1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Hành trình bắt đầu từ 4h30 tại sân bay TSN và kết thúc lúc 7h30 đúng chỗ cũ . Thành công ... rực rỡ
    Long là người có sức khoẻ ổn định nhất. Tớ với Bánh phọt phẹt phía sau cũng ... ổn ổn
    Balo và giày tốt sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sức khoẻ của các bé. Lưu í nha.
    Dù sao cũng chỉ là đi đường bằng, chưa phải leo trèo. Các bé nên nghiêm túc hơn trong việc luyện tập. Nhất là các bé ở HN - bị thời tiết khô lạnh làm nhụt í chí chiến đấu rất nhiều.
    Tâm ơi, chừng nào cậu ra HN. Có thể sau 20/1 sẽ có vụ leo Ba Vì (hay cái gì đó tương tự không biết nữa). Hy vọng cậu join được. Long, Bánh và tớ sẽ có mặt trong vụ test ấy cùng với 3 bé HN.
    @ Anh Nam, Gấu, Dê : Cả 3 người đều đang hỏi han vụ vé tàu bằng ... ba con đường khác nhau . Dù đường nào thì các bé cũng cố gắng sớm cho tin tốt lành nha .
    @ All: Tiền đã thu xong. Chốt hạ danh sách nhà mình có 9 mạng ( 7 nam 2 nữ )
    Long ơi coi cái hình nào post được post lên khoe hàng đi
    ... ( quên mất rồi, lúc khác post típ )
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 05/01/2007
  2. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các đồng chí, ảnh đã về làng.
    Hôm nay mọi người đã có buổi test thành công, khi gần về cuối tất cả đi bằng ý chí và nghị lực của mình vì đuối quá
    Tổng quãng đường cả đi và về là 12Km. em và bánh 15 ký. vaga ăn gian mang 10ky'', lúc về trừ đi 1 ký do cơm nắm với khế ngọt đã giải quyết .he'' he''. Ngon lắm.
    Dừng chân đầu tiên tịa chùa Vĩnh Nghiêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trên đường Nam Kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    đến đích đầu tiên
    [​IMG]
    Được long223 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 05/01/2007
    Được long223 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 05/01/2007
    Được long223 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 05/01/2007
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Test thể lực thế này vẫn còn nhẹ quá.... dưng mà vẫn hoan hô tinh thần các bé - Ủng hộ cái: cố lên, cố lên
    Tớ tháng này bị sao chổi quét nên chắc không có thời gian tham gia với các bé được, đành tự tập 1 mình vậy...hix. Các bé còn lại cũng phải tích cực nhá, không còn nhiều thời gian đâu
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 06/01/2007
  4. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    ]Test thể lực thế này vẫn còn nhẹ quá...
    Nhẹ á????Đi về vai đứa nào cũng mỏi nhừ,2 chân đúng nghĩa que củi,riêng em vì đi dép nên phồng hết cả chân.Đúng là cái vụ giày dép này quan trọng quá đi mất
    Ngày mai vaga về quê rồi,còn 4 anh em thôi ,hẹn hôm nào test lần nữa đê
  5. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trông cứ như dân du lịch đấy nhỉ!
    Tuổi trẻ tài cao, hê hê, tớ chỉ vác nổi 10kg thôi, bé nào vác hơn được thì vác chứ tớ chịu. Ơ hơ, nghĩ lại mình cũng chỉ bằng em Vaga thôi ư, hu hu,
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của chúng ta không PORTER, do vậy hành lý dự kiến của mỗi người từ 10-12kg. Theo lịch trình, mỗi ngày phải di chuyển 10-15km đường núi dốc... cộng thêm thời tiết ẩm ướt và rét - Chuẩn bị thể lực không thừa đâu
    hehe... chỉ còn 3 tuần nữa chúng ta sẽ lên đường, cố lên nào
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Oè. Long ơi cái hình " đến đích " sao mà thảm thế. Trời nhá nhem, ko có flast... hịhị mặt mũi như bị bôi nhọ í
    Dưng mờ tụi mình được làm học sinh cấp 3 ( trẻ lại cả đống tủi - híhí - sướng quá )
    Tớ dám cá là hôm nay thức dậy, người Bánh đau ê ẩm ko lết nổi cho coi . Tớ thì vẫn lè phè ngon lành lắm, mới giặt xong 1 đống áo lạnh để chuẩn bị ra Bắc nữa nè
    @ Anh Dũng : Anh mà không luyện tập thì sợ tới lúc đi "chỉ bằng Vaga thôi " cũng hơi khó í a í à
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 06/01/2007
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, Bachhoang ơi , cho cái đường đi thật này, tập cũng nên đi giày cho quen chứ
    [​IMG]
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 06/01/2007
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chú Pategan cho cái " đường đi thật " sao mà khôn gớm . Lớn rồi. Bớt giỡn đi.
  10. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cái đống giun bò kia là đường đi của mình đấy à
    ,thế thì chắc phải vác 20 kg đá để tập chứ không thì....hic,khỏi leo
    Anh em miền Nam ơi!!!!! Mai tập trung ở công viên Gia Định tập dựng lều đê!!!!!

Chia sẻ trang này