1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Cứ từ từ đại ca :D . Em đã xí chỗ roài :D

    Rảnh sẽ show luôn nữa vào topic này ạ.
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc vào mùa lúa chín thì đẹp thôi rồi. Hùng vĩ, hoang sơ và hoành tà tráng. Những thảm lúa vàng óng ả mênh mang hòa cùng thảm sắc xanh mướt luôn cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc. Và giờ thì … còn lâu mới đến mùa lúa chín :D …. Nhớ …. Nhớ rất nhiều !

    Thế nên bây giờ tớ mời các bạn đọc và xem ảnh về 1 cung đường lúa nhé, và cùng theo chân một chàng giang hồ tự kỉ của nhà fanwave, cùng chàng đi săn những khung ảnh lúa chín tuyệt vời của Tây Bắc
    [​IMG]

    [​IMG]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lên Chế Tạo săn lúa chín
    Tác giả : tuancamau
    <FONT class=imageattach color=black size=4 face=[/IMG]Ước muốn cháy bỏng, mãnh liệt và khao khát ngắm nhìn ruộng bậc thang Tây Bắc vào mùa lúa chín cứ thúc giục trong tôi. Do công việc lu bu nên cứ lỡ hẹn hoài. Càng nôn nóng hơn vì theo thông tin của bè lũ đi trước báo về, là lúa đã chín gần hết, bọn nó đi về cứ show ảnh làm mình cứ tan nát cõi lòng, hixhix lúa đã chín và bà con đã gặt gần hết. Không thể nhịn được nữa, thế là quyết định lên đường.

    Rời Hà Nội với ánh mắt thèm thuồng của thằng bạn hiền trâu bò dại gái khi đưa tiễn làm mình càng hưng phấn hơn, sung sướng hơn. Ra đi với quyết tâm sẽ chụp thật nhìu thật nhìu ảnh đẹp cho thằng trâu bò đó sáng mắt. Bố cái con khỉ, mẹ cái con dê …. từ vụ đi Sốp Cộp – Sông Mã, đi đâu nó cũng rêu rao là mình chụp ảnh tệ quá, làm mình tự kỉ vô cùng. Các e gái cứ thế xa lánh, chả bao giờ nhờ mình chụp ảnh. Chờ nhé kưng, a sẽ đi, sẽ đem về những bức ảnh thật đẹp cho mày sáng cái con mắt nhé.

    Và mình biết tuy lúa các nơi đã gặt gần hết nhưng chắc chắn vẫn còn vài nơi mới chín thôi, bà con chưa gặt kịp, heheh và mình quyết tâm sẽ săn được những khung ảnh này.
    [​IMG]



    Đoạn đường Hà Nội – Thu Cúc đã quá quen thuộc rồi, năm nay đi miết, đi miết đến nhàm luôn, chả có vị gì. Nhưng đi độc hành nên tha hồ mà gặm nhắm kỉ niệm.

    Ngang Bến Thân thì thấy lâng lâng vui vui, Bến Thân là cung đường tình nguyện lần đầu tiên mình join cùng nhóm, một chuyến đi có quá nhiều cảm xúc và vô cùng ý nghĩa. Nhờ chuyến đi đó mà mình vỡ ra được rất nhiều điều, nhóm chẳng làm được gì nhiều, chỉ đem đến tý nụ cười hồn nhiên cho trẻ thơ vùng sâu thôi, mà sao cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến thế

    Ghé ngang Tà Sì Láng vào buổi chiều muộn, ngắm nhìn hoàng hôn bên chân cầu Tà, ôn lại rất nhìu kỉ niệm. Lần chinh phục Tà, Phình, Làng Nhì là 1 kỉ niệm tôi không bao giờ quên. Qua chuyến đi ấy, cùng trải qua những khó khăn hoạn nạn, cùng chia sẻ những niềm vui sướng vô bờ bến thì tình cảm ae trong nhóm đã bước sang 1 trang mới, thân thiết hơn, gắn bó hơn. Bỗng nhớ con bé Windy hâm hâm xinh xinh dở dở ương ương, kạ cứng của mình trong các cung đường và thằng ku Tú béo, 2 người bạn đồng hành tuyệt vời của mình trong chuyến đi ấy. Ước gì bọn nó cũng ở đây vào lúc này, giờ này nhỉ.

    Hoàng hôn bên Tà Xì Láng. Cây cầu treo từng làm xao xuyến biết bao nhiu người ham mê khám phá vùng đất Tây Yên Bái.
    [​IMG]

    Chân cầu Tà hoàng hôn buồn man mác
    Ta ngồi buồn nỗi nhớ bạn tri âm
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước chuyến đi, mình đã chép rất nhìu bài hát iu thích của mình để thưởng thức. Độc hành mà, có thêm âm nhạc vào nó mới có vị. Các bác đi Tây Bắc thường nghe Bằng Kiều và Trịnh Công Sơn, khekhe riêng e bên chân cầu Tà ấy, phút giây ấy e tự sướng bằng bài vọng cổ “tình anh bán chiếu”, bài ca quê hương, sướng, phê cực kì luôn, heheh. Có điều bài này phải ngồi ở quê e, bên các vuông tôm hay chòi cá, thêm chén rượu nhạt, vài thằng chiến hữu,và nghe tụi nó ca thì phê phải biết. Viết đến đây lại nhớ thằng heo Chinh mập, cây vọng cổ số 1 của anh em. Mịe nó, đợt rồi về quê, nó mãi lo làm ăn nên ae đíu nhậu được với nhau bữa nào.

    http://www.youtube.com/watch?v=EzsFzGGMt74

    Nghĩa Lộ cách Tú Lệ chỉ có 50 Km thôi, nên e cứ nhởn nhơ bên cầu Tà, tối mịt mới bắt đầu mò đi, qua Nghĩa Lộ khoảng 14km thì gặp 1 chuyện khá bất ngờ và cũng hơi vui vui.
    Trên đường đi, tự nhiên e thấy có cặp vợ chồng dân tộc bị thủng xăm đang dắt bộ trên đường. Đi qua rồi, nhưng thấy tội tội nên quay lại, định bụng cho họ mượn đồ nghề để tự xử. Ai dè ông chồng chả biết móc lốp cái khỉ gì, nên e đành phải tự xử, may gần đấy có lán của các đồng chí buôn gỗ ra phụ. 2 chú cháu hì hục mãi mới vá xong được cái xe win. Cái đồng chí dân tộc ấy, giữa đêm hôm trên đường vắng vẻ, đang dắt bộ mệt mỏi, tự dưng có thằng Kinh ở đâu dừng lại móc lốp vá săm cho nên sướng lắm, cám ơn rối rít, rồi còn mời về nhà dùng cơm và ngủ lại nữa chứ.

    Nhưng vì lúc đó hơi mệt và người bẩn quá, e chả có hứng thú nào đi, nên đành từ chối. Chia tay vợ chồng dân tộc, uống tạm cốc nước với các đồng chí buôn gỗ bên đường, hứa khi qua về sẽ ghé ngang lán họ chơi tiếp (khi về ghé lại cũng có khá nhiều chuyện hay ho lắm); e lại lên đường sang Tú Lệ cho kịp. Trên đường đi thấy sướng lắm, heheh vì đây là cái săm đầu tiên e móc và vá trọn vẹn. Trước giờ đi đâu xe cộ hỏng hóc gì thì toàn là đồng bọn xử lý không thôi :D

    Đến Tú Lệ thì cũng tối mịt, mò mẫm mãi cũng kiếm được cái nhà trọ. Quăng vội cái balo lên giường, rồi đi ăn. Mà số e cũng sướng, hôm đấy khi đưa CMT cho chủ nhà trọ, bác ấy nhìn bất ngờ quá nên đem rượu ra mời e dùng bữa cùng gia đình luôn. Hixhix ban đầu e từ chối vì ngại, tánh hơi bị sỹ diện :D, nhưng thấy bác í đem chai rượu táo mèo ra nên sướng quá, chiến luôn. Tối đấy vui thật, say bét nhè, hạ gục luôn ông bác chủ nhà trọ, lên giường là nằm luôn, chả kịp tắm rửa gì. Heheh nhưng sướng, sướng vô cùng ….

    Ngày đầu tiên độc hành kết thúc bằng một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ thật phê không lo nghĩ gì, mà chỉ ở bên gia đình hoặc khi đi Tây Bắc mình mới có được.
  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2:
    Tú Lệ - Mù Cang Chải – Chế Tạo – Mù Cang Chải

    Heheh đi chơi sướng thật, tuy hm qua nhậu say bí tỉ nhưng sáng sớm kh tài nào ngủ nướng được, đành phải dậy sớm, ăn sáng rùi lại lên đường. Bữa ăn sáng đơn giản, nhưng bắt buộc phải có món măng ớt, heheh e là e kết món này lắm lắm.
    [​IMG]

    Chia tay bác nhà trọ hiếu khách, e lại tiếp tục lên đường đi Mù Căng Chải. Qua đèo Khau Phạ, thật sự nghe giang hồ đồn đại nhìu về cái đèo này, nhưng e thấy chả có cái vẹo gì, toàn sương mù, cảnh thì cũng tàm tạm, chắc là đi ngay lúc nhìu sương:D. Chỉ tiếc, tiếc vô cùng là trên đỉnh đèo mịt mờ sương ấy … thiếu 1 ly cape dã chiến, thiếu những người bạn đồng hành.
    [​IMG]

    Qua đèo Khau Phạ, đến địa phận Mù Cang Chải thì bắt đầu mới thấy sướng. Ruộng bậc thang đẹp mê ly, đẹp dã man, đẹp sững sờ, đẹp 1 cách man dại, đẹp 1 cách điên đảo …. làm e không tài nào đỡ được. Hơi buồn là lúa bà con đã gặt xong gần hết, nên đa phần là gốc rạ kh thui, nhưng riêng e vẫn thấy đẹp lắm lắm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi độc hành nên tha hồ rẻ ngang, rẻ dọc, đi lung tung pheng.
    [​IMG]

    Trên đường từ La Pán Tẩn đi Mù Cang Chải, vẫn còn sót lại tý sắc vàng trên đường, hihi vậy là cũng đủ phê lê tê mê rùi, đặc biệt là đối với 1 thằng miền Tây lần đầu đi ngắm lúa MCC như mình, khekhe …
    [​IMG]


    Đến Mù Cang Chải làm bữa cơm trưa, ăn xong là đúng 12h; và chả biết đi đâu tiếp nữa; dự tính ban đầu chỉ là đi ngắm lúa và săn lúa chín thôi; đến thời điểm ấy thì thấy là đã thành công rồi.

    Chợt lại tò mò địa danh Chế Tạo, và không biết có nên đi tiếp không. Cung Chế Tạo thật ra trước đó e, Tú béo và Bình Dê đã định gom quân chiến rồi, nhưng cuối cùng cả đám đều bỏ cung đi theo “gái” hết, nên cứ dời lại hoài. Và gần nhất có các a bên TayBacGroup và a battramdao trên phuot cũng chiến, đọc qua thì hình như các a ấy đi vào mùa mưa và đều te tua cả. Nay mình thì đơn độc, lẻ loi; không có chiến hữu bên mình nên cứ phân vân lần lữa mãi. Hixhix mục tiêu ngắm lúa chín đã thực hiện xong và rất phê, nhưng tự nhiên vẫn cảm thấy trong người bồn chồn lắm. Và hôm ấy trời trong xanh và nắng đẹp quá, nên … cuối cùng … e quyết đi, đi đến đâu cảm thấy không đi được thì quay về.

    M...ịe K...íp đối với một thằng con trai, sao mà cái máu điên nó lớn quá đỗi. Và đối với một thằng con trai, thì cái ranh giới giữa một sự ngao du với một cung đường chinh phục đôi khi lại vô cùng mỏng manh :D
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lối rẻ vào Chế Tạo

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hơn 12h khởi hành, vừa chạy vừa ngắm cảnh; dự định chạy đến 3 chiều, không đến Chế Tạo cũng quay đầu lại. Nhưng e thật là sai lầm, càng chạy càng phê, càng đi sâu vào thì khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hiện ra nhìn phê lòi tói, không đỡ được. Đã từng đi Tà, Phình nhưng Chế Tạo thì khác hẳn, hoang sơ hoang vu và hùng vĩ hơn nhiều. Thế là lao vào săn ảnh thôi, máy ảnh ta tuy cùi, nhưng heheh trước những cảnh như thế này, cứ đưa lên thôi, chả cần canh hay ngắm gì

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúa bậc thang Chế Tạo, tuy không hoành tráng như MCC nhưng thưởng thức phê hơn nhiều …
    Lúa bà con chưa kịp gặt, một màu vàng ươm, nhìn thích ghê

    [​IMG]

    [​IMG]
    Xa xa đàn trâu đang gặm cỏ, khung cảnh nhìn thật là thanh bình.
    [​IMG]
    Những con đường uốn lượn quanh co, quanh co rồi lại quanh co
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ae ta toàn đâm đầu đi vào nơi hoang vu, rừng rú; nhưng kể ra khi nhìn thấy khung cảnh này …. đáng lắm chứ nhỉ, hihiih
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Qua hết những đoạn mê ly rồi thì bắt đầu vào rừng, bắt đầu cảm thấy âm u lắm, chướng khí lắm. Hixhix lúc này mà có con nào nhảy ra vồ phát thì teo.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đến đây thì máy ảnh sắp hết pin, cú dã man luôn, hixhxi nên chụp được vài phát rùi tranh thủ vào Chế Tạo. Đến Chế Tạo khoảng 3h30 chiều, tranh thủ chụp ảnh, hỏi thăm đường lên Mường La, nghe dân nói có thể đi được, nhưng lần này đi 1 mình lại sắp tối, có cho vàng cũng éo dám đi. Lần khác đầy đủ ae chiến hữu, sẽ chiến lại cung này, giờ mình chỉ đi tiền trạm thôi.

    Tôi có 1 thằng bạn thân, chuyên ******** nguyện nên mỗi khi đi đâu xa xôi, hoang vu hẻo lánh đều nhờ chụp ảnh bọn trẻ con, xin địa chỉ, số dt lien lạc của các trường học gần đấy; để sau này có điều kiện nó dẫn dắt gom ae lên đó ******** nguyện. Vì thế mỗi lần đi đâu, tôi đều cố gắng xin các contact cho hắn, và lần này cũng thế.

    Mon men lại các trường học chụp ảnh bọn trẻ con, thấy đáng yêu quá, đành về xe lấy hết xúc xích đem ra tặng bọn trẻ. Nhưng kh ngờ hixhix tôi lại bị lập biên bản.

    [​IMG]

    [​IMG]




    Đang phát bánh cho bọn trẻ, thì có mấy thầy ở trường, lại đề nghị mời e vào ủy ban, để lập biên bản vì phát quá cho bọn trẻ … mà kh hỏi ý kiến các thầy. Uh đi thì đi, lúc đó e càng mong các a ở xã giữ lại luôn, để heheh có cớ mà ngủ lại homestay. Xui cho e là lúc ấy các a công an đi vắng, nên các thầy mời vào trường, pha trà ngon cho uống, hỏi hết giấy tờ. Sao khi trình hết các giấy tờ, (may là e có các giấy tờ quan trọng chứng minh mình là người ngay) thì các thầy bắt lập biên bản. Uh thì lập, mà nghe các thấy nói cũng đúng, ai lên đây cứ đem bừa thức ăn cho bọn trẻ, nhỡ các e có làm sao thì ốm đòn. Lập xong biên bản rồi thì thôi, nói chuyện cực kì vui vẻ và thân thiện (may là lúc ấy giấy tờ mình mang theo đầy đủ)
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tạm cắt ngang topic Chế Tạo xíu

    ...............................................

    30/4 năm nay là tròn kỉ niệm 2 năm FANWAVEGROUP ra đời. Hai năm kh phải là dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Hai năm ấy, FANWAVEGROUP đã cùng bên nhau chinh phục rất rất rất nhiều cung đường. Tình cảm ae trong nhóm ngày càng thắm thiết và bền chặt.

    Để kỉ niệm 2 năm thành lập nhóm. FANWAVEGROUP đã tổ chức mừng SN nhóm tại xứ Huế mộng mơ.

    Chương trình dự kiến :

    Leader Shy Huế (Cám ơn Shy rất nhiều vì đã tổ chức cho nhóm một chương trình ăn chơi quá hoành tráng và đặc biệt lại rẻ vô cùng:D)

    Thành viên: Ae FANWAVEGROUP, tổng cộng 63 đồng chí :D


    [​IMG]

    1. Chi phí:
    + Tiền tour ở Huế: 600K (bao gồm: phòng khách sạn, xe máy, xe đạp và du thuyền)
    + Tiền xe bus Hà Nội – Huế - Hà Nội: 700K
    2.Lịch trình:

    Ngày 29/4: Hà Nội – Huế (đi xe bus)

    18h30: tập trung tại 42C Võ Thị Sáu (nhà xe Hưng Thành), khởi hành đi Huế. Nghỉ đêm trên xe:
    - Lưu ý: nên ăn tối trước hoặc mang theo đồ ăn tối (đồ khô), xe dừng ở Ninh Bình lấy ra ăn. Nếu không ăn cơm chỗ nhà xe cũng được, nhưng ko ngon bằng ngày đi ra

    Ngày 30/4: Huế - Lă.ng Cô: 85km (đi xe máy)


    Sáng đến Huế. Ăn sáng bún bò Huế. Nhận xe máy, khởi hành đi Lă.ng Cô dọc theo phá Tam Giang (cung đường số I). Ăn trưa đặc sản bánh ướt thịt heo ở Truồi. Vượt qua 2 con đèo trước khi đến thị trấn biển Lă.ng Cô. Nhận phòng khách sạn. Tắm rửa xong xuôi ra làm hàng ở đầm Lập An (Venice Việt Nam).

    Ăn chiều nhẹ và lên đèo Hải Vân ngắm hoàng hôn. Chụp hình lưu niệm chào mừng 2 năm thành lập FW trên đỉnh Hải Vân. Đổ đèo về Đà Nẵng, chờ ngắm pháo hoa. Trở lại Lă.ng Cô, ăn tối và nghỉ đêm. Nhớ sạc pin máy ảnh trước khi đi ngủ.


    Ăn:
    Ăn sáng: bún bò Trương Định – 30K/tô
    Ăn trưa: bánh ướt bà Sửu – 40K/suất
    Ăn chiều: cháo hải sản: 30K/tô
    Ăn khuya: 50-60K/người
    Tổng cộng tiền ăn trong ngày: 160K/người


    Ngủ: 3-4 người/phòng. Mai Nga hotel – www.maingahotel.com

    Chơi: Chạy xe dọc phá Tam Giang, show hàng ở đầm Lập An. Ngắm hoàng hôn trên vịnh Lă.ng Cô. Xem bắn pháo hoa từ đèo Hải Vân. Ai có ống nhòm nhớ mang theo nhá!


    Lưu ý trong ngày: Chặng Huế - Lă.ng Cô có chạy theo QL1A nên các xế lưu ý chạy đúng tốc độ qui định. Đèo Hải Vân dài 23km, gồm 11km từ Lă.ng Cô lên đỉnh và 12km trên đỉnh đổ về Đà Nẵng. Trong chặng từ Lă.ng Cô lên đỉnh, đa phần đường dốc (18-20%), có 4 cua tay áo, trên đường chỉ có xe du lịch và xe tải (người đi bộ và xe khách đi hầm) nên các xế lưu ý ôm cua đúng đường, các ôm không quá khích vì cảnh đẹp mà làm xế mất tập trung. Lên đến đỉnh, đổ về Đà Nẵng khoảng 6km, qua 2 cua tay áo sẽ đến điểm ngắm pháo hoa. Đặc biệt, lúc về lại Lă.ng Cô sau khi xem bắn pháo sẽ đi ban đêm nên đổ đèo chậm, chắc và bám đoàn.


    Ngày 1/5: Lă.ng Cô – đèo Hải Vân – bán đảo Sơn Trà – Lă.ng Cô: 85km (đi xe máy)


    07h00: ăn sáng.
    08h00: lại lên đèo Hải Vân ^)^. Đổ hết đèo về Đà Nẵng, chạy dọc đường biển, qua cầu Thuận Phước – cầu dây văng dài nhất VN trước khi đến bán đảo Sơn Trà. Đi bộ trong rừng tìm ngắm voọc (hơi giống con Vượn). Ăn trưa tại Sơn Trà. Trở lại tp Đà Nẵng, đợi BLV nổi tiếng Luk đón về bãi biển Lă.ng Cô tham gia bình luận trận bóng đá trong giải Fanwave mở rộng. Gala Dinner hải sản nướng trên bãi biển. Nghỉ đêm tại khách sạn


    Ăn:
    Ăn sáng: 30K/tô
    Ăn trưa: 60-70K/suất
    Gala Dinner: 100K/suất
    Tổng cộng tiền ăn trong ngày: 200K/người


    Ngủ: 3-4 người/phòng. Mai Nga hotel – www.maingahotel.com


    Chơi: đoàn trở lại đèo Hải Vân, nhưng các xế không chủ quan mà vẫn phải tập trung vào việc lái xe. Một lần nữa, ôm không quá khích vì cảnh đẹp trên đèo Hải Vân. Tới bán đảo Sơn Trà, chương trình có đi bộ nên các bạn nhớ mang giày phù hợp.

    Ngày 2/5: Lă.ng Cô – Huế: 85km (đi xe máy)


    07h00: ăn sáng.
    08h00: rời Lă.ng Cô về Huế, chạy dọc phá Tam Giang (cung số 2). Ăn trưa tại Huế. Nhận phòng khách sạn.
    15h00: đi mua đồ lưu niệm (tôm chua, mè xửng, trà Cung đình, hạt sen…)
    17h00: những bạn về lại Hà Nội hôm nay có mặt tại khách sạn, thu xếp hành lý và 18h00 xe sẽ đón.
    Các bạn còn ở lại, đi ăn tối và khám phá Festival làng nghề Huế 2011 – bếp Việt trong vườn Huế. Ăn tối và tự do du hí.
    Các bạn nữ muốn may áo dài sẽ đi may vào lúc khuya (21h bắt đầu đi)


    Ăn:
    Ăn sáng: 30K/tô
    Ăn trưa: 60-70K/suất
    Ăn tối: 60-70K/suất
    Tổng cộng tiền ăn trong ngày: 170K/người


    Ngủ: 3-4 người/phòng. Phú An hotel – 42 Nguyễn Tri Phương, cách sông Hương 100m.


    Chơi: hôm nay đi đường tỉnh lộ, nhiều ổ gà nhưng cảnh bên đường đẹp :D. Chú ý bám đoàn vì có nhiều đường nhánh nhỏ. Buổi tối sẽ đi bộ chơi Festival nên sau ăn tối, sẽ trả xe máy.

    Ngày 3/5: Huế - Hà Nội (đi xe đạp 20-25km)


    Khám phá Huế bằng xe đạp, mỗi người 1 xe.
    Ăn trưa tại nhà hàng Biệt phủ Thảo Nhi (cơm Huế).
    Chiều tự do cho đến giờ lên xe bus về lại HN, kết thúc hành trình.


    Ăn:
    Ăn sáng: 30K/tô
    Ăn trưa: 80K/suất
    Tổng cộng: 110K


    Chơi: cung đường đạp xe sẽ qua Kinh thành Huế, cầu Bạch Hổ (đường rộng đủ 1 chiếc xe đạp lọt qua), đấu trường Hổ Quyền – nơi voi và Hổ đấu nhau, đồi Vọng Cảnh, Lă.ng vua Thiệu Trị. Tối 2/5 nhớ thay nhau massage mông trước nhá
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Sinh Nhật Fanwavegroup tổ chức tại Huế đã thành công tốt đẹp. Hiện tại tất cả ae đang trên xe về lại Hà Nội.

    Chúng tôi luôn là những người bạn, chúng tôi luôn là những người anh em .... và chúng tôi luôn là một gia đình :x:x:x

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này