, trong lúc rối lòng vì bát phở vịt nướng, đã quên chứng minh thư ở lại. A e nghỉ dưỡng ven đường, cafe, tạo dáng, chờ lead Cà Mau quay lại ..

    Rồi Thất Khê, Đông Khê, Lạng Sơn, lúc đấy đã 3h chiều … ăn uống giao lưu, chợ chiều lượn lờ, họ hàng thăm nom, a e lên đường về HN, lúc đấy là … 5h kém… Hào minsk ơi, 6h HN là một điều xa xỉ…

    Xế cứ phóng theo mặt trời, thích thú với hoa gạo nở đỏ rực, còn mềnh thì “cho e về HN sớm”…

    8h a e về đến nơi, chính thức kết thúc 4 ngày “nghỉ dưỡng”

    …Về đến nơi thấy xế treo topic “Rong chơi Ba Bể, xuyên rừng pia oắc, off road kinh hoàng, lung linh Bản Giốc”, phải nhìn đi nhìn lại là Tuấn cà mau tạo topic, nếu ko, ko thể tin đây là cung mà mình đã đi, cảm giác chẳng giống thế gì cả…

    Sự thật là :
    1. Với Tuấn Cà Mau, “nghỉ dưỡng” là một từ xa xỉ, nó chỉ đồng nghĩa với “đi đêm cũng có cái thú của nó”.

    2. Sự thật là thanh niên trai tráng HN phải sẵn sàng và khao khát trở thành trẻ em miền núi khi đi cung của Tuấn Cà mau.

    3. Cái gì cũng có tính 2 mặt. LL bên cạnh hình tượng lãnh tụ cũng thật “vô trách nhiệm”. Khi a e ko kể đường xá xa xôi, hết leo xe máy rồi leo thuyền, bơi đến ao tiên, khi a e hết mực cổ vũ, ngoắc miệng cười động viên, khi Hào minsk, Ngà down, Trọng Bằng ko kể cười vỡ bụng, vẫn ôm máy để nháy ảnh, khi Tuấn cà mau diễn hết mình, … LL đã âm thâm “chui chăn - xoá bộ ảnh”…May thay giang hồ hiểm ác, bộ ảnh vẫn được public, nếu ko, chắc giang hồ từ nay xoá tên anh

    4. Sự thật là “có thờ có thiêng’, nếu a e nào mà “duyên chưa đến thì nên tích cực đi cầu”, rồi sẽ có người sẵn sàng chịu trách nhiệm như Tùng đơ với Ngà down.

    5. Sự thật là, mặc dù là nam nhi, nhưng Hào minsk có cái điệu đà mà girl phải chạy dài ( hãy xem lại cách show hàng của a )

    6. Sự thật là thị Mùa thật trẻ con (khi giành ăn với các em)

    7. A Bằng chu đáo (và quan hệ rộng) nếu ko thì a e lấy đâu ra ngả lưng nghỉ dưỡng giữa rừng và phở vịt free

    8. Dung rất đảm đang (t vẫn nói câu ấy, nếu t có anh trai, nhất định gả cho cậu, nhưng … cậu có anh trai không )

    9. Và đặc biệt, phải sẵn sàng ngoắc miệng cười và tận hưởng từng giây phút, vì chuyến đi là “thong dong và thư thái”, là thích hoa thì show, thích cảnh thì ngắm, vì chuyến đi là hát cho nhau nghe trên đỉnh núi, là cảm giác ấm áp khi lần lượt và lầm lũi đi trong đêm…


    Chuyến đi đã qua lâu lẩu lầu lâu rồi, a e nhiều người còn làm vài cung rồi, đã phai nhạt đi nhiều, nhưng xá gì “ngày ấy ta đã ngoắc miệng cười, thế là ok”

    P/S: bài viết ko có ý định khuyên đi đêm, phá cung, chỉ khuyên a e nên cân nhắc lợi và hại khi hát trên đỉnh đèo và đi đêm…
  9. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm e thèm thuồng, như ốm nghén với những cung đường ấy. Thật tiếc vì lần trước đi từ Sa Pa sang Ba Bể, đường quá đẹp ko thể diễn tả với 1 con bé lần đầu được đi như thế, những “mây mù che đỉnh … Hoàng Liên Sơn sớm chiều”, những cánh rừng hoa Ban, hoa Mỡ, hoa Mận… , những đồi chè, những cung đường uốn lượn tuyệt diệu, không khí lúc nào cũng tinh khiết như khi sớm mai…. Thật tiếc vì máy ảnh hết pin nên ko thể chụp lại được bất cứ thứ gì. Chỉ còn kịp ghi lại 1 chút trong đầu của kẻ đang say xe. Hôm trước e đọc và xem về “những dải lụa vắt ngang bầu trời” ở Hà Giang, em đã thèm đến khóc lên được…
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ @}

  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn vì những chia sẻ rất thú vị này. Nhóm rất thích khi đọc những cmt như thế này. Đón chờ những cung đường tiếp theo của Fanwavegroup nhé .... và tại topic này

    Thân

Chia sẻ trang này