1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ... thông tin đến đây là bắt đầu méo mó rồi nè anh em ới
    ( Lâu lâu có cớ để xì pam tí )
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ý định đi FXP Mùa Xuân được hình thành từ cuối tháng 10/ 2006. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm ( ... ) Ngày 2 tháng 2 năm 2007, 9 con người hợp thành một đoàn có tên chính thức là Bụi Xuân lục tục lên đường đi bò lên nóc nhà Đông Dương ( Hứa hẹn nhiều điều tai tiếng )
    Trước khi nói về những điều mà những bức ảnh đã không thể ghi lại được trong suốt hành trình 6 ngày 5 đêm, Vaga tôi chân thành mong cả nhà bỏ ra ít phút để lắng nghe và ... tưởng nhớ 500K của thành viên đi hụt vào phút gần chót - Unforgivenll ( âu cũng là truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của cha ông ta từ ngàn xưa để lại ).
    Câu chuyện bắt đầu khi Unforgiven thông báo phải huỷ chuyến đi sau khi tiền đã được chuyển cho Vaga. Vốn tính ... thương người, Vaga cùng lãnh đạo Jeandn thì thầm to nhỏ với nhau, rằng là sẽ trả lại xiền cho Unforgiven sau khi kết thúc chuyến đi và trở lại SG. Nghĩa cử cao đẹp ấy vẫn được duy trì trong cả đoàn cho tới tận ngày thứ 6 ( trước khi cả đoàn tiếp đất Sapa). Đáng thương thay, 5 đêm trong rừng, 5 đêm rời xa nền văn minh đô thị ... Bụi Xuân xuống tới Sapa đập phá tẹt ga, bù lại những ngày khốn khổ ... mà không biết thời giá thay đổi . 500K của Unforgiven cũng theo đó mà vui cùng anh em những ngày tháng cuối cùng của năm cũ. Dài dòng quá, tới đây thì hiểu hết rồi chứ giề
    Thôi nói toẹt ra là thế này nhá . Anh em có ý định trả lại xiền đăng ký cho ku Unforgiven, nhưng ... lỡ tay, nên ... lực bất tòng tâm. Bây giờ ku có " đòi " thì anh em cũng chịu Nếu ku linh thiêng còn dõi theo anh em trong những ngày này thì kính mong ku dõi luôn vài hôm nữa để biết cái lịch off của cả nhà. Ku đi hụt nhưng mọi người ai cũng coi ku như con em trong nhà hết ruồi. Vụ này off ku đi để anh em biết mặt, để anh em cung kính tiễn đưa 500k của ku cho có nhời có nhẽ ( nhà này ăn ở phúc đức phết ).
    Niềm tiếc thương thứ hai dành cho bé Chaostyct. Không nói ra thì nhà mình ai cũng biết bé Cháo đã lặn ngụp xe đò mấy chuyến mới ra được với anh em. Trước đó còn tốn bao nhiêu khoản hữu hình cho mấy vụ ... vô hình ở Nha Trang nhằm tăng thêm công lực cho cặp chân chẳng may lăn ra bệnh khi ngày lên đường đã cận kề nữa . Xế mừ chỉ theo anh em đi lạc được 1 ngày, không lạc nổi ngày thứ hai . Tiền mất tật mang. Bé Cháo một mình xuôi về Sapa, rồi SG, rồi ngược lên Đà Lạt ... một mình ... hic Thương !
    Nay anh em coi như đã trở về đông đủ sau vụ tết con Heo ( còn bé Xibua mai mới ra HN). Công việc, học tập lại trở về như cũ ( có vài cái cũng mới ). Thôi thì trước khi kể về những cái mà những bức ảnh không thể ghi lại được trong hành trình 6 ngày 5 đêm như trển đã nói, , thay mặt phía HN, anh em trong này off phát tổng kết tình hình cũ, lên kế hoạch ăn chơi mới cái nhể
    Sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 3. 8h. Địa điểm Cafe Cát trên đường Trường Sơn. Lầu cao nhất.
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Kỷ vật thiêng liêng của cả đoàn ,chỉ có ai từng trải qua mới hiểu
    [​IMG]
    Đúng là lâm tặc ,hehehe...

    [​IMG]
    Được bachhoang31 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 06/03/2007
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc lạc, anh em chia nhau xớn xác đi tìm đường mở lối, em làm vài kiểu đất trời cây cối cho thư giãn
    [​IMG]
    Nữa này
    [​IMG]
    Ôi trời còn nhiều lắm
    [​IMG]
    Hay là thôi nhá. Em ngủ đã
  5. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi,biết đây ở đâu không???
    [​IMG]
  6. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chịu, sao biết được. Nghi là trên đường về.
    thưa cả nhà, hôm qua em đi uống nước với mấy anh chị leo Fan rồi.
    Họ kêu cái chỗ hại trại đêm thứ 2 mà có cái cầu là khúc gỗ bắt qua suối đó. Thực ra cái đấy là cái thớt để người dân tộc nấu nướng.
    Đoàn mình có diệm phúc là những người đầu tiên đặt chân lên chỗ đó. hà hà. Đúng là không biết không có tội
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... bé Long giờ mới biết á... anh với Dê/Gấu nhận ra ngay lúc vừa mới tới
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đã thế còn làm bậy nữa chứ, xóa cái hình đi kẻo giang hồ nó chửi cho chít ....
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hoa ạ. Hoa hồng ạ. Mục đích là chúc mừng Vaga và chị Gấu nhân dịp mùng 8/3 ạ. Em thì em chả thích làm ? gà mái gáy nhưng mờ anh em nhà mình ẹ quá, bỏ 2 chị em toe ngoe không một lời chúc nên em đành thay mấy anh em làm cái nghĩa cử cao đẹp í cái ạ. Gấu ơi đừng tủi thân nha. Có sao dùng vậy là ngon lắm rồi ( của đáng tội, em ghét hoa hồng đỏ )
    [​IMG]
  10. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Va ga gáy hay. ..... Vẫn tủi thân

Chia sẻ trang này