1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sau đây nhóm xin giới thiệu một tác phẩm mới, mang hơi hướng rất chi là Kiếm Hiệp, hihih

    Lời dẫn :<FONT color=#3e3e3e face=[/IMG]
    Chào các bạn. Mình nghĩ trong tất cả ace ở đây, ai cũng biết qua Kim Dung, và đều đã đọc qua các tác phẩm tuyệt vời của ông. Ace chắc sẽ vô cùng nể phục Tiêu Phong, bang chủ cái bang với võ học Giáng Long Thập Bát Chưởng đầy nghĩa hiệp, cộng với phong cách ăn nhậu vô cùng hào sảng giống y như ace phượt ta. Chúng ta cũng sẽ bậc cười thích thú với chàng hoàng tử si tình Đoàn Dự … thiên hạ đệ nhất dại gái, mãi mãi chỉ yêu và theo đuổi bóng hình nàng Vương Ngữ Yên. Chúng ta cũng đã từng ngất ngây vẻ đẹp mê hồn của nàng Tiểu Long Nữ, đầy sảng khoái với chàng lãng tử Dương Quá; và ngưỡng mộ tình yêu đẹp tuyệt vời của họ. Tình yêu bỏ qua mọi lễ nghi tôn giáo tầm cbn thường, bỏ qua những phong tục cổ cbn hủ vớ vẩn. Và nếu các bạn chưa từng đọc qua Kim Dung, thì vê kiếm mà đọc đi nhé.

    Hihih thế thì một cung đường, một chuyến đi, một chuyến lượt phượt với hơi hướng kiếm hiệp, hơi hướng Kim Dung thì sao nhỉ, các bạn đã đọc qua chưa. Nếu chưa đọc thì mình mời các bạn theo dõi một tác phẩm của nhóm fanwavegroup … mang hơi hường rất chi là Kim Dung; tạm gọi là Kim Dung Biềng Chưởng. Tác phẩm đầu tay của anh ấy, là viết về cung đường Mộc Châu của nhóm.
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xin được giới thiệu sơ qua về tác giả bài viết này tẹo<P style=[/IMG]
    a Bình (Bình Dê, Bình Cua, daophay, bngocpt2003) : Là 1 leader nức tiếng của nhóm, tay máy xuất sắc của gia đình, là đầu tàu trong nhiều chuyến đi của cả đám và là thủ lãnh của đám con trai vô cùng cá tính của nhà fanwave. Tuy nhiên bên cạnh đó, a còn là một cây bút rất xuất sắc, những hồi ức của anh về các chuyến đi của nhóm thì thôi rồi luôn; ae đọc xong cười đau lộn cả ruột.

    Anh í đây ạ … bố già fanwave.
    [​IMG]
    Và đây là tấm ảnh bình thường của a í.
    [​IMG]
    Hihih và sau đây mời các bạn đọc theo dõi hồi một ….
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mộc Châu – Lào : Quần hùng hội ngộ<SPAN style=[/IMG]Tác giả : daophay
    Hồi một :
    Phượt cape quần<ST1:P</ST1:P<ST1:P</ST1:P hào hội tụ
    Sau nghị bàn quyết thẳng tiến Mộc Châu


    Chuyện kể rằng, từ thời xa xưa, Mộc Châu xứ đã muôn phần sầm uất, phong cảnh nên thơ hữu tình trải dài ngút ngàn tầm mắt, là nơi dừng chân của biết bao anh hùng và giai nhân .....

    Lại nói về Fanwave Gờ rúp, sau khi Thiệp Anh Hùng tham dự Mộc Châu Đại hội được daophay gửi đi và loan báo rộng rãi. Các anh hùng hào kiệt, quái nhân dị thú, sửa xe móc lốp, cửu vạn thợ điện phó nháy, chánh có, tà có. Như Hằng lão lão danh chấn giang hồ trú trên ngọn đèn không hắt bóng, Yên Cư Sĩ công lực tuyệt cao ẩn mình nơi SOS xa xôi, rồi Minh Sói Zà đỉnh đỉnh đại danh nơi Phượt quán, Chích Choác quới nhân tại Bon Chen phái, lại có người như Tú bà tổng quản chốn đèn đỏ, Tuấn đại hiệp tận đất mũi Cà Mau ...người người tất cả đều lũ lượt chuẩn bị .... đá để ném, phần để tham gia Đại hội, phần để ..... ném trúng ai thì trúng. Ngay cả các đôi nam thanh nữ tú traithienthan, DanTruong, dân thường trẻ nhỏ như lẹo tẹo, Minh thợ điện Sunblock tóc nâu môi trầm cũng nhanh chóng thu xếp hành lý toàn đá là đá, lặc lè nhập theo đoàn người kéo đến Phượt quán để được chứng kiến và tham gia Đại hội có một không hai này.

    Phượt cà phê vốn là nơi tụ họp của những kẻ lang thang, quanh năm vắng vẻ đìu hiu lạnh lẽo, người người lánh xa bỗng nhiên trở nên tấp nập ồn ào. Những kẻ sỹ tử quanh năm chỉ biết đến đèn sách, giáo thư vỗn cắm rễ nơi đây đóng giả làm mọt sách hôm nay phải cay đắng ngậm ngùi nhường chỗ cho bọn võ biền lục tục xếp hàng ủn đẩy lũ lượt kéo nhau vào quán

    Tại Phượt Cốc, không gian bỗng trở nên huyên náo vô cùng, các anh tài thi nhau bàn luận Phượt học, người dùng DSLR, kẻ dùng PnS, thôi thì Canon, Nikon, lại có cả Sony đủ hết ..... Thế mới biết danh phần Đại Hội Mộc Châu lần này quả không ngoa. Xa xa, thấp thoáng gần Bụi Rậm, có thể thấy Tú Ông Đại Lão bản, Ngọc Diện thiếu gia Hải Traithienthan cùng với quần anh bản bộ, đến gấn còn thấy cả Đại Ca Khau Cọ Choác .... Rồi đằng sau thư quán một tiếng cười lạnh gáy cất lên, nhìn kỹ thì ra Dung Phì đại nương đang được vây quanh bởi Linh LL Công Tử, Quằn quại Quân Đại Hương chủ, Công Tử Pà Kò Bích Bớt Thư Sinh, những nhân vật rất tiếng tăm và ... tai tiếng trên giang hồ thời gian qua

    Sau một hồi buôn là chính, nghe là phụ, đám võ biền quyết định được 2 việc:

    - Năm Kỷ Sửu, ngày 12 tháng Chạp, anh tài chốn FW lên đuờng nhằm Mộc Châu xứ thẳng tiến, quyết lập võ đài tỉ thí so tài cao thấp ...

    - Sau khi tổ chức Đại hội sẽ khởi hành sang Lào, phiêu lưu cùng không khí Seagames 25.....

  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hồi hai :
    Nhân Văn đường, anh hùng bốn phương về tụ tập
    Rời sơn cốc, Lão Bà Bà tuyển được phi công[/FONT][/SIZE]
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hồi ba:
    Rời Hà Nội, cả đoàn phi nước kiệu
    Đến Hòa Bình, ngựa chiến dính phải độc châm<FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Lẫn trong sương mù dày đặc,từng con chiến mã lầm lũi phi nước kiệu qua đoạn đường đầy sỏi đá ...... qua đoạn đường xấu, đến ngã ba đoàn đi tiếp về phía Bãi Chạo Kim Bôi. Con đuờng mở ra với những đường cong uốn lượn đầy quyến rũ. Mặt trời tỏa những ánh sáng rực rỡ xua đi lạnh lẽo và ẩm ướt, bỏ lại đằng sau tất cả những phiền muộn, lo toan của cuộc sống đô thị, những con người có chung một niềm đam mê lại lên đường, hòa mình vào thiên nhiên, cùng nhau khám phá và tận hưởng, cùng nhau lang thang trên những cung đường tuyệt đẹp của Tổ quốc yêu thương.:x

    Vượt qua những vòng cua, daophay chợt thấy chiến mã của mình hơi loạng choạng. Hắn cố ngăn cảm giác tồi tệ về hiểm họa đi để tập trung vào tay lái. Sau lưng hắn là Tú bà, và nghĩa vụ của hắn là phải đưa nàng đi đến nơi về đến chốn. Nói cho cùng, mẫu phải ngon nghẻ tí thì hắn mới luyện công được;)). Nhưng vô ích con chiến mã cứ chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, hắn nhảy xuống kiểm tra. Điều tệ hại đã đến, con chiến mã kiêu hùng của hắn đã dính phải Độc Châm, không thể nhúc nhích!:((

    Hắn than thầm và ngó quanh, ở chỗ này sao kiếm được Đại Phu đây chứ nhỉ ? Haizzzzz, đành vậy, để đảm bảo hành trình thì phải ra tay chữa trị thôi. Điều này dù sao cũng đã nằm trong dự tính của hắn trứoc khi lên đường. Lọ mọ một hồi lâu hắn cũng tìm ra ngọn châm, nhổ nó ra và rắc thuốc, băng bó cho chiến mã. Sau gần tiếng đồng hồ, con chiến mã lại tiếp tục lên đường, đuổi theo đoàn người đang băng băng lao về phía trước.:))

    [​IMG]
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hồi tư:
    Mai Châu xứ, giang hồ dậy sóng
    Ngã ba Tòng Đậu, quần hào thi triển công phu<FONT class=imageattach color=black face=[/IMG]
    Đến địa phận Mai Châu, đám quần hồng á quên quần hùng dừng lại, phần vì nửa đoàn đã bị ách lại vì dính Độc Châm, phần vì để dành thời gian cho phụ nữ họ giải quyết :P. Trong khi mọi ngừoi đang cố tìm chỗ để hành sự cho tế nhị thì Đại Ka nổi tiếng quái vật đất Khau Cọ là Chích choác quái nhân không nhịn được đã mở hàng theo một cách rất .. quái dị=))

    [​IMG]

    "Dưỡng Não" phái do Hằng Lão Bà làm chưởng môn cũng không chịu kém cạnh.:))
    [​IMG]
    Chỉ riêng đôi trai tài gái sắc; xế ôm Tú bà, Daophay không thèm chơi trò thiên nhiên phàm phu tục tử ấy, họ tiến lại gần mép nước và ngồi tâm sự. Chàng một bên, nàng một bên, eo ơi lãng mạn ơi là lãng mạn ý . Tú bà không nói j ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào Daophay với ảnh mắt đầy thăng hoa cảm xúc, (sau hỏi lại mới biết nàng ấy đau bụng, không đứng lên được, không nói được, phải đánh mắt bảo mình xôi xéo, thế mà lúc ấy mình cứ éo đi, lại còn nhìn chòng chọc, thầm phục Tú bà có tâm hồn thi sĩ thế)
    [​IMG]

    Sau khi xuất hết hàng tồn, các phượt tử FW gờ rúp bắt đầu thấy ... đói. Một bữa ăn nhanh đạm bạc được dọn ra. Và một võ đài đã được thiết lập, để các cao thủ thi triển công phu và tuyệt học của mình.:-*
    [​IMG]
    Mai Châu xứ vốn dĩ rất bình yên, nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Các giang hồ hão hán tề tựu thi thố hết tuyệt kỹ công phu của mình. Nào là đại ca xứ Khau Cọ, nào là Lão Bà Bà võ nghệ tuyệt luân ẩn cư nơi "Dưỡng Não Rì Zọt", nào là phi công Quằn Quại Hương Chủ của FW đường, và những cao thủ ẩn danh khác. Chúng ta hãy chờ xem họ, họ sẽ thi thố tuyệt kỹ công phu gì tại nơi đây nhé.
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Hồi năm:
    Bon chen phái, mưu đồ đoạt soái
    Quân Đường Chủ, chống cự bị lâm nguy.

    Dặt dẹo mãi mình cũng đút vào dạ dày được có tí bánh mỳ, tí thạch hoa quả, kẹo, ômai eo ôi ít lắm lắm ý.

    Xong xuôi vẫn chưa thấy đoàn kia lên, lại dính Độc Châm rồi .... không biết có đảm bảo lịch trình không đây haizzzzzzzzz. Ngó quanh đã thấy các cao thủ lên gân lên cốt, thôi dừng ở đây âu cũng là một dịp coi như là warm up cho đại hội, không ai muốn bị loại từ vòng đầu nên các phượt gia bắt đầu phô diễn tinh hoa võ học :

    Cao thủ trẻ tuổi bí ẩn này mở màn bằng thân pháp ***** ba vi bộ đã thất truyền từ lâu vô cùng ảo diệu ....

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đại ca Chi Choác cười khẩy " Xời, trò mều, trò này chị biết từ hồi chú còn cợi tuồng ná, xem Độn thế Thần Thông của ta đây, hâyyyyyyyyy aaaaaaaaa......"

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tú bà từ này đến giờ cứ ngẩn ngơ nhìn các cao nhân thi triển tuyệt học lòng đầy ngưỡng mộ, tự biết mình không có khả năng đua đòi nên ngoan ngoãn ngồi chiêm ngưỡng. Cùng lúc đó Quân Quằn Quại máu nóng nổi lên, hùng dũng bước ra, oai phong lẫm liệt, khí thế kinh nhân hãi tục, một ngọn Thiên Tàn Cước tàn độc vô song cuồn cuộn bật ra, đánh bại Độn Thế Thần Thông của Chi choác ..... WOOO WWWWWW...

    [​IMG]

    [​IMG]


    Dính đòn cước pháp không thể chống đỡ của Quân, Chi choác nổi điên, mình đang định xông vào xin chữ ký QQ Đại hiệp thì chợt phải dừng lai. Tứ Thủ Đồng Hành, tuyệt học chấn võ lâm tối thượng chí cao của phái Bon Chen lập tức được Chi CC triển khai, với partner là .... Tú bà

    [​IMG]

    Một trận chiến vô tiền khoán hậu đã diễn ra, giữa một bên là cao thủ đường chủ của FW đường, bên kia là môn hạ của Bon Chen phái, môn phái rất thần bí trong võ lâm. Chúng ta hãy chờ xem, kết quả của cuộc chiến này diễn ra như thế nào nhé, và phần thắng sẽ thuộc về ai.
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra Tú bà trước đây từng là môn đệ Bon Chen, sau một thời gian hành tẩu đã chuyển sang nghề ... chăn dắt, thế nhưng với Tứ Thủ Đồng Hành vẫn một lòng chuyên tu tập luyện, giờ đang liên thủ với Chi choác chống lại cao nhân Siêu Qằn Qại [r23)]. Một trận chiến vô tiền khoáng hậu diễn ra với tốc độ chóng mặt.

    Nhắc sơ qua về Bon Chen phái, môn phái ẩn sâu nơi Tuyệt Tình Cốc, trong Cốc không hề có một người đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào vô tình xâm phạm lãnh địa đều bị xử tử.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Môn hạ của môn phái này đều là nữ nhi, dung mạo phi phàm và võ công lại vô cùng thâm hậu. Nay xuất sơn cũng vì muốn thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm.

    [​IMG]

    Tương truyền rằng chưởng môn nhân của phái này là Yên Cư Sĩ. Thửu thiếu thời, thuộc hội “Thích Zai Phố”, nhưng bị người tình phụ bạc.

    [​IMG]

    Nên nàng chán chường, đâm ra hận tất cả đàn ông trên thiên hạ, bỏ vào cốc sâu lập ra môn phái, gọi là phái Bon Chen. Ôi !!! Hỡi thế gian tình là cái chi chi, mà khiến người ta ôm sầu khổ hận
    =))=))=))

    Một trận đấu kinh thiên động đang đã xảy ra, chúng ta hãy chờ xem Lão Bà Bà ứng phó thế nào với hội Bon Chen để giải cứu cho phi công của mình.
    ........................................................
    Mời các bạn đón đọc hồi tiếp theo với nhan đề:

    Sư tử Rống, kinh thiên động địa
    Cứu người tình, Lão Lão buộc phải ra tay
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thấy phi công của mình bị úp sọt, Hằng lão lão nãy giờ trầm luân, chợt ngửa cổ hú lên một tiếng, định dùng công phu Phật Môn ..... Sư Tử Rống của mình áp chế Tú bà và Chi choác, ai ngờ do tuổi già nên chỉ cất được tiếng .... ho hẹ hẹ hẹ.=))=))
    [​IMG]

    Quần hùng ngơ ngác trố mắt nhìn Siêu bà già lôi ra một đống thuốc Bổ Phế, kháng sinh, cao Salonpas, thuốc uống, ngậm, bôi .....ra dùng còn có cả một đống khăn thắt cổ BB, LV, Guccci ..... Uống và quấn xong một đống khăn, áo phao, Hằng lão lão trở nên to vật, õng õng ẹo ẹo xông vào trận chiến đang diễn ra kinh hồn bạt vía .... để giải cứu phi công, nhìn Hằng lão lão ai cũng thất kinh, thân hình đảo đảo dẹo vẹo như đang .... múa. Xoay xoay ngược ngược, lắc ngang lắc dọc một hồi như Triệu Tử Long liều mình cứu ấu chúa, quần hùng À lên một tiếng, chiêu Đào Thế của sư tỉ Vân Dung (Gặp nhau CT) đêy mà, chiêu này ....lừa tình phải biết.:P:P
    <FONT class=imageattach color=black size=4 face=[/IMG]
    Có lão lão vào ..... múa may đánh lạc hướng có khác, Quân đại hiệp tạm thời dứt ra được vòng vây của Tú bà và Chi choác đứng tách ra 1 bên, còn Hằng lão lão và đội Bon Chen gườm gườm nhìn nhau. Một lúc sau Chi choác ra vẻ hớn hở, cứ cười ha ha mãi . Chỉ có Tú bà kinh nghiệm chăn dắt đầy mình, không đồng ý cũng chẳng nói gì, nhìn Quân đại hiệp đầy vẻ ... thông cảm "Chú Quân, chú còn lon và xanh lắm, thoát khỏi các chị mà lại rơi vào vòng tay của MBBG kia thì bà ý vần cho cứ gọi là như vần cối bột, nhá!!!! "

    Có người kể rằng, giữa lúc nhìn nhau đó, Hằng lão và đội Bon Chen đã đạt được một thỏa thuận trong nháy mắt, rằng các cô để phi công chị yên, chị mất bao công mãi mới lừa được, chị sẽ truyền abcxyz cho hai cô, OK??? Không tính Tú bà, Chi choác sướng cũng phải hé hé , chuyện "ấy ấy" nàng ta đã biết j đâu !:x:x
    [​IMG]

    Trận chiến tạm kết thúc, các cao thủ thu dọn chiến trường để tiếp tục lên đường, trận chiến thực sự khốc liệt đêm nay mới diễn ra

    Về sau khi đi đằng sau Quân Kiy, daophay thấy cứ đi được một lúc, bản năng của Hằng lão lại nổi lên, tuy đường không xấu nhưng Hằng lão lại cứ làm như xóc lắm lắm, tận dụng cơ hội lật qua lật lại, lá cọ lá queo cứ gọi là như con tanh tách . Quân ta né được một lần, hai lần, lần thứ ba thì .... thoát bằng niềm tin ý nhớ ......Lời Tú bà không sai tí nào, quả không hổ cả một đời ... chăn dắt , Hằng lão lão kia sao qua mắt được chứ .

    Khổ thay xế của Tú bà lại là .... đại hiệp daophay
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hồi 7:

    Mộc Châu xứ, chốn bồng lai tiên cảnh
    Phút ngỡ ngàng, hào kiệt thoáng ngẩn ngơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    (photo by daophay)

Chia sẻ trang này