1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cùng các anh chị Fanwave hát các bài hát tập thể nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh !
    Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.
    Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
    Ánh sao Bác H.ồ toả sáng nơi nơi !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Phá cỗ Trung Thu nhé

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn xong rùi lại chơi tiếp tục

    [​IMG]

    Nghe theo cô Hằng nhá


    [​IMG]

    Trăng sáng khắp núi rừng

    [​IMG]
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Một trung thu khác ...
    Tác giả : Lan Bluesky[/SIZE][/FONT]

    Chuyến đi cũng không kỳ vọng quá nhiều, chỉ nghĩ là “đổi gió tý” và vui với bọn trẻ con. Nhưng chuyến đi đã mang lại nhiều cảm xúc và nhiều mới mẻ.

    Cảm nhận thế nào là lên xe “mà mất hết cả dáng” (Tú ông nhỉ )

    Cảm nhận được sự thân thiện và gần gũi của những người bạn “lần thứ 2” gặp gỡ (lần 1 là đi off). Mặc dù tên nhau còn chẳng nhớ rõ, nhưng vì chung một đích đến, thấy như đã biết nhau từ lâu.... thấy ấm áp.

    Cảm nhận được thế nào là “những cung đường”. Mình vẫn nghĩ là “lúa ở đâu mà chẳng giống nhau, núi nào chả là núi” nhưng giờ cũng cảm nhận thế nào là “phiêu” khi qua những con đèo...

    Bất ngờ và thấy vui khi bài hát mà bọn trẻ thuộc lòng nhất lại là “Quốc ca và đội ca” . Cảm giác tự hào và yêu tổ quốc biết bao khi nghe bọn trẻ hát “quốc ca và đội ca” như thế....

    Vui khi nhìn bọn trẻ, háo hức chơi cái đồ chơi nhỏ, khi nhận bánh, nhận quà và sự chân thật đến lạ lùng của bọn trẻ nơi đây....

    Buồn cười vì các bé gái nhất định không chịu cầm tay các chú....

    Thấy vui và ... vì 3 đứa nhất định hát cùng nhau để được sở hữu chỉ một cái đèn ông sao...

    Và ...cảm nhận thế nào là gà đồi chạy maratong...(chị Hằng nhỉ)

    Cảm ơn tất cả mọi người vì một chuyến đi an toàn và nhiều ý nghĩa.

    Thấy cuộc sống thật rộn ràng, thấy háo hức, thấy đam mê... và yêu hơn những “cung đường”

    ADVENTURE JUST OUT THERE....

    (hi, thực ra em chỉ ngắm trăng trên núi được qua bức ảnh của bác Giang, vì lúc có trăng, em đang mải ham hố với bọn trẻ.... em nhận ra thiếu xót này khi xem ảnh của bác.... thanks bác.)

    Trung thu 2/10/2009
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thấy cuộc sống thật rộn ràng, thấy háo hức, thấy đam mê... và yêu hơn những “cung đường”

    Mượn lời kết của em Lan để kết thúc chuyến đi này. Một chuyến đi thật ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Fanwavegroup luôn tự hào về tất cả các anh em. Và Trung Thu này nhóm mình lại lên núi ngắm sao nữa nhé các ae

    [​IMG]



    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang, nơi mảnh đất địa đầu tổ quốc. Nơi có những con đường, những bản làng, những ánh mắt làm xao xuyến các tâm hồn lang thang. Khiến bước chân đi còn muốn quay lại...

    Bài viết sau đây sẽ đưa các bạn đến Hà Giang. Nơi mà tất cả các thành viên Fanwavegroup đều muốn quay lại nhất.

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang ... Và chúng mình đã đi
    Tác giả: daophay

    Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang

    Hội đi buổi sáng xuất phát lúc 6h, về sau thấy giang hồ đồn là 7h30 mới lên đường, ăn sáng ở đâu đó, 12h30 j đó đến Tuyên Quang ......

    Hội đi buổi chiều 12h45 mình đã có mặt tại tháp Hoà Bình, chờ đợi các cô gái đi mua đồ và tập trung. Nhiều đồ quá buộc không hết, chật ních. Xe mình 2 người đều thuộc dạng phì nhiêu nên 2 cái lốp xẹp hẳn xuống :D, phải ra bơm cho chắc. Từ giây phút này Mipug bắt đầu tham gia chương trình luyện tập mang tên" Làm thế nào để lên xe nhanh nhất?" :D, còn Thảo thì do nịc chật quá nên phải hạ đồ xuống trói lại theo kiểu mới đã được đăng ký bản quyền. Lằng nhằng mãi thì 13h30 cũng xuất phát, nhanh hơn mình tưởng, lúc này hội buổi sáng do Hằng lão lão cầm đầu vẫn đang ăn trưa ở Tuyên Quang .....

    Do chỉ có 2 xe nên tốc độ khá nhanh, trung bình 60km/h, lúc phiêu thì lên 80 ....đoạn này không có ảnh do chỉ đi và đi, mong sao lên HG kịp trước buổi đêm. Thời tiết rất đẹp, không mưa không nắng .......

    Lúc rẽ vào Sơn Dương thì Mipug thông báo đoàn kia dang lượn vượn ở cây đa Tân Trào chơi!!! Ố ồ, hội này phá tua nhá, thế là không được rồi. Đuổi theo! Một cuộc đua Need 4 speed nhanh chóng được mở, hai xe lao ầm ầm về phía Tuyên Quang. Kể ra thì cảnh hai bên đường cũng đẹp cũng thơ mộng phết, nhưng với tiêu chí đuổi để ... bắt đền nên cũng chỉ biết đẹp thế thôi, chứ đi là vẫn đi ..... 17h có mặt ở Tuyên Quang, được tin hội kia dừng lại chờ. Xời, biết tỏng nhá, nhóm đi sau cầm đồ ăn và máy ảnh xịn nên chờ để thịt thôi chứ tốt đẹp j, y như rằng vừa gặp nhau xong, đích đến của hội buổi sáng là ... gói mít khô của Thảo, bó tờ rim chấm com ...... Om xòm, nắc nẻ, rào rào ...... giữa lúc nhộm nhạo ấy mắt mình vẫn thấy loáng thoáng cái j đó ngồ ngộ. Đoạn này khôg phải tự hào chứ mắt mình đúng là cú vọ, lúc hắn từ trên xe tiến lại mình đã thấy rồi nhá :D (sory các bác em PR bản thân tí :D). Quần mưa của Tuấn Cà Mau bị toạc một miếng dài đúng chỗ ấy. Toạc quần tất nhiên có nhiều loại toạc, nhưng kiểu bị toạc của Tuấn CM không phải do chàng .... xé ra để dùng cho nhanh khi hái hoa, mà là do lực tác động từ bên ngoài, vết rách vòng từ trứoc ra sau, lộ ra một khoảng .... da người rất đặc trưng. Kiểu này thủ phạm chắc chắn lợi dụng lúc hai tay Tuấn đang mải lái xe hắn mới hành động. Ai đó biết rất quen Tuấn đủ để chàng không đề phòng, và chọn rất đúng thời điểm đó để ra tay, phải là một người ở rất gần Tuấn Cà Mau và .....

    Và đúng lúc đó Hằng ma ma ngước lên, và tự hỏi sao tất cả mọi người đều đang chằm chằm nhìn mình. "Gì cơ?" và lúng túng cố gắng tỏ ra bình thường, xếp qua xếp lại cái lưng hơi bị ... gù của mình xẹp xuống, và lại một lần nữa, ánh mắt lão lão tỏ ra đầy ..... tinh quái :D

    Ai cũng thầm nhủ " À, chuyện này ... bình thường ấy mà " và tất cả lại lên đương. Đến địa phận Hà Giang thì mình chợt nghe thấy một tiếng lạ lạ, Bạch công tử bắt đầu kêu đói, dạ dày cứ rột rột ..... Mipug nhanh chóng trấn an "20km nữa", Bạch công tử ôm bụng đói đi tiếp . Một thị trấn thấp thóng trước mắt, một con đường, một cây cây cầu be bé, cả đoàn nhẹ nhàng lướt qua ....

    Bất thình lình .......
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tại cây đa Tân Trào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiếc quần mưa xiteen, tím mộng mơ ... một kỉ niệm k thể nào quên:D

    [​IMG]
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác Giang và Thảo là xe đầu tiên ngã xuống, xe mình cách có 2 mét, tí nữa cùng xoè cùng. Một cái gờ bằng sắt hết sức vớ vẩn nằm ngang qua cây cầu cũng bằng sắt, bánh trước xe bác Giang đè lên nó và quay ngang luôn. Mọi người xúm lại đỡ xe và buộc lại đồ, trong khi đó các mem nữ nhanh chóng lấy đồ y tế ra băng bó, một vết ở tay, một vết ở đầu gối. Bác Giang ra hiệu cho mọi ng tiếp tục đi tiếp. Sau khi chắc chắn là vết thương khôg ảnh hưởng, cả đoàn lại lên đường. Thị trấn Bắc Quang hiện ra, và quán ăn thình lình mọc ra ở bên trái đường. Bữa ăn tối xuất hiện thật đúng lúc, giải toả đi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi của cả đoàn ..... Bạch công tử hết càu nhàu, Tuấn Cà Mau quên đi chuyện quần rách, Chi choác và Hằng lão tập trung vào lũ mèo, bác Giang thảnh thơi bên Thảo, Hắc công tử ngồi hút thuốc thoải mái. Còn mình, ánh mắt ghim chặt vào ***g chim cu gáy, đầu hiện ra bát cháo đêm nghi ngút khói ........

    Đến Hà Giang, gặp cái nhà nghỉ đầu tiên là cả hội ầm ầm phi vào, hội Bon Chen cùng nhau đi tìm mốc số 0, còn mình vô đặt phòng. Trung ương đã chỉ thị đêm nay sẽ đón năm mới bằng sâm panh và pháo bông, mọi việc cần tiến hành ngay lập tức. Và một lần nữa bọn boy lại bị lép vế truớc bọn girl trong việc chọn phòng. Cứ phòng nào đẹp đẹp mình xí trước là y như rằng sau đó sẽ rơi vào tay bọn con gái :((. Nản. Hội kia đi chụp ảnh xong về khoe loạn xị ....

    23h30 tất cả tập trung ở phòng bọn con gái chờ xem Hằng ma ma tắm. Á quên, bà Hằng tắm đúng lúc tất cả tập trung ở phòng bọn con gái :P. Kẹo, bánh, ô mai, sâm panh ..... tất cả đã được bày ra đầy đủ, mọi ng quyết định chờ Hằng lão. 24h, 24h 5, vẫn chưa thấy .... Bạch công tử sốt ruột, bà này thâm thật, cả năm thì không tắm, lại chọn đúng lúc này để ...tắm, tắm j mà lâu thế, tắm từ năm ngoái đến năm nay!!!!!!! .....
    Giây phút Hằng lão lão bước ra với bộ đồng phục của trại Dưỡng lão, cả phòng vỡ oà .... Đèn tắt, pháo bông rạng ngời, sâm banh bật mở ... tiếng hò hét chúc mừng năm mới ngân vang. Năm mới đã đến, thật ấm cúng, thật vui vẻ, chúc tất cả mọi người năm mới sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, thành công ..... Happy New Year .....;;);;);;);;)

    1h sáng 1/1/2010, ai về giường nấy, háo hức chờ đón năm mới trên đỉnh Lũng Cú. Cuộc vui đã qua, để lại dư âm về một buổi tất niên đầy hào hứng và những giây phút không thể quên ..... Ai cũng lâng lâng, hạnh phúc. Có lẽ Tuấn Cà Mau là người khó ngủ nhất, từ đất mũi ra địa đầu Tổ Quốc đón năm mới, nào phải ai cũng có được vinh dự ấy. Còn ôm của chàng, Hằng lão lão, nằm xuống trong .... túi ngủ, tay vẫn nắm chặt như không muốn quên đi ký ức trên đưòng với Tuấn CM =)), bên cạnh Hằng lão là cái dát giường bị gãy rời. Giây phút năm mới đến với nó thật bi thảm ...:((:((
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trung ương chỉ thị sẽ đón năm mới tại Hà Giang, và đại ca Bìn dê sẽ là người mở màn

    [​IMG]

    Đón giao thừa dưới ánh nến lung linh

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đoàn em vừa ăn xong thì gặp đoàn các bác ở đây, lúc này bọn em xuất phát đi tiếp rồi :D

Chia sẻ trang này