1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanWin - ươm mầm tài năng phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TERAHZ, 21/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethaingan

    viethaingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này nhà mình quả là được trời phù hộ về nhiều mặt ! Rõ rệt nhất là thời tiết ! đọc topic MKG thấy họ mất tiền thuê vác xe qua, trong khi ae mình thì phi qua phi lại để chụp ảnh ! hôm sau tạnh mưa mình chạy ra thì đường đẹp hơn cả HN ! k có tí bụi, chỉ có những tiếng cười đùa và khuôn mặt mãn nguyện sau cuộc hành trình 10h trong rừng chinh phục mốc số 0 ! và còn thuận lợi nhiều cái khác khác mà em chả biết là cái gì..keke....hú hồn
  2. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    lần nào đoàn đi chả may mắn , thuận lợi, mọi ng` còn nhớ cái xe của Hoàng Tuyên Quang ko , trời ko thương thì cháu nó die rồi . AMEN
    Up tiếp ảnh lên bà con
  3. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Máy nhà em vẫn đang miệt mài burn đĩa, không biết mai có kịp không.
  4. dinhducloc

    dinhducloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh Quang ơi!!! em là em đang chờ đợi lắm đấy!!!

  5. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  6. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  7. dinhducloc

    dinhducloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trở về Hà Nội sau những ngày lang thang Tây Bắc với rất nhiều cảm xúc.
    1 chút tiếc nuối vì phải về HN trước, không được sống lại kỉ niệm ở Thung Nai say sưa với những chén rượu mơ bên đống lửa bập bùng và món gà "cát cát" trong tiết trời mưa lất phất.
    1 thoáng tự hào khi được đặt chân lên đỉnh mốc số 0 cao 1846m, cực xa nhất về phía Tây, biên giới 3 nước VN-Lào-TQ. Tự hào khi đứng tại ngã 3 sông, "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt".Tự hào khi được thăm lại đồi A1, hầm Đờ-cát,cầu Mường Thanh, tượng đài Chiến Thắng đúng vào ngày chiến thắng 30/4. Rồi di tích nhà tù Sơn La, cây đào Tô Hiệu, nơi ghi lại một thời đấu tranh gian khổ của người dân VN.
    1 sự phấn khích tột độ khi được đứng trên đỉnh đèo Pha Đin dài 32km, 1 trong những con đèo nguy hiểm nhất nối giữa 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La.
    1 sự cảm thông với những gian khó mà các anh bộ đội biên phòng đồn 317 đang phải chịu đựng để bảo vệ vùng trời tổ quốc. Đó là cuộc sống xa gia đình, người thân. Không điện, không nước, không sóng điện thoại để liên lạc. Tất cả chỉ nhờ có 1 dòng suối để lấy nước sinh hoạt, để chạy máy phát điện 1KW mà mỗi lần muốn xem tivi là phải tắt hết đèn điện. Là những lần vào mùa mưa, con đường bị chia cắt, thức ăn duy nhất của các anh là đồ khô và đồ hộp.
    Càng đi càng thấy đất nước mình đẹp nhưng càng đi càng thấy đất nước mình vẫn còn nghèo khổ. Vẫn còn đó những con đường đầy đá sỏi và bụi để rồi khi dừng lại sau cuộc hành trình dài, nhìn ai cũng lem luốc, áo, balô, mũ và đôi khi là cả mi mắt nữa, đầy bụi và bụi. Rồi cũng vẫn con đường đó, lúc mưa lại trở nên lầy lội, sẵn sàng làm ngã bất kì tay lái nào vững nhất.
    Chuyến đi nào cũng thế, cũng thú vị và đầy ắp kỉ niệm. Nhớ buổi ăn tối đầu tiên ở Lào Cai, tất cả đĩa ăn sạch trơn vì ai cũng đói và mệt. Nhớ những con đường đi đầy thử thách, những con suối nước ngập cả bánh xe. Nhớ 2 đêm ở đồn 317, ngồi uống rượu tâm sự với các anh, bữa ăn đơn sơ nhưng ấm áp. Nhớ những cái cụng ly "1,2,3 hú hồn" đặc trưng của nhà mình. Nhớ buổi nhậu đêm ở Điện Biên với bia và trứng vịt lộn, vừa về thì trời mưa, vẫn kịp tắm và xem MU đá. Nhớ buổi tối ở Sơn La, tất cả đều trở thành những singers và dancers. Anh Dương và anh Kiên bốc lửa với chất rock hoang dã. Anh Quân và chị Hiền mượt mà trong những tình khúc song ca. Anh Sơn luôn thể hiện được chất chơi của dân Sài Thành..Ra về khi đã 1h30 sáng! Nhớ anh Sơn, chị Trâm Anh, chị Trang, hi vọng được gặp các anh chị vào 1 ngày sớm nhất có thể!
    Kết thúc một chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa! Trở lại với cuộc sống thường ngày, tiếp tục làm việc và chờ đợi những chuyến đi tiếp theo!
  8. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    @ Lộc: không nhớ tớ à? người cả ngày gắt gỏng, chỉ chờ cờ hội cầm lái là cho ấy lao xuống vực!!!
  9. 141922486

    141922486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    làm chú "Chồi" chột mất mấy lứa Ba bảo nó cũng ko giám nhớ em
  10. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà tối này đi off em có mang theo một số thứ sau:
    - Một cuộn dây dù của anh Quân gửi Ba lô em
    - Một hòn đá Lũng Pô chị Nga gửi em
    - Một cái áo mưa Hồng cho chị Nga mượn
    Và rượu mơ Thung Nai nhưng chỉ còn 1 chai vì em hôm qua say về tu hết hai chai rồi ạ
    Dạ em đã báo cáo xong, hẹn cả nhà tối này

Chia sẻ trang này