1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày phải chạy hơn 1 tiếng á? Kiểu này không kham nổi rồi . Nói thế thôi, vẫn phải tập cái đã rồi mới tính chuyện đi Fan, không leo lên được nửa chừng mà ở lại thì chết đời .
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hí... hí... Tớ nói thế chắc gì đã có người làm đúng. Cứ theo lời anh Tabalo thì nói 10 chỉ cần làm 1 thôi là đã ổn lắm rồi, hị... hị... Vì thế thì cứ đúng cái lịch 10 như trên nhá. Đến hôm tới mà đi BaVi không leo được thì ở nhà. Mà trong tháng 12 thì đi người không chứ đến tháng 1/2007 thì tập thể dụng nhớ mang thêm em balô nặng khoảng 5kg nhá. Em Vaga.. (cứ nói tới tên nó là thích xuyên tạc xế không biết, hề.. hề..) đã nói là chúng ta leo Fan không có porter đâu, tự mà khuân đồ nên luyện đi là vừa. Già mà đua theo nhóc này chắc cũng khổ đây, hự... hự...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 23/11/2006
  3. dpi

    dpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ topic này nhiệt liệt . Mình đang ở SG và Tết sẽ ra HN, minh dang ky mot suat nhe. À, đi công tác ở SG một thời gian nên cũng muốn đón ông Táo bên gia đình. Có vẻ ý kiến của mình là thiểu số, dù sao cũng mong được xem xét
    Yahoo ID: sunflower209000
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chỉ có bé Hoangthuy và bé Tuananh_kaiser là ở HN, còn lại đều SG.
    Đề nghị mọi người nghiêm túc vì đây ko phải là du lịch nghỉ dưỡng nhá. Sẽ không có porter gùi đồ cho ai hết, không có ai nấu ăn cho đâu, không có ai dựng lều trại giùm đâu. Chỉ có người dẫn đường ( chỉ dẫn đường thôi, đi hay nghỉ là chúng ta tự quyết ).
    Chỉ mang đồ ăn nhanh đi thôi, không có nấu nướng chi hết.
    Hôm khác mình nói chi tiết hơn, hôm nay bận mất rồi.
    Cứ từ từ ...
    .
  5. dovanle

    dovanle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bạn thực sự là đi leo núi rồi đấy, nếu mà nghĩ tới mấy cái vụi thuê porter đi cùng thì ở nhà cho khoẻ, nếu muốn tìm người dẫn đường tốt thì tôi có thể tìm giúp các bạn
    Được dovanle sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 23/11/2006
  6. h_t_phu

    h_t_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ban thuy. mau leo nui qua . moi nguoi hay bau ban day lam truong doan nhe. leo fanxipan. mua xuan nay nhe
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người nghiêm túc vì đây ko phải là du lịch nghỉ dưỡng nhá. Sẽ không có porter gùi đồ cho ai hết, không có ai nấu ăn cho đâu, không có ai dựng lều trại giùm đâu. Chỉ có người dẫn đường ( chỉ dẫn đường thôi, đi hay nghỉ là chúng ta tự quyết ).
    Chỉ mang đồ ăn nhanh đi thôi, không có nấu nướng chi hết.
    -------------------------------------------------
    Hà hà... xem ra người nào muốn tham gia phải có bài tập thể lực nặng lắm đây, đi thân không đã mệt, lần này fải vác theo đồ dùng leo núi trong vài ngày nữa... Nhưng thế mới đúng điệu leo núi
    Tớ leo langbian mấy lần, đường lên đỉnh gần xịch nhưng phải vác theo mấy tấm dù/bạt để làm lều qua đêm...hihì, lên tới đỉnh thì người ngợm cứ như vừa mới bị đập 1 trận bầm dập - Dưng mờ vui
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tìm được một bác này có kinh nghiệm mang vác đồ rồi, hè hè... Bắt đầu luyện tập đi nhá, cái đó là quan trọng nhất thôi, còn các thứ khác khi gần leo sẽ bổ xung sau.
  9. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bận quá hôm nay mới lại có thời gian tạt vào đây xem các đồng chí bạn thế nào???
    Xôm tụ quá ha, vui quá đi mât, nhanh lắm, quay đi quay lại là đến lúc cùng tụ tập để leo phan ngay thôi.
    Vui quá đi mất.
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mượn bản quyền của anh Nhanviennhatrang ( có chỉnh lí + bổ sung ).

    Sự thật phũ phàng sau vầng hào quang.
    Độ cao 3143 chỉ dành chỗ cho một số ít những người vượt được mọi thử thách ngay từ khi ghi tên mình vào danh sách chinh phục đỉnh cao.
    Khó khăn, thử thách thì vô khối, chỉ kê ra đây chút chút để mọi người lường trước.
    Hành trình rất dài, tốn rất nhiều sức lực, ngày thường phần lớn chúng ta chi có leo từ tầng một lên tầng hai, ra đường là tổ lái vèo vèo, vậy mà trong vài ngày phải vượt qua gần 40 km đường vừa nửa lên thiên đường nửa xuống địa ngục trong tiết trời giá rét chỉ với sức lực của mình, tối đến chui vào lều là lúc mà tất cả các cơ quan đoàn thể cùng lúc kêu đau một cách thảm thiết, đến mức mà mình ước gì đang nằm nhà và hối hận vì quá đú. Mà cái lúc mệt mỏi thì rất dễ trượt chân hay trượt tay, lăn tự do mấy vòng là có bộ sưu tập sẹo đủ làm quà cho cả tổ dân phố.
    Leo FXP trong đói rét, đàn vắt khát máu sẽ sướng phát rồ trước chuyến thăm hỏi của đoàn các ?ocon Kinh? xa mẹ, và chắc chắn sẽ khai thác tối đa giá trị sử dụng của mấy con Kinh đang ngáo ngơ ?ogiương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm?, vậy là có đổ máu. Đấy mới chỉ kể đến vắt thôi đấy, mà trong rừng đâu chỉ có vắt biết thưởng thức tiết canh.
    Xét về mặt kinh tế tour này đắt vãi lúa, cùng với số tiền khoảng 1,5M có vô khối tour khác cũng từng đấy ngày mà phè phỡn hơn nhiều, bỏ ra một mớ tiền, từ bỏ vô khối thú vui để lang thang vạ vật trong rừng trong núi nơi chẳng có chút tiện nghi gì của thế kỷ 21 (trừ quả di động lúc tò lúc tịt), bẩn thỉu rét mướt, tự hành hạ cái xác ve một cách không thương tiếc ?" có đáng không ?!
    Những đứa con bé bỏng yếu ớt kéo nhau đi, để lại ở nhà các bậc phụ huynh với ngổn ngang lo lắng, rằng nó đi với ai chứ, với một đám vô công rồi nghề trên mạng (vốn mang nhiều tai tiếng qua những vụ chat chit, lừa đảo, cứ như thế chúng nó chỉ biết có chơi bời đàn đúm, lọc lừa, lấy đêm làm ngày?. Cứ như là chúng nó không đáng có trên đời này) nói mà không chịu nghe, cứ đem tiền đi mà ốp nộp cho những đứa chả quen biết tý gì, chúng nó không cầm tiền mà té mới là chuyện lạ, nó lừa cho trắng mắt ra, thế nào ra đến ra đến ga cũng trắng mắt mà quay về cho coi. Một số vị khác yên chí lớn là ?onó đi cùng bạn thân chơi Sapa? lúc này nó đang tung tăng đâu đó ở Cầu Mây, Thác Bạc..
    Trong vòng một tuần sau chuyến hành xác, mọi việc mình làm chẳng ra đâu vào đâu cả, vì đau mệt, vì nhiều lý do khác nữa. Trước đó thì còn được nghe miễn phí những lời can ngăn từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày khác, mà nào có can ngăn, còn có cả dọa nạt quát mắng. Đến nỗi ý chí lung lay, lắc lư.
    FXP thì xa mà những lời ... chọc ngoáy thì quá ... gần gũi.
    Sao mặt mọi người cứ đần ra thế, lại còn tái dần đều nữa chứ ?????
    .

Chia sẻ trang này