1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Túi ngủ sạch và thơm là do .. tiền giặt hơi bị cao
    Ở HN thì nhà em hẻo người, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó người nhà Longnhong Nam tiến thì bọn em tiếp cho ra trò . Xuân năm sau cho em đăng ký du xuân với nhà Long nhong nha. Xếp gạch trước
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! Cháo vừa ghé và mang con Magellan đến
    đang load tracklog và waypoint coi các bạn đi lạc ra sao
    nhưng Ozi nhà tớ lại trục trặc
    nghe Cháo nói qua , Nghĩa thanh phiền là cái Track tớ đưa hổng đúng
    nhưng vừa ghép thử mấy cái waypoint cũ và mới của các bạn thấy trùng khít mà, hehe
    có lẽ là người dẫn đường ầm GPS sai chớ hổng phải Tracklog và vệ tinh sai đâu àh nghen!
    chờ tui sửa lại cái Ozi và gủi hình lên cho các bạn coi, các bạn sẽ biết mình đã đi lạc những 2 ngày như thế nào liền hà!!!
    dù sao thì cũng nhận ra rằng các bạn đã có 1 chuyến đi để đời
    tính ra cả quãng đường các bạn đi lạc là thêm 30% đường đi nữa đó!!!

    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 15/02/2007
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đang có nhiều thắc mắc, khi nào về lại SG sẽ gặp bác để hỏi thêm chi tiết, vì có nhiều ấm ức chưa giải thích được
    Dù sao cũng rất cám ơn bác về vụ này...hihi, không có GPS chắc giờ này còn ở trong rừng luôn
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà trốn đâu hết rồi???? Lôi từng người ra xem nào....
    Đặc nhiệm Long
    [​IMG]
    Pháo thủ Spam Nam
    [​IMG]
    Chính trị viên Gà rừng
    [​IMG]
    Cảm tử Dê
    [​IMG]
    Quân chính quy Gấu
    [​IMG]
    Còn 1 số các chiến sĩ nữa, chưa post kịp nên sẽ post sau
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 15/02/2007
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chưa rảnh để lắp ráp hình thành 1 câu chuyện được, góp thêm mấy cái hình trên đỉnh cho dzui
    Ước gì ta bay lên đỉnh cho rồi, leo lâu wá...
    [​IMG]
    Xê ra chỗ khác, tớ hơ tí... (không bít hơ cái giề...)
    [​IMG]
    Huy chương vàng cho đảm đang
    [​IMG]
    Porter đê... ai có nhu cầu xin liên hệ
    [​IMG]
    Tới đỉnh Fan rồi, nóng quá
    [​IMG]
    Chụp cái giề, cái này là của tớ, phải ngồi canh không thì mấy đứa ranh xung quanh khênh đi mất
    [​IMG]
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hehhe! các bạn tốn khá nhiều công cho cái ngày đầu tiên ( và có thể cả ngày thứ 2 nữa)
    nhìn những đọan đi vòng tròn khép kín là biết
    các bạn lạc ngay từ ngày đầu tiên , và đã có lúc đi khá xa để rồi quay trở về đúng con suối xuất phát lúc đầu
    ngòai ra , các bạn còn bị tốn khá nhiều sức và thời gian bởi những đọan lòng vòng tiếp theo
    Những Waypoint không nằm trên Tracklog màu đỏ là waypoint của Anhminh hay nhóm Tabalo đã làm từ trước, còn các waypoint các bạn đánh dấu hẳn khi coi lại như vầy các bạn sẽ nhớ ra là đọan nào,khi nào và đi như thế nào!!!
    [​IMG]
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giây phút mất đoàn kết....
    Dê: choảng nhau à... em chả......
    Gấu: Kịch này hay, phải xem......
    Lâm tặc: Phải chọn cây này mới đủ to
    [​IMG]
    Sau giây phút bồng bột, các bé lại tiếp tục đoàn kết và 1 trong những hoạt động tập thể thế lày đây... (không bít chúng đang làm giề...hê hê)
    [​IMG]
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! hôm qua nhìn thấy nồi cơm khét trong khi củi lửa, xong nồi đầy đủ thế kia,Lúa tui có ý chê các bạn hổng phải dân Rồ
    Hôm nay nhìn thấy cái cách cầm dây leo núi thế này thì đúng thị là dân amateur
    tiện đây có lẽ đề nghị các MOD bõx mình cùng bà con gần xa xây dựng lấy 1 cái kinh nghiệm đi du lịch bụi tỷ như nấu cơm bằng cây rừng còn tươi, leo núi ,định vị phương hướng ... đặng các bạn ít kinh nghiệm co 1thể vô học hỏi và chia xẻ nhỉ!
    Nhưng rõ là qua chuyến đi của các bạn rất Amateur như thế này , tớ cũng bỏ 1 phiếu cho chinh phục Fan no pọc no Gai nhỉ!!!
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bị lạc ngay ngày đầu tiên, sai lầm cơ bản nhất là tự tin có thể băng rừng để đến điểm kế tiếp không cần phải theo đường mòn - Kết quả là phải quay lại vì băng rừng không nổi
    Có 1 số waypoint không hiểu sao không nằm trên đường mòn: ví dụ wayppoint số 7, đây là điểm qua trọng vì vị trí đỉnh núi này có nhiều đường mòn giao nhau, thế nhưng waypoint này lại nằm ngay trên đỉnh núi, không có đường mòn nào đi qua hết cả nhóm phải đứng lại chờ tớ băng rừng tới tận waypoint này để xác thực - lúc đó mới rút ra kết luận là chỉ theo các waypoint trong tracklog đã load trong GPS một cách tương đối, sau đó mới bắt đầu đánh dấu lại cái điểm (a/b/c hay 1/2...)
    Còn các đoạn lòng vòng thì phần lớn là đường đi lên, vòng qua vòng lại mấy lần mới lên tới đỉnh Hy vọng lần sau có thể tìm được đường ngắn hơn
    Dù sao thì phần lớn câu chuyện thú vị đều nằm trong 2 ngày bị lạc, ngày thứ 1 và ngày thứ 3
  10. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Luôn tiện, chúc mừng năm mới cả nhà...
    AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
    VẠN SỰ NHƯ Ý
    [​IMG]

Chia sẻ trang này