1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thế là ổn rồi, chúc mừng các bạn đã trở về nhà. Đợt này chắc khối chuyện để kể đây. Nghỉ ngơi một chút rồi tường thuật lại cụ thể nhé, lạc hẳn 2 ngày, hoành tráng quá
  2. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chắc về đến suối " tẩy trần " hết hay sao mà nhìn ai cũng sạch bóng cả .....
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, cung hỉ!!!
    @bachhoang mệt thì qua KS hoàng liên tắm thuốc lá của người dao nhé, hiệu nghiệm lắm. Sang Hà khẩu cẩn thận chợ tình tầng 2 nhé, dễ bị lung lạc lắm đấy.
  4. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả mọi người, thay mặt "BỤI XUÂN"(híhí..tên chính thức của nhà em đấy ạ) gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhà em cả tinh thần và vật chấtđáng nhẽ ra là bác trưởng đoàn nhà em sẽ có nhời với mọi người, em trẻ con lon ton hóng hớt thui, zưng mờ các anh chị nhớn nhà em còn đang bận tắm thuốc lá rồi đi Hà Khẩu để..abcxyz, hí hí, em bận thi môn cuối chiều nay nên lủi thủi về trướccả nhà em còn đang du hí trên sapa, nghe nói Hà Khẩu có nhiều thứ ba chấm thế thì cả nhà em lại đi lạc mất thôi, khổ, nhà em là yêu abcxyz lắm cơ, há há há......vừa về đến nhà là em lượn vào đây ngay, rất xúc động trước sự quan tâm và theo dõi của mọi người, về chuyến đi này xin chia sẻ với 1 người 1 nỗi niềm của riêng em(hí hí)leo lên tới nóc nhà ĐD,cảm giác chiến thắng và chinh phục 1 cái gì đó có thể trải qua nhiều lần trong đời nhưng điều mà em nhớ nhất ,hạnh phúc nhất là 2 ngày đi lạc trong rừng, và những khó khăn mà cả nhà em đã vượt qua trong hành trình4,5 ngày tìm đường lên đỉnh, em nhớ những lúc tưởng như kiệt sức mà không hiểu động lực ở đâu thò ra để leo tiếp những con dốc, những đọạn đường không phải là đường mòn(đi lạc mờ, hix), em nhớ 2 bữa cơm khê mà ngon như chưa bao giờ được ăn, nhớ những lúc mọi người chia cho nhau nửa cái bánh, nửa gói mì,san sẻ động viên nhau qua những lúc khó khăn nhất,và biến những khoảnh khắc tưởng như phải khóc thét lên ấy thành những kỉ niệm ngọt ngào nhất,với riêng em, niềm vui và tự hào là thành viên của BỤI XUÂN trong 6 ngày đáng nhớ vừa qua lớn hơn niềm tự hào chinh phục được đỉnh F, vì là thành viên của BỤI XUÂN,cùng với mọi người, em đã chinh phục được chính mình(hì),và bây giờ em lại mắc 1 hội chứng mới, hội chứng BỤI XUÂN, hix, tự zưng thấy nhớ mọi người quá đi mất, về nhanh đi chơi với em
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hế hế... chúc mừng chúc mừng.
    Phải đi lạc đường như thế mới sướng, mới cảm nhận được sự đoàn kết chung vai sát cánh vượt qua thử thách của tập thể cũng như cuả chính mình.
    Nhiều cảm xúc lắm, đoàn này về chắc ầm ĩ lắm đây.
    Ôi nhớ rừng quá, thích đi lạc đường quá ...
  6. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG "BỤI XUÂN " VỀ ĐÍCH BÌNH AN
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mấy cái đứa này, đi đứng thế nào mà làm ta lo muốn chết. nhưng thôi, mực đích cuối cùng đã đạt được, tốt quá, tiếc vì mình đã không tham gia. lần sau đi nữa chắc mình phải nhào vô quá.
    mà cái đòan này về mấy ngày rồi mà sao không thấy tin tức gì ở đây cả. chán thế. cập nhật khẩn cấp đi chứ, làm pà con to mò quá.
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đây đây. Lu bu quá cơ, mạng thì lởm khởm ... Bụi Xuân được nhiều người quan tâm quá. Yêu quá cơ
    Hành trình trọn vẹn 5 đêm ngủ trong rừng, mỗi đêm một ấn tượng, mỗi đêm một câu chuyện khác nhau...
    Đêm đầu tiên là câu chuyện về cô gái Hoàng Liên .... không mặc đồ
    Đêm thứ hai sương rơi như mưa trên mái lều.
    Đêm thứ ba bình an ( nhưng không có cơm vì không có đủ nước)
    Đêm thứ tư kinh hoàng vì lạnh và ẩm ướt ...
    Đêm thứ năm ngủ rồi vẫn còn nghe chó sủa gà cắn phía xa xa nhưng không thể về tới bản vì ... abc
    Nhà Bụi Xuân toàn những cậu ấm cô chiêu lần đầu tiên xa nhà đi bụi. ...
    Chả biết nói gì nữa cả. Tình cảm thì nhiều mà văn thì ít.
    Cảm ơn tất cả. Nhất là nhà bác Longnhong ...
  10. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đi làm roài, Chán quá, lại nhớ cả nhà mình rồi. 5 đêm 6 ngày vất vả chúng ta đã cùng chia sẻ....Thật sự chuyến đi này đã cho tất cả nhà trải qua nhiều cảm xúc. Tự dưng lại nhớ bữa com cháy đen thui đêm mưa gió, rét mướt trên cốt +2900. Nuốt ko nổi mà vẫn phải ăn...Nhớ cả cái xẻng nữa...
    @all: Nhà em mới về, mỗi người lại một nơi, Bác trưởng đoàn lại đang trên tàu về quê với "Vợ", em thì ứ biết post ảnh thế nên công tác việc post bài và ảnh hơi chậm. Mong cả nhà thông cảm. Nhà em sống sót trở về cũng cảm ơn sự quan tâm của các bác ạ.

Chia sẻ trang này