1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanWin - ươm mầm tài năng phượt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TERAHZ, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhà em nghèo có mỗi cái áo để dành mỗi lần đi phượt thôi anh ạ Mà may có cái ao ấy em mới phiêu du được khắp nơi chẳng sợ nắng gió
    2-9 đi Hà Giang đê! Lại thèm đi lắm rồi
  2. langdusg

    langdusg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    wonderful ideal .vote 1 phiếu 2-9 hà giang đê......... show hình Bản giốc cho mọi ngwời ko đi tiếc nuối di P ơi
  3. QuangPx81

    QuangPx81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình đi về chả thấy ảnh ọt mấy....
    Chuyến đi còn nóng hổi, ảnh cũng nóng, toàn bác súng to, nòng dài cả....em lót dép ngồi hóng mà chả thấy . Đề nghị bác nào có ảnh chịu khó up lên cùng đôi dòng ký sự cho xôm nhỉ
  4. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình... tớ cố up ít ảnh cho bà con xem mà không được.. bà con chịu khó nhé.
    http://www.facebook.com/photo.php?pid=2594749&id=733955816&saved#/album.php?aid=104164&id=733955816
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    đợt trước đi ko up anh thi kêu ầm ỹ lần này mấy người kia di chơi về up ảnh kiểu gì thế. up truc tiếp lên 4rum cho anh em chém gió đi up lên facebook chán lắm
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    up lên FB cho nó nhanh , mọi ng` vào đấy xem cũng tiện
    kêu k j`
  7. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    ngày 1
    lên đường với số lượng ít ỏi, trên đầu trời thì nắng chang chang, quả thật lòng có tí oải...
    4 tiếng trên con đường đến Bắc Kạn chẳng có gì đáng nói, chỉ đến khi cây cối, đất đai... thấm đẫm nắng, trở nên vàng vọt, tôi mới nhận ra bốn chiếc xe đang lao đi trong mê mải, chúng tôi đang cố gắng để đến được Cao Bằng càng sớm càng tốt!
    chúng tôi dừng ăn tối trong một quán cháo đêm tại Ngân Sơn. thị trấn bé nhỏ nằm im thin thít dưới cơn mưa xối xả.
    [​IMG]
    9h hơn
    đường đến Cao Bằng phải vượt qua đèo Gió. cảnh vật hai bên đèo ra sao chúa mới biết. còn tôi đang mải hưng phấn với sương mịt mù và những đường chớp rạch ngang dọc trên nền trời đen kịt. con đèo và con đường sau đó dài dằng dặc, thật may khi có bạn để huyên thuyên!
    Cao Bằng chào đón chúng tôi bằng một mảnh thủy tinh găm sâu vào lốp xe (đúng lúc Dương béo gọi điện hỏi thăm!!!) May mắn thay ngôi nhà phía trước còn ánh đèn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà gỗ đơn sơ đến mức tuềnh toàng, nhưng cách đó vài trăm mét là một sự đối lập đến hơi phũ phàng!
    Được DaicalopH sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 16/06/2009
  8. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh em không muốn up lên forum đâu, nhưng giờ cao điểm nó nhất quyết không cho thì biết làm sao???
    Hức!
    @ DaicalopH: em Hồng phải không? Em kể chuyện xúc động quá!
  9. quangoto

    quangoto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 đi ĐH BDL, tháng 8 đi HG luôn cho máu. Đi từ tối thứ Tư đến tối CN.
  10. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    với em, đại hội box chán phèo!
    2/9 được nghỉ 1 ngày, đi HG vẫn lợi hơn, nhưng vẫn còn xa, để Dương lên kế hoạch Bản Giốc đã, rồi Phong lên kế hoạch Pù Luông nữa...

Chia sẻ trang này