1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan 18/12

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi owlmain, 21/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến, 14h ngày 18/12 - em là người đầu tiên của nhóm đặt chân lên đỉnh Fanxipan.. Một chuyến đi tuyệt vời - xuyên qua băng tuyết để đến với ánh nắng trên nóc nhà Đông Dương....
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đây, cái chóp mà ai cũng muốn sờ:
    [​IMG]
    Thế là phải tranh thủ ngay
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xin cám ơn tất cả các kinh nghiệm của các nhóm đi trước - bọn em đã hoàn thành chuyến đi đầy ấn tượng - cả nhóm 6 đứa, không tên nào luyện tập gì mà cũng hoàn thành bài tập 36km đi bộ trong 3 ngày 2 đêm...
    Ý quên, nhờ kinh nghiệm xương máu của em BlueSerenade mà kiểu gì em cũng phải để gf nhà em thồ cái tripod lên tận đỉnh...
  2. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn!
    Các bạn đã có một chuyến đi tuyệt vời. Tuyết đẹp thật. Các bạn có thể post thêm ảnh được không???
    Lại một sự khởi đầu mới cho các chuyến đi bát ngát sau này
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Không phải nhóm nào chinh phục Fan cũng có gịp nhìn thấy tuyết . Các bạn thật may mắn ! Ảnh đẹp lắm , post lên cho chúng mình xem ké chút đi
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng !
    Các bạn thật may mắn ! Nhiều đoàn đã chinh phục Fan nhưng không phải đoàn nào cũng có cơ hội nghịch tuyết như các bạn . Post hình lên cho chúng tớ mình xem ké với chứ ?
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi đoàn này đi thích thế, có tuyết... ko biết cái bác gì đình đi FXF dịp tết còn đi ko nhỉ ? để em hỏi bên Khí tượng xem hôm đó có tuyết ko ? em thèm nhìn tuyết lắm..
    Chúc mừng các bạn nhé...
    các bạn pót tiếp ảnh tuyết và FXF nhé
  6. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời chỉ dẫn của các bạn đi trước, đặc biệt về 2 thứ: đường glucoza và tất nylong. Cả 2 thứ đó đã giúp chúng tôi hoàn thành chuyến đi thành công... ( 21h đêm mới về được lán trại tại điểm cao 2200m).. 3 tiếng đi trong đêm đầy sương mù, gió thổi rừng trúc nghe rất phê - và trên trời, tuyệt vời trăng và sao ( tiếc là không chụp được kiểu nào vì phải tập trung vào chuyện hành quân).
    Chỉ có cảnh hoàng hôn để chia sẻ cùng các bạn
    Cảnh mây trời chốn bồng lai
    [​IMG]
    Ảnh băng tuyết có khá nhiều, nhưng có lẽ phải đợi để up sau vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn. Leo FXP trong đêm thật thú vị và nhìn thấy tuyết càng thú vị hơn. Năm ngoái mình cũng leo vào ban đêm và đến 3h sáng cả đoàn mới về tới lán. Năm nay muốn đi vào dịp tết dương lịch để được thấy tuyết. Bạn nào muốn đi vào đợt này thì liên hệ với mình nhé!
  8. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ặ ko biỏt hoa mỏt hay thỏ nào nhặng có phỏÊi chỏằi mỏằi ngặỏằi, quyỏt tÂm thĂng 4 này leo Fan nào. BĂc chi2p ặĂiiiiiiiiiiiiiiiiiii''''''''
    ĐặỏằÊc Cold_head7 sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 19:49 ngày 22/12/2005
    Được Cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 22/12/2005
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái đoàn này leo Fan cũng phê quá đi mất, làm mình lại xúc động qúa, vui qúa. Lại còn có tuyết nwã chws. Ghen tị. Chúc mừng, chúc mừng. Phê quá, phê quá.
    Sau khi xuống núi, mình tưỏnng thế đã là tận cùng của niềm sung sướng rồi, trời ơi, hoá ra... MÌnh tự bảo chắc chỉ cần leo F một lần là đủ rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu có thêm lần nwã thì mình đã phê lại càng phê, nếu gặp tuyết nhw đợt này mọi ngưòi đi thì mình đến chết mất vì quá phê. Trời, phê quá đi mất.
    Chúc mừng, chúc mừng. Phê quá, phê quá.
  10. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều... Về độ phê thì có thể tóm tắt thế này:
    Ngày 17/12 - 12h bọn mình từ Sapa lên Trạm Bảo tồn, đi qua Thác Bạc,,, 13h bắt đầu hành quân - mục tiêu là cao điểm 2200m để dựng lán trại... 16h thì tới nơi và làm việc mà ai cũng biết ấy ( tế nhị.. và ai cũng hiểu là tại sao cây cối lại xanh tươi...)
    Ngày 18/12, 8h sáng bắt đầu rời lán để chinh phục FXP. 9h30 sáng, bắt đầu gặp những cây trúc bị đóng băng đầu tiên. 10h sáng thì đi trên băng và xung quanh toàn băng là băng... 10h30 thì thấy ánh nắng mặt trời, và băng tan - rơi hết vào cả áo... Một cảm giác tuyệt vời...
    11h - bọn mình mới vượt qua được độ cao 2800m, vượt cả mây để đến với ánh nắng mặt trời... Một không gian tuyệt vời ở xung quanh... Nhưng chinh phục độc 2900m mới tốn nhiều sức nhất.... 13h20 - nhìn thấy đỉnh FXP mà không bò lên được... ( chỉ còn cách có 1 rừng trúc và 1 rừng vầu)..
    Mình phải cố gắng - chạy ù lên rồi thở... Số người còn lại - ăn thịt bò nhiều nên cũng làm như thế để lên đến đỉnh. Còn cách 10m độ cao mà chị em không còn sức... May mà có gf của em động viên mọi người ( vì em đã lên đầu tiên, hét ầm ĩ trên đó) - chắc là power of love nên gf của em mới cố hết sức để là người thứ 2 ( Gf của em là người chụp hứng mặt trời đó :-)
    15h mới chịu mò xuống - và thực hiện hành trình về lán - nói thực là chuyến đi kinh hoàng. Gió rít, trời tối - và cả lũ chỉ có 3 cái đèn pin cho 9 người. Và trong 6 đứa chinh phục thì có 4 đứa bị cận toàn 3 diop trở lên.. Nhưng cảm giác thì tuyệt vời - trên đầu là trăng và sao - có lẽ em chưa bao giờ thấy bầu trời đêm ở VN đẹp như vậy.... Đủ để nhìn ra cả Thần Nông, Đại hùng tinh, Tiều hùng tinh và đủ các loại chòm sao khác... Nhưng mà vẫn cứ phải tập trung vào chuyên môn để vượt qua được 6 cái tay vịn.. Đoạn xuống rừng cháy thì mệt và thở không ra hơi, nhưng mà vẫn cứ cố để về đến lán... 21h thì cả đoàn về được lán ở 2200m. Cả lũ lăn quay ra nghỉ ngơi, riêng gf của em thì cảm lạnh... May mà có bát canh khoai nóng và thuốc cảm... Mà xúc động lắm cơ, em đun nóng bát canh, lấy thuốc cho uống và khăn ấm để lau - thế là gf của em cứ khóc... Lúc đó em lo quá nên Gà Tồ, lại cứ hỏi: sao khóc? hihi, bây giờ nghĩ lại cũng buồn cười...May mà cả đoàn đều khỏe và không có vấn đề gì. Anh Sơn - guide của Cty Đức Minh - cũng là bạn của bọn em kêu là trong hơn 100 lần dẫn khách đi thì lần này tuyệt vời nhất: vì có cả băng lẫn mặt trời trên đỉnh, đã thế lại hành quân đi trong đêm nữa... Một chuyến đi tuyệt vời cho ngày kỷ niệm tình yêu của bọn em....
    xin cám ơn các bác một lần nữa... Và share các bác tấm ảnh có lẽ là lãng mạn nhất chuyến đi của bọn em... Và nhờ các bác chúc mừng cho tình yêu của bọn em một lần nữa - Tình yêu đã đem lại sức mạnh cho bạn em lên đỉnh Fanxipan...
    [​IMG]
    Được owlmain sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này