1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Sướng nhá. Thế là sau gần 4 tháng mở topic chiêu dụ nhân tài rồi thì cái ngày ra ga ngồi đợi đến lượt mình lên tàu nó cũng tới. Nhân sự cứ gọi là trồi sụt liên tục như điện tâm đồ í. Lúc đầu theo ? dự toán là 5, 6. Rồi thì do thương người nên nó thành 9, 10. Cuối cùng chính thức là 9 vé lên tàu.
    9h 23?T ( theo giờ GMT + đồng hồ của em )
    Tàu phì phà phì phạch chạy, mang theo một đống hổ lốn nào balô nồi niêu xoong chảo bát đĩa lều trại túi ngủ, lủ khủ xuyên màn đêm nhằm ga LaoCai đâm thẳng, ớ đâm ngang chứ.
    00h 17?T ngày 3/2/07.
    Tàu dừng lại giữa đồng không mông quạnh. Trăng 15 trên đồng trên ruộng, sáng đến nao lòng.
    00h 37?T
    Làm cái quái gì mà lâu thế không biết. Loay hoay phải đến 30?T. Lúc xì lúc xịch lộn cả tiết. Muốn lãng mạn ngắn trăng tí cũng không yên thân. À chạy rồi, chắc bể bánh. Hoặc do đống hành lí của nhà mình đâm ra quá tải. Anh em có ai khó ngủ như em không nhỉ ???
    04h 38?T
    Lạnh. Chưa ai thèm dậy cả. Trăng vẫn còn. Qua cửa kính toa xe, ngắm trăng sau kẽ tay coi cũng ngạo nghễ. Mong là đêm nay vô rừng trời sẽ trong để anh em thành phố thoả chí ngắm trăng rừng.
    Có tin nhắn. Chú Thiện lái xe hỏi ?o doan ten gi de danh may cai ten ra ga don con nhan ra nhau ??. Mình nhắn lại là ?o Bui Xuan?. Trong lòng không khỏi e ngại cái tên Bụi Xuân mỹ miều sẽ bị biến thành Bùi Xuân hay Búi Xuân hay cái @$%&*((&% gì đó.
    6h 21?T
    Tàu vào ga rồi. Ảnh đê anh Nghĩa ơiiiiii???
  2. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ối giời, ối giời, ối giời ối giời ơiiiiiiiiiii.......oh yeah, come on
  3. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ài già, không có ca xĩ chính mà chị gấu đọc ráp cứ như đúng roài ý nhể, hí hí hí
  4. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gà gái nhà mình đang "gáy" mà. Chị đệm tẹo Ráp cho nó có không khí rừng rú....Cổ động Gà hót tiếp mừ.
    Tiếp đi Gà ơi
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tàu cũng vào ga Lào Cai sau 1 đêm vừa ngủ vừa ngắm trăng... - Chưa thấy núi non gì hết, lại ngủ 1 đêm tròn giấc nên các bé xuống tàu mặt mũi rất là hí hửng...
    Bác Lâm Tặc này, đồ nghề nhiều chưa...
    [​IMG]
    Đổ hàng xuống,công việc đầu tiên là kiểm đếm
    [​IMG]
    Và ga Lào Cai đây~
    [​IMG]
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi ga, tìm mãi mới được người đón ~ chất hành lý lên xe nào Bác lái xe: Gớm... chúng mang gì nhiều thế không biết!!!! Phải tăng thêm tiền thôi!!!!
    Bé Nam ngố thì cứ lo không bít cái xe từ thời Napoleon này chở hết cả nhà cùng với đống hành lý to kềnh lên Sapa nổi không nhỉ.... ~~ thôi thì khởi động trước để có bề gì đi bộ luôn cho chắc ăn
    [​IMG]
    Mặc cho bé nào lo thì lo, các bé còn lại tót được lên xe thì mặt mũi rất là hí hửng như được cho kẹo, nhăn nhở làm ngay cái ảnh
    [​IMG]
    ...và bé chụp ảnh đây
    [​IMG]
    Chụp người chán rồi thì quay qua làm tí phong cảnh
    [​IMG]
    Lúc này trời còn mờ sương, vô cùng lãng mạn xen lẫn cảnh ảm đạm... nói chung là kiểu gì không bít
    [​IMG]
    và ảnh bình minh nào trên đường này...
    [​IMG]
    cái nữa...
    [​IMG]
    Hết bình minh thì trời lại sáng
    [​IMG]
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    .... và sau mấy chục phút vòng vèo, Sapa đây zồiiiiiii.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    (mệt rồi, ngủ cái đã... )
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 27/03/2007
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lên tới Sapa, các bé tót ngay vào 1 quán nhỏ cạnh khách sạn. Đói bụng quá ~~ sau cuộc hành trình đầy mộng mị (ngủ nhiều quá) và đầy trăng không sao - lại thêm mấy chục phút nhồi lên nhồi xuống trong cái xe Mez made in ấn độ, cứ mỗi lần rú ga lên dốc là phát ra đủ mọi tiếng kêu mà không các bé không nghĩ ra là chiếc xe có thể kêu được (Bác Dũng SG thì bảo anh tài xế: xe này hình như đc sx năm 1930 anh nhỉ...)
    Vào ks, đồ đạc vứt ngổn ngang, giải quyết chuyện cấp bách trước, ăn!!!
    [​IMG]
    và mặt mày hớn hở sau khi ăn
    [​IMG]
    thêm tí văn nghệ cổ vũ các bé chưa ăn xong
    [​IMG]
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tiếp, phân chia hành lý và chất lên vai các poter...hehe
    [​IMG]
    Khoe hàng, chân dung porter
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Anh Jean trưởng đoàn ui! cái nì là em đang xì pam cái xe đằng sau đấy chứ ợ.
    Bé Nam ngố thì cứ lo không bít cái xe từ thời Napoleon này chở hết cả nhà cùng với đống hành lý to kềnh lên Sapa nổi không nhỉ.... ~~ thôi thì khởi động trước để có bề gì đi bộ luôn cho chắc ăn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này