1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xin xỏ đàng hoàng rồi thì có ngứa cũng cố mà làm ngơ thôi
    ------------------------
    Bọn em vẫn phải thuê guide ( đơn thuần làm người dẫn đường thôi). Không thuê porter. Chứ bọn em đâu có đứa nào biết đường. GPS thì càng chịu
    Bác tư vấn tiếp đê.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 03/12/2006
  2. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    to: vagabonder
    Theo như tôi nói thì các bạn không cần thuê guide đâu. Đường đi rất dễ định hướng, Khi nào ra HN tôi sẽ vẽ cho bạn sơ đồ chính xác đến từng mm. Yên tâm, không sợ lạc đâu, tôi chịu trách nhiệm...
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác chịu trách nhiệm sao được ,chúng em vào rừng một đi không trở lại thì gia đình có bíêt bác là ai mà bắt đền???Ko thuê guide cũng được nhưng nếu trong đòan đã có một người đã từng leo PXP thì mới yên tâm chứ.
    Các bạn miền Nam ơi, off đi ,thi xong rồi ,khà khà.
    GÓT MÒN MA ĐÔI DÉP KHÔNG MÒN
  4. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hì....... Nói chung các bác vẫn sợ chết quá. Tôi nói không cần guide vì những lý do sau đây.
    1. Đường rất dễ định hướng. Khi đi lúc nào cũng nhình thấy đỉnh Phansipăng. Khi về lúc nào cũng nhìn thấy thị trấn Sapa.
    2. Nếu có sương mù không nhìn thấy gì thì đi theo đường mòn dốc lên (khi lên) hoặc đi theo đường mòn dốc xuống (khi xuống). Kiểu gì các bác cũng ra đến đường cái....
    3. Thuê guide tốn thêm một it tiền (120.000đ/ngày x 4 ngày = 480,000đ). Số tiền trên để về Sapa đạp phá cho sướng.
    4. Đi như thế mới có cảm giác mạo hiểm, khám phá.
    5. Chưa ai chết vì bị lạc (nếu có vấn đề gì thì có 100 thằng guide các bác vẫn không tránh khỏi)
    - Tôi viết những dòng trên mong các bác sống bằng nghề du lịch thông cảm nhé.
    - Nếu các Bác vẫn không yên tâm thì tôi đây đành chịu. Quyền quyết định vẫn là ở các bác mà....
    - Nếu để giải quyết vấn đề tâm lý, đi cho yên tâm thì các bác nên thuê guide, họ sẽ lo cho các bác từ đầu đến cuối, chỉ còn mỗi việc vác.... mà đi thôi.
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ủng hộ tinh thần của bác Ma Vien này. Tớ cũng khoái mạo hiểm tí tí. Đoàn mình đã có 10 bé đăng kí rồi. Cơ hội cuối cùng cho mọi người suy nghĩ, thanh lọc đội ngũ lần ... gần cuối. Không thuê guide luôn. Dù biết rằng ngoài đường mòn đẫn lên Fan còn có rất nhiều đường khác do dân bản mở để đi làm nương làm rẫy, trồng thảo quả gì đó ... nhưng mọi nẻo đường đều dẫn tới ... nơi chúng ta muốn tới.
    Nào những chàng trai cô gái có tên trong danh sách. Ủng hộ lần cuối nhé
    Sài Gòn. CN tuần tới off.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 05/12/2006
  7. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    vagabonder: nói rất có lý. Mọi con đường đều dẫn tới nơi muốn tới........
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    OK, vote 1 phát cho chuyến đi không mướn guide, tớ có vài người bạn đi Phan về cũng bảo là không khó tìm đường lắm đâu. Mạo hiểm cho nó máu...
    Danh sách đủ 10 bé rùi đó, off đi rồi hoàn chỉnh kế hoạch giùm cái để còn thời gian cho các bé quyết định nhắm mắt đưa chân hay chiêu dụ thêm vài bé nữa...hehe
    @SG (4 thành viên): CN tuần tới 10/12 off ok kg? 9h café Nirvana, ngã tư HBT-Phùng KHắc Khoan - Bác nào có ý kiến khác, đề nghị lên tiếng sớm...
    @HN: Đề nghị 1 bác đứng ra lên lịch off luôn nha rùi update cho anh em trong này với (tháng này có thể tớ sẽ ra HN vài ngày công tác, nếu có thời gian xin các bác off với em 1 bữa nhể...)
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em khoái ngồi vỉa hè hơn. CN ngồi vỉa hè khu nhà thờ, CV 30.4 trước Dinh Thống Nhất, tha hồ ngắm tân lang tân nương dắt nhau đi chụp hình, thiên hạ khoe các loại xe cổ ... híhíhí. Phải cái ở đấy thì hơi khó tìm nhau . Nhưng mà thoáng, mát, ngon, bổ, rẻ. Phát huy tối đa khả năng quan sát và bình loạn
    SG. CN off
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hà nội có những 6 bé cơ à, đông nhở . Thế chúng ta cũng lên lịch ọp ẹp thôi chứ nhỉ ? Tớ đề nghị trong khoảng 10/12-17/12 chúng ta gặp nhau cái nhẩy, vừa làm quen, vừa trao đổi kinh nghiệm tập thể dục với lại cổ vũ tinh thần cho chuyến đi này nhỉ cái nhỉ.
    Các bác HN cho ý kiến cái, không có anh em SG lại bẩu HN tính đoàn kết chưa cao . Hị.. hị...

Chia sẻ trang này