1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn vaga post cái này lên có phải đển cho mọi người xem lại lịch trình không? để quyết định lại ý mà? Nếu có ai rút lui thì cho mình đăng ký nhé. Mình ở SG tuy chưa leo Phan, nhưng người ta làm được mình cũng làm được, có gì đâu phải sợ. Nhưng bạn vaga cho hỏi nếu không có guide bạn làm thế nào để xác định đường đi? Mình hỏi để xem mình cần bổ sung kiến thức gì cho khỏi bị đi lạc quá xa đó mà. Có cần mượn lại nhóm TBG và bạn Hãn cái tracklog và GPS không? Bạn Hãn đi một mình còn được, chẳng lẽ mình đông người lại sợ sao? Cho tớ tham gia nhé. Àh, nhưng được hay không các bạn thông báo giúp sớm nhé, tớ còn phải kết sổ công việc để đi nữa, với lại sát tết vé tàu xe hơi khó kiếm. Thanks mọi người nhé
    àh, YM của mình là meogiangluoi
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà đặc cách cho em nhận bé gái Luoiqua này nhé . Vì em cũng là bé gái mờ - bé gái duy nhất trong đoàn tính tới thời điểm này. Nha !
    @ Luoiqua: Bạn chỉ cần rèn luyện thể lực tốt và tinh thần lạc quan nhất có thể ( tinh thần + thể lực tốt thì .... lạc mấy cũng ok )
  3. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dê ơi, chán quá. Nhóm Hn mình buồn ghê cơ. Cận thẩn không là còn mình chị với em thui.
    Lãnh đạo thay đổi kế hoạch luôn thê này thì chết mấy thôi. Co Guide rồi lại ko Guide..chả biết đâu mà lần nữa. Rau muống héo hết rồi.
    Lãnh đạo nhà mình đáng sợ quá..
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... bé Gấu thông cảm. Thông báo mãi mà chả thấy phía các bé đả động gì cả. Bé lặn đã đành, trưởng nhóm của HN cũng lặn luôn thành ra tớ chả biết nắm ai để bàn bạc. Đành phải tự quyết định quay về ý đồ bụi ban đầu vậy. Chọn có guide là vì chiều lòng các bé, cho các bé yên tâm, thấy các bé lơ mơ lãng ngãng tưởng hổng đi nữa nên giude hổng còn giá trị.Chờ mãi không thấy ai ngỏ ý ... nộp tìn . Ngày 31 /12 là hết hạn rùi, sang tháng 1 hy vọng chỉ còn nói chuyện lều trại ăn uống nữa thôi. Bây giờ chỉ còn trông chờ ở bé Gấu với cả bé Dê thôi. Nếu các bé vẫn ... sắt son 1 lòng thì liên hệ với tớ để nộp tìn ( coi như tìn đặt cọc cho quyết định lên đàng của các bé ). Đừng bàn lùi nữa nha làm khó tớ quá.
    Tớ thực sự mong sự có mặt của bé Dê, bé Gấu với cả bé Xì Bùa nữa. Bé Dũng thì ít liên hệ quá tớ chả biết gì nên chả mong đâu. Thật đó !
  5. dieubongla

    dieubongla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình ko theo dõi topic của các bạn từ đầu, nhưng với kinh nghiệm của người đã leo Fan mình thấy kế hoạch của Vega có rất nhiều vấn đề phải bàn.
    - Thứ nhất là các bạn ko nên tự đi. Mặc dù lên Fan đã có đường mòn, tuy nhiên trên đường đi cũng có rất nhiều ngã ba, ngã tư do người Mông đi trồng thảo quả hình thành. Nếu ko thuộc đường, rất có thể các bạn sẽ bị lạc.
    - Thứ hai là leo Fan tương đối vất vả, ko có kiểu vừa đi, vừa ngắm, vừa... đú như bạn tưởng, nếu ko phải là dân đi chuyên nghiệp, các bạn nên liên lạc với bên tổ chức để thuê posters, họ sẽ nấu nướng, dựng lều và mang bớt đồ cho các bạn.
    - Cuối cùng nữa là nếu các bạn đi đông thì ko thể tối đâu dừng đấy để hạ trại được. Trên đường đi chỉ có một số chỗ có thể hạ trại được thôi và các bạn phải cố để đi đến đó trước khi trời tối. Đó là lý do các bạn nên thuê người dẫn đường, họ sẽ căn cứ vào tốc độ đi của các bạn để quyết định sẽ cắm trại ở chỗ nào.
    Một lần nữa, nếu các bạn ko phải là dân đi chuyên nghiệp thì ko nên tự đi. Nên có sự chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực cũng như tìm hiểu kinh nghiệm của các nhóm đã leo trước. Củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong nhóm cũng rất quan trọng, nó sẽ làm vơi bớt những mệt nhọc trong quá trình leo.
    Chúc các bạn thành công.
    (@Các bạn nữ có thể liên lạc với mình để chia sẻ kinh nghiệm leo Fan YM: maymaiu; ĐT: 0904 197194; good luck )
    Được dieubongla sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/12/2006
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @ Dieubongla: Bạn có thấy chữ ký của mình ở cuối bài không ?
    " Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh / Hoa mai đâu dễ toả mùi hương ".
    Nhẹ nhàng thế thôi. Nhé. Dù sao cũng cảm ơn góp ý chân tình của bạn.
  7. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Vaga yên tâm đi. Đừng nghe lung tung nũa, mệt lắm. Ý kiến, ý cọt thế là đủ rồi. Bạn cứ quyết đi theo phương án của bạn. Tôi đã lên PSP 7 lần rồi, thuộc từng gốc cây, bụi cỏ.... tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể, chỗ nào có nưóc, chỗ nào có thể hạ trại được. Bạn đừng post lịch trình lên nữa, sẽ có nhiều người ý kiến đáy vì bản thân tôi cũng thấy chưa hợp lý cho lắm. Bạn cứ tổ chức đi, ra ngoài này chúng tôi sẽ tư vấn.......
  8. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã có kế hoạch luyện tập cụ thể gì chưa. Nên có 1 chuyến đi thử sức trước ngày di.
    các bạn gái cố gắng rèn luyện thể lực tốt nhé, lần này đi vất vả đây
    Được long223 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 25/12/2006
  9. unforgivenll

    unforgivenll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @Mavien: Thankz bac da thuong xuyen vao nha Mua Xuan tiếp lửa cho anh em chúng mình
    @ cả nhà: dù ai nói ->>> nói <---- nhà ta vẫn sẽ no pót no G khàkhà cả nhà Sg đi tập chung cho zuiiii nhá
  10. unforgivenll

    unforgivenll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng mah ko khô da
    Dzô cái cho vụ "nhẹ nhàng" đi cả nhà

Chia sẻ trang này