1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đi hăm hở được khoảng 2 tiếng. Trưởng đoàn cũng mệt rồi. Chỉ có lúc này anh em mới được nghỉ ngơi cùng lúc ( chứ lão í mà còn khỏe thì ? anh em cố mà lết theo )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đố biết thằng này nó đang làm giề ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    À, tìm ra rồi. Socola này chị ơi.
    [​IMG]
    Ăn xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi tạo bọt vài phát để đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chênh vênh một mình Dê đứng.
    [​IMG]
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Giây phút hòa bình
    [​IMG]
    Sau đó thì ?Em muốn đi đường này. Không, đi đường kia. Sao cơ ? Hết đồ ăn rồi á ? Làm thịt thằng nào trước ? Cái gì ? Trời đang nắng mà ? *&^%#@%$&* ?. Ôi mẹ ơi ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là khoảng 10h20''. Và lúc này vẫn còn đi đúng đường. Anh em đứng trợn mắt bẻ chia nhau mấy cục Socola của Dê cũng thở phì phò. Khiếp. Chưa lên tới đỉnh mà Socola đã cứng ngắc rồi. Tủ lạnh cứ phải là gọi bằng cụ. Vừa ăn, vừa thở, vừa trò chuyện, vừa nghe tiếng phá rừng chặt cây bùm bụp trên cao, dưới thấp.
    Trời nắng và quang đãng, nhìn về phía cao cao xa xa, chả biết cái đỉnh Fan là cái nào. Nghe thiên hạ đồn rằng khi trời trong có thể nhìn thấy đỉnh Fan mà mò theo. Chẹp, ai đó chỉ bừa một cái đỉnh cao nhất trong số mấy cái cao cao nhìn thấy được, nói "đỉnh Fan kia kìa" , nghe cũng pờ rồ phết . Đi thôi, nhanh còn thời gian mà ... lạc nữa
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vaga cứ tiếp đi nhá, thời gian này anh bận quá không có tg để soạn hình post tiếp được....
    @Vaga: học cơ bản photoshop đi (hay chương trình xử lý ảnh khác), ngồi đó mà vẽ chữ vào hình loằng ngoằng thế kia đấy hử????
    @all: mới thấy có 1 topic của 1 nhóm đi đường sín chảy-trạm tôn, có 1 chú Mông dẫn đường - đang chiên trống là đẳng cấp pro kìa~~ Thế thì nhà mình gọi là gì nhẩy?... đẳng cấp RỒ
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 09/04/2007
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, máy của em hiện tại ứ có chương trình xử lý ảnh nào cả, lười đi mua đĩa quá ạ, chứ ít nhất gõ chữ trong photoshop thì không đến nỗi Cơ mà như vậy là ảnh ọt đều ở dạng nguyên thể của nó cả đấy , có sao post vậy --> tôn trọng sự thật
    Cái đoàn kia nó lên xuống bằng Trạm Tôn cả đấy anh Nghĩa ợ, không phải Sín Chải đâu.
    Bụi Xuân - Đẳng cấp Bụi - Đẳng cấp Rồ (dại)
  6. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh Nghĩa ơi, bọn đấy đi Trạm Tôn về Trạm Tôn, nhưng mà kêu to quá. Nói thực là ko bụi bằng mình nhiều..
    Em đọc thấy cũng bình thường
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục di chuyển. Con đường mòn tuy nhỏ nhưng đầy hứa hẹn. Úi chao, cô Gấu cô í xua cái gì mà kinh thế. Lúc này chỉ có bé trưởng đoàn đứng trước Gấu thôi, hí hí ?
    [​IMG]
    Anh nuôi bẽn lẽn ôm ? nồi.
    [​IMG]
    Trưởng đoàn bon chen: Chỗ này mát mẻ, đưa nồi tao cầm cho, làm tao phát .
    [​IMG]
    Đi được khoảng 30?T thì nhìn thấy một bãi đất bằng, dấu vết để lại cho thấy đó là chỗ hạ trại. Hú hú ? mừng quá ! Vậy là anh em mình đang đi đúng đường rồi. Những lời bàn tán bắt đầu xì xào ? nhẽ ra hôm qua mình mà đi đúng đường là được ngủ ở đây? không phải quay lại ? không phải phạt cỏ lót lều ? không phải ? không phải ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hí hửng, vậy là đúng đường rồi. Thong thả nghỉ tí đã.
    [​IMG]
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    @Long+Vaga: À... ờ.... anh nhớ lộn, không có chi tiết gì hay nên đọc không kỹ ~~~ Dưng mà cũng không cần phải tranh cãi ai bụi nhất làm gì...haha (bụi nhiều thì bẩn nhiều)
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nằm được lúc thì Vaga phát hiện ở ? túi quần anh Nghĩa có một em vắt bủng beo uốn éo í ẹo ? Chẹp, chả biết gọi là cái định luật gì nữa, chỉ biết tự nhiên ai cũng thấy ngứa ngáy, giở quần giở áo lên xoa xoa nắn nắn ?
    [​IMG]
    Thôi, đi khỏi chỗ này cho nó lành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bắt đầu chui với chả rúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đang cắm răng xuống đất để bám cho chắc, mệt quá dừng lại , vừa ngẩng ? răng lên thì thấy 1 gốc cây to bị chặt, vết chặt còn mới toe. Anh em bảo nhau, cứ cái đà này thì vài năm sau chả lo đi lạc nữa. Đứng 1 chỗ là nhìn thấy hết cả Hoàng Liên Sơn, không còn gì che khuất tầm nhìn, cứ cắt chéo đường mà phi lên Fan thôi.
    [​IMG]
    Thấy 1 lán nhỏ, có dấu vết của ? rau củ quả còn mới. Vậy là thêm yên tâm rằng mình vẫn đang đi đúng đường, và trước mình không xa có một đoàn đang lên ( đuổi theo !!!??? ).
    [​IMG]
    Cú ngã của con rùa, vật vã mãi không dậy được vì balo nặng quá.
    [​IMG]
    Ku Long và ku Bánh.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này