1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    àh , có thể trả lời ngay cho Nghĩa như vầy
    thứ nhứt , có câu nói nổi tiếng của Nguyên Sóai Hạ Long : "Đường mòn do người ta đi lâu mà thành" , nhưng tuổi trẻ đôi khi hổng muốn đi theo lối mòn có sẵn , cũng dễ hiểu_ Sau 1 vài lần trả giá , chân lý có vẻ ló dạng phía trớc , hehe!!!
    Waypoint là do các bác đi trước đánh dấu , nhưng có thể do các hiển thị datum khác nhau dẫn đến sự sai lệch chút ít
    Tổng hợp các Waypoint của các bạn, bỏ đi những phần " Lòng Vòng" bà con Leo Fan giờ đây có thể đã yên tâm có 1 Tracklog thiệt , hòan chỉnh
    thêm 1 cái ảnh No Waypoint để dễ thấy hơn cái sự Lòng Vòng tốn thêm 2 ngày đó
    [​IMG]
    còn tấm dưới đây là đường đề nghị của bác Thangh sưu tầm và gủi lên để các bạn tiện Review
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 15/02/2007
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 16/02/2007
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã chỉ bảo cho, Vâng, nhà em đã mất 2 ngày cho cái sự lòng vòng như ở dưới đây
    [​IMG]
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Xông đất cho nhà mình cái nào
    Chúc mọi người một năm mới an lành,tràn đầy niềm vui ,sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao mới
  4. vietkyt08

    vietkyt08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Fan mùa xuân. Không biết các bác có nhớ em không? Hôm 07/02,các bác lên đỉnh lúc 10h thì em lên lúc 12h42. Em vừa xuống Sín Chải thì gặp cả nhà mình. Trông bác nào cũng bụi...hề hề. Nghe các bác nói xong vụ lạc đường em choáng , may mà ổn. Hình như lúc sau bác Long cả một các nữ bị ngã xe ôm, đến khổ.Em vừa lập quả nick, lên bon chen cho vui.
    Chúc mừng các bác nhá! Thế mới gọilà gian khổ chứ, nhẩy

  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    [size=4]À, nhớ rồi. Hội này có 2 chú, nhìn xinh phết. Hôm ấy mình nhiệt tình đọc cả số đt của ban liên lạc để tối anh em ọp tí ở Sapa kể chuyện cho nó xôm mà không thấy mấy chú liên lạc lại. Phụ lòng mình ghê.
    Nhà Bụi Xuân toàn con em xa quê. Đông hết Tết về, giờ vẫn còn bận bịu với thâm quyến, chưa rời ra để quay lại với máy tính và online được. Chẹp chẹp, sốt rụt wá. Các bé ơi mau lên vào đây ôn nghèo kể khổ chứ ai lại chuẩn bị cho hoành tráng, đi cho to tát, cuối cùng về lặn một hơi thế này, giang hồ mà biết nó lại ... khinh [/size=4]
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 21/02/2007
  6. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới đi nhiều, đi khoẻ, đi lung tung...nha.
    Về ăn tết mà xinh lên mấy ki....no roài. Bây giờ mà đứng trên đỉnh Fan thì ứ sợ gió thổi bay mất nữa
    Ngồi nhà vài hôm mừ thấy ngứa chân quá. Nhớ cả nhà mình wa.Bao giờ mới được gặp
  7. vietkyt08

    vietkyt08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic, dđ thì hết pin, người thì mệt lử, các pác lại cho số điện thoại mà mười số không số nào giống số nào, bọn em sao nhớ nổi.
    Với cả hôm ấy bọn em đi chuyến 6h45 ở ga Lào Cai về luôn nên ko ở lại xum được. Các pác thứ lỗi nha...
    Hôm nào nhà mình off ở Hà Nội thì post lên đây cho 2 thằng em đi xum mới xum
  8. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, lâu rùi mới bon chen , hix, về ăn tết béo ú na ú nấn rùi, sướng quá, hum qua lặn lội sang thăm vaga cho đỡ nhớ nhà mình, vaga khen em béo, há há, 2 chị em tung tăng rủ nhau ra Sầm Sơn hóng gió, chụp bao nhiu ảnh đẹp(chị vaga mặc váy mà biển thì lộng gió,hí hí....ở tiệm net hôk post ảnh được, đợi vài hum nữa em cho mọi người xem, há há há....)quả này vaga bán nhà đổi nick nhá,há há há......nhớ mọi người
  9. nguoi_mua

    nguoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra cũng có nhóm máu lang thang. chậc, cũng có may mắn đi đây đi đó nhiều. Nhưng mè toàn qa màn ảnh nhỏ, guide, ... Chán. muốn đi kiểu khám phá, mạo hiểm cho nó thú. Khám phá mình và thế giới. hị hị Tiếc qá, jừ mới vào đây :) em muốn tham gia. các bác júp em với nhá
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hic, dđ thì hết pin, người thì mệt lử, các pác lại cho số điện thoại mà mười số không số nào giống số nào, bọn em sao nhớ nổi.
    Với cả hôm ấy bọn em đi chuyến 6h45 ở ga Lào Cai về luôn nên ko ở lại xum được. Các pác thứ lỗi nha...
    Hôm nào nhà mình off ở Hà Nội thì post lên đây cho 2 thằng em đi xum mới xum
    [/quote]
    Mấy bé ở HN của nhà mình để í nhá. Khi nào off thì ới 2 bé í một tiếng cho vui cửa vui nhà nha. Dù sao nhà mình ở HN cũng chỉ có 3 mạng, thêm 2 mạng nữa cho hoành tráng
    @: Mấy bé hôm qua vào post bài mà không ai chúc mừng SN bé Cháo nhà mình cả. Tớ thì ứ vào được. Anh Dũng đang trên Đà Lạt để happy bớt đề, bù cho mấy ngày tết ốm lăn ốm lóc nằm nhà. Hị hị .. Thương !
    @: ANh Nghĩa ui xin được việc mới chưa ? Xin việc gì mà năm sau bỏ dễ dễ chút á
    @: Dê. Trước khi máy ảnh hết pin chị cũng kịp ghi lại MỘT hình ảnh rất 3 chấm của em. Muốn xem hông
    @: Gấu ơi cái anh " ngoài này đang nấu bánh chưng, trong ấy .... " là anh nào xế

Chia sẻ trang này