1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Fanwavegroup] Tuyển xế chở đồ cho cung đường: "Trung Thu nơi rẻo cao Tà Đằng, mang niềm vui nụ cười

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wu_min, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , nhà mình ra bách thảo tập đông vui ghê. hehe mình là mình chạy đc 9 vòng trong 35 phút rồi , gập bụng chống đẩy thì cũng tạm đc rùi. Giờ ngại nhất khoản 18 phút chạy 20 vòng núi Nùng mới được 10 vòng thở không ra hơi hic! Khoản này các bác kia vẫn leo núi hùng hục ác thiệt!
    51 người chắc nhà mình đủ rải từ chân núi lên đến đỉnh đây! hehe
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ, đội quân nhà này hùng hậu quá nhỉ!
    Chúc các bạn có những kỷ niệm đẹp trên đường lên Fan nha!
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Kiến tha các đồng chí,
    Vậy là mọi lo lắng của tớ khi cầm tiền của các đồng chí đã coi như giải quyết xong. Tớ ngại nhất là khoản cầm tiền nong vì quá đông, cứ nhặng xị cả lên, tối nào cũng ngồi đếm, đếm đi, đếm lại, lúc thiếu, lúc thừa, cứ gọi là tảu hoả nhập ma. Hớ hớ.
    Về Fanxipan, đã 4,5 tháng nay không nhìn thấy, nỗi nhớ cứ cồn cào. Đây dốc Cô Tây, kia rừng Thảo Quả và bát ngát rừng Trúc như trong phim kiếm hiệp. Tớ nhớ cái cảm giác nhón từng bước chân, chậm rãi lên đỉnh, phì phèo điếu thuốc ngắm giời đất và chân dài, cảm giác hạnh phúc khi thấy tất cả đoàn chúng ta đã trên đỉnh, đã an toàn. Xúc cảm trọn vẹn khi chia tay tại ga Trần Quý Cáp lúc hành trình kết thúc. Ôi giời, cảm giác là cảm giác, cứ gọi nà nuột. Hị hị.
    Chuẩn bị tinh thần chinh phục thôi anh iem ơi......................bùm bùm, chéo chéo.
  4. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng 5 chục mống cơ à, quả này mấy nữa lên núi, màn ngủ giao lưu như đchí Minh nói thì xôm rồi
  5. shhanoi

    shhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Hồi hộp quá các bác ạ mà em chỉ lo nhất cái khoản giầy chek thoai, k biết là ra sao cả, nên mua giầy bộ đội hay mua giầy mà bác Minh nói.....căn bản từ hôm mua giầy đến hôm đi còn có 3 ngày
  6. shhanoi

    shhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Hồi hộp quá các bác ạ mà em chỉ lo nhất cái khoản giầy chek thoai, k biết là ra sao cả, nên mua giầy bộ đội hay mua giầy nào đây.....căn bản từ hôm mua giầy đến hôm đi còn có 3 ngày, k biết là có đi quen chân k
  7. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chiều này cả nhà ra Bách Thảo nhá............CN test rồi, cố lên anh chị em ôi....
  8. dongkiret

    dongkiret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua thấy Linh khoe: Mấy đêm nay anh Minh gay, à nhầm guide, nhà em cứ rải tiền quanh phòng để nằm ngủ, đêm thì nói mớ "Fan Fan Fan em ở đâu"
    Aye, còn nhõn 1 tuần nữa là lên đường.
    Chuẩn bị đếm ngược nào, các chiến hữu!!!
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, lão này mà qua nổi cái test thì cũng mừng cho lão. Hề hề
  10. CometSign

    CometSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mong đến chủ nhật, qua chủ nhật mong đến thứ 4. Nỗi chờ mong này cứ như cuối tháng chờ lương ý. :D

Chia sẻ trang này