1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái này cảnh báo cho anh em miền nam(trong đó bao gồm cả mình,hic:
    Đâu là giới hạn chịu đựng của con người?
    Khi lặn trong nước 18 độ C, cơ thể mất nhiệt qua da nhanh gấp 25 lần trong không khí. Mạch máu bề mặt bị co rút để tập trung cho các cơ quan bên trong và duy trì 37 độ C cho những bộ phận then chốt. Nếu cần, sẽ hy sinh tuần hoàn máu ở tứ chi để tập trung vào thân mình và bộ não.
    Cùng lúc đó, cơ thể tiết ra noradrenaline, kích thích hoạt động của tế bào, nhằm tạo ra nhiều nhiệt hơn nữa.
    Khi thân nhiệt xuống còn 35 độ C, cơ thể "run rẩy" và cơ bắp bắt đầu co rút càng lúc càng dữ dội để tạo ra tối đa nhiệt. Vấn đề là nhiệt này được tạo ra ở tứ chi sẽ bị môi trường chung quanh phân tán ngay tức khắc. Hơn nữa, nỗ lực này làm tiêu hao nhanh chóng nguồn năng lực cuối cùng của cơ thể.
    Từ 32 độ C, bắt đầu mê sảng: Sau giai đoạn run rẩy, cơ thể không còn dung dịch kháng lạnh nữa. Nhiệt độ hạ xuống cực nhanh. Tất cả tế bào làm việc chậm lại. Một trong các cơ quan bị tấn công đầu tiên là não. Con người không còn suy nghĩ, nói và có những quyết định hợp lý.
    Dưới 30 độ C, hôn mê: Nhịp đập của tim và hơi thở càng lúc càng chậm hơn. Ở 20 độ C, chắc chắn tim ngừng đập hoàn toàn. Nếu không hành động tức khắc, người ta sẽ chết. Nếu được hồi sức và sưởi ấm đúng cách, có thể cứu được. Chẳng hạn, một cô gái Nauy, 29 tuổi, sống lại được sau khi cơ thể hạ nhiệt xuống đến 13,7 độ C trong suốt một giờ.
    Trong này mới lạnh có mấy hôm mà đêm nằm cứ co rúm lại,hic ko biết lên F sao đây???
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tiến hành book vé đi cho chắc. Thời gian chúng ta đi tương đối chặt nên nếu có thay đổi gì sẽ rất khó khăn.
    Hiện giờ có thể có vài thành viên sẽ ở lại Sapa thêm 1-2 ngày sau khi leo về nên có thể chưa fix được lịch về. Vậy đầu cầu HN hỏi chi tiết vé chiều lên Sapa trước và thu gom xiền mua vé luôn
    @all: chuẩn bị xiền đê.... Chờ Dũng thông báo chi tiết rồi cứ thế tiến hành nhá
    tình hình tập thể lực của các bé thế nào rồi nhể...
    @Bachhoang: hằng ngày ôm tủ lạnh mà ngủ để quen chịu lạnh đi nhá....
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 20/12/2006
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    lên Fan em chui vào túi ngủ nóng quá cởi hết áo len ra mặc 1 cái áo phông mỏng teng vẫn nóng
  4. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    HIC,BÁC ƠI,EM SỐNG TRONG NAM QUEN RỒI,LẠNH LẮM LÀ NHƯ ĐÀ LẠT THÔI,CHỨ NHƯ HN THÌ...
    THÔNG BÁO: CÓ NHU CẦU ĐƯỢC ÔM KHI NGỦ TRÊN FXP, AI THẤY MÌNH CÓ KHẢ NĂNG (WOMAN ONLY) THÌ ĐĂNG KÝ CHO EM,
    Được bachhoang31 sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 21/12/2006
  5. unforgivenll

    unforgivenll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    UP nao UP nao UP nao UP nao UP nao UP nao



  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi nếu làm loãng chủ đề của các bạn.
    Mình cần tìm bạn đồng hành trong chuyến chinh phục Phanxipang lần này. Mình dự định leo từ sáng mùng 3, trong vòng 3 ngày. Yêu cầu của bạn đồng hành là có sức khoẻ tốt và có cùng dự định leo Phanxipang vào dịp tết.
    Nếu ai có ý định đi vào thời điểm ấy, PM cho mình nhé.
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Các bé nhà mình đâu hết rồi. Đi vắng mấy ngày về thấy cửa nhà đìu hiu quá.
    @bé Nghĩa: chuyên gia xìpam nhưng ở cấp độ rất chi là ... hàn lâm nên khó bị phát hiện
    @bé Tâm: chú xìpam lộ liễu quá.

    @bé Gấu
    : luôn luôn tớ chỉ nhận được 1 nội dung duy nhất "cuối năm ai cũng bận mà" (hớ, sao tớ hổng bận )
    @bé Xì bùa: bình thường không thấy mặt, vậy mà khi tớ đi vắng bé Xì bùa xuất hiện nhiều 1 cách ... bất thường. Mặc dù không có nội dung gì ghê gứm, nhưng tinh thần rất chi là có trách nhiệm. ( híhíhí)
    @bé Dũng: Vai trò trưởng nhóm của bé thấy mờ nhạt quá. Vực lại đi. Cụ thể bằng việc nhanh chóng xúc tiến chuyện vé tàu.
    @bé Bánh: Có thể dễ dàng nhận thấy nỗ lực của bé Bánh trong mấy ngày qua, cố gắng nhằm duy trì topic bằng những bài sưu tầm rất chi là quá hàn lâm . Dừng lại được rồi Bánh nhé. Các bé nhà mình sắp ... ngộ độc rồi đấy
    @bé Dê: Chừng nào thi xong ? Cho chị biết để chị còn phân công công tác cho em ?( Sao chị nhờ nói với anh Xì bùa mà em hổng nói ? )
    @ All:
    1.Bé nào có túi ngủ rồi thì giơ tay lên để ban tổ chức còn biết đàng mà đi thuê nào ?
    2.Thắt lưng buộc bụng dần đê các bé. Sau 2 kỳ nghỉ tuyệt vời ( Noel và Tết tây), thông báo nộp tiền sẽ chính thức được loan truyền rộng rãi và nhanh chóng kết thúc việc thu tiền trong vòng 1 tuần.
    ...
  8. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sozi cả nhà. Em bận thanh toán nốt cái ao rau muống vườn nhà nên ko tham gia được . Rau muống trời rét ế ẩm quá, ko biết có đủ xiền mà đi ko nữa....Lại còn Noel, Tết Tây.... Chết nhà em, rau muống già hết cả rồi...hichic.
    Trời ơi, hồi hộp quá cơ
    Anh Dũng Jean ơi: lên đỉnh Fan em với anh làm địệu Van Viên để lập kỷ lục nhá. Rảy đầm ấy.
    Hỏng hết kế hoach rrồi Dê ơi. Sao bảo hẹn hò gì cho chị mà ko thấy, chờ mỏi mắt luôn
    Tập thể dục đi cả nhà ơi
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Anh Dũng Jean ơi: lên đỉnh Fan em với anh làm địệu Van Viên để lập kỷ lục nhá. Rảy đầm ấy.
    EM vớ Dê nhảy hiphop nhá
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho các bé nhảy từ nóc nhà xuống luôn giừ . Chỉ được cái xìpam là giỏi
    Mà Dũng là Dũng. Jean là Jean. Chứ Dũng Jean là ku nào ? Chưa có tên trong danh sách mờ
    Cô Gấu thu xếp hết cái chỗ rau ấy trước khi kết thúc kỳ nghỉ đi nha. Lúc hét nộp tìn mà bẩu là chưa bán hết thì cứ ở nhà. Khó khăn thì mang đây nói vài tiếng, anh em đỡ cho vài mớ .

Chia sẻ trang này