1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    He he... Mọi người ơi......, diễn đàn này đến phần khoe hàng rồi nè.....
  2. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em thấy có hàng mà khoe thì tốt quá còn gì, hok có gì mà khoe thì mới buồn ý chứ đêm nay em cũng khoe hàngai muốn xem hàng mời ghé ạhhhhhhhhhhhh......................................(em khoe nhưng mà hôk bán)
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Anh em FXP mùa xuân đâu rồi,post bài đi chứ,sao lại để topic mình nó lạnh tanh thế này
    Hôm nay HN off đấy nhá ,nhớ đi cho đầy đủ ,phân công cho lemnhem viết báo cáo rồi gửi vào trong này há
    GÓT MÒN MÀ ĐÔI DÉP KHÔNG MÒN
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/f_233/660883/trang-1.ttvn
  5. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu rồi
  6. unforgivenll

    unforgivenll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0



    UP UP UP UP
    UP UP UP UP UP
    UP UP UP UP UP
    UP UP UP
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào xem cái link bé Jeandn gửi chưa ? Nên xem. Máy xịn, trình cao, ảnh đẹp kinh hồn. Đáng học hỏi.
    @all: Tớ vừa có chuyến xuyên rừng nho nhỏ no guide, no porter đi tìm một con suối (^#^%#^$^&%%$%&**%$). Lúc đi không biết đường, tự phán đoán phương hướng, mở lối xuyên rừng ... mỗi bước đi đầy hào hứng, không biết mỏi mệt là gì, mặc dù mồ hôi tuôn còn nhiệt tình hơn suối. Rồi cũng tìm ra con suối ấy. Lúc về gặp 1 bác "thổ địa" , bác ý dẫn lối cho về. Nói thật là cảm giác đi theo sau 1 người dẫn đường và không phải lo nghĩ tới chuyện phương hướng, tớ nhanh mệt kinh khủng, vì không còn hào hứng gì nữa... Lúc ấy tớ nghĩ đến các bé nhà mình, nghĩ đến chuyến đi Fan sắp tới, nghĩ tới ... guide
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ô...Vaga ăn mảnh một mình kìa, chả thấy rủ rê đồng bọn gì cả
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... cái vụ này em đã nói rồi, chỉ là nho nhỏ thôi. Với lại cũng hoàn toàn ngẫu hứng, không kịp cả mang giày dép, máy ảnh, chỉ kịp vơ vội 1 con dao và chạy theo ... đồng bọn. Kết quả là gai xí hổ cào te tua 2 bàn chân ... thiếu nữ ( lúc sau về dội nước thấy xót mới biết). Cả đi và về hết có ... 4 tiếng ( rất chi là nho nhỏ ạ )
  10. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi cả ngày hôm qua vaga mất tích ko họp với anh em,thì ra bỏ anh em đi chơi một mình nhá,hư quá.
    Đi rừng có 4 tiếng mang mỗi con dao thì cần porter làm gì (chẳng lẽ để vác mình à).Cứ thử lạc trong rừng 4 ngày xem, mới thấy sự cần thíêt phải có guide ,đúng không????

Chia sẻ trang này