1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao thế?
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thôi. Lúc quẫn quá nên giãi bày tâm sự linh tinh. Bi chừ tỉnh rồi thấy trẻ con quá. Em xin lỗi cả nhà. Em xoá. Để lại xí hổ lắm ( hé hé, may không có bé nào ... trích dẫn )
    ( nông nổi wé )
    @ MaVien: Cảm ơn bé MaVien thiệt nhìu.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 25/12/2006
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 23/12/2006
  4. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    vagabonder thân mến.
    Tôi đã đọc tâm sự của bạn và theo dõi thường xuyên topic này. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Từ trước đến nay, trong các chuyến đi, việc tổ chức, tìm bạn đồng hành trên mạng quả là khó.... rất khó. Chúng tôi chuyên đi bụi nên tuyển người càng khó hơn, sao cho tất cả mọi người phải luôn luôn đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà. Những người ngoài cuộc không hiểu được đâu. Bạn cũng đang lâm vào tình trạng giống tôi thủa trước, hồi mới bắt đầu.............
    Bạn hãy cứng rắn lên... những người như thế không thể đồng hành cùng chúng ta được. Ai đang dao động thì cho ở nhà. Chỉ cần 3 người là đi được rồi. Bạn là nữ thì nên tìm thêm một bạn nữ nữa cùng đi, tối cùng ngủ một lều, đôi khi còn tâm sự bạn gái nữa......
    Bạn đừng lo. Khi nào ra Hà Nội, gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn giúp.
    Chào bạn. Chúc bạn có một chuyến đi thành công
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    GIÁNG SINH AN LÀNH VUI VẺ CHO CẢ NHÀ ( Là la lá la là la )
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 25/12/2006
  6. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tuổi em còn nhỏ ,chưa hiểu biết chuyện đời nhưng em có ý kiến thế này
    Em đã lập kế hoạch leo F từ 2 năm nay ,nhưng vì thời gian và hòan cảnh không cho phép nên giờ mới thực hiện ước mơ của mình được.Em nghĩ rằng ước mơ đó của em cũng là ước mơ của nhiều người từng tham gia topic này,mà đã là ước mơ thì chúng ta phải cố gắng hết sức để thực hiện nó chứ.Em là người SG ,chưa bao giờ hưởng cái lạnh miền Bắc càng không tưởng tượng được cái lạnh trên F nó như thế nào,nhưng để thực hiện ước mơ của mình ,em không sợ bất cứ khó khăn nào .Thế nhưng cái em đang lo bây giờ là tinh thần của những người tham gia topic này,thiếu cái đòan kết thì cho dù đường lên F có bằng phẳng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ lên được tới đỉnh ,dù chúng ta có mặc bao nhiêu áo ấm đi nữa mà không có sự đòan kết,giúp đỡ lẩn nhau khi đi thì cái rét cũng sẽ dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi người.
    Em mong mọi người hãy vì tập thể chung mà bỏ qua nhưng lợi ích riêng của mình.Hãy để câu :"MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI,MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH" trở thành khẩu hiệu của nhóm F mùa xuân nhé.
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mod ứ chịu. Thôi đổi tên topic cho tiện theo dõi thôi nhá.
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 25/12/2006
  8. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đi mùa xuân nhiều sâu bọ lắm, mùa đông là hay nhất, không khí mát mẻ, đỡ mệt, ít mưa bão, ko có sâu bọ mấy
  9. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hi.minh cung da tung leo Fanxipan hoi thang 9/2006. chinh la nhon hoa thom buom luon, minh va 3 ban nua tu sg ra , gap nhau o Ha noi , duoc cac ban o ha noi giup do va bao boc nhau tren duong leo Fanxipan, dieu nay lam minh ngac nhien va rat xuc dong tinh cam cac ban o Ha noi da giup do . The nen doan ket la dieu quan trong trong moi chuyen di day!!!!!Ta vi moi nguoi , moi nguoi vi ta, ban ah!!!
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    HÀNH TRÌNH DỰ KIẾN CỦA FANXIPAN MÙA XUÂN​
    ( Tuyến Cát Cát ?" Sín Chải. Bắt đầu từ 20h30?T ngày 2.2.2007 đến 04h30?T ngày 8.2.2007 tại ga HN).
    Hình thức đi: Đi bụi ( no guide, no porter )​
    ? Tối thứ 6 ngày 2.2 DL (15.12 ÂL) :
    20h30?T tập trung tại ga đi Lào Cai.
    21h20?T tàu chạy.
    ? Sáng thứ 7 ngày 3.2 DL :
    Tới ga LC lúc 05h00?T.
    Ăn sáng.
    Đón xe đi Sapa.
    Đến Sapa làm thủ tục gửi 1 số hành lý không cần thiết, check lại những gì cần check, đón tiếp xe đi Cát Cát ... leo và leo .
    Vừa leo vừa ngắm, vừa nghỉ, vừa ? đú. Trời tối hạ trại ăn tối + ngủ hoặc ? muốn làm gì thì làm.
    ? Sáng CN ngày 4.2 DL :
    06h30?T dậy õng ẹo tí, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và tiếp tục lên đường. Lại vừa đi vừa ngắm, vừa nghỉ, vừa ? đú. Trời tối hạ trại ăn uống ngủ nghỉ.
    ? Sáng thứ 2 ngày 5.2 DL :
    06h30?T dậy, ăn sáng và leo tiếp. Đi thong thả chiều tối lên tới đỉnh coi hoàng hôn FXP là cái gì, sau đó quay lại cỡ 200 ?" 300 m ( có rừng trúc bé bé xinh xinh phẳng phẳng, hạ trại nghỉ qua đêm ).
    ? Sáng thứ 3 ngày 6.2 DL :
    Dậy sớm bay lên đỉnh coi bình minh FXP là thế lào, ăn sáng, chụp hình búa lua xua ( nếu có thể - nghĩa là nếu sương không quá dày ). Sau đó quay về chỗ ngủ, thu dọn đồ đạc và hạ sơn theo đường Sín Chải. Thong thả về tới Sapa chắc cũng tối rồi, thuê phòng tắm rửa sạch sẽ rồi tuỳ sức khoẻ mà ngủ hay kéo nhau đi nhậu rượu táo mèo. Héhé ?
    ( vừa có bình minh, vừa có hoàng hôn, đầy đủ cảm xúc nha )
    ? Thứ 4 ngày 7.2 DL :
    Dạo Sapa, đú đởn đến chiều tối, ăn xong sẽ lên tàu lúc 20h30?T.
    ? Thứ 5 ngày 8.2 DL (21.12 ÂL) :
    04h30?T t àu về tới HN. Kết thúc hành trình 126h.
    Ngày hôm sau nữa là 23 tháng Chạp, đưa ông táo về trời. Hy vọng mọi người kịp trở về với gia đình vào đúng ngày này.
    LƯY Ý: HÀNH TRÌNH LÊN XUỐNG CÓ THỂ THAY ĐỔI TUỲ THEO SỨC KHOẺ CỦA ĐOÀN, NHƯNG NGÀY XUẤT PHÁT VÀ NGÀY VỀ LÀ KHÔNG ĐỔI.
    KINH PHÍ DỰ KIẾN : MAX 1TRIỆU/NGƯỜI.

Chia sẻ trang này