1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanwavegroup ... Đi và Viết: Nhật ký hành trình ... Vì nơi em đến là Trường Sa

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi fanwavegroup, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đi, chúng tôi đến và chúng tôi đã an toàn trở về[r32)][r32)] ... Rất đơn giản, vì chúng tôi là FANWAVEGROUP

    [​IMG]
  2. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhóm có làm được gì nhiều đâu, nhưng sao mà cảm thấy hạnh phúc, sao mà cảm thấy sung sướng đến thế

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nụ cười của các thiên thần:x

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có những dòng chia sẻ, những tấm ảnh của cung đường tình nguyện vừa qua. Xin cho phép nhóm gởi lời cám ơn đến các anh công an tỉnh Yên Bái, hiện đang công tác, cắm chốt tại Làng Nhì; đặc biệt là a Dũng, a Lịch. Nhờ có sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của các anh mà chương trình của nhóm đã thành công tốt đẹp. Thậm chí các anh còn vào tận bản, ăn ngủ cùng nhóm, để hỗ trợ và bảo vệ cho đoàn.

    Cũng nhờ có các anh, không ngại gian khổ, không ngại hiểm nguy khi làm việc mà an ninh trên khu vực này được đảm bảo.

    [FONT=border=]Một lần nữa xin cho nhóm gởi lời cám ơn đến các anh. Các anh sẽ là thành viên danh dự của Fanwavegroup (Hy vọng cung đường tình nguyện tiếp theo, nhóm lại được nhờ vả các anh thêm một lần nữa:D)

    a Dũng
    [​IMG]

    <FONT class=imageattach onload=[/IMG]Nhóm cũng xin được gởi lời cám ơn đến ae Thuật và Thực, hai người dẫn đường tuyệt vời của nhóm:D. Cung đường tình nguyện tiếp theo của nhóm, các chú sẽ lại phiên dịch cho bọn anh nữa nhé. Nhất định Fanwavegroup sẽ cử người lên, ae làm một bữa rượu để bọn anh cám ơn các chú :D
    [/FONT]

    Cũng xin dành một vài dòng nhỏ, gởi lời cám ơn đến a Yong0905, xế duy nhất nhóm tuyển được trên ttvn. Thêm được anh, thì các em thiếu nhi tại Đề Chơ sẽ lại có thêm vài món quà nho nhỏ.

    …………………………………..
    Cuối cùng cũng xin gởi lời cám ơn đến tất cả ae trong nhóm Fanwavegroup, cả người đi lẫn người k đi …. Không phải những cung đường. Thứ quý giá nhất, tài sản tuyệt vời nhất mà Fanwavegroup có dc đó là tình bạn đẹp, bền vững của tất cả ae mình đối với nhau. Tự hào, tự hào lắm, khi được đứng trong hàng ngũ này.
  4. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bản Đề Chơ, nơi có ngọn thác Háng Tề Chơ hùng vĩ hoang sơ vào loại số một của vùng Tây Bắc. Nhưng ít ai biết rằng nơi đó là nơi … là nơi tận cùng của gian khó, tận cùng của đói nghèo.

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=227255


    Và tiếp nối những hành trình yêu thương, những hành trình đem lại nụ cười cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, thì lần này nhóm quyết định chọn nơi đây để thực hiện chương trình tình nguyện. Trước chuyến đi, ae trong BTC đã tranh cãi đến nẩy lửa vì cung này là 1 cung khó, và tương đối phức tạp về mặt an nình. Tuy nhiên dù biết là khó, rất khó và quá khó, nhưng nhóm vẫn quyết tâm lên đường, quyết tâm mang lại tý nụ cười, tẹo niềm vui cho các bé nhân dịp tết thiếu nhi về. Dù dốc có cao, vực có sâu, suối có xiết nhưng kh hề làm nhóm chùn ý chí. Vì nụ cười của các em, dù bất cứ khó khăn nào thì Fanwavegroup cũng sẽ vượt qua:x
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

  5. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm nụ cười của các thiên thần
    Tác giả : Quỳnh Hương
    (cô em gái út nho nhỏ của nhà Fanwave)

    Phần 1: Những ánh sao đêm

    Nơi giao nhau giữa trời và đất............. Chuyến đi bắt đầu, tìm đường lên trời ở Đề Chơ...........30kg rồi =)), thảo nào mà chẳng lên được dốc. [/FONT][/COLOR][/SIZE]

    8:30pm, cả đoàn đỗ xuống ngắm ngã 3 sông xa mờ, 1 cây cầu và nơi giao của sông Đà cùng sông Hồng quyện vào nhau, bên đục bên trong, sương bắt đầu xuống, 13 xe đi trong đêm như những chú chim cần mẫn bay về miền đất lạ.

    Điểm dừng chân nghỉ là Trấn Thanh Sơn thuộc Phú Thọ, ở quán ăn bọn mình cũng gặp 1 đoàn nữa, hỏi ra thì đoàn ý đi Tà Sì Láng lên Mù rồi về Háng “ Mọi người là nhà Fanwave phải không?” :D, kể ra nhà Fanwave này nổi ghê nhỉ, cũng đúng thôi, chinh chiến hơn 2 năm cùng nhau, đi dọc đất nước chữ S này rồi mà.

    Đoàn đi tiếp lên đèo khế, mình cũng chẳng biết chỗ nào nữa. Đường uốn lượn, lúc thì xuyên qua rừng cây, lúc thì 1 bên vực, 1 bên núi. Nhưng mình phát hiện ra, nếu ngửa mặt lên trời sẽ thấy cả dải ngân hà tuyệt đẹp, tiếng gió thổi ù 2 tai, sương xuống lạnh hơn vì đã 12pm rồi mà. Nhưng mình còn đỡ vì ngồi sau, chứ anh xế phải chịu hết, kể ra con trai cũng khổ nhỉ ;)). và em hát, suốt dọc đường đi em hát đủ thứ bài “ ba cây nến” “Đi học” “chú ếch con” “bắc kim thang”.... Hát át tiếng gió ấy mà :))

    Anh xế đèo mình là leader đoàn, dẫn trước. Ôm của của các xế luôn phải túc trực điện thoại để liên hệ với các ôm khác, và ôm của leader thì có 1 nhiệm vụ hay ho hơn là : cầm cái loa, cứ xe nào vượt trước xe Nít là “ Ê! Xe anh... cảnh cáo lần 1 nhá!” “Thông báo các xe phải đi theo thứ tự, không được vượt xe Nít nhá!” =)) vậy mà vẫn qua mặt xe mình chớ. Nít giờ thành Chốt đoàn rồi

    Quá nửa đêm giữa đèo chúng ta hát, hò reo, chụp vài kiểu ảnh trên địa phận tỉnh Yên Bái. Đôi khi cũng thấy buồn cười thật, mấy tên bỏ tp Hà Nội phù hoa lên giữa đèo ngắm sao trời, đôi khi chỉ thế thôi. Lần này đoàn có chỗ nghỉ đêm, không phải đi xuyên đêm, nên mình chưa có cảm giác trải bạt ngủ lề đường là như thế nào :D. Em khùng, quá khùng … mọi người nhỉ.

    1am, lạc đường, giữa quốc lộ 32 và quốc lộ 37, ai bảo đường chỗ nào chả giống nhau, khi đi đến Thu Cúc, đoàn gặp mấy chục thanh niên, cầm dao dài, sợ thật, chỉ dám phóng qua chứ chẳng dám nhìn hic. Và 2am đã đến được bản Hốc, rửa cái mặt, leo lên nhà sàn là em khò luôn, kết thúc 1 đêm bão táp để chuẩn bị cho ngày hôm sau đầy thử thách.
  6. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tập trung chở đồ tình nguyện

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn tối tại Thanh Sơn

    [​IMG]

    [​IMG]

    Buổi tối yên bình tại Bản Hốc

    [​IMG]
  7. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Viết tiếp những chặng đường

    4:30 am chợt bừng tỉnh, nhìn quanh mọi người ngủ thật ngon. Rón rén mở cửa, đập vào mắt là màn sương ở bản Hốc, ở đâu chả có sương, nhưng với mình mỗi nơi lại có những cảm giác thật lạ.<FONT class=imageattach face=[/IMG]
    Xa xa tiếng gà trống gáy, ôi bình yên, bình yên, đôi khi mình chỉ cần mở mắt dậy có cảm giác như thế này thôi. Có ánh lửa hồng, bếp củi cũng ở nhà sàn nhưng ở 1 gian khác, anh chủ nhà đang đồ xôi tím bằng một cái nồi rất lạ của người Thái. Chủ nhà là người Thái mà.
    “Em ngủ lát nữa đi, hôm nay đi mệt đấy”
    “Dạ thôi, em thích ngồi đây hơn”

    Ánh lửa hồng nhỏ, mình hỏi anh bao chuyện. Căn nhà gỗ này làm từ những năm 40, đã thành nhà cổ của bản rồi. Mình xin dồ xôi hộ anh mà anh ý không cho.
    “Cho em nấu thì mọi người nhịn ăn sáng à”

    Trời, nhìn mặt mình vậy mà ko tin gì cả. IQ mình cũng cao lắm chứ, mặc dù nữ công không giỏi nhưng xôi cũng làm thử mấy lần rồi :D.

    Tĩnh lặng và cảm giác trong vắt của buổi sớm mai làm con người ta cảm thấy bình yên lạ. Suy nghĩ miên man, bản tính mình nó thế, cứ yên lặng rồi lại nghĩ lung tung, nghĩ về ngày hôm qua, về hiện tại và cả con đường phía trước nữa, nghĩ về tuổi 20 . Dấu yêu quá, những ngày đã qua. Có nụ cười, và cả thật nhiều nước mắt, có ước mơ, có sụp đổ... nhưng mình sống là chính mình, chân thật, nỗ lực hết sức.........

    Chị Thúy lay mình khi mình đang miên man nghĩ, chuyến đi này quen được nhiều anh chị thật hay. Và bà chị này , sao 2 chị em hợp cái kiểu lăng xăng nhảy nhót của nhau thế :D

    Hơn 5am, 2 chị em chạy ra suối nước nóng. Lần đầu tiên được tắm nước nóng. Chị ý tắm tiên còn mình “thôi em chẳng dại. Về hn lại nổi như cồn thì toi :D

    Từ làn nước, hơi nóng bốc lên, thò 1 chân xuống được 5s là mình không chịu nổi, sao mà nóng thế. Minh lại liên tưởng đến núi lửa ... hự.

    Thêm 2 anh nữa ra nghịch nước. Mấy anh chị em chỉ dám đứng xa xa nguồn cho đỡ nóng vậy mà có 1 bà cụ thấy vậy bảo “Ra gần nguồn tắm cho thích chứ, ngày nào tôi chả ra tắm ở nguồn” Ôi cháu chịu cụ thật, thanh niên bẻ gẫy sừng trâu mà tắm nước nóng cũng sợ thế này =))

    Nghịch nước nóng 1 tiếng mà da tay với chân như bị tái lại, đỏ au lên. Phù giá mà lôi được cái suối này về Hn nhỉ :D

    Hôm nay chủ nhà cho ăn một bữa sáng thật thịnh soạn, gà đồi luộc nhé, gà xào măng, thịt hun khói, xôi tím. Toàn món đặc sản, ngon lắm nhưng tại đi nhiều mình chẳng ăn được mấy, không biết bao giờ mới có dịp thử lại đây.

    Cả đoàn cột lại đồ, đi đổ xăng và chuẩn bị cho một chặng đường mới, gian nan nhưng ngập tràn niềm vui.........
  8. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Suối khoáng Bản Hốc, nơi hồi phục công lực cho nhóm sau một đêm mệt nhoài

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chỗ ngủ của chúng tôi

    [​IMG]

    Ăn sáng, ngon ghê:D

    [​IMG]

    Tìm đường lên trời

    [​IMG]
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Tìm đường lên trời

    Con đường quanh co uốn khúc, hai bên là đồi chè xanh mơn mởn. Ban đầu có đường bê tông đi, nhưng rồi đoạn sau thì thật khủng khiếp.
    Khó khăn bắt đầu đây, xe anh đầu bếp bị trật côn phải quay lại Văn Chấn. Cả đoàn tiếp tục lên xã Làng Nhì. Giữa đường xe mình và xe anh Bằng bị bỏ lại khá xa. Đến Phình Hồ, là trưa nắng lên đỉnh đầu rồi ( à sau vụ này mình bị cháy da chân 1 chút hic). Anh Xế của mình dẫn 2 xe leo 1 cái dốc khá khủng.<FONT class=imageattach onload=[/IMG]"Ủa anh ơi, đây lên Làng Nhì à?"
    "À ko, anh muốn cho 2 em xem cây chè cổ thụ"
    2 chị em bò lăn ra cười , chè cổ thụ thì Đề Chơ cũng có, thế mà bác dọa 2 em, tưởng leo hết cái dốc này chắc đứt hơi quá =))
    Con dốc tiếp theo thật thử thách, vì ban đầu mình chưa quen thôi chứ đi rồi thấy "chuyện thưởng ở bản ý mà"
    45 độ, và lởm chởm đá răm , xe mình không lên nổi mặc dù ôm xịn này đã nhảy xuống đi bộ.
    May quá gặp 2 anh cán bộ cũng về Làng Nhì, ngỏ ý chở giúp đồ, may thật. mà họ thật thà lắm ý, tốt bụng nữa.
    "Xe wave này sao mà chạy được, em cứ thấy anh người Mông đi xe win nào thì nhờ đi cùng, cứ bảo cán bộ thì họ cho đi thôi" dễ thương nhỉ :D
    Và cuối cùng xã Làng Nhì cũng đã hiện ra, buổi trưa đoàn gật gù ở xã mãi để chờ được phép vào bản. Ở đây an ninh không tốt, buôn lậu và nhiều thuốc phiện, thêm cả bọn tuyên truyền xấu nữa, nên mấy anh công an dặn phải cẩn thận.

    Nghĩ trưa có mấy tiếng thôi mà thấy các anh bắt mấy đoàn xe chở gỗ lậu. Cũng may, nhờ có các anh Công An Yên Bái xuống cắm chốt mà an ninh vùng này được đảm bảo.

    Mình gặp 1 em bé
    "thằng này mới ở rừng ra đó, nó không biết tiếng Kinh đâu"
    Cho em mấy viên kẹo, mắt thằng bé sáng bừng, chợt mình vui lạ......
  10. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường chúng tôi đi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mang nụ cười về bản
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dốc Phình Hồ

    [​IMG]

    Cây cầu xà beng huyền thoại ...

    [​IMG]

    Fanwavegroup

    [​IMG]

Chia sẻ trang này