1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    phew.... đi mãi mà không hết ngày đầu tiên, mệt thật
    nghỉ phát!
    [​IMG]
    nghỉ xong rồi lại đi, dưng mờ không biết đi đường nào, các bé xem bản đồ trong khi chờ trưởng đoàn tìm đường
    [​IMG]
    Sau khi chạy lung tung tìm đường, quay về, tuyên bố phát: lạc rồi, hết đường, quay về chỗ cũ, lúc ấy tầm 4h chiều
    Lên lên xong rồi lại leo xuống, bác lâm tặc chuẩn bị dây cho anh em tụt xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết con dốc này có 1 con suối thật đẹp, dọn chỗ cắm trại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dựng trại...
    [​IMG]
    nổi lửa
    [​IMG]
    Chuẩn bị thổi cơm
    [​IMG]
    [​IMG]
    chờ cơm
    [​IMG]
    chén cơm tối xong, đứa thì rửa bát, đứa thì nghịch lửa
    [​IMG]
    Sau cùng, ngủ thân mật ~~
    [​IMG]
    Hết ngày đầu tiên, vẫn chưa biết ngày mai phải đi đường nào
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Có ma !
    Ma gái !
    Gái Hoàng Liên Sơn !
    Gái ... không mặc đồ.
    Bánh ơi trăng sáng kìa, vác xẻng đi abc đi
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, nói nhỏ thôi,kẻo cô gái Hòang Liên Sơn nhớ quá theo về nhà bây giờ
    Dưng mà rõ ràng có đêm nằm thấy có ai sờ sờ mà,(không biết người hay ma nhỉ?)
  4. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    theo dõi tường thuật của nhà này bực chết đi được. cả đi cả về cả.....lạc đường có 5 ngày mà kể đến cả tuần vẫn chưa hết cái ngày đầu tiên. câu giờ thấy ớn,....
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hehe... nhà bác thông củm cho, chúng em còn đi lạc, mãi chưa thấy đường ra
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với nhà Bụi xuân: các bạn đi rừng mà sắp xếp đồ mang vác quá cồng kềnh. Đi trên địa hình khó thì đôi tay phải được giải phóng để làm những việc hỗ trợ (bám, chống gậy...) chứ cứ để đồ đạc lủng lẳng quanh người thế này thì khó di chuyển lắm.
    [​IMG]
    Tay xách, nách mang
    [​IMG]
    Di chuyển khó khăn​
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Dạ
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bé Kydamoc nói đúng đấy ạ. Vì vụ này mà em chết cười với ku Dê. Nó đi sau cùng, lại buộc cái túi xanh xanh lủng lẳng phía sau ấy. Nhẹ hều thôi không nặng đâu. Nhưng mà mỗi lần nó đi chuyển là cái túi lại đập vô ... ít nó. Nó bảo : Mịe, mình đi sau cùng mà cứ có thằng nào đạp đít mình thế nhờ ??? Chị Vaga ơi có maaaaaaaa ....... Hố hố, chết cười
  9. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Ngày 08/04/2007 tức ngày chủ nhật tuần này Hà Nội offline.
    Cụ tỉ như sau:
    Thành phần: Gấu , Nam, Dê và một cô gái rất xinh nữa
    Địa điểm: Căn cứ địa 10 m2 của Gấu tại số 52-165/165 Quan Hoa - Cầu Giấy HNội.
    Nội dung: đàn đúm, rượu chè, tán dóc....
    Thời gian: 6h30 tối
    Bé Nam và Dê đi đến Bưu điện - Cầu Giấy thì alô Gấu ra đón ( đường vào hơi loằng ngoàng một tẹo)
    Chú ý: Nghiêm cấm xì pam
    Up cái lấy tinh thần
  10. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc được thông báo thì Dê và Nam xác định lại thông tin nhá.
    Thông báo trên thay cho giấy mời

Chia sẻ trang này