1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @dondoc: Thì ra là đoàn các bạn. Hình như hôm từ thác nhóm ra thì thấy các bạn lại vào Thác[r2)]

    .....................

    Tiếp về cung đường


    Ngày thứ 2

    Dậy thật sớm, oánh răng rửa mặt rồi ... lên giường ngủ tiếp:D
    Buổi sáng năm mới ở Hà Giang thật thanh bình, sương mù giăng giăng ngang sườn núi, tràn cả xuống đường. Thời tiết ẩm ướt nhưng không mưa, nhìn chung là khá lí tưởng ....[r32)]
    Cả bọn lục tục ý ới gọi nhau, các xế lên xe đi mua xăng, các ôm làm j không rõ. 7h 30 lên đường, mốc số 0 hiện ra. Đêm qua hội bon chen đã ra tham quan trước nhưng trời tối nên hôm nay bon chen tiếp. Cột mốc của HG nhanh chóng bị lũ nhóc vây quanh, vất vả lắm mình mới có đựoc một cái ảnh ......<FONT class=imageattach onload=[/IMG]Vẫn còn nguyên áo mưa, giầy nilông, nồi cơm điện, các chân dài thi nhau thể hiện style của mình. Xử lý xong cột mốc dễ thương, lại lên đuờng tìm quán ăn sáng ...... Bữa sáng trôi qua chậm chạp như thường lệ, và mục tiêu tiếp theo: Quản Bạ!!!
    Đường lên Quản Bạ dày đặc sương mù, xe mình có dấu hiệu yếu hơi, đành phải đi sau.... Tầm nhìn không quá 3 mét, cứ 1 đoạn lại thấy đá lổn nhổn, hóa ra đoạn đường này đang tu sửa. Thấp thoáng trong sương là những công nhân người Mèo, Dao đang khuân đá, không gian như đặc quánh, dường như cả thế giới bị thu nhỏ, bị nén lại trong khoảng 3m2. Các xe cứ dò dẫm đi, hết khoảng 2km thì không gian sáng sủa hiện ra. Một biển báo Cổng Trời ..... cả đoàn tấp vào ...... làm cái ảnh tập thể
    Lúc naỳ đã gần trưa, rời Cổng Trời, cả hội mò sang Yên Minh. Đường sang Yên Minh lại đầy giăng đầy sương. Phong cảnh rừng thông ở Yên Minh rất đẹp nhưng để đảm bảo hành trình và để an toàn, đoàn đi một mạch không dừng lại. Đến Yên Minh, đoàn dừng lại đổ xăng và ... đi tiếp không ăn trưa. Bạch công tử Duy kêu gào thảm thiết nhưng vô ích, túi đồ ăn nằm ở xe bác Giang, xe bác này như cái chạn di động :D, đầy đủ bánh mì, sữa, thạch, bánh gạo, ô mai ...... không thiếu thứ gì.

    13h, đoàn đến gần địa phận Phó Bảng, Tú béo vọt lên trước. Chợt nghe thấy tiếng động bịch bịch đằng sau. Cứ tưởng đá lăn, Tú béo loạng choạng rồi quay xe lại. Xe bác Giang và Tuấn CM xòe rồi!

    Đến gần vẫn thấy bốn người trên 2 xe nằm trên đường. Bác Giang bị nặng nhất :((, đầu gối chảy máu. Tất cả nhanh chóng băng bó rồi nhất trí đi vào trạm y tế Phó Bảng, may quá cũng ở gần đấy ......

    15h, bác Giang ra khỏi phòng y tế. Cả đoàn nhanh chóng dọn bữa trưa dã chiến, ngay trong trạm y tế. Nhanh nhanh còn lên đường đi tiếp đến Đồng Văn ........ Một phương án mới được đưa ra, đòan sẽ nghỉ tại Lũng Cú, và sẽ về theo đường Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hà Giang, HN, không theo phương án ban đầu nữa.

    Có một điều như thế này, lúc anh bác sĩ ở Phó Bảng ra ngoài, tớ đã đi theo hỏi. Anh ý nói công tác sơ cứu của các mem FW đã giúp cầm máu và làm cho vết thương tạm thời không bị rách thêm, anh ý chỉ việc rửa, sát trùng và băng bó thôi. Nói chung là ngoài việc chuyên môn, anh ý khen đoàn mình hơi bị pừ rồ

    Tiếp tục lên đường đến Đồng Văn nào .........
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tập thể Fanwavegroup

    [​IMG]

    Khuyến mãi cho đại ca Dê 1 tấm:D

    [​IMG]

    Đi xuyên qua màn sương, đi xuyên qua giá rét

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đổ đèo trong sương

    [​IMG]

    Cổng trời Quản Bạ

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường sang Đồng Văn, show hàng tập thể

    [​IMG]

    Dừng chân ở Dinh nhà Vương, lúc này khoảng 17h, trời tối nhanh, ảnh không đẹp lắm .....

    [​IMG]

    :D:D:D

    [​IMG]

    Bác Vương Chí Sình này có 3 bà vợ, và ở chung với cả ba bà trong một nhà, kiểu như Hồi giáo lấy nhiều vợ ý, bà đang ngồi là bà hai, bà đang đứng là bà ba. Bà ba đang hỏi xem hôm nay anh với chị ăn gì em nấu :))

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    ......................................

    Rời dinh họ Vương, cả đoàn lên đường tiến về xã Lũng Cú, lúc này là gần 6h tối. Đoạn đường vào Lũng Cú thật ra cũng không xấu, nhưng do trời tối nhanh và sương mù dày đặc nên đoàn đi rất chậm. Phương Mipug đã chuyển sang làm xế, bác Giang sang ngồi xe mình. Đi được khoảng vài km thì sương mù bắt đầu tấn công. Cả bọn bị vây quanh trong khối không khí ẩm ướt và lạnh giá. Tầm nhìn chỉ còn là 1m, xe nào xe nấy đi theo ánh đèn của nhau. Xe Duy đi đầu, phải đặc biệt khen ngợi tay này, không đi chuẩn là tự sát ........ Xung quanh tối đen, ánh đèn xe máy chỉ cho thấy lờ mờ cảnh vật 2 bên đường, qua rất nhiều khuc cua, dốc, ổ gà ........ Không biết đi được bao lâu thì ra khỏi đám sương ấy. Thấp thoáng hai bên đường có ánh đèn, rồi một thị tứ nhỏ hiện ra, ố ồ, một cây cầu, trường học, trạm y tế, cả chợ nữa. He he, đây là xã Ma Lé, mình còn nhớ trên bản đồ thì Ma Lé cách Lũng Cú khoảng 4km, thế là sắp đến rồi ..............

    Đây rồi, đồn biên phòng Lũng Cú ......., UBND, trường học nữa ..... và một cái nhà nghỉ hiện ra, nhà nghỉ Cực Bắc. Thật nhanh, thật khẩn trương, xếp đồ, tắm giặt, thay quần áo, tranh thủ vẫn còn sớm mình bước ra ngoài một tí.

    Trời biên giới lúc này rất đẹp, quang đãng, ngước lên bầu trời thấy cả ngàn ngôi sao lấp lánh. Xa xa, đâu đó quanh đây là cột cờ, cột mốc đầu tiên đánh dấu lãnh thổ Việt Nam. Trên bản đồ nó được đánh dấu bằng ngôi sao đỏ chói, mình rút la bàn ra và định vị, ặc ặc, theo như kim chỉ nam thì cột mốc nằm ngay sau mình theo hướng bắc. Lẽ nào lại thế? Quay lại nào, ngước lên, căng mắt ra nhìn, chẳng thấy j. Phải một lúc mới nhìn thấy ngọn núi nhấp nhô ẩn trong màn đêm, không nhìn thấy đỉnh. Trên đó, cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng có lẽ vẫn phấp phới bay ......

    Ngày thứ 2 kết thúc bằng bữa ăn tối xa xỉ :D, xong xuôi cả bọn về phòng nhìn nhau. Đoạn này cũng không có ảnh để tường thuật. Thực ra là cũng có đấy nhưng nó hơi hơi bị thô bỉ tí nên em xin phép không post ....:))
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3
    Phải công nhận món cháo ở cái nhà nghỉ này không ra cái căng củ gì cả. Nhưng chẳng lẽ không ăn à? Thôi chén cho xong vậy :(. Lần sau có ai nghỉ ở đây nhớ mang theo mì tôm đi mà ăn sáng, cứ Tiến Vua mà táng cho lành, thêm chai Coca nữa là tuyệt cú mèo :x
    Sáng ra mới có ảnh nhà nghỉ :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có thể nhìn thấy Cột cờ từ rất xa

    [​IMG]

    Lên đường thôi, mục tiêu chinh phục Lũng Cú sắp thành rồi ..... Mấy ảnh đường lên Mốc này là do Tú bà chụp ......

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Điểm dừng chân, gửi xe

    [​IMG]

    Yên nghỉ dưới chân cột mốc :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đây, Cột Cờ Lũng Cú, niềm vui như vỡ oà .......

    [​IMG]

    Béo nhà ta làm luôn chén rượu rải sầu :D

    [​IMG]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    10h sáng, đoàn chia tay mốc Lũng Cú, về nhà nghỉ chuẩn bị đồ đi tiếp đến Đồng Văn. Theo lịch trình hôm nay chạy rất nhẹ nhàng, chân của bác Giang đã tạm ổn ổn. Đêm qua, ngồi hỏi han, nhớ lại lúc bác ý kéo ống quần lên đến chỗ đầu gối mà mình bủn rủn chân tay, bác ý thì cứ tỉnh bơ. Nhưng lúc đó bác ý không xuống nhà ăn được, Thảo phải đưa bữa tối lên phòng. Thế mà hôm nay bác ý lại lên xe xế tiếp. Bái phục ....

    Qua Đồng Văn, đoàn dừng lại ăn trưa, quán ăn do Nhung và Bảo giới thiệu. Ngon! Chợ Đồng Văn không phải phiên nên hơi vắng (?), bày đầy thịt bò, trâu, đồ nông sản ..... Trên Đồng Văn có quán cà phê phố cổ mà nhìn thoáng qua cứ tuởng dinh cơ nhà đại gia nào đó, ai có ảnh phọt lên hôm mình cái, đoạn này chẳng có tí ảnh nào, là do thẻ nhớ sắp hết nên để dành đến Mã Pì Lèng và Yên Minh :|. Trời đẹp, bụng no, mắt cứ díu lại, thèm cà phê quá! Nhìn Phố Cổ mà thèm thuồng, nhưng để đảm bảo hành trình cho cả đoàn nên lại phải lên đường thôi. Mục tiêu Mã Pì Lèng thẳng tiến !!!

    Một chút thông tin
    Ra khỏi Đồng Văn một lúc, bắt gặp mấy em bé bên đường đang chăn dê, cả bọn nhảy xuống chia bánh kẹo và quần áo cho các em. Lũ trẻ nói đựoc tiếng Kinh, mình hỏi đến Mã Pì Lèng, em ý bảo đây là Mã rồi, giật cả mình. Đây đã là Mã Pì Lèng rồi sao? Trời thì rét mà đám trẻ vẫn hồn nhiên, co ro trong tấm áo mỏng manh. Tranh thủ bắn lén phát :D, đây là em trai lớn nhất bọn

    [​IMG]

    Em bé nhất, trông hai cái má kia yêu chưa :D

    [​IMG]

    Nhà của các em năm bên dưới chân đèo, lấp ló sau bãi đá

    [​IMG]

    Chia tay đám trẻ con đáng yêu, cả bọn lại lên đường. Một khoảng không bằng phẳng hiện ra, tấm bia báo hiệu đỉnh đèo xuất hiện, cả bọn xông vào nghỉ chân, chụp ảnh.......

    [​IMG]

    Ở đây đã chầu sẵn một bọn trẻ con, bọn này xúm quanh như vòi vĩnh, và khi chụp ảnh là chúng pose luôn, như mẫu chuyên nghiệp!!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các phó nháy nhà ta thi nhau bắn phá con đèo. Mình lặng lẽ quan sát xung quanh. Lúc này khoảng 2h30, ánh nắng đổ xuống bị bóng núi che khuất nên dòng sông Nho Quế ẩn mình trong bóng râm. Ánh sáng đi qua đỉnh núi tạo nên những đường thẳng cực kỳ ấn tượng !!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dòng sông Nho Quế lặng lẽ trôi, năm nay nước cạn nên lòng sông xanh ngắt. Phong cảnh vô cùng hùng vĩ, hoang sơ, ngoài sức tưởng tượng. Quá đẹp, chỉ biết thốt lên như vậy :). Mình đã bắn được những tấm pano đẹp nhất trong đời :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mã Pì Lèng là đây, ta đã chinh phục. AAAAAAAAAAA ........
    ăn chơi, nhảy múa, dẽo vẹo chán, cả bọn lên đường. Dường như phấn khích quá nên đi được một đoạn, cả bọn nhao nhao dừng lại. Hạ đồ, bắc bếp, nôỉ lửa, đun nước pha cà phê he he .....

    Trong khi anh em ta làm việc bếp núc, bọn con gái phởn chí quá bắt đầu quậy :D đứng ngồi nằm các kiểu ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chờ nước sôi, bọn con giai vây quanh bếp dã chiến

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Giữa đèo Mã Pì Lèng, thưởng thức cốc cà phê nóng hổi, thật tuyệt vời!. Bao nhiêu mệt mỏi nhọc nhằn như bay đi hết :x:x
    Đề nghị lần sau đi đâu cứ cà phê dã chiến thế này nhá :x:x

    [​IMG]

    Hội này chơi xong là uống thôi, cứ phớ lớ, chả động chân động tay j cả

    [​IMG]

    Uống chán hội này lên xe lỉnh đi chơi. Một lát sau, hội ở nhà bất ngờ gặp một phượt tử tên Tùng, nick trên ttvn là Bodyguard, tay này đã gặp hồi đi Tứ đại đèo, cùng chụp ảnh trên Khau Cọ :). Anh em gặp nhau cà phê hàn huyên rôm rả. Cả bọn hẹn nhau nghỉ đêm ở Quản Bạ và sáng hôm sau cùng đi chợ phiên Quản Bạ .....
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Rời Mã Pì Lèng, đoàn lại rong ruổi. Hai bên đường tràn ngập đá, dường như bao nhiêu đã dồn hết về đây, phong cảnh cực kỳ hùng vĩ và khắc nghiệt, vẻ đẹp đặc biệt quyến rũ

    Rời cao nguyên đá, hành trình tiếp theo là Yên Minh, Quản Bạ. Đoàn nghỉ tại Quản Bạ để sáng hôm sau CN 3/1 đi chợ phiên Quản Bạ ^ ^. Đường qua Yên Minh vẫn thế, vẫn là rừng thông, khúc quanh ngoằn nghèo. Mình lại lỗi hẹn với địa điểm này, lúc về trời đã tối nên không có ảnh ọt j hết. Trời tuy không có sương mù và mưa nhưng đoạn đuờng khá dài, hơn 60km trong đêm tối. 5 xe cứ lầm lũi đi, tốc độ 40km/h ....... Mình bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng vẫn phải căng mắt ra nhìn đuờng, đi đầu mà. Vòng lên vòng xuống, rẽ các kiểu, có lúc cũng chẳng biết đi đâu nữa, cứ phía trước mà tiến. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đến Tam Sơn, Quản Bạ ......

    Nhà nghỉ Tam Sơn tuy rộng lớn nhưng lại có mỗi một ông lễ tân, đã thế lúc cả hội phi vào ông ta lại chuồn đi đâu mất. Xung quanh đèn vẫn bật, cửa vẫn mở nhưng không có một bóng người. Chẳng có j để chứng tỏ nơi đây không phải là ngôi nhà ma! Thôi thì chờ đợi là một nghệ thuật, và Tú béo đã thể hiện nghệ thuật ấy hết sức sinh động bằng cách nằm ngủ ... ở vườn hoa, Duy BB còn điệu hơn, nhún nhảy điệu Mai Cồ Rách Sần để đong hàng. Chỉ chờ có thế hội FW's WAGS xúm vào vây quanh tên hót boy này. Ầm ĩ cả khoảng sân nhà nghỉ ......... Đến nỗi khi ông lễ tân đi ăn sương về tiến vào sân rồi mà cả bọn vẫn không hay biết. Thủ tục check in nhanh chóng, mình đã rút kinh nghiệm từ vô số lần trước, chiếm ngay phòng ngon nhất ở tầng 1, chui tọt vào và khóa cửa lại. Hic, nhưng lại một lần nữa bọn con gái ùa vào đuợc, và kẻ ngậm ngùi đi ra lại là mình. Bọn này, luôn biết cách đoàn kết trong việc công thành, còn mình, tất nhiên rồi, phòng thủ không bao giờ là thế mạnh .

    Cả bọn kéo nhau vào phòng, hình như có ai đó chui vào trước và rú lên vì không có nước nóng. OMG!!!! This is HG, not HN. Sao lại không có nước nóng hả giời, ak ak ..... Trừ ngày đầu tiên nghỉ đêm ở TX Hà Giang là có nước nóng, đây đã là đêm thứ 3 rồi không có nước nóng để dùng, híc. Tất nhiên là nước lạnh thì vẫn có thể tắm được, nhưng chỉ có điên mới chui vào đấy mà tắm, chết cóng ngay ..... Thôi khỏi, đi ăn đã, tắm jè, mình đi phượt mà ......

    Quán ăn hiện ra, cả bọn nhào vào, gọi toàn thứ đặc sản. Đêm cuối, xõa đeeeeeeee ...... ăn xong đi uống cà phê nào ........ Nhanh nhanh còn đi ngủ dưỡng sức ngày mai đi chợ .......
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sáng 3/1 cả đội dậy sớm. Lúc vào vệ sinh em mới phát hiện ra cái cầu dao bình nước nóng. Gạt tay bật cái thì nước ấm chảy rào rào. Hơ, thế là vẫn có nước nóng đấy chứ ! Thế mà tối qua thằng khỉ lại bảo là không có làm anh em tin sái cổ, cứ nước lạnh mà dội ak ak. Mà sao cả phòng bọn con gái cũng kêu không có, trong khi bật một phát nước chảy ra bỏng luôn, botay.com he he .....

    Ăn sáng xong cả hội chí choé kéo nhau vào chợ chơi. Chợ Quản Bạ nằm ngay sau UBND, chưa đi đến cổng chợ đã thấy khăn khố váy áo đủ các màu sắc dập dìu ...... Ngay cổng chợ là dãy hàng quần áo, khăn, vát, mũ các kiểu. Mình tiếc quá không mang máy ảnh theo, chẹp chẹp. Đi qua dãy nhà ngang bán đồ ăn mới là chợ phiên đích thực. Chợ phiên Quản Bạ họp sáng CN hàng tuần, ở đây chật ních những chàng trai cô gái mang đồ nông sản từ các bản, các xã xuống chợ để bán, để mua sắm và tụ tập ăn uống. Một nhóm các cô gái đầu đội mũ len, đính ren và dây các loại trông như rèm phủ đi ngang qua. Tú béo và Duy BB bám theo ngay đòi chụp ảnh hé hé .... Hội này chạy luôn, quân nhà ta đuổi theo! Máy bác Giang chụp được vài phát thì hết pin. Không vấn đề gì, mấy tên con trai mò ra chỗ bán mũ và khăn tìm các em, tiện thể mua luôn mấy cái khăn dân tộc. Mỗi ông một cái khăn quấn cổ, quấn đầu. Tú béo trổ tài quấn cho cả lũ, quấn xong lại lượn tiếp. Cứ đi đến đâu là y rằng có tiếng rúc rích đến đấy. He he, chắc mấy thằng "dân tộc" này trông dị hợm quá nên người ta cười. Kệ, chả liên quan gì hé hé ....

    Về nhà nghỉ thì đã tầm 9h30. THật nhanh, thật khẩn trương, thu xếp đồ đạc để còn lên đường. Từ đây về HN gần 400km, không đi nhanh thì đêm mới về. Quãng đường từ Quản Bạ về Hà Giang không còn xa, đường đẹp nhưng cũng phải 11h hơn mới đến. Đích đến tiếp theo là cửa khẩu Thanh Thuỷ. Cửa khẩu Thanh Thủy thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, cách thị xã Hà Giang 22km về phía Tây Bắc, đối diện với cửa khẩu Thiên Bảo (Tianbao), huyện Malipo, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đường vào chỉ cách 22 km nhưng đường cực kỳ đẹp, đẹp dã man luôn, có cảm tưởng là có thể đua Công thức 1 ở đây cũng được vậy. Con Future đểu của mình cùi hủi mà cứ 80km/h giã đều như vắt chanh, các xe khác cũng vậy luôn, phi ầm ầm cứ như ma đuổi. Tầm 20 phút thì đã thấy thấp thoáng khu kinh tế cửa khẩu, cả đoàn ầm ầm phi về chỗ tập trung, nhìn đồng hồ đúng 25 phút je je je ......

    Hội con gái mà xuống sông Lô chụp choẹt, sông Lô ở đây nước chảy xiết và hơi đục chứ không trong và cạn như sông Nho Quế, cảnh cũng đẹp vừa vừa..... máy mình hết sạch pin bó tay không chụp được......

    Sát cửa khẩu Thanh Thuỷ là địa phận Châu Văn Sơn Trung Của, theo hiệp định j đó giữa Hà Giang và Vân Nam, người ta có thể qua lại biên giới 2 nước dễ dàng không tốn kém mà không cần hộ chiếu, chỉ cần mua một giấy thông hành là có thể tự do đi lại trong vòng một tháng, du lịch, thăm nom, buôn bán j j không cần biết, sau 1 tháng ông phải biến khỏi Vân Nam. Cái này nghe hấp dẫn phết cả nhà nhỉ :D

    Rời Thanh Thuỷ, cả đoàn về Hà Giang ăn trưa. Buổi trưa CN ở Hà Giang vắng vẻ, tìm mãi mới thấy một nhà hàng bán cơm rang, cả hội lục tục chui vào. Danh xưng " Tàn Quân Ăn Cơm Rang" ra đời từ đây, nghe cũng khí phách phết. Cơm rang ăn cũng dc, nhưng khô khốc và ít, làm anh em mỗi người phải gọi thêm đĩa nữa, ăn xong thì 2 mắt mình cũng díp lại ..... Không lên đường nhanh thì lại ngủ gật ở đây mất. Thế là lên đường. 14h30 đoàn xuất phát, nhằm hướng HN thẳng tiến ......

    17h30 đoàn đến Tuyên Quang. Còn 167km nữa. Sau khi dừng lại đổ xăng cả hội quyết định theo đường Sơn Dương về HN. Hôm đầu tiên theo đường này đi trơn tru ngọt ngào, nhưng lúc về do trời tối và buồn ngủ nên hoa tiêu đã nhìn không ra ngã rẽ về HN, điều tất lẽ dĩ ngẫu đã xảy ra. Lạc rồi. Sau một hồi lầm lũi đi, Mipug phát hoảng khi thấy một biển báo hiện ra: "Đại Từ - Thái Nguyên: xx km. " Rồ cả người, cả bọn nháo nhác quay đầu tìm đường ra QL 2c. Hết hi vọng về HN sớm rồi, hic. Thôi đi đến lúc nào về thì về vậy. QL 2C trong đêm tối dày đặc bóng đêm mặc dù mới gần 19h, chỉ còn ánh đèn pha của ô tô ngược chiều. Không còn biết là đi đựoc bao lâu nữa, Mipug có ĐT. "Ôi dừng lại, dừng lại, xe anh Giang thủng xăm rồi ................"

    Các kụ thấy đen chưa ạ, 19h30, cách HN hơn 150km giữa đồng không mông quạnh, một xe trong đoàn bị thủng săm !!!!! Chả cần đỏ mắt tìm quanh thì thừa biết chả có hàng sửa xe nào còn mở cửa giờ này. Quyết định nhanh chóng, vá! Mình và Tú béo xách đồ sửa xe đến, trời tối, đang ở giữa đường, không tiện và nguy hiểm. Thảo phải gõ cửa nhờ một nhà dân bên đuờng, mượn ánh sáng đèn của nguời ta để anh em thao tác. Đồ nghề bày ra, cả mình và Tú béo, bọn con gái vẫn đứng ngoài đưòng rôm rả ......

    Nói một chút về sửa xe, đoàn có 2 bộ đồ sửa xe, nói chung là đủ không thiếu. Nhưng chỉ có mình và Tú béo là đã từng vá xe giữa đường. Đợt di Mộc Châu Tú béo đã từng vá 3 xe một lúc, mình cũng thế. Nói chung là chấp nhận được. Nhưng dù có thế thì tình huống ngàyhôm nay vẫn khác hẳn. Tháo thì nhanh, tìm ra vết thủng cũng nhanh, nhưng trời ạ, phải thay săm rồi. Vết thủng nằm ngay trên vết vá cũ, chắc do đi nhiều nên nó bục ra. Bác Giang không mang săm theo, vì đây là xe Thảo. Có Duy BB đi xe giống Thảo, nhưng săm ông tướng mang theo là săm dành cho xe lốp 275, nản! May quá, có Tuấn Cà Mau mang sơ cua quả săm 250, may quá là may.

    còn tiếp ...
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Quản Bạ ... phiên chợ đầy màu sắc

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Thanh Thủy

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tác giả bài viết kiêm ... sửa xe móc lốp của nhóm Fanwavegroup

    [​IMG]

Chia sẻ trang này